Vui hội trăng rằm – Trao yêu thương, gieo hạnh phúc

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân Ngài thương ban, cách riêng về sứ mạng giáo dục và đồng hành với thế hệ tương lai, sáng ngày 25/9/2026, Trường Mầm non Hoa Lan thuộc Dòng Nữ tỳ Thánh Thể đã tổ chức chương trình “Ngày hội Trăng Rằm” với chủ đề “Trao yêu thương – Gieo hạnh phúc”. Ngày hội là dịp để các em thiếu nhi vui đón Tết Trung Thu, đồng thời cùng gia đình, quý Dì và quý cô giáo chia sẻ những khoảnh khắc tuổi thơ trong bầu khí yêu thương và gần gũi.

Ngay từ đầu ngày, trong giờ Kinh sáng, cộng đoàn đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho ngày hội Trung Thu của các em được trọn vẹn, bình an. Sau giờ ăn sáng, âm thanh quen thuộc của mùa Trung Thu vang lên trong sân trường. Tiếng nhạc, tiếng cười và sự chuẩn bị của quý cô giáo làm cho không khí ngày hội trở nên rộn ràng; các em nhỏ cũng háo hức chờ đợi những hoạt động vui chơi đang diễn ra.

Niềm vui bắt đầu từ Thánh Thể

Khoảng 8g00, các em lần lượt xếp hàng theo từng lớp tiến vào nguyện đường. Quý Dì hướng dẫn các em ổn định chỗ ngồi, tập một số nghi thức và cùng tập  hát chuẩn bị cho Thánh lễ.

Những giọng hát trong trẻo, hồn nhiên vang lên trong nguyện đường, với tất cả sự đơn sơ của tuổi thơ. Bài Đáp ca và Alleluia “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” cũng trở thành tâm tình xuyên suốt Thánh lễ.

Đúng 8g30, Thánh lễ đồng tế được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng với sự tham dự của các em, quý Dì, quý cô giáo và phụ huynh. Trong bài giảng, cha chủ tế lựa chọn những câu hỏi gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi để giúp các em hiểu hơn về ý nghĩa của ngày Trung Thu và của Thánh lễ. Ngài hướng các em từ niềm vui của bánh Trung Thu, trò chơi và những món quà đến niềm vui sâu xa hơn: nhận ra Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và là nguồn cội của mọi điều tốt đẹp.

Cha cũng nhắc các em biết nhận ra tình yêu của Thiên Chúa qua những điều rất gần gũi trong cuộc sống: như cha mẹ trao cho các em bánh kẹo, thức ăn và những điều tốt đẹp, Thiên Chúa cũng luôn yêu thương và ban tặng cho con người những hồng ân của Ngài. Vì thế, niềm vui Trung Thu cũng trở thành cơ hội để các em biết tạ ơn Thiên Chúa và trân trọng tình yêu của những người đang chăm sóc mình.

Trong lời nguyện tín hữu, các em được hướng dẫn biết mở rộng tâm hồn, không chỉ nghĩ đến niềm vui của riêng mình nhưng còn nhớ đến những bạn nhỏ kém may mắn, cầu nguyện cho cha mẹ, thầy cô và các bạn trong trường được mạnh khỏe, ngoan ngoãn và học tập tốt.

Trao yêu thương – Gieo hạnh phúc

Sau những giây phút lắng đọng bên Chúa, sân trường Mầm non Hoa Lan lại rộn ràng tiếng cười. Các em cùng quý Dì, quý cô giáo và phụ huynh tham dự bữa tiệc buffet được chuẩn bị chu đáo.

Bữa tiệc không chỉ đem lại niềm vui cho các em mà còn tạo nên những phút giây quây quần, gặp gỡ và chia sẻ giữa gia đình, nhà trường và các em.

Đặc biệt, hoạt động “Làm bánh Trung Thu” mang đến cho các bé một trải nghiệm đầy thú vị. Những đôi bàn tay nhỏ xinh lần đầu tập làm bánh có thể còn vụng về, nhưng mỗi chiếc bánh lại chứa đựng sự háo hức và tình yêu của các em dành cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Qua hoạt động đơn sơ ấy, các em được học cách trao tặng và nhận ra niềm vui không chỉ đến từ việc được nhận quà, mà còn từ việc tự tay làm một điều tốt đẹp cho người mình yêu quý.

Ngày hội khép lại trong tiếng cười, những ánh mắt rạng rỡ và những kỷ niệm đẹp dưới mái trường Mầm non Hoa Lan. Mỗi hoạt động tuy chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đã góp phần gieo vào tâm hồn trẻ thơ những hạt giống đầu tiên của lòng biết ơn, tình yêu thương và sự sẻ chia.

Trong tâm tình tạ ơn, nhà trường phó dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những tâm hồn thơ bé đang được trao phó cho Tỉnh dòng Nữ tỳ Thánh Thể. Nguyện xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho các em, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi bài học là một hạt giống tốt lành và những ký ức tuổi thơ luôn được vun đắp trong tình yêu của gia đình, nhà trường và Thiên Chúa.

Ước mong rằng, sau mỗi mùa trăng đi qua, các em không chỉ nhớ tiếng trống lân, chiếc đèn lồng hay chiếc bánh Trung Thu, nhưng còn mang theo trong tâm hồn ánh sáng của tình yêu, lòng biết ơn và niềm vui được sẻ chia – những hạt giống nhỏ bé nhưng có thể lớn lên theo các em trên hành trình trưởng thành.

Trường MN Hoa Lan, SSS