Tết Trung thu – Niềm vui chia sẻ và hiệp thông cộng đoàn

Chiều tối ngày 25/09, cộng đoàn Đức Mẹ La Vang (Nhà Chính) đã tổ chức buổi tiệc vui Trung thu trong bầu khí vui tươi và ấm áp với cuộc thi làm lồng đèn và tiệc Buffet thân tình, cùng với sự tham gia của các chị em trong cộng đoàn, đặc biệt có sự hiện diện của gia đình cha cố Giuse cùng chung vui với cộng đoàn.

Vào buổi chiều, dù bầu trời chuyển màu xám và có những cơn mưa nhẹ, tiếng trống múa lân vẫn vang lên rộn rã. Sau giờ Kinh chiều, đúng 17 giờ 30 phút, quý dì và chị em mang những chiếc lồng đèn đã tự tay làm trong những ngày qua tiến vào sân trường của cộng đoàn để dự thi. Cuộc thi năm nay quy tụ 24 tác phẩm đến từ các cá nhân và nhóm huấn luyện, mỗi tác phẩm mang một nét sáng tạo riêng.

Bữa tiệc vui Trung thu bắt đầu với bài múa mashup dễ thương của các em dự tu. Kế đến, cha Giuse chia sẻ đôi điều, hướng dẫn cộng đoàn thực hiện một cử điệu vui tươi trước khi làm phép thánh hóa bữa ăn. Mọi người cùng thưởng thức tiệc buffet với các món ăn do các nhóm trong cộng đoàn, từ quý dì nhà hưu đến các em dự tu, chung tay đóng góp.

Giữa bữa ăn, ban tổ chức đan xen cuộc thi đố vui hóm hỉnh và tiết mục múa mashup “Trung Thu xuống phố” của các chị em học viện. Kết quả, giải nhất cuộc thi lồng đèn thuộc về các em dự tu với tác phẩm sáng tạo và giàu ý nghĩa.

Khép lại ngày hội, cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn về bí quyết để đón nhận được nhiều ơn Chúa. Tết Trung thu nhắc nhớ chúng ta về lòng đơn sơ, chân thành. Khi sống đơn sơ, chúng ta để cho trái tim mình được vét rỗng. Càng vét rỗng, trái tim càng có dung lượng lớn. Khi trái tim càng có dung lượng lớn, nó càng có thể nhận được nhiều ơn Chúa và khi đó mỗi chúng ta được đầy ân sủng. Sau đó, cộng đoàn cùng đọc kinh Sáng danh tạ ơn Chúa và dâng lời hát lên Đức Mẹ Thánh Thể. Dưới những hạt mưa lất phất, lời kinh tiếng hát vang lên với trọn niềm tín thác.

Sau bữa tiệc huynh đệ, các em dự tu và chị em học viện cùng nhau cất tiếng trống, mang điệu múa lân rộn rã đến từng khu vực trong cộng đoàn. Tiếng trống lân không chỉ là âm thanh vui tươi của ngày hội, mà còn là “nhịp đập của trái tim” quan tâm, giúp thu hẹp những khoảng cách. Đó là cách các bạn trẻ hiện diện để thăm hỏi và trao gửi những lời chúc bình an cho quý dì, cho mọi người trong đại gia đình cộng đoàn.

Điểm đến đầu tiên của đoàn múa lân là phòng bệnh nhân – nơi người chị em đang đối diện với bệnh tật và không thể ra sân tham dự cùng mọi người. Tại các điểm đến, đội lân đều nhận được những món quà đầy tình thân từ quý dì đã chu đáo chuẩn bị sẵn. Ánh mắt xúc động, nụ cười rạng rỡ quý dì chính là món quà lớn nhất, làm cho niềm vui của buổi tối Trung thu thêm trọn vẹn.

Tạ ơn Chúa! “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!”