Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể đã tổ chức một ngày hội thao thật vui tươi, sôi động và đầy ý nghĩa. Với sự tham gia của quý sơ tại Cộng đoàn Nhà Chính và quý sơ trong khối Huấn luyện. Trong ngày Hội Thao, còn có sự tham dự cổ vũ của Cha cố Giuse Bùi Trung Phong và quý Sơ Bề trên, quý Sơ Hưu dưỡng.
Hội Thao mang chủ đề: “Tuổi thơ ùa về” không chỉ là dịp để rèn luyện sức khỏe, mà còn là cơ hội để quý Sơ tạm gác những công việc thường ngày, cùng nhau vui chơi, thư giãn và làm mới lại tình chị em trong đời sống cộng đoàn.
Với tinh thần “chơi hết mình – sống hết tình – luôn vui tươi. Tạ ơn Chúa Allluia!” quý Sơ đã hào hứng tham gia nhiều trò chơi dân gian vui nhộn, đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo, đoàn kết và tinh thần đồng đội. Những tiếng cười giòn tan, những khoảnh khắc hồi hộp, những pha “thi đấu” đầy quyết tâm đã làm cho sân chơi trở nên thật rộn ràng và đáng nhớ.
Qua từng trò chơi, điều đẹp nhất không phải là thắng hay thua, nhưng là niềm vui được cùng nhau hiện diện, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp. Mỗi nụ cười, mỗi cái nắm tay, mỗi lời động viên, mỗi lần nâng nhau đứng dậy… đã góp phần làm cho tình huynh đệ thêm gắn kết và đời sống cộng đoàn thêm ấm áp.
Ngày hội thao khép lại nhưng những dư âm của niềm vui vẫn còn đọng lại nơi mỗi người. Đó là lời nhắc nhở rằng, giữa hành trình dâng hiến và phục vụ, mỗi chị em luôn cần những giây phút nghỉ ngơi, vui chơi và trao tặng cho nhau những nụ cười tươi – nụ cười của chị Nữ Tỳ Thánh Thể.