“Tất cả thuộc về Thiên Chúa” – Suy niệm Chúa nhật XXIX Thường niên năm A

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A – Mt 22,15-21

Tin Mừng hôm nay trình thuật về cuộc “đối thoại” giữa người Pharisêu với Chúa Giêsu. Họ dùng những lời khen rất hay dành cho Chúa, nhưng với dụng ý đưa Người vào bẫy. Họ muốn Chúa trả lời cho câu hỏi: “Có nộp thuế cho Xê-da không?” (c.17). Nếu Chúa Giêsu trả lời là “có” thì sẽ bị kết án là theo kẻ thù; nếu trả lời “không” là chống lại hoàng đế, là một tội lớn. Tuy nhiên, mọi ý xấu của họ, Chúa đã biết rồi nên Người đã đưa ra cách giải quyết định đầy khôn ngoan khi bảo họ đưa đồng tiền họ đang giữ cho Người, và dựa vào chính những gì họ đang nắm giữ, Chúa Giêsu đưa ra câu trả lời “của Xê-da trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa” (c.20). Thế là họ không làm gì được Người và bỏ đi. Hình trên đồng tiền là Xê-da thì họ cứ dùng tiền đó mà nộp thuế cho vua. Còn điều gì là của Thiên Chúa để trả lại cho Người?

Nhìn lại lịch sử cứu độ, con người là do Thiên Chúa tạo dựng và ban cho họ tất cả những gì cần để họ được hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Thánh Phaolô đã từng nói: “Có điều gì mà bạn không nhận lãnh” (1Cr 4,7). Vì thế cả con người và đời sống chúng ta đều do Chúa ban, nên con người phải làm sao để Thiên Chúa được nhiều người biết đến và Danh Ngài cả sáng như thánh Irênê đã khẳng định “Vinh quang Thiên Chúa là con người sống”. Sống ở đây là một cuộc đời gắn kết với Thiên Chúa là chính Sự Sống. Thiên Chúa là Tình Yêu, là Chân – Thiện – Mỹ. Do đó khi trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người, là một cuộc đời thánh thiện. Nên thánh là để Lời Chúa đi vào cuộc sống, hướng dẫn con người mình từ suy nghĩ, tư tưởng, lời nói và việc làm.

Là người con của Chúa, các Kitô hữu có thói quen rất tốt là cầu xin Chúa soi sáng để biết việc phải làm và làm cho đẹp lòng Chúa, và mỗi sáng khi vừa thức dậy là dâng ngày cho Chúa, để trong cầu nguyện hay công việc từ lớn đến nhỏ đều thuộc về Chúa. Vì “Không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5), ngay việc thưa “Lạy Chúa” cũng không làm được nếu không được thúc đẩy bời Thần Khí” (x.1Cr 12,3). Như thế, con người cần thật lòng khiêm nhường để nhận biết mình là “người hành khất” trước mặt Thiên Chúa, để không bao giờ tỏ ra vênh vang, tự hào quá mức mà làm cho Danh Chúa bị lu mờ; trái lại từng hơi thở, lời nói việc làm đều hướng về Chúa và làm vinh danh Chúa.

Hãy trả lại cho thế gian những gì thuộc về nó, tức là những gì trái ngược với Thần Khí là “dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén” (Gl 5,19-20). Khi ấy, tâm hồn sẽ được đổ đầy Thần khí và sinh hoa trái là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22). Những hoa trái này sẽ làm cho cuộc đời người Kitô trở nên chứng tá về một đời sống thuộc trọn về Chúa. Chúa không cần con người điều gì ngoại trừ tình yêu và sự tín thác dành cho Người. Như hình ảnh trên đồng tiền là Xê-da thì trả nó về cho Xê-da, thì con người mang hình ảnh Thiên Chúa thì họ cũng phải trả về cho Thiên Chúa chính con người mình cùng tất cả những gì mình là và mình có.

Tin mừng hôm nay cũng nhắc người tín hữu về nghĩa vụ và bổn phận trong xã hội mình sống. Tôn trọng quyền bính và tuân hành pháp luật cũng là một trong những cách thế rao giảng Tin mừng cho thế giới của một Kitô hữu. Không chỉ sống cho thế giới tương lai mà ngay trong cuộc sống này, Kitô hữu có phẩm giá cao cả là con Thiên Chúa, được mang hình ảnh của Thiên Chúa, và được Người dạy sống tốt với mọi người và mọi môi trường sống. Thánh Phaolô cũng đã kêu gọi các tín hữu thời ngài hãy tôn trọng chính quyền, để xã hội được sống trong bình an. Tuy nhiên không quyền lực nào có thể thay thế chỗ của Thiên Chúa.

Là người mang hình ảnh Thiên Chúa (x. St 1,27) nên mọi người đều được tôn trọng cho dù họ là ai. Vì thế khi trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người, mọi người cũng được mời gọi trả cho anh chị em mình những gì mà họ đã nhận được từ Chúa, và đó chính là phẩm giá và tự do. Cho dù một người là người mình giúp họ, hay là người làm công cho mình, thậm chí một người tội lỗi cũng không phải bị đối xử như thể người ít giá trị hay hết giá trị.

Lạy Chúa, Chúa không cần con điều gì mà chỉ cần tình yêu của chúng con dành cho Chúa mà thôi. Chúng con xin trao lại đời sống chúng con cho Chúa để cả cuộc đời chúng con thuộc về Chúa trong cầu nguyện cũng như mọi hoạt động của đời sống thường ngày, và xin Chúa cũng giúp chúng con chu toàn tốt bổn phận với quê hương đất nước. Xin cho tình yêu của Chúa được mọi người nhận biết nơi chúng con là những người mang hình ảnh của Chúa. Amen

Lucia Phạm Thị Huyền, SSS