Chủ đề: CHÍNH THẦY ĐÂY
SUY NIỆM: Mt 14,22-33
Đoạn Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh rất gần gũi với cuộc sống của mỗi người. Các môn đệ đang ở trên thuyền giữa biển thì sóng gió nổi lên dữ dội. Chiếc thuyền nằm lạnh lẽo giữa đêm tối, còn Chúa Giêsu dường như vắng mặt. Đó cũng là hình ảnh biết bao gia đình, con người, tâm hồn hôm nay: có lúc phải đối diện với bệnh tật, khó khăn kinh tế, những đổ vỡ trong tương quan, nỗi lo cho tương lai con cái hay những thử thách trong đức tin.
Hành trình đức tin của các môn đệ cũng vậy, chính trong lúc các môn đệ tưởng như tuyệt vọng, Chúa Giêsu đến với các ông bằng một cách không ai ngờ tới. Người đã đi trên mặt biển, ban đầu các ông lại tưởng là ma và càng hoảng sợ hơn. Điều đó cho thấy khi chúng ta lòng đầy lo âu, con người rất dễ nhìn mọi sự bằng ánh mắt bi quan. Đôi khi Chúa đang đến để giúp đỡ, nhưng vì quá bận tâm với nỗi sợ, chúng ta lại không nhận ra sự hiện diện của Người, thì đức tin của mình lại xa Chúa. Hình ảnh thánh Phêrô bước xuống khỏi thuyền cũng rất đáng để mỗi người suy ngẫm. Khi mắt ông hướng về Chúa, ông có thể bước đi trên mặt nước, nhưng khi gặp sóng gió, ông bắt đầu chìm. Đôi khi cuộc sống đức tin của mình cũng vậy, khi biết đặt Chúa làm trung tâm, chúng ta có đủ bình an để vượt qua những thử thách, những khó khăn. Nhưng khi mình chỉ nhìn vào khó khăn, những giới hạn của bản thân, những bất công quanh mình, lòng dễ mất nản chí, mất hy vọng. Và chính Lời Chúa hôm nay đã quả quyết rằng: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !”(Mt 14,27)
Trong cuộc sống ngày nay cũng vậy, mỗi người đều có “cơn bão riêng”. Có người đang lo lắng vì công việc. Có người đau buồn vì gia đình chưa hòa thuận. Có người mang trong mình những vết thương không ai biết. Có người đang nguội lạnh trong đời sống cầu nguyện. Có người đang lo lắng cho con cái trong học hành, sự nghiệp cho con mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người, đừng để nỗi sợ điều khiển cuộc sống, nhưng hãy để niềm tin của mình vào Chúa hướng dẫn.
Là người Kitô hữu, là thành viên trong gia đình Hiệp Hội Thánh Thể, mỗi ngày chúng ta được gần Chúa, tham dự Thánh Lễ, cử hành các bí tích, chầu Thánh Thể…chúng ta còn phải sợ gì nữa? Chúng ta luôn xác tín rằng Chúa luôn đồng hành cùng với ta, ở cùng ta, sống cùng ta…cho dù có gặp bão tố, nguy hiểm chúng ta luôn bình an, vững tin vào Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con có một đức tin vững mạnh để luôn nhận ra Chúa luôn hiện diện và đồng hành. Khi chúng con yếu đuối, xin đưa tay nâng đỡ. Khi chúng con sợ hãi, xin Chúa ở cùng chúng con, để mỗi ngày chúng con trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay.
Ghi nhớ Lời Chúa:
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27)
Sống Lời Chúa
-
Siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ.
-
Trong tuần, chọn một câu Lời Chúa được đánh động để sống.
-
Lặp lại lời nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con!” mỗi khi gặp lo lắng, sợ hãi, cám dỗ hoặc thất vọng
-
Cầu xin Đức Mẹ giúp chúng ta luôn vững tin vào Chúa giữa “sóng gió” cuộc đời.
LINH ĐẠO EYMARD
“Các con ơi, chúng ta tìm sức mạnh cho ta trong Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đã nói cho Phêrô: ‘Kìa Satan đã xin được sàng anh em như sàng gạo, nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin, và một khi anh trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh’ (Lc 22,31-32). Thế đó, các con ơi, ma quỉ cũng xin được sàng chúng ta… Chúng ta phải chịu nhiều thử thách về mọi mặt bởi ma quỉ và thế gian… Hãy tìm sức mạnh nơi Thánh Thể. Chỉ thế thôi chúng ta mới trở nên mạnh mẽ… Làm thế nào ta thắng được ba thù nếu Chúa Giêsu không ở với ta?”
HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN
-
Anna ngô Thị Thư
Gx.Hiệp Nghĩa-Gp Phan Thiết
-
Anna Trần Thị Quý
Gx Hiệp Nghĩa-Gp Phan Thiết
-
Maria Ngô Thị Bảo
Gx.Đông Hải-Gp Bà Rịa
-
Maria Ngô Thị Thi
Gx Châu Sơn-Gp Ban Mê
-
Giuse Cao Văn Ái
Gx. Vinh Hòa-Gp Ban Mê
-
Maria Đặng thị Thân
Gx Thánh Mẫu-Gp Đà Lạt
-
Maria Nguyễn Thị Hồng Hoa
Gx Hòa Phát-Gp Đà Lạt
-
Antôn Vũ Đức Phượng
Gx Gioan-Gp Đà Lạt
-
Anna Nguyễn thị Thắm
Gx Lâm Phát- Gp Đà Lạt
-
Maria Nguyễn Thi Khiếu
Gx Trinh Vương-Gp Long Xuyên
-
Maria Mai Thị Ngoan
GHBL Đồng Lâm-Gp Xuân Lộc
-
Maria Đỗ Thị Điều
Gx Phúc Hải-Gp Xuân Lộc
-
Anna Lê Thị Thạnh
GHBL Bùi Lâm-Gp Xuân Lộc
THÔNG TIN
-
Xin được chúc mừng quý thành viên mang thánh hiệu được kính trong tháng 8 này:
-
Thánh Anphongso Ligori (1/8)
-
Thánh Gioan Vianney (4/8)
-
Thánh Đaminh (8/8)
-
Thánh Laurenso (10/8)
-
Thánh Clara (11/8/)
-
Thánh Maximilian Kolbe (14/8)
-
Đức Maria Hồn Xác lên trời (15/8)
-
Thánh Gioan Thánh Giá (17/8)
-
Thánh Bênađô (20/8)
-
Đức Maria Nữ Vương (22/8)
-
Thánh Rosa Lima (23/8)
-
Thánh Batôlômêô TĐ (24/8)
-
Thánh Monica (27/8)
-
Thánh Âu tinh (28/8)…
-
Ngày 2/8 là ngày kính thánh Tổ Phụ Eymard, Chúng ta tổ chức lễ, tham dự thánh lễ thật sốt sắng và chúc mừng nhau.
-
Cũng xin được chúc mừng các giáo phận và giáo xứ đã nhận lễ thánh Eymard làm Bổn mạng. Xin cho mỗi thành viên biết noi gương ngài, luôn yêu mến, tôn thờ và sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, để kín múc nơi Người sức mạnh, niềm vui và lòng nhiệt thành trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin Chúa cũng ban cho quý thành viên luôn dồi dào hồng ân Chúa, trung thành với linh đạo Thánh Thể và trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể giữa lòng thế giới hôm nay.