Hiệp thông tháng 9/2026

Chủ đề: THA THỨ

SUY NIỆM: Mt 18, 21-35

 Tin Mừng hôm nay kể lại việc việc ông Phêrô đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không? Đối với người Do Thái thời đó, tha thứ đến bảy lần đã là quá nhiều. Nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Không phải đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”.

Qua câu trả lời này, Chúa không muốn chúng ta ngồi đếm xem đã tha thứ bao nhiêu lần, nhưng muốn dạy rằng sự tha thứ phải luôn được thực hiện bằng một tấm lòng yêu thương. Người ki-tô hữu không sống theo sự tính toán hơn thua, nhưng sống theo lòng thương xót của Thiên Chúa. Để giúp các môn đệ hiểu rõ hơn, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người đầy tớ mắc nợ nhà vua một số tiền rất lớn, anh ta không có khả năng trả nợ nên xin nhà vua thương xót. Nhà vua động lòng tha toàn bộ món nợ cho anh. Thế nhưng vừa ra khỏi cung điện, anh gặp một người bạn chỉ nợ mình một số tiền rất nhỏ. Thay vì cảm thông tha thứ, anh lại bóp cổ và tống người ấy vào ngục. Chúng ta luôn mong Chúa tha thứ những lỗi lầm của mình, nhưng lại khó tha thứ cho người khác.

Trong cuộc sống thường ngày, ai cũng có lúc bị tổn thương, khi một lời lời nói thiếu tế nhị, một sự hiểu lầm, một thái độ lạnh nhạt khiến chúng ta buồn. Những chuyện đó xảy ra thậm chí nơi chính trong gia đình, hội đoàn, giáo xứ của chúng ta.

Là thành viên Hiệp Hội Thánh Thể, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời là Chúa Giêsu. Trên thập giá, giữa những đau đớn và nhục hình, Chúa vẫn cầu nguyện “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Chúa không chỉ dạy tha thứ bằng lời nói mà bằng cả hành động nữa. Mỗi lần khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta đều đọc kinh Lạy Cha với lời nguyện: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Điều đó nhắc chúng ta rằng muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa, chúng ta phải biết thương xót người khác.

Sau bài học về sự tha thứ hôm nay, có đọng lại gì cho tôi không? Có ai mà tôi đang giận ghét không? Có ai mà tôi chưa muốn gặp hay chưa muốn nói chuyện không? Vâng, Chúa không cần chúng ta làm những điều lớn lao, nhưng đôi khi chỉ cần một lời chào hỏi, một nụ cười, một cuộc điện thoại hay một lời xin lỗi chân thành.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với chúng con, dạy chúng con biết yêu thương và tha thứ mỗi ngày, để cuộc sống chúng con trở thành chúng tá sống động cho lòng thương xót Chúa. Amen.

Nhớ Lời Chúa:

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy

(Mt 18,22)

Sống Lời Chúa 

  • Không nhắc lại lỗi cũ của người khác

  • Tập nói một câu khen ngợi thay cho lời trách móc

  • Nghĩ tới một người mình khó tha thứ, đến trước Thánh Thể để cầu nguyện cho họ.

LINH ĐẠO EYMARD

“Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46).

Người ta van xin Chúa đừng bỏ rơi những người tội lỗi, nhưng hãy tha thứ cho họ, đừng trừng phạt họ. Hãy cho họ thêm thời gian: một năm, hai năm, ba năm nữa; hãy kiên nhẫn chờ đợi họ. Đừng để họ phải chết trong tay ma quỷ. Hãy cho cây thêm một ít phân bón (Lc 13,8), để cây có cơ hội sinh hoa trái và không bị chặt bỏ.

Người ta van xin lòng nhân ái và lòng thương xót của Chúa. Người ta còn tha thiết nài xin, như muốn tranh đấu với Chúa (St 18,16-33; Xh 32,9.12.32), để giành lấy từ tay Chúa những ơn lành Chúa muốn ban cho những người Ngài yêu thương.

Rồi kết thúc: Chúng ta hãy phó dâng linh hồn mình cho Chúa, cũng như chúng ta phó dâng linh hồn của những con người đáng thương ấy. Nhờ đó, họ có thể được cứu độ.

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

  1. Anna Đỗ thị Chữ
    Gx Vinh Tân-Gp Phan Thiết     

  1. Têrêsa Hồ thị Mỹ Lý
    Gx Vinh Tân-Gp Phan Thiết 

  1. Maria Phạm thị Mai
    Gx Vinh Tân-Gp Phan Thiết

  1. Anna Đặng Thị Sách
    Gx Đá Dựng – Gp Phan Thiết.

  1. Anna Cao thị Xuân Hương
    Gx Tiên Sơn- Gp Kontum

  1. Vincente Vũ quốc Thắng
    Gx Gioan- Gp Đà lạt

  1. Maria Trần thị Thơm
    Gx Gioan- Gp Đà Lạt

  1. Maria Hoàng Thị Tý
    Gx Đông Hải – Gp Bà Rịa.

  1. Maria Vũ Thị Khen
    Gx Phước Lâm-Gp Bà Rịa

  1. Maria Tô Thị Phin
    Gx Thanh Long-Gp Long Xuyên

  2. Maria Kiều Lệ Hằng
    Gx Tân Cang-Gp Xuân Lộc

THÔNG TIN

Xin được chúc mừng quý thành viên mang thánh hiệu được kính trong tháng 9 này:

  • Thánh Grêgôriô Cả (3/9)

  • Sinh nhật Đức Mẹ (8/9)

  • Thánh Gioan Kim Khẩu (13/9)

  • Thánh Mátthêu TĐ (21/9)

  • Thánh Vinhsơn Phaolô (27/9)

  • Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae,

  • Gabrien, Raphaen (29/9)

  • Thánh Giêrônimô Lm (30/9)

    Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng:

Cầu cho việc chăm sóc nguồn nước. chúng ta hãy cầu nguyện để có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu, để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước sạch.