LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

LINH ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Ở MÃI TRONG LÒNG CHỊ EM NỮ TỲ THÁNH THỂ

   Sau một tuần Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót ở lại với chị em trong Cộng đoàn, cùng chứng kiến bao nhiêu biến cố vui buồn của cộng đoàn. Hôm nay 12.12.2021, sau giờ Lòng Thương Xót Chúa, Linh Ảnh đã được Giáo xứ Bùi Đức đến rước về cung nghinh. Tuy Linh Ảnh ở với chị em trong cộng đoàn một tuần theo lịch trình của Giáo Phận và Giáo Hạt. Nhưng đối với chị em đây thật là thời gian quý báu của Lòng Thương Xót Chúa, nhất là các chị F0.

   Từ khu cách ly, chị em hướng về Nhà Nguyện cộng đoàn ngày đêm, thông hiệp với các chị em đang thờ lạy Mình Thánh Chúa thay cho mình, nhớ đến nguồn an ủi thiêng liêng từ Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót đang ở giữa cộng đoàn. Biến cố mười ba chị em đang ở khu cách ly trong cộng đoàn thể hiện Thiên Chúa thương xót chúng ta vô ngần. Chúa cho chị em nếm cảm được phần nào đau khổ nhân loại đang trải qua vì tội lỗi của từng người, từng thành phần trong dân Chúa, của nhân loại để ăn năn sám hối, trở về với Lòng Chúa xót thương và xin ơn tha thứ cho mọi người.

   Ở khu cách ly, chị em ít nhiều tham dự Giờ Lòng Thương Xót Chúa qua việc thông công với chị em trong cộng đoàn, với mọi người và những ai đang trung thành kêu cầu Lòng thương xót Chúa qua các phương tiện truyền thông. Từ khi Cộng đoàn có F0, tất cả chị em cùng tham dự thánh lễ trực tuyến, nhưng có F0 phải bằng lòng với việc dự lễ lại vì chưa làm quen với phương tiện truyền thông hoặc vì đã quá giờ lễ, nhưng có lễ là còn được nhìn thấy nguồn sống của Thánh Thể trong Giáo Hội.

   Chiều nay, chị em miền “ Đất Hứa” hướng về Tỉnh Dòng qua giây phút chuyển trao Linh Ảnh cho giáo xứ mới với lòng luyến tiếc thiêng liêng. Nhưng  Linh Ảnh rời đi để mọi con cái Chúa trong Giáo Phận được cảm nếm Lòng Thương Xót Chúa vẫn tồn tại từ đời nọ đến đời kia dành cho ai biết tôn sợ Chúa. Có lẽ nơi Nhà Nguyện mình chỉ có đại điện chị em được chứng kiến Linh Ảnh rời đi. Vì từ nơi cao, các F0 chỉ thấy một số ít chị em đứng rải rác khi Linh Ảnh ra khỏi Nhà Nguyện do các viên chức giáo xứ khênh kiệu tiến về xe hoa. 

   Xin Lòng Thương Xót Chúa ở mãi trong lòng chúng con, biến đổi chúng con nên giống Trái Tim dịu hiền của Chúa để nhân loại được hạnh phúc hơn. 

 “Đất Hứa” ngày 12.12.2021
  Anna Kim Luyến SSS