Hiệp thông tháng 10/2026

Chủ đề: THỰC KHÁCH

SUY NIỆM:   Mt 22,1-4

      Nói đến bữa tiệc là nói đến niềm vui, bữa tiệc còn thể hiện ý nghĩa của sự gặp gỡ, hiệp thông, trao ban, chia sẻ.  Có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui của những bữa tiệc mà chúng ta được tham dự qua tiệc cưới, tiệc sinh nhật, hay tiệc tân gia nhà… Mỗi bữa tiệc đều diễn tả niềm vui của chủ tiệc và cả những thực khách được mời. Bữa tiệc cũng được nhắc đến trong Kinh Thánh, cụ thể là dụ ngôn Tiệc cưới Nước Trời mà Đức Giêsu kể lại qua Tin Mừng Matthêu hôm nay. Ông chủ tiệc chính là Thiên  Chúa, Hoàng Tử là Đức Giêsu, thế nhưng không khí của bữa tiệc hôm nay thật khác, bởi bữa tiệc được mở ra nhưng các thực khách được mời lại không đến. Họ khước từ lời mời của ông chủ, cho dù ông đã sai các đầy tớ đi năn nỉ. Thế nhưng, họ chẳng đếm xỉa gì đến lời mời của ông.

      Qua dụ ngôn bữa tiệc trong Tin Mừng của Thánh Matthêu hôm nay, chúng ta được mời gọi một cách rất thực tế để nhìn lại đời sống đức tin của chính mình. Là người Kitô hữu mỗi người chúng ta được nhận lấy rất nhiều hồng ân đến từ Thiên Chúa, đặc biệt là bàn tiệc Thánh Thể, mà qua thánh lễ chúng ta được đón nhận chính sự sống thần linh là Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu. Thế nhưng, đâu là điều chúng ta cần lưu tâm khi đứng trước những chọn lựa trong cuộc sống? Liệu chúng ta có dám từ bỏ một cuộc vui, một bữa nhậu, những bận rộn của công việc, những đam mê hay tiền tài để dành thời gian đến với bàn tiệc Thánh Thể hay không?.

     Sống giữa xã hội ngày nay chúng ta dễ rơi vào tình trạng của những thực khách trong bài Tin Mừng. Khi đời sống của mỗi người, mỗi gia đình quá bận rộn, cảm thức về đời sống tâm linh dễ bị đánh mất, những giá trị thiêng liêng dần phai nhạt vì hoàn cảnh sống, vì những bon chen của cơm áo gạo tiền và cả những trào lưu của công nghệ kỹ thuật số, nên việc dành thời gian để đến nhà thờ xem ra thật khó. Phải chăng dụ ngôn hôm nay một lần nữa mời gọi mỗi chúng ta chỉnh đốn lại lối sống của mình trước tình yêu của Thiên Chúa, bởi vì mỗi chúng ta là những thực khách quan trọng của Chúa Giêsu, đặc biệt hơn nữa khi chúng ta là những thành viên của Hiệp Hội Thánh Thể, chúng ta được sống thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể qua thánh lễ, qua những giờ chầu hay những lần ở lại bên Chúa. Bàn tiệc Thánh Thể cũng nối kết chúng ta trong tình hiệp thông với anh chị em của mình bằng một lối sống yêu thương và tha thứ. Tin Mừng hôm nay còn nhắn nhủ chúng ta một chi tiêt quan trọng mà chúng ta dễ mắc phải, đó là  thái độ của chúng ta khi tham dự bàn tiệc Thánh, y phục lễ cưới ở đây không nhắm đến những y phục đắt tiền hay hàng hiệu, nhưng chính là tâm tình của mỗi chúng ta, Chúa không đòi chúng ta phải mang quà cáp hay sính lễ khi đến với Bữa Tiệc thánh, nhưng Chúa muốn nơi chúng ta một thái độ khiêm nhường, sự bao dung và quảng đại, và một tâm hồn luôn sẵn sàng để đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Cầu nguyện

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua mỗi thánh lễ chúng con đều được nghe lời mời gọi.” Đây chiên Thiên Chúa, đây  Đấng xoá tội trần gian phúc  cho ai được mời đến tham dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì ân huệ lớn lao này, xin cho chúng con một đôi tai biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa, một tâm hồn luôn sẵn sàng để đón rước Chúa ngự vào lòng, xin Chúa cũng ban cho từng  thành viên trong Hiệp Hội Thánh Thể chúng con biết quý trong từng giờ từng phút bên Chúa, để sau này chúng con được Chúa tiếp đón vào Bàn Tiệc nước trời.Amen. 

Nhớ Lời Chúa

“Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.” (Mt 22,14) 

Sống Lời Chúa

  • Đáp lại lời Chúa mời gọi bằng việc tham dự Thánh lễ cách ý thức hơn. tránh việc đi lễ chỉ vì “bổn phận”. hay máy móc… Khi tham dự Thánh lễ, sốt sắng thưa đáp, lắng nghe Chúa nói …

  • Mỗi tuần chọn một người và làm một việc tốt cụ thể như: gọi điện thoại hỏi thăm, lắng nghe người khác nói, giúp đỡ, tha thứ, thăm người đau yếu, nâng đỡ một thành viên nguội lạnh hoặc lâu ngày vắng sinh hoạt…

  • Tối tự hỏi và trả lời:“Hôm nay Chúa đã mời tôi điều gì, và tôi đã đáp lại thế nào?”, và quyết tâm cho ngày mai đáp lại lời mời gọi của Chúa mau mắn, tích cực hơn.

LINH ĐẠO EYMARD

Chúa Giêsu đã làm gì để thu hút ta đến với Người mà không sợ hãi. Người đã ẩn mình, che mặt, hư hoá và nên bé nhỏ để mọi người đều đến được, để người lớn trẻ nhỏ không run sợ. Đó cũng chính cùng một Giêsu cha ông chúng ta đã thấy, đã đón nhận, cùng một mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm chúng ta cũng như cho các ngài. Chúa Giêsu trong Thánh Thể cũng vẫn là một, nhưng luôn mới mẻ, như mặt trời mọc lên và lặn đi mỗi ngày, còn Chúa Giêsu không bao giờ lặn, Chúa Giêsu vẫn mãi là đúng ngọ, luôn soi sáng, sưởi ấm mọi người. Hết thảy chúng ta đều được mời đến cùng một bàn ăn, cùng một lương thực, người tín hữu cũng như linh mục, và các tông đồ cũng không hơn chúng ta.

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

  1. Maria Trần thị Thanh
    Gx Ngũ Phúc-Gp Xuân Lộc

  1. Maria Trương Thị Thu Nga
    Gx Ngũ Phúc-Gp Xuân Lộc

  1. Maria Nguyễn Thị Tùng
    Gx Tân Bình-Gp Xuân Lộc

  1. Đaminh Đinh Ngọc Phiến
    Gx Phúc Hải-Gp Xuân Lộc

  1. Maria Vũ Thị Nhung
    Gx Thanh Bình-Gp Đà Lạt

  1. Têrêsa  Phạm Thị Thơm
    Gx Hòa Phát-Gp Đà Lạt

  1. Maria Lưu Thị Tin
    Gx Hòa Phát-Gp Đà Lạt

  1. Giacôbê Ayưng
    Làng Plei Ơp-Gp Kontum

  1. Maria Bùi Thị Nguyệt
    Gx.Phước Lâm-Gp Bà Rịa

  1. Maria Nguyễn Thị Quy
    Gx Phước Lâm-Gp Bà Rịa

  2. Gioan Baotixita Nguyễn Thành Sơn
    Gx Tân Bình-Gp Long Xuyên

THÔNG TIN

  • Xin chúc mừng quý thành viên mang thánh hiệu được kính trong tháng 10:

  • Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1/10)

  • Thánh Phanxicô Assisi (4/10)

  • Thánh Faustina (5/10)

  • Đức Mẹ Mân Côi (7/10)

  • Thánh Margaret Alacoque (13/10)

  • Thánh Têrêsa Avila (15/10)

  • Thánh Luca Tông Đồ (18/10)

  • Thánh Simon và Tađêô TĐ (28/10)…

  • Xin chúc mừng HHTT giáo họ Tân Hiệp, Gp Phan Thiết, giáo xứ Ba Đông và giáo phận Xuân Lộc đã chọn ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi làm Bổn mạng. Xin Mẹ dạy chúng ta biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, siêng năng đến với Người, biết lắng nghe và sống theo lời Người trong từng ngày sống. Xin Mẹ giúp chúng ta cũng biết sống thân tình với Chúa qua việc siêng năng Chầu Thánh Thể và lần hạt Mân Côi.

  • Xin chúc mừng giáo xứ Thành Đức, Gp Xuân Lộc đã chọn thánh Margarita Alacoque làm Bổn mạng, nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin cho chúng ta biết đáp lại tình yêu của Thánh Tâm Chúa bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ, để mỗi ngày chúng ta trở nên những chứng nhân trung thành của tình yêu Chúa giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.