Tư tưởng Cha Thánh Eymard tháng Chín

  1. Hãy ở lại trong tình thương của Ta, như Ta ở trong tình thương của Chúa Cha [Ga 15, 9-10].Thế nên, chúng ta phải ở lại nơi đó. (Bài giảng của Cha Eymard cho tu sĩ Thánh Thể 16, 2)

  1. Tình yêu thần linh như vực thẳm, càng yêu càng vào sâu hơn nữa. (Những thư từ của Cha Eymard 499)

  1. Ta không thể định nghĩa tình cảm, nhưng cảm nếm nó. Ai có thể nói được lửa là gì ? Ta cảm thấy và nói : nó đốt cháy, thế thôi. Nếu ta không thể diễn tả một vật thể ta thấy, vậy làm sao ta diễn tả được tình yêu Chúa là gì khi ta chìm đắm vào đó? (Bài giảng của Cha Eymard cho tu sĩ Thánh Thể 8, 4)

  1. Tình yêu là lửa thiêu đốt, hết mọi sự chung quanh đều như vật bồi dưỡng nó, nhất là những gì ở quanh ta, làm ta đau đớn, phủ đầy cuộc sống ta, cần phải dâng cho Thiên Chúa hết những gì Chúa ban cho ta bằng cách đưa nó qua lửa tình yêu. Các con đã biết điều đó, tình yêu là năng động, mạo hiểm, đồng thời an tĩnh và bình tâm. (Những thư của Cha Eymard 210)

  2. Bầu trời luôn tươi đẹp đối với linh hồn sống dưới tia sáng của tình yêu thần linh. (Những thư của Cha Eymard 219)

  1. Các con đã không thấy trong Thánh Kinh đã nói về vị hôn thê rằng : Nàng ngủ nhưng tâm hồn vẫn thức [Dc 5,2 ]. Nàng yêu mến Thiên Chúa dù trong lúc ngủ, con Hãy là tình yêu tim luôn yêu, lửa không bao giờ tắt. (Bài giảng của Cha Eymard cho Tu sĩ Thánh Thể 16, 5)

  1. Hãy là tình yêu xuân trẻ cho Chúa Giêsu, hãy luôn tìm lại niềm vui của mùa xuân đó trong đời các (Những thư từ của Cha Eymard 2191)

  1. (Sinh nhật Đức Maria Đồng Trinh) Chúng ta hãy vui mừng. Hãy chào mừng ngày đẹp hôm nay của Mẹ Maria, là niềm vui của thiên đàng, là an ủi của trái đất, là kinh sợ của hỏa ngục. Cuối cùng, đây nầy người phụ nữ hùng mạnh, người mẹ của những người sống, mẹ được tiền định cho Đức Messia, cho Chúa Giêsu Kitô. Mẹ có nơi Mẹ mọi sự sang trọng cao cả . (Bài giảng các tuần chín ngày, tuần bát nhật, tam nhật thánh 15,1)

  2. Tự do thiêng liêng, đó là linh hồn với quyền lực tình yêu. Hãy luôn sống tự do trong tình cảm cũng như trong mọi hoạt động của các con. (Những thư của Cha Eymard 1085)

  3. Hãy sẵn sàng cho đi tâm trí, ý chí, bàn tay các con cho tha nhân, nhưng hãy giữ tự do với mọi tạo vật và mọi công việc trần thế, vì đó là đền thánh của tâm hồn các con, vì đó là nơi Thánh trên hết mọi sự thánh của Thiên Chúa và của các con, là nhà tạm nơi duy Thiên Chúa ngự trị. (Những thư của Cha Eymard 1243)

  4. Hết những gì làm các con xao xuyến, hãy coi khinh nó, hết những gì làm các con khó xử, hãy bỏ qua đi, hết những gì đưa các con tới Chúa, trong an bình và tự do thánh thiện, hãy vui mừng như với một ơn huệ vĩ đại. (Những thư của Cha Eymard 602)

  1. Nếu các con sống vượt trên những đám mây mù hay những trận bảo tố, để hiện diện luôn với ánh mặt trời, rực sáng, các con sẽ ít sợ những làn gió hay sa mù dưới chân! (Những thư của Cha Eymard 2115)

  1. Tự do tâm hồn là chính tình yêu tinh tuyền, khát vọng làm vui lòng Chúa tình yêu và phục vụ Người. (Những thư của Cha Eymard 787)

  1. Hãy vui mừng trong Chúa Giêsu, trong ánh mặt trời của Người, trong tự do và lòng nhân ái thần linh. (Những thư của Cha Eymard 917)

  1. (Đức Mẹ Sầu Bi) Ông già Simêon tiên báo một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tim Mẹ. Chúng ta biết thế nào là đau khổ tột độ, nhưng ta có hiểu sức mạnh của danh từ một lưỡi gươm là thế nào không? Từ giây phút đó, Mẹ Maria không còn niềm vui, Mẹ hiểu những lời tiên tri và hết những gì Con Mẹ sẽ phải chịu, Mẹ sống đến chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc Thương Khó và cái Chết của Con Mẹ. Mẹ là đồi Calva liên lỉ và nhận lấy danh hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. (Bài giảng của Cha Eymard cho Nữ tỳ Thánh Thể 106,1)

  1. Các con đừng bám váo những phương thế đến với Chúa, nhưng duy chính Chúa và ý muốn thần linh hiện tại của Người. (Những thư của Cha Eymard 363)

  1. Một linh hồn biết hồi tâm có thể vượt qua rất nhiều phương thế bên ngoài. (Bài giảng của Cha Eymard cho Dòng Tu 86, 2)

  1. Thiên Chúa biết đi đến mục đích bằng nhiều phương thế chúng ta xem như trái ngược! (Những thư của Cha Eymard 444)

  1. Tình yêu, đó là mục đích của tất cả mọi sự việc, vì thế hãy nhìn những lý do, tình cảm, quyết tâm trong suy niệm như phương thế hướng dẫn các con đến tình yêu Thiên Chúa. Vì thế tình yêu phải là hồn sống , là mục đích của tất cả, và khi tình cảm đó chế ngự trong các con, hãy bỏ đi mọi sự khác, vô ích với các phương thế khi ta có mục đích rồi. (Những thư từ của Cha Eymard 227)

  1. Các con đừng bám vào bất cứ phương thế nào, hãy chỉ xử dụng nó. Thiên Chúa vẫn  luôn còn đó cho các con. (Những thư từ của Cha Eymard 223)

  1. (Thánh Mátthêu) Hãy nhìn xem các tông đồ, các ngài để lại cho chúng ta nhiều bài viết, nhưng đó là những gì các ngài đã chứng kiến, đã thấy, đã nghe, nhất là những gì là sự sáng [….] Đó là ơn sự sáng đồt lên lửa đưa ta vào chân lý. Thỉnh thoảng Thiên Chúa sẽ cho ta ơn khác, nhưng Người luôn hướng dẫn ta bằng ơn ánh sáng, chính ta phải học hỏi, tìm kiếm chân lý để đạt tới việc nghiền ngẩm và tìm thấy vẻ đẹp ở đó, và đó chính là suy niệm. Hết mọi ơn sủng đều khởi đầu bằng một ánh sáng,  rồi chúng ta sẽ cảm thấy sự nồng nhiệt từ đó.  (Bài giảng của Cha Eymard cho Nữ tỳ Thánh Thể 249, 3)

  1. Hành động thức dậy ban sáng quan trọng nhất trong ngày, thường xuyên đó là quyết định cho một ngày tốt hay xấu. Từ đó có ngạn ngữ : thức dậy thế nào, ngày là thế đó. Chuyển động một sự việc đi theo sức mạnh và hướng đi được ghi vào máy khởi động. (Bài giảng của Cha Eymard cho Dòng Tu 59, 1)

  1. Ngay ban sáng, hãy đốt lên lửa tình yêu thần linh vào tim các con, để nó sẽ giữ lại cho suốt ngày. Ước gì bài suy niệm của các con hãy làm việc đó, tìm cũi, nhóm lửa, rồi thỉnh thoảng trong ngày, khơi lại lửa đó bằng một vài tâm tình đơn sơ , được gợi hứng từ công việc, hi sinh hay niềm vui tâm hồn. (Những thư từ của Cha Eymard 1085)

  1. Thiên Chúa là và phải là mặt trời cho các con mỗi ngày: mỗi ngày mặt trời mọc lên cho các con nhưng không cùng một cách. (Những thư từ của Cha Eymard 302)

  1. Biết cách tìm Chúa là việc làm lớn lao cao cả với những bổn phận, giữa những đòi hỏi trần gian : chắc chắn đó là việc các con cố gắng làm mỗi ngày. (Những thư của Cha Eymard 481)

  1. Phải, Thiên Chúa mong muốn các con làm những việc lớn lao qua những việc nhỏ mọn hằng ngày. (Những thư từ của Cha Eymard 307)

27.(Thánh Vincentê Phaolô) Theo lời khuyên của Tôbia, nếu các con không có chi dư thừa, hãy bớt đi điều gì đó cần thiết của các con để cho kẻ khó. Đó chính là  của bố thí của bà góa. (Ghi chép theo bản văn Vade Mecum 9, 30)

  1. Để đi đến với Chúa, ta đi lên bằng cách bước xuống, vì có lời chép : Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.[ Lc 14, 11] (Bài giảng của Cha Eymard cho Nữ tỳ Thánh Thể 197, 3)

29.(Các Thiên Thần Gabriel, Raphael và Micael) Các Thiên Thần không có tên,  trừ ra ba vị tổng lãnh và chắc chắn đó là các vị khiêm tốn nhất. (Những ghi chép trong tĩnh tâm riêng của Cha Eymard 44, 61)

30.(Thánh Giêrônimô) Lời Chúa là ơn sủng và ơn sủng cao cả nhất. Ơn sủng có đặc tính riêng là làm cho ta mang tội nếu không làm cho ta nên tốt hơn. (Bài giảng Tổng quát của Cha Eymard 17, 3)