Ơn lôi cuốn đến Bí Tích Thánh Thể của Cha Thánh Phêrô Giu-li-a-nô Ema (Pierre- Julien- Eymard)

“Tất cả ân huệ của tôi đó là ơn chuẩn bị
Tất cả tình trạng của tôi, của một tập viện
Thánh Thể luôn ngự trị “ (Đại tĩnh tâm Roma 1.2.1965)

Nhà thờ cũ Lamure

1) Thời niên thiếu ở Lamure từ 1811-1834
Cha Ema sinh ngày 4/2/1811 tại Lamure, thuộc địa phận Grenoble- nước Pháp.
Bố của Ema có hai đời vợ: bà vợ thứ nhất có 6 người con, còn sống 1 người là chị Marian, nuôi một người con nuôi là chị Annette; với bà vợ thứ hai có 4 người con, chỉ còn sống 1 người đó là Phêrô Giulianô Ema, con trai duy nhất còn sống sót của gia đình.
Cậu Ema lớn lên trong một gia đình đạo hạnh, làm nghề ép dầu ở Lamure. Sống trong bối cảnh xã hội và Giáo hội đánh dấu bởi những hãm mình, đền tạ và nghèo khó, nhưng Ema nổi bật lên lòng yêu mến Thánh Thể và yêu mến Trinh Nữ Maria và ước muốn trở thành linh mục, thể hiện qua:
– 4-5 tuổi, chị Marian bắt gặp Ema bắc ghế sát nhà tạm để nghe tiếng Chúa. Hiện nay, tại nhà thờ cũ ở Lamure vẫn còn tấm kình màu gợi nhớ lại kỷ niệm này.
– 12 tuổi rước lễ lần đầu (16/3/1823) cậu Ema ước ao làm linh mục “con sẽ trở thành linh mục”. Ông bố yêu con nhưng ông không chấp nhận Ema làm linh mục, vì gia đình chỉ còn Ema là con trai duy nhất, phải nối nghiệp gia đình. Ông không cho Ema đi học nữa, ở nhà làm việc trong xưởng ép dầu, Ema vừa làm việc vừa học lén tiếng la tinh.
– Bà mẹ rất yêu con nhưng thật bất hạnh bà đã qua đời năm 1828 khi Ema được 17 tuổi. Mẹ mất, Ema đã xin Đức Mẹ Vô Nhiễm : từ đây Mẹ là mẹ của con, xin Mẹ dìu dắt con làm linh mục.
– Cuối cùng ông bố để cho Ema đi tu. Tháng 6.1828 Ema vào tập viện Dòng Vô nhiễm ở Marseille nhưng mới được 6 tháng ngã bệnh phải trở về gia đình nghỉ ngơi.
– Ngày 3.3.1831 bố qua đời, Ema mới tự do thực hiện ước nguyện đi tu. Quả thật, đó là thử thách ban đầu về ơn gọi.

Đồi Saint Romans

2) Linh mục địa phận Grenoble (1834 -1839)
1831 Ema xin vào chủng viện Grenoble, ba năm sau, cha chịu chức linh mục ngày 20.7.1834 và phục vụ tại địa phận Grenoble này trong 5 năm:
Phó xứ Chatte 3 năm: trong thời gian này cha có được cảm nghiệm về đời sống thiêng liêng rất mạnh ở đồi đá St Romans. Sau này, cha viết cho bà Nathalie Jordan: “ không bao giờ tôi quên đồi đá của tôi, nhà nguyện của tôi, ôi một viễn cảnh đẹp! Giờ tuyệt diệu mà tôi đã trải qua lúc chiều tà của một ngày đẹp trời. Tôi cảm thấy tâm hồn hạnh phúc trong an bình, một giờ chiêm ngắm không bao giờ quên. (ngày 7.7.1851) (Hình Đồi Saint Romans)
Cha xứ Monteynard 2 năm
Trong thời gian làm chánh xứ ở Monteynard, Cha Touche đến thăm ngài và nói chuyện với cha Ema về Dòng Đức Mẹ mới thành lập ở Lyon.
Lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt thúc đẩy cha xin gia nhập vào Dòng Đức Mẹ : « Được mang tên Maria, được phục vụ và làm cho Mẹ được yêu mến ». (CO 11,1). Sau những trao đổi với Đức Giám Mục giáo phận Grenoble, Ngài đã rời bỏ xứ đạo vào Dòng, trên đường đi gặp chị ruột Marian, chị muốn giữ ngài lại một ngày nữa, nhưng cha trả lời thật dứt khoát : “chị ơi, hôm nay Chúa gọi em, để ngày mai e quá trễ !”

3) Tu sĩ Dòng Đức Mẹ ( 1939-1856)
Ngày 20.8.1839 vào tập viện ở Lyon. Trải qua 17 năm trong Dòng Đức Mẹ, giữ các chức vụ: linh hướng cho trường trung học Belley- Lyon (1839-1844), Giám Tỉnh, phụ tá Tổng Quyền ( 1844-1851), Giám đốc Dòng ba Đức Mẹ (1845 -1851), Giám đốc trường trung học Seyne sur Mer ở Marseille ( 1851-1855). Trong khi thi hành sứ vụ, cha được ơn lôi cuốn về Bí Tích Thánh Thể, các biến cố mỗi ngày lớn mạnh, qua những con người cha gặp gỡ, rồi nhóm chầu đêm. Tất cả dần dần xác định tiếng gọi thành lập Dòng Thánh Thể. Công trình Thánh Thể được khởi đầu.

Vương cung thánh đường Đức mẹ Fourvière

ƠN LÔI CUỐN ĐẶC BIỆT VỀ THÁNH THỂ
Tại Nhà thờ thánh Phaolô ở Lyon
Ngày 25.5.1845 cha được mời chủ sự cuộc rước kiệu lễ Mình Máu Thánh Chúa tại Nhà thờ
Phaolô, ngài đã nhận được ơn lôi cuốn về Thánh Thể, muốn dẫn đưa các tín hữu đến với Bí Tích Thánh Thể.
Tại đền thờ Đức Mẹ Fourvière – Lyon
Ngày 21.1.1851 đang khi cầu nguyện trong nhà nguyện ở Fourvière, ngài nhận được một ơn đặc biệt: “Chúa trong Bí Tích Thánh Thể một mình, không một tu hội nào gìn giữ, tôn kính, tôn vinh! Tại sao không lập một cái gì đó, Dòng ba chẳng hạn…!” (Hình Fourvière)
La Seyne sur Mer (1851 -1855)
Ngày 3/2/1851 cha Ema đã trình bày với cha Colin về tư tưởng Thánh Thể theo đuổi ngài bấy lâu nay và ước mong công trình Thánh Thể này trong Dòng Đức Mẹ nhưng cha Colin đã từ chối, vì Dòng Đức Mẹ không có chiếu kích về Thánh Thể. Cha Tổng quyển đã thay đổi công tác cho Cha Ema về làm Giám đốc trường trung học Seyne sur Mer ở Marseille. Tại đây, cha Ema gặp ông Raymond de Cuers, một trung tá – hải quân, lập Hội chầu đêm cho các ông.
Ngày 18.4.1853 trong giờ cám ơn rước lễ, Cha đã tận hiến Chúa để lo cho công trình Thánh Thể: “cha cảm nhận được sự ngọt ngào, niềm an ủi của Chúa cho tới ngày được Tòa Thánh phê chuẩn Dòng”.
7.5.1854 cha Colin xin từ chức.
10.5.1854 Cha Favre được bầu làm Tổng Quyền Dòng Đức Mẹ
Tại Chaintré
22.4.1856 Cha Ema gặp Cha Favre – Tổng Quyền Dòng Đức Mẹ đi kinh lý ở Chaintré. Cha Ema xin tháo lời khấn, để lo cho công trình Thánh Thể. Cha Tổng Quyền hỏi: Dựa vào đâu cha đặt lòng xác tín của mình; đâu là chứng cớ về ơn gọi mới này? – Cha Ema trả lời:” chẳng có gì là kỳ diệu, là thị kiến, cũng không có gì là đặc biệt, Thiên Chúa lôi kéo tôi mạnh mẽ chừng nào về công trình Thánh Thể từ 2 năm nay” ( sau ơn nhận được ở Đền Đức Mẹ Fouvrière). Sau cuộc đối thoại khá căng thẳng và dứt khoát, cuối cùng, Cha Tổng quyền Dòng Đức Mẹ đã chấp nhận tháo lời khấn cho ngài.

Tâm tình của Cha Ema trước khi rời Dòng thật cảm động:” Không ai có thể hiểu được cái giá mà tôi phải trả cho bước đi này và nói với Thiên Chúa: này con đây! Tôi đã từ bỏ gia đình, xứ sở và từ bỏ luôn cả gia đình thiêng liêng để phục vụ cho Bí tích Thánh Thể…
Tôi có tất cả Hội dòng của tôi đây, anh em, bề trên. Tất cả không ngừng nói với tôi ở lại, nhưng đàng khác, tôi không thể không cộng tác với ơn Chúa, không ai có thể hoãn tôi lại được…
“Thiên Chúa dẫn tôi từ cái chết này đến cái chết khác, đến ngày Hội Dòng được sinh ra. Đó là con đường của Hội Dòng và của chính tôi. (Tĩnh tâm ở St Maurice)
Ngày 30.04.1856 Cha rời Lyon về Paris đệ trình dự án Thánh Thể cho Đức Tổng Giám mục Paris. Thủ đô Paris này, cha không hề quen một ai, cha chỉ tìm ý muốn của Thiên Chúa cho việc lập Dòng.
4) Lập Dòng Thánh Thể

Ngày 1.5.1856 Cha Ema tĩnh tâm. Đến ngày 5.5 cha đến Tòa tổng giám mục Paris gặp Đức cha phụ tá Léon Sibour, ngài hứa xem xét việc này và hẹn ngày trả lời. Lúc 1g30 phút, 13.05.1856 cha Ema đến Tòa tổng giám mục, cha de Cuers cũng có mặt ở đó. Bất ngờ Đức Tổng Dominique Sibour đi ra, ngài lên tiếng hỏi trước: hai cha là người ngoài giáo phận này phải không, Các cha cần gì vậy? – Thưa, chúng con chờ Đức cha phụ tá. Việc gì Đức cha phụ tá làm được thì Đức Tổng cũng giải quyết được. Các cha muốn trình bày việc gì? – Chúng con chờ câu trả lời của Đức cha về việc lập Dòng. – cha là tu sĩ Dòng Đức mẹ? – thưa vâng. Đức cha phụ tá đã nói chuyện này với tôi nhưng Dòng thuần tùy chiêm niệm thì tôi không nhận. Cha Eymard giải thích thêm : Chúng con tôn thờ nhưng chúng con làm cho người khác biết tôn thờ nữa như lo cho người lỡ thời được rước lễ lần đầu tại Paris. Chúng con muốn mang lửa Thánh Thể lan tỏa đến bốn phương trời của nước Pháp này. TGM nói: Ồ! Lo cho người lớn được rước lễ lần đầu là việc còn thiếu phải làm. Ta ước muốn công trình này.

Vâng, tiếng gọi của Thánh Thể, tiếng gọi thôi thúc lúc âm ỷ, lúc mãnh liệt, đã dẫn đưa ngài đến ngày thành lập Dòng Thánh Thể. Đó là việc của Chúa, giờ của Chúa: “ Không người bảo trợ, không tiếng tăm, không tài sản, không người quen biết..” (Tĩnh tâm Roma I, 19.5.1863).
Có nhiều người đề nghị tôi nhập vào Dòng này hay Dòng khác, nhưng tôi không muốn, chỉ vì một ý này: Thánh Thể đủ lớn mạnh để có thể đứng một mình; Tất cả phải phát xuất từ Thánh Thể và cho Thánh Thể.
Tinh thần phải là một và phát xuất từ trung tâm thần linh ấy: qui luật, phương thế, hoạt động, mọi sự ở trong Bánh Thánh đáng tôn thờ. (Thư gởi cho Bà Virginie 27.09.1857 – Ls.1) Cầu mong Chúa cho chúng tôi đủ thánh thiện, nồng cháy lửa mến yêu đủ, để có thể nhìn thấy và đọc ra luật Dòng của chúng tôi nơi Đức Giêsu Thánh Thể.

13.05.1856 Lập Dòng tu sĩ Thánh Thể.
31.07.1859 Lập Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể với sự cộng tác của Mẹ Marguerite Guillot.
01.08.1868 Cha Ema đã hoàn tất hành trình trần thế hưởng dương 58t.
13. 05.1921 Sắc lệnh về tước hiệu Đức Mẹ Thánh Thể cho hai Dòng Nam/nữ Thánh Thể.
12.07.1925 Phong Á thánh dưới thời ĐGH Piô XI
09.12.1962 tôn phong hiển thánh, thời ĐGH Gioan XXIII giữa Công Đồng Vatican II
09.12.1995 ĐTC Gioan Phao lô II đã đưa Thánh Phêrô Giu- li- a- nô Ema vào lịch Phụng vụ.
02.08 hằng năm là lể kính nhớ Thánh Ema

Trích dịch từ cuốn “ l’apôtre de l’Eucharistie”, cha André Guitton,sss