Home
Hội dòng Học viện Nữ tỳ Thánh Thể mừng lễ Bổn mạng Thánh Carlo...
Sau những tháng ngày bận rộn với việc học tập và sứ vụ, chị em Học viện lại được quây quần trở về bên mái nhà Tỉnh dòng thân yêu để cùng nhau mừng kính Thánh Carlo Acutis – vị Thánh Bổn mạng mà Học viện vừa nhận. Niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi đây là lần đầu tiên toàn thể chị em Học viện được sum họp đông đủ trong năm học mới, cùng chia sẻ niềm vui, lan tỏa sức sống và thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của người nữ tu Thánh Thể.


Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Bổn mạng, vào lúc 16g45 ngày 11/10, chị em Học viện đã cùng nhau quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu tạ ơn. Đây là những giây phút linh thiêng để chúng con tạm gác lại những lo toan, ở lại bên Chúa và cùng lắng nghe tiếng Ngài hướng dẫn trên nẻo đường dâng hiến.
Niềm vui tiếp tục được nối dài trong buổi tối cùng ngày với một bữa tiệc nhỏ ấm áp tình gia đình. Đây là dịp để chúng con bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Tỉnh dòng, cách riêng là Dì Giám tỉnh, quý Dì trong Ban Cố vấn và toàn thể quý Dì trong Tỉnh dòng, vì đã luôn yêu thương, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em học tập, vui chơi, thực thi sứ vụ và đồng hành trên hành trình dâng hiến.
Không khí buổi tiệc thêm phần rộn ràng và gắn kết nhờ những trò chơi đố vui ý nghĩa, những phần quà xinh xắn, những tràng pháo tay và tiếng cười giòn giã.
Cao điểm của ngày mừng Bổn mạng là Thánh lễ tạ ơn kính Thánh Carlo Acutis vào lúc 5g sáng ngày 12/10. Nhà nguyện Tỉnh dòng trở nên thật thánh thiêng và ấm áp với sự hiện diện của quý Dì Nhà hưu, quý Dì và chị em trong Tỉnh dòng, cùng 22 chị em thuộc khối Học viện. Chúng con cảm nhận sâu sắc niềm vui thiêng liêng khi được đón nhận những ân huệ Chúa ban qua tình yêu thương và sự hiệp thông của toàn thể Tỉnh dòng.

Sau Thánh lễ, quý Dì và chị em cộng đoàn Nhà Chính cùng toàn thể chị em Học viện quây quần bên nhau trong bữa điểm tâm thân tình, tràn ngập tiếng cười.
Nhìn lại ngày mừng Bổn mạng, chúng con nhận ra rằng niềm vui không chỉ đến từ những sinh hoạt bên ngoài, nhưng còn để lại trong lòng mỗi người ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể ngày càng nồng nàn hơn. Gương sống của Thánh Carlo Acutis giúp chúng con ý thức sâu sắc hơn về sứ mạng loan truyền tình yêu Thánh Thể. Chính ngọn lửa ấy trở thành động lực để mỗi chị em trở về với cuộc sống thường ngày, tiếp tục dấn thân trong những sứ vụ quen thuộc với một tình yêu lớn lao hơn.

Sau cùng, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa và tri ân quý Dì trong Tỉnh dòng đã luôn quan tâm, ưu ái và tạo mọi điều kiện để chị em Học viện được trở về, đón nhận những ân huệ thiêng liêng cùng những món quà nâng đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất.
Nguyện xin Thánh Carlo Acutis – vị Thánh Bổn mạng của Học viện – tiếp tục che chở và gìn giữ, để mỗi chị em ngày càng hăng say, trung thành trong ơn gọi Nữ Tỳ Thánh Thể, góp phần làm cho nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.
Học viện Nữ tỳ Thánh Thể