“Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu…” Lời bài hát được cất lên vào cuối kỳ Tĩnh tâm như tâm tình tha thiết của chị em Nữ Tỳ Thánh Thể cầu xin Chúa giữ gìn và thêm sức để bắt đầu lại hành trình theo Chúa và bước tiếp thi hành sứ vụ Chúa và Hội dòng trao trong những ngày tháng tới.
Tình thương Chúa quan phòng cho 63 chị em tham dự tuần Tĩnh tâm năm tại Foyer de Charité Phú Dòng từ ngày 13.07 – 19.07. 2026, và Cha Giuse Mai Văn Điệp, OP. nhiệt tâm hướng dẫn quý chị em với chủ đề “Nhìn lại để bước tiếp”. Cha đã giúp chị em nhìn lại đời sống Thánh hiến của mình – nhìn lại Ơn gọi ban đầu, Chúa đã gọi mình thế nào và mình đã đáp lại Chúa với lòng tin tưởng phó thác thế nào? Nhìn lại sứ vụ, những công việc đã làm và đang làm – Chúa đã gọi chọn tôi ở với Chúa và để Chúa sai tôi đi thi hành sứ vụ rao giảng, phục vụ, chữa lành… Nhìn lại đời sống cộng đoàn, ý thức về Cộng đoàn là mái nhà chung, nơi ấy chị em có trách nhiệm xây dựng và thuộc về, sống cùng nhau, giữ gìn nếp nhà của mình và chu toàn việc nhà, đón nhận nhau, chia sẻ với nhau nơi ở, chia sẻ bữa ăn chung, chơi chung, giữ kỷ luật chung, vui sống cùng nhau để sống đức ái và sống thuộc về. Cha cũng giúp chị em nhìn lại chính mình với những tính tình ích kỷ, cầu toàn, những căn bệnh so sánh, cào bằng, chuộng hình thức, ưa xầm xì và cách tránh những tiêu cực trên là hãy sống chân thành, tích cực đóng góp ý kiến, nói thật trong tình yêu, thay đổi cái nhìn và cố gắng sống tốt với nhau bao lâu có thể. Mỗi chị em cần ý thức ơn Chúa gọi mình làm tông đồ và bằng thi hành sứ vụ, qua những công việc phục vụ mỗi ngày, ta đáp trả món quà tình yêu. Vì thế, mỗi việc lớn hay nhỏ: làm bếp, quét nhà hay dạy học, tập hát…, nổi nang hay âm thầm, đều là thi hành sứ vụ nếu đó là công việc được Hội dòng, Cộng đoàn trao cho ta làm qua bề trên. Vậy chị em cố gắng trung tín thi hành sứ vụ để tình yêu Chúa được thể hiện và đặc sủng của Dòng được lan tỏa, như thế chị em cần đón nhận tha nhân như món quà Chúa trao, chủ động tìm kiếm tha nhân và chị em cũng trở hành món quà qua sự hiện diện, lòng yêu thương nhân hậu, đức tin và niềm vui bình an khi đến với tha nhân mình phục vụ. Hãy cùng nhau thi hành sứ vụ, liên đới và giúp nhau, cộng tác với nhau và có trách nhiệm chung để tham dự vào sứ mạng chung mà Chúa trao cho Hội Dòng. Đặc biệt Cha giúp chị em nhìn lại Lời Khấn Dòng không phải là lời hứa trong quá khứ mà là Sống Lời Khấn mỗi ngày cách nghiêm túc trong cuộc sống. Lời khấn là nét đặc trưng của đời sống Thánh hiến, định hình đời sống người tu sĩ, vì qua Lời khấn toàn bộ cuộc đời người tu sĩ thuộc về Thiên Chúa, vì vậy cần nhìn lại để sám hối canh tân.
Vì là trong dịp Tỉnh dòng vừa có đợt bổ nhiệm và thuyên chuyển, Cha giảng phòng đã hướng chị em đến ý nghĩa của sự thuyên chuyển trong đời tu là chia sẻ vận mạng của Chúa Giêsu nay đây mai đó. Vậy bất cứ cộng đoàn nào chị em được sai đến là nơi chị em nhận một mái nhà, chia sẻ cuộc sống với chị em và chia sẻ cuộc sống trần thế của Chúa, chia sẻ sứ vụ, cuộc sống, niềm vui nỗi buồn, tình cảm của chị em trong cộng đoàn mới. Như vậy, thái độ ân cần, quan tâm, vui vẻ đón tiếp của cộng đoàn mới rất quan trọng, đánh dấu một cuộc thi hành sứ vụ đẹp. Vậy tâm thế của chị em mới đến là khiêm tốn, cần lòng yêu thương, tình bác ái của chị em đón tiếp. Và vì việc thuyên chuyển như một cuộc hành hương, nên ta hiểu rằng, không bao giờ ta đến được nơi mình mong muốn, nhưng chỉ cần Chúa không bỏ rơi ta, Chúa sẽ chữa lành và đưa ta về nơi có Chúa, để ta cảm nhận Chúa thương ta, trao cho ta sứ vụ mới qua bề trên dù ta chỉ là một phần tử nhỏ. Vì vậy, ta hãy Can Đảm Hướng đến Tương Lai, tiếp tục sứ vụ. Hãy nhìn lại lòng can đảm của Đấng Sáng Lập Dòng, để ta can đảm bước tiếp. Hãy có cái nhìn mới mẻ về chính mình, về Tỉnh Dòng, về chị em và về xã hội. Hãy có thái độ sẵn sàng thay đổi và sáng tạo, luôn mang trong mình thao thức lành mạnh: “Chẳng lẽ không thể làm tốt hơn được hay sao?”. Hãy can đảm sáng tạo, dấn thân, hy vọng. Tương lai Hội Dòng nằm trong tay Chúa, nhưng Chúa lại trao tương lai ấy cho lòng trung tín của từng chị em, hãy góp phần giữ tương lai Hội Dòng, Tỉnh Dòng. Hãy bước tiếp và bước đi với trái tim, lòng yêu mến và hy vọng, thuộc trọn về Chúa Kitô.
Tạ ơn Chúa với kỳ tĩnh tâm năm tràn đầy Chúa Thánh Thần và ân phúc. Chúa cho chúng con được sống mật thiết với Chúa, để chúng con nhìn lại đời sống thánh hiến, nhìn lại đời sống sứ vụ và nhìn lại sự dấn thân của chúng con với Chúa như thế nào, để với ơn Chúa trợ giúp, chúng con can đảm tiếp tục hành trình theo Chúa trong ơn gọi Thánh Thể. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành trên Cha giảng phòng, và xin Chúa đồng hành với từng chị em chúng con khi chúng con trở về nơi thi hành sứ vụ ở các cộng đoàn.
Sơn Mai Hoa, sss.









