HƯỚNG DẪN GIỜ CHẦU THÁNH THỂ / PHỤNG VỤ 2019 – 2020 / NĂM A /GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC

  1. Ban Phụng Tự Giáo Phận chuẩn bị cuốn Hướng Dẫn Giờ Chầu Thánh Thể với hy vọng giúp các tín hữu có cơ hội suy gẫm và nhiệt thành sống Lời Chúa ngày Chúa Nhật; đồng thời, giúp Giờ Chầu Thánh Thể tại giáo xứ thêm sốt sắng và sinh động hơn.
  2. Để giữ vững đức tin trong thế giới đầy thách đố ngày nay, các cử hành phụng vụ và đạo đức, mọi nỗ lực mục vụ của các mục tử cần nhắm đến việc đào tạo các tín hữu một đức tin trưởng thành, một tương quan cá vị với Chúa. Vì vậy, điểu quan trọng trên hết là giúp các tín hữu biết cầu nguyện cá nhân và sâu xa với Chúa. Muốn vậy:

– Cần giúp các tín hữu quen sống thinh lặng một mình trước Chúa Thánh Thể. Thinh lặng bên ngoài phải dẫn đến bên trong. Trong thinh lặng, họ ở bên Chúa và gặp Chúa, Đấng Hằng Sống. Đây là điều hết sức khó khăn đối với các tín hữu ngày nay, nhưng cần kiên nhẫn tập luyện nhờ ơn Chúa. Đức Hồng y Robert Sarah nói: “Không có gì giúp ta khám phá ra Thiên Chúa hơn cho bằng sự thinh lặng của Người được ghi khắc trong lòng ta. Nếu chúng ta không trau dồi sự thinh lặng này, làm sao gặp được Thiên Chúa?[1]

– Cần giúp các tín hữu biết cậy nhờ ơn Chúa hơn là cậy vào sức mình, bởi điều Chúa làm trong ta thì quan trọng hơn điều ta làm cho Chúa. Hãy để Chúa yêu ta hơn ta gắng sức yêu Người. Nhờ ơn Chúa, người tín hữu đi dần vào cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa, xây dựng một tình thân cá vị với Người. Hành vi cốt lõi của việc cầu nguyện là chân thành đặt mình trong sự hiện diện của Chúa và ở lại đó với Người.

– Cần giúp các tín hữu quen tìm gặp Chúa nơi tâm hồn mình trong đời sống hằng ngày, nghĩa là cùng làm với Chúa trong mọi việc và để Chúa yêu người trong chúng ta. Tâm hồn là cung thánh, nơi Thiên Chúa cư ngụ và cận kề với ta. Các mục tử giúp người tín hữu nhận ra Chúa và đi vào gặp Ngài. Tâm hồn là nguồn mạch của tư tưởng và cuộc sống, nơi chúng ta nói tiếng “vâng” hay “không” với Chúa. “Ai khám phá Nước Thiên Chúa bên trong chính mình, vương quốc này sẽ biến đổi toàn bộ đời sống của họ.”[2]

Khi một tín hữu biết cầu nguyện cá nhân, họ sẽ tham dự thánh lễ và giờ chầu cách tích cực, đầy đức tin và lòng mến, có sức hoán cải cuộc sống và làm trổ sinh nhiều hoa trái đức ái, dẫn họ đến một cảm nếm, một kinh nghiệm về Chúa để nói được như Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 20,2).

MỘT VÀI HƯỚNG DẪN

  1. Dù tổ chức Giờ Chầu Thánh Thể vào một ngày trong tuần, nên giữ việc suy niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật của Bản Văn, vì Lời Chúa ngày Chúa Nhật là trọng tâm của cả tuần.
  2. Một hội đoàn, một gia đình hoặc cá nhân cũng có thể sử dụng Bản Hướng Dẫn để suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện trước Nhà Tạm Thánh Thể.
  3. Người phụ trách có thể linh động thêm bớt, sửa đổi Bản Văn thích hợp với hoàn cảnh, để sinh nhiều ích lợi hơn cho cộng đoàn.
  4. Nên chọn hai hoặc ba Người Hướng Dẫn (NHD) thay nhau đọc, để Giờ Chầu được linh động, sốt sắng hơn. Không đọc những trích dẫn trong ngoặc.
  5. Giờ Chầu được dự trù kéo dài khoảng hai mươi phút. Nếu tổ chức Giờ Chầu một tiếng, có thể thêm thời gian thinh lặng hoặc suy niệm Mầu Nhiệm Mân Côi sau phần Cầu Nguyện.
  6. Khi giúp các tín hữu hiểu về đời sống cầu nguyện, dần dần có thể đọc phần suy niệm ít hơn, dành nhiều thời gian thinh lặng hơn để các tín hữu đối thoại riêng tư với Chúa.
  7. Ước gì những gợi ý của Giờ Chầu sẽ trở nên tâm tình riêng của mỗi người, hòa vào mọi vui buồn cuộc sống, đưa chúng ta đi vào cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa, để Lời Chúa đổi mới đời sống ta, vì “Lời cầu nguyện, để sinh hoa trái, cần phải đến từ trái tim và phải chạm vào con tim của Thiên Chúa” (Thánh Têrêsa Calcutta).
  8. Ai tham dự giờ chầu Thánh Thể khoảng nửa giờ, được lãnh ơn Toàn Xá với những điều kiện thông thường mà Giáo Hội qui định: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. [3]

DIỄN TIẾN GIỜ CHẦU

1/ Hát kinh Chúa Thánh Thần. Đọc kinh Tin-Cậy-Mến. Kinh Ăn Năn Tội
2/ Đặt Mình Thánh Chúa
3/ Hát bài Thờ Lạy Thánh Thể
4/ Tâm tình khởi đầu
5/ Tuyên đọc Tin Mừng ngày Chúa Nhật
6/ Sứ điệp Lời Chúa – Cầu nguyện – Lời Nguyện Chung
7/ Hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha
8/ Hát kinh Tantum Ergo và đọc Lời Cầu Nguyện
9/ Phép Lành Thánh Thể
10/ Hát kính Đức Mẹ hoặc Tạ Ơn.

Lưu ý:

1/ Lời Chúa ngày Chúa Nhật nếu dài, có thể rút ngắn bằng cách chọn đọc một vài câu chính dựa theo chủ đề.

2/ Sau lời Cầu Nguyện, thinh lặng ít phút, có thể đọc LỜI NGUYỆN CHUNG (lấy trong sách Lời Nguyện Chung).

3/ Nếu Thừa Tác Viên không có chức thánh chủ sự giờ Chầu, thì sau bài hát và lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, hát thêm một bài chúc tụng Thánh Thể, rồi tiến lên cất Mình Thánh Chúa.

Không Xông Hương, không hát “Tantum Ergo”, không đọc Lời Cầu Nguyện và không ban Phép Lành, vì đây là những phận vụ thuộc Thừa Tác Viên có chức thánh.[4]

4/ Trước khi sử dụng Bản Văn này, xin vui lòng đọc kỹ những Hướng Dẫn trên.

Chân thành cám ơn,
Ban Phụng Tự Giáo Phận


CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
Hãy tỉnh thức để sẵn sàng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một Năm Phụng Vụ mới, để chúng con thêm thời gian chuẩn bị lòng mình, đời mình, đón Chúa đến hôm nay và ngày sau hết. Dù chúng con quên Chúa, nhưng Chúa chẳng quên chúng con, Chúa luôn dành cho chúng con cơ hội để đưa chúng con về lại với Chúa, nguồn sự sống, niềm hy vọng duy nhất của chúng con.

LỜI CHÚA (đứng)                                                     Mt 24,37-44

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Isaia hé mở cho dân Israel đang lưu đầy một tương lai tươi sáng, là Thiên Chúa sẽ giải thoát họ khỏi ách nô lệ và đưa họ, cùng với muôn dân trở về Giêrusalem, nơi Thiên Chúa hiển trị[5]. Lời hứa này chỉ được thực hiện trọn vẹn khi Đức Kitô đến cứu độ nhân loại[6]. Nhưng dù đã được cứu chuộc, chúng ta đang trên hành trình trần thế đón đợi Chúa quang lâm để đưa ta vào vinh quang đời đời nên chúng ta cần tỉnh thức vì Chúa đến bất ngờ[7].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, bước vào Năm Phụng Vụ mới là chúng con bắt đầu một hành trình mới mà chính Chúa, Người Mục Tử Nhân Lành sẽ dẫn dắt chúng con đi qua thời gian tại thế để tiến đến ngày thành toàn trong Nước Chúa. Chúa vừa là Mục Tử, vừa là Cùng Đích của hành trình cuộc đời trần thế chúng con. Chỉ mình Chúa mới là niềm hy vọng vững chắc có thể khơi lớn niềm hân hoan và đem lại bình an cho chúng con và gia đình trên hành trình tiến về Quê Trời.

Lạy Chúa, chỉ khi con người sống có mục đích và hy vọng, thì cuộc sống đó mới có ý nghĩa và hạnh phúc. Chỉ khi tương lai được trông chờ là một thực tại tốt đẹp, thì hiện tại mới đáng sống. Chỉ khi có được một niềm hy vọng kiên vững, chúng con mới có thể sống tươi vui và dũng cảm đối diện với những gian khó trong đời, vì ý thức rằng mục tiêu của đời sống chúng con cao cả đến độ xứng đáng với mọi khó nhọc trên đường đời[8].

Những ai không biết đến Chúa thì cho dù họ có tràn trề những ước mơ, ắp đầy mọi loại hy vọng trong lòng, thì cuối cùng hy vọng đó cũng chấm dứt, cũng chỉ là ngõ cụt hoặc vực thẳm tuyệt vọng. Họ không thể tìm được một niềm hy vọng cao cả đủ sức nâng đỡ toàn bộ cuộc đời (x. Ep 2:12).[9] Nếu không biết đến Chúa, họ cũng chẳng thể tin tưởng vững chắc vào sự sống bên kia cái chết.

Nếu không tin có sự sống đời đời mai sau thì cuộc đời không có cùng đích tối hậu kiên định để đi tới, chỉ quanh quẩn với những năm tháng tại thế, tận hưởng lạc thú và chăm sóc vẻ đẹp ngoại hình mau tàn phai, phải đối đầu với khổ đau, bệnh tật, rủi ro và cuối cùng là sự chết làm họ tuyệt vọng vì phải bỏ lại tất cả những gì mà họ đã nhọc công tìm kiếm suốt đời như của cải, quyền bính, sự nghiệp. Cuộc đời thật vô nghĩa và phi lý vì cái chết chấm dứt tất cả!

Nếu không tin vào sự sống đời đời thì niềm hy vọng nào đủ sức nâng chúng con lên tầm cao, thúc đẩy chúng con ra khỏi chính mình để sống cho Chúa và tha nhân. Nhờ tin Chúa, tin vào Nước Trời, chúng con mới đủ mạnh mẽ để dũng cảm đối diện với khổ đau, bệnh tật và biến đổi nó thành ơn cứu độ; đủ động lực để sống cho tình yêu, công lý và thiện ích chung; biết chạnh thương người khổ đau, nghèo túng… Đó là những hành động tốt lành vừa tô thắm tâm hồn với vẻ đẹp thánh thiện, vừa làm cuộc đời tràn đầy ý nghĩa và giá trị trường tồn khiến lòng chúng con được thỏa nguyện và bình an.

  • Hát: : NGUYỆN MÙA VỌNG (Hoàng Vũ) (đứng).

Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đang ở đây, đang thắp lên trong tâm hồn chúng con niềm hy vọng kiên vững khi một lần nữa Chúa chỉ cho chúng con mục tiêu tối hậu của đời sống chúng con là chính Chúa, nơi một mình Chúa mà chúng con tìm được sự sống đời đời (x. Ga 3,36). Chúng con chỉ thực sự sống, sống viên mãn, sống đời đời khi mà chúng con sống trọn tương quan với Chúa. Chúa ở trong chúng con  và trở nên sự sống của chúng con.

Như vậy, niềm hy vọng của chúng con không chờ hoàn thành vào ngày Chúa quang lâm, mà đã bắt đầu ngay lúc này. Khi kết hợp với Chúa là chúng con đã đầy tràn sự sống vĩnh cửu của Chúa. Thật vậy, nhờ Bí tích Rửa Tội, con người nhỏ bé nhận lãnh sự sống mới, sự sống của ân sủng, làm cho chúng con có thể đi vào mối tương giao nhân vị với Chúa, Đấng Tạo Hóa và điều này sẽ là luôn luôn, sẽ là vĩnh cửu[10]. Ôi, nếu chúng con hiểu được phần nào sự cao cả của ân huệ này, thì dù cả cuộc đời chúng con có sống thánh thiện, hy sinh đến mấy, cũng chẳng thể đáp đền cân xứng tình Chúa.

Cuộc đời chúng con trở nên một thời gian đợi chờ Chúa đến đón chúng con về Nhà nơi mà chính Chúa đã đi trước để dọn chỗ cho chúng con (x. Ga 14,2-3), đợi chờ để thân xác mục nát trong cái chết được trỗi dậy hợp cùng hồn thiêng vào hưởng hạnh phúc muôn đời trong Chúa. Nếu chúng con hiểu và sống thực niềm hy vọng này, cuộc đời Kitô hữu chúng con không thể u buồn, nhưng trái lại, chúng con sẽ luôn sống trong tỉnh thức để đón Chúa đến với chúng con trong mỗi phút giây, trái tim sẽ luôn đầy ắp niềm vui, để cùng với Thánh Thần thành khẩn cất tiếng nài xin: “Maranatha! Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!” Vì, lạy Chúa, khi cái chết đến thì ngoài Chúa ra, không còn gì là quan trọng nữa!

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến

Lạy Chúa Giêsu, lòng người dễ nên nặng nề và cứng cỏi, chúng con cần Chúa ban tặng trái tim mới để biết yêu thương. Chúa luôn mời gọi chúng con trở về với Chúa, sống thánh thiện và hạnh phúc. “Xin đưa chúng con trở về với Ngài, lạy Chúa” (Ac 5,21), vì hoán cải trước hết là công trình ân sủng của Chúa, Đấng làm lòng chúng con biết đớn đau vì mất Chúa mà trở về.

LỜI CHÚA (đứng)                                                         Mt 3,1-12

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Isaia loan báo một vị Lãnh Đạo thuộc gốc Giêsê sẽ đến. Nhờ Thần Khí, Người dẫn dắt dân sống theo huấn lệnh của Đức Chúa hầu xây nên thời đại an bình[11]. Đức Kitô thuộc dòng Đavít đã đến hoàn tất lời loan báo này như lời Sách Thánh dạy và mời gọi mọi người đón nhận mặc khải về Nước Chúa[12], bằng việc hoán cải như Gioan Tẩy Giả rao giảng[13].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, nếu Chúa không đến cứu độ, thì nhân loại chúng con sẽ bị đè nặng bởi tội lỗi, dẫn cuộc đời chúng con đến ngõ cụt hủy diệt và sự chết. Chúng con luôn sống trong một xung đột nội tâm khốn khổ mà Thánh Phaolô từng thốt lên: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm… Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật Chúa; nhưng trong thân xác, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong thân xác tôi. Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?” (Rm 7,19.22-24). Thánh Phaolô còn vậy, chúng con chắc khốn khổ hơn nhiều, vì còn đó bao gian dối, bất công, bất trung, ghen ghét, độc ác đang trói buộc chúng con, đưa chúng con đến đổ vỡ, khổ đau và sự chết.

Chúng con tin Chúa, nhưng điều chúng con khao khát tìm kiếm lại không là Chúa mà là bao mối lợi trần gian. Chúng con thờ Chúa, nhưng chúng con chỉ tìm những thú vui và vẻ đẹp thân xác hơn xây đắp nhân đức tâm hồn. Chúng con cậy trông Chúa, nhưng lại bắt Chúa làm theo ước muốn trần tục của chúng con, hơn là để Chúa thực hiện nơi chúng con những điều tốt lành theo sự khôn ngoan của Chúa. Chúng con đặt hy vọng vào tiền, vào quyền, vào tài năng của mình hơn cậy trông Chúa. Chúng con tin vào sự sống mai hậu, coi đó là mục đích tối hậu của cuộc đời, nhưng Nước Trời xem ra mờ nhạt trong chúng con, mà danh-lợi-thú mới là mục tiêu của đời sống chúng con lúc này. Chúng con chưa tin Chúa đủ sức lo cho chúng con được hạnh phúc.

Lạy Chúa, con người là tạo vật duy nhất có thể tự do chấp nhận hay từ chối Chúa là sự sống vĩnh cửu. Làm sao một tạo vật được dựng nên cho Thiên Chúa, được Chúa hết sức yêu thương lại có thể tự mình tước đi sự giàu sang phong phú ấy? Làm sao điều tệ hại này có thể xảy ra? Chúa biết rõ từng người chúng con. Chúa biết rằng ai từ chối Chúa là không hề biết đến gương mặt thực sự của Chúa, và vì thế, Chúa đã không ngừng gõ cửa lòng chúng con, như người khách bộ hành kính cẩn xin được tá túc. Đó là lý do tại sao Chúa còn ban cho chúng con có đủ thời giờ, để chúng con tìm về với Chúa! Đây cũng là ý nghĩa của năm phụng vụ mới mà Chúa vừa ban tặng chúng con. Chúng con chẳng còn giờ dành cho Chúa; còn Chúa, Chúa lại ban cho chúng con thời gian, để chúng con quay về với chính mình, để chúng con lại cất bước lên đường tìm Chúa, tìm lại ý nghĩa và hy vọng cho cuộc đời chúng con[14].

  • Hát: ĐỂ CHÚA ĐẾN (Nguyễn Duy) (đứng).

Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con và vì thế, Chúa mong đợi chúng con quay về với Chúa, mong đợi chúng con mở lòng đón nhận tình yêu Chúa, mong đợi chúng con đặt bàn tay mình vào bàn tay Chúa, và mong đợi chúng con nhớ lại rằng chúng con là con cái của Ngài. Chúa luôn đi trước để gặp gỡ chúng con,  mời gọi chúng con sám hối để được sống và sống dồi dào.

Chúa mời gọi chúng con hoán cải trở về với Chúa bằng việc từ bỏ tội lỗi. Chúa mời gọi chúng con mở cửa để Chúa bước vào gia đình chúng con. Đó là từ bỏ một phim “nóng” để tránh cho con những cạm bẫy hiểm nguy, tắt đi truyền hình để thực hiện giờ kinh gia đình, coi nhẹ tiền bạc để đặt tin tưởng hơn vào Chúa, tắt Ti-vi nơi bàn ăn để tìm lại bầu khí thân mật cho bữa cơm gia đình, nghỉ việc ngày Chúa Nhật để cùng nhau đến với Chúa và dạy con biết đặt Chúa trên tất cả, coi đức tin là giá trị ưu tiên.

Chúa mời gọi chúng con hoán cải là đi vào tương quan thắm tình với Chúa. Tình thân sâu đậm với Chúa không do nỗ lực của chúng con, mà là sáng kiến yêu thương và ơn ban của Chúa, nên chúng con được mời gọi để mở lòng đón nhận với niềm tri ân hoan hỉ. Xin cho chúng con có được tâm tình của các thánh nhân, không cậy vào công nghiệp của mình, chỉ dựa vào tình thương của Chúa, vì vào lúc hoàng hôn cuộc đời, chúng con sẽ ra trước nhan Chúa với đôi tay trống rỗng, mọi việc chúng con đều hoen ố trước mặt Chúa, mà chỉ có lòng thương xót của Chúa mới làm chúng nên cao cả.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh để bắt đầu lại. Khi chúng con khám phá ra sự cao cả của tình yêu Chúa, tâm hồn sẽ bị chấn động vì sự khủng khiếp nặng nề của tội lỗi, bắt đầu sợ phải xa lìa Chúa và không dám phạm tội xúc phạm đến Chúa, lòng chúng con sẽ đau đớn khi nhìn lên Đấng đã bị tội lỗi chúng con đâm thâu.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?

Lạy Chúa Giêsu, vì quá yêu thương chúng con, Chúa đã hủy bỏ vinh quang Thiên Chúa, mặc lấy phận người, để chia sẻ đến cùng kiếp người khổ đau, mỏng giòn của chúng con. Chúa còn chấp nhận cái chết đớn đau để giải thoát chúng con khỏi tội, và đã sống lại để đưa chúng con đến niềm vui cứu độ, đến sự sống đời đời.

LỜI CHÚA (đứng)                                                       Mt 11,2-11

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Giữa cảnh lưu đầy, Tiên tri Isaia loan báo Đấng Mêsia sẽ đến để giải thoát dân Israel khỏi nô lệ, chữa lành thương tích tâm hồn[15]. Đức Kitô đã đến thiết lập thời đại Thiên sai này: Ngài chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại, nhất là giải thoát nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi[16]. Mỗi người chúng ta đang tiến tới sự viên mãn cứu độ vào ngày cánh chung, nên vẫn phải kiên tâm đón đợi ngày Chúa quang lâm[17].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm người để tặng ban cho chúng con niềm vui cứu độ. Niềm vui của Chúa không phải là kết quả của những phút giải trí, nhưng là niềm vui phát sinh từ mối tương quan sâu xa với Chúa. Chúng con tin chắc điều này khi chiêm ngắm kinh nghiệm của muôn người, những người đã từng gặp Chúa. Một khi gặp được Chúa, tâm hồn họ đều cảm nhận niềm vui và sự thanh thản mà không một ai, một hoàn cảnh nào có thể lấy đi khỏi họ[18].

Nhờ mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã bước vào lịch sử nhân loại, chia sẻ cuộc sống của chúng con để giải thoát chúng con khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi, chữa lành thương tích tâm hồn và ban tặng chúng con cuộc sống mới. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng con được phục hồi để vào thiên đàng, được ban ơn làm nghĩa tử, được vững lòng để gọi Thiên Chúa là Cha và thông phần vào ân sủng của Chúa, được gọi là con cái ánh sáng và dự phần vào vinh quang vĩnh cửu[19]. Niềm vui là hoa trái trổ sinh từ ơn cứu độ và tình yêu của Chúa[20].

Dẫu là một Thiên Chúa quyền năng, Chúa đã hạ mình bước xuống tận vực thẳm của phận người để “kết ước” với nhân loại chúng con. Chúa đã nhận chúng con làm của Chúa, đã nên giống chúng con mọi đàng ngoại trừ tội lỗi và làm chúng con trở nên giống Chúa. Niềm vui của chúng con là đây! Niềm vui phát sinh từ một xác tín đáng kinh ngạc: “Thiên Chúa ở với tôi trong niềm vui, cũng như trong nỗi buồn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, như một người bạn và một vị hôn phu trung thành. Và niềm vui này cũng hiện diện trong thử thách, ngay cả trong khổ đau, niềm vui ấy không ở bề ngoài hời hợt, nhưng ở nơi thâm sâu nhất của con người biết tín thác vào Thiên Chúa và đặt niềm trông cậy nơi Người”[21].

Nếu hiểu đúng hồng ân được nhận lãnh, lòng chúng con phải đầy cảm xúc để thưa lên: Ôi lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con biết bao. Tuy là Thiên Chúa cao cả, Chúa lại mặc lấy phận người hèn mọn chúng con, để cứu độ chúng con! Tình yêu Chúa “tồn tại muôn đời” (Is 54,8): Núi có dời, đồi có chuyển, tình Chúa dành cho con người vẫn chẳng hề đổi thay (x. Is 54,10).

  • Hát: MỪNG VUI LÊN (Mi Trầm) (đứng).

Lạy Chúa, chúng con chỉ tìm được niềm vui đích thực khi mà chúng con gặp được Chúa, đón được Chúa vào cuộc đời chúng con.

– Để đón Chúa là Niềm Vui vào tâm hồn, vào gia đình, chúng con phải can đảm nói “không” với tội lỗi và sự dữ. Thánh Cyrillô dạy chúng con: “Bạn hãy rửa sạch chiếc bình là lòng bạn để nó chứa được ân sủng dồi dào hơn”[22]. Một chiếc bình không thể chứa đựng vừa dầu thơm, vừa phân hôi. Lòng chúng con không thể vừa chứa ân sủng lại vừa tội lỗi. Mỗi lần can đảm bỏ đi một gian dối, bất công, không làm hại người, để sống theo sự thật, chúng con sẽ thấy đời mình thêm ý nghĩa, cảm nếm tự trong lòng thứ niềm vui tinh tuyền, bền vững, lớn lao, vượt xa chút vui sướng chóng qua vì có được số tiền bất chính mà sau đó lại chỉ thấy dằn vặt và thất vọng. Từ bỏ tội lỗi thật khó khăn, nhưng khi nhờ ơn Chúa mà chiến thắng, chúng con dần cảm nếm tự do, bình an, niềm vui sâu thẳm đến độ chúng con dần dám từ bỏ nhiều hơn để sống cho Chúa mỗi ngày trọn vẹn hơn.

– Để đón Chúa là Niềm Vui vào tâm hồn, vào gia đình, chúng con cần thanh tẩy tâm hồn khỏi những dính bén trần gian. Chúng con sống giữa đời vẫn cần tiền, cần ăn uống, giải trí… nhưng để lòng chúng con không dính bén vào các thực tại trần gian mà hướng lòng về Chúa, về Nước Trời là điều thật khó khăn! Chúng con cần Chúa soi sáng và sức mạnh Chúa đỡ nâng, cho chúng con cảm nếm tình yêu và sự tốt lành của Chúa, đưa chúng con vào tình thân với Chúa để thấy mọi cái khác không còn quan trọng nữa.

– Để đón Chúa là Niềm Vui vào tâm hồn, vào gia đình, chúng con cần nỗ lực lớn lên trong lòng mến Chúa – yêu người. Mến Chúa khi chúng con luôn vâng phục thánh ý Chúa. Yêu người khi chúng con từng ngày hủy mình để phục vụ tha nhân. Nhờ đó, Chúa dần lớn lên trong tâm hồn, cho đến một lúc chúng con có thể nói được như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Đó là lúc chúng con thật hạnh phúc vì “con ở trong Chúa và Chúa ở trong con”. Lạy Chúa, còn biết bao người chưa biết Chúa, xin Chúa hãy rủ lòng xót thương!

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG
Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Maria, đính hôn với Giuse, con vua Đavít

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhập thể làm người nơi lòng Trinh nữ Maria để cứu độ chúng con, giờ đây, Chúa tiếp tục hiến mình nơi Bí tích Thánh Thể để trở nên thần lương nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết xúc động trước tình yêu khôn vời của Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                     Mt 1,18-24

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Isaia loan báo một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai, tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta[23]. Nhờ Giuse thưa tiếng “vâng” với Thiên Chúa, mà Con Chúa làm người nơi lòng Trinh nữ Maria, được nhận vào một gia đình thuộc dòng Đavít[24]. Ngài đem niềm vui cứu độ đến cho nhân loại mà Phaolô đã được chọn để tiếp tục rao giảng Tin Mừng này[25].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, với tiếng “xin vâng” của Đức Maria, Chúa đã nhập thể làm người nơi cung lòng Mẹ nhờ quyền năng của Thánh Thần, để lời loan báo của tiên tri Isaia xưa được hoàn tất: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai”. Chúa là Thiên Chúa cao cả đã nên giống chúng con mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Chúa đi vào lịch sử mà thay đổi vận mạng con người, đi vào cuộc đời chúng con để giải thoát chúng con khỏi tội và đưa chúng con vào cuộc sống mới thần linh.

Bên cạnh tiếng “xin vâng” của Mẹ, còn có lời thưa “vâng” của Thánh Giuse. Dẫu chương trình của Thiên Chúa vượt xa tầm hiểu biết của con người, nhưng thánh nhân đã hoàn toàn tin tưởng phó mình cho Chúa, vâng theo thánh ý Chúa, đón nhận Đức Maria về nhà làm bạn mình, đảm nhận quyền chăm sóc gia đình thánh. Khi Chúa bước vào gia đình Nagiarét, cũng là lúc Chúa bước vào gia đình nhân loại, bước gia đình chúng con, để thánh hóa chúng con và chia sẻ trọn cuộc sống vui buồn của gia đình chúng con.

Trong mầu nhiệm Chúa làm người, chúng con nhận được một bảo chứng chắc chắn về tình yêu tuyệt đối mà Chúa Cha dành cho chúng con: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Chúa là quà tặng tình yêu mà Chúa Cha trao tặng nhân loại. Chắc chắn chúng con không thể tìm đâu ra món quà quý giá hơn được nữa. Không còn cách thức nào diễn tả được tình yêu lớn lao hơn được nữa, bởi lẽ khi trao tặng Con Một là Chúa Cha đã trao tặng chính Ngài cho chúng con. Một sự trao tặng trọn vẹn và vĩnh viễn!

Khi nhập thể làm người, Chúa đổ trên nhân loại ơn cứu độ. Chúa cứu chúng con vì Chúa yêu chúng con và không thể làm gì khác hơn. Chúng con có thể làm bất cứ điều gì chống lại Chúa, nhưng Chúa vẫn thương và cứu chúng con. Tình yêu của Chúa lớn hơn tất cả những mâu thuẫn, yếu đuối và nhỏ mọn của chúng con. Nhờ những yếu đuối, nhỏ mọn và tội lỗi này mà Chúa muốn viết lại câu chuyện tình với mỗi người chúng con. Chúa ôm lấy đứa con hoang đàng, ôm lấy Thánh Phêrô sau những lời chối Chúa và Chúa ôm lấy cả chúng con nữa, sau khi chúng con vấp ngã để nâng chúng con dậy và đứng trên đôi chân của mình. Sự sa ngã tồi tệ nhất là sự sa ngã có thể tiêu hủy cuộc đời chúng con, chính là nằm yên dưới đất mà không để cho ai giúp đỡ mình[26].

  • Hát: ĐỂ CHÚA ĐẾN (Nguyễn Duy) (đứng).

Lạy Chúa Giêsu, lúc này đây, chúng con đang nghe lời quả quyết của Thánh Phaolô: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,32). Vâng, chúng con được Chúa thương yêu dường bao! Chúng con đáng giá biết bao khi mà Chúa đã đến để đồng phận với chúng con, khi chúng con được giá máu của Chúa cứu chuộc, khi mà Chúa chấp nhận đến chết để mở ra cho cuộc đời chúng con một tương lai tươi sáng và vĩnh cửu. Chúng con quý giá với Chúa đến vậy sao?

Chúa là Thiên Chúa quyền năng yêu thương chúng con như vậy thì ai nào làm gì được chúng con? Chúng con còn sợ chi? Mọi sự xảy ra trong cuộc đời chúng con, có những điều xem ra bất lợi, rủi ro trước ánh mắt người đời, nhưng không ngoài ánh mắt yêu thương của Chúa dành cho chúng con? Điều Chúa muốn ban tặng chúng con không phải là của cải, vui thú chóng qua trần gian, nhưng là sự sống đời đời, là chính Chúa, thì sao chúng con lại chỉ xin Chúa những lợi lộc trần gian tầm thường. Ý của Thiên Chúa không khôn ngoan vạn lần ước muốn của chúng con đó sao? Điều Chúa dành cho chúng con không phải là lạc thú trần gian no thỏa thân xác, chỉ dẫn tới trống trải và tuyệt vọng, nhưng làm thỏa nguyện tâm hồn với những nhân đức, với lòng mến Chúa – yêu người, thì tại sao chúng con lại chỉ mong Chúa làm no thỏa thân xác chúng con? Cảm được phần nào thôi tình Chúa thương chúng con, chắc chắn sẽ làm cho chúng con hạnh phúc, thật hạnh phúc và bình an.

Lạy Chúa, hiểu được tình yêu lớn lao mà Chúa dành cho chúng con qua mầu nhiệm nhập thể, xin cho chúng con biết bắt chước Mẹ Maria, vui sướng mở rộng tâm hồn để Chúa ngự đến; biết bắt chước thánh Giuse, mở rộng cửa nhà để Chúa bước vào và ở lại mãi với gia đình chúng con và trở nên hạnh phúc của chúng con.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

ĐẠI LỄ GIÁNG SINH – LỄ ĐÊM
Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta

Lạy Chúa, Chúa đến trần gian để chúng con được sống và sống dồi dào. Chúa mang phận người để làm no thỏa cơn đói cơ bản có khả năng mang lại hạnh phúc đích thực cho chúng con, đó là đói chân lý, đói tình thương, đói Thiên Chúa Hằng Sống.

LỜI CHÚA (đứng)                                                        Lc 2,10-11

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Isaia loan báo Đấng Mêsia sẽ đến cất đi ách nô lệ đang đè nặng trên cổ dân, thiết lập Vương Quốc thái bình phổ quát và vĩnh cửu. Đây là công trình của tình yêu thành tín của Thiên Chúa[27]. Lời hứa được thực hiện nơi Đức Kitô, Đấng sinh ra nghèo hèn trong máng cỏ Bêlem, được các mục đồng, những kẻ bé mọn đến thờ lạy[28]. Thánh Phaolô xác quyết về thần tính của Đức Kitô và mời gọi chúng ta sống đạo đức và trở nên một dân nhiệt thành làm điều thiện[29].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, dầu là Con Thiên Chúa, Chúa đã tự hạ mình đến với chúng con trong phận một bé thơ, sinh ra trong khốn khó của hang thú vật ngoài đồng, là biểu tượng của cảnh khốn cùng, cũng là biểu tượng của tình trạng con người bị bỏ rơi. Chúa đã bước xuống đến tận cùng của một người nghèo, bị xua đuổi, để chia sẻ đến cùng cuộc sống của chúng con. Đấng Tạo Hóa nắm giữ tất cả vũ trụ trong tay, Đấng Hóa Công mà tất cả chúng con lệ thuộc vào thì giờ đây lại trở nên bé nhỏ và hoàn toàn cần đến tình thương của con người. Còn ưu ái, bận tâm nào của Chúa đối với con người tinh tuyền và lớn hơn nữa không? Chúa tự hủy đến cùng vì muốn đặt mình trong tay chúng con, thuộc về chúng con, trao ban trọn vẹn Chúa cho chúng con. Chúa càng giấu đi quyền năng Thiên Chúa, khiêm hạ hủy mình đến cùng để phó mình cho chúng con, thì càng sáng lên tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con. Còn gì cao cả hơn, vĩ đại hơn tình yêu hạ mình như thế, đi xuống như thế, làm cho mình lệ thuộc như thế! Với cặp mắt tâm hồn mở ra trong đức tin để chiêm ngắm Hài Nhi trong máng cỏ Bêlem, cũng như trong Thánh Thể hôm nay, chúng con không thể không kinh ngạc, sửng sốt trước tình yêu của một Thiên Chúa hạ mình dường vậy vì chúng con!

Trong những ngày mừng mầu nhiệm Giáng Sinh, xin cho chúng con đừng ngại tiến gần Hang Đá, không để chụp hình hay ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh, mà là tìm Chúa, gặp Chúa, ngắm Chúa, cầu nguyện với Chúa bằng tâm hồn khiêm hạ của các mục đồng, nài xin Chúa chúc phúc và ban bình an cho mình, cho gia đình và toàn thể nhân loại. Xin tình yêu khiêm hạ khôn vời của Chúa trong mầu nhiệm Giáng Sinh chạm đến trái tim chúng con, gây nên sửng sốt, thắp sáng niềm vui nơi chúng con, để qua cuộc sống bình an, tốt lành của chúng con mà thế giới này được tỏa sáng hơn.

  • Hát: NGÀY ÁNH SÁNG (Nguyên Kha) (đứng).

Lạy Chúa, cuộc đời chúng con là một hành trình đi tìm hạnh phúc. Đâu là hạnh phúc đích thực? Đâu là mục đích tối hậu mà cuộc đời chúng con phải hướng tới? Chúng con phải sống ra sao để cuộc sống có ý nghĩa, giá trị trường tồn và sự bình an? Giữa những trăn trở hết sức quan trọng, liên hệ đến hạnh phúc và vận mạng đời đời của mỗi người chúng con, thì Chúa đã đến để chiếu sáng trên chúng con chân lý toàn vẹn, dạy cho chúng con tình yêu tự hủy để sống cho Thiên Chúa và tha nhân, chỉ cho chúng con mục đích tối hậu là Nước Trời, là sự sống đời đời để chúng con đi tới. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa!

Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa vì thật không dễ tìm ra chân lý toàn vẹn để sống, tìm ra được một mục đích tối hậu để đi tới giữa trần gian đầy tăm tối tội lỗi, cạm bẫy, giữa một thế giới tục hóa, lại có rất nhiều xu hướng, luận lý thế gian ngược lại đức tin Kitô giáo. Tìm ra chân lý toàn vẹn đã khó, mà quyết định chọn sống theo chân lý của Chúa, trung thành bước tới cùng đích tối hậu đời người là Nước Trời thật chẳng dễ dàng, vì bản thân chúng con quá yếu đuối và bị chi phối bởi bao dục vọng, bao ước muốn ích kỷ chỉ biết có xác mà quên linh hồn, chỉ biết có mình mà không có Chúa và tha nhân, chỉ biết có trần gian mà không có Nước Trời, có sự sống đời đời.

Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa vì Chúa đến không chỉ trở nên “Sự sáng bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết”, dạy chúng con “từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục”, mà Chúa làm người để ở với, đồng hành với cuộc đời chúng con, dẫn dắt chúng con “sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này, trong khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện vinh quang” của Chúa là Thiên Chúa cao cả và là Đấng cứu chuộc chúng con. Chúng con làm sao không hạnh phúc khi mà giữa bao tăm tối trần gian, bao gánh nặng cuộc đời và tội lỗi đè nặng trên chúng con, nhiều lần làm chúng con quỵ ngã, thì lại nghe được tiếng Chúa âu yếm ngỏ lời và khích lệ chúng con: “Đưa tay đây để Cha nâng con dậy và dẫn con về Nhà!”

Một khi chúng con mở lòng đón nhận Chúa, cảm nhận được Chúa thương mình khôn xiết như vậy, chúng con chắc chắn vô cùng hạnh phúc để tiến bước trong cuộc đời với tất cả sự thanh thản tâm hồn. Đồng thời khi có Chúa trong lòng, chúng con biết yêu thương người thân và tha nhân như Chúa yêu, chúng con sẽ trở nên những sứ giả bình an của Chúa, Đấng là “Hoàng Tử Hòa Bình” đã đến quy tụ chúng con thành một dân tộc xứng đáng của Chúa, một dân tộc nhiệt tâm làm việc thiện hầu vinh danh Thiên Chúa trên trời và đem lại bình an cho người thân, cho tha nhân mà chúng con được sống với, được hạnh ngộ mỗi ngày.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

THÁNH GIA:
CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA, THÁNH GIUSE
Hãy đem con trẻ và mẹ Người trốn sang Ai Cập

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến viếng thăm gia đình nhân loại và trở nên người nhà của chúng con, chia sẻ và thánh hóa đời sống gia đình chúng con. Xin dạy chúng con biết mở lòng đón nhận Chúa đến làm chủ gia đình, đưa cuộc sống chúng con vào niềm vui cứu độ và dẫn gia đình chúng con đến hạnh phúc.

LỜI CHÚA (đứng)                                            Mt 2,13-15.19-23

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Sách Huấn Ca nói về bổn phận của con cái đối với cha mẹ[30]. Tin Mừng cho thấy Thánh Gia cũng phải trải qua những thử thách như mọi gia đình. Trở về cư ngụ tại Nagiarét từ Ai Cập để ứng với những lời ngôn sứ về Đấng Mêsia[31]. Còn Thánh Phaolô dạy chúng ta cách sống của một gia đình trong Chúa[32].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng muốn gia đình mình hạnh phúc, nhưng chúng con đã làm gì? Chúng con biết thật khó khăn để xây dựng một gia đình bình an giữa cuộc sống đang có quá nhiều thách đố. Chúng con đang gặp những thử thách trong mưu sinh, trong đời sống chung, trong xã hội đầy sự dữ. Những thử thách đã thành duyên cớ gây nên xung đột hay ly tán nhiều gia đình. Hôm nay, chúng con được khích lệ khi nhận ra rằng, chính gia đình của Chúa cũng đã trải qua biết bao thử thách và khổ đau. Nào là Chúa được sinh ra nơi chuồng thú, liền đó phải lên đường trốn sang Ai Cập, sống nơi đất khách với nhiều khó khăn, rồi trở về Nagiarét sống thầm lặng, vất vả, nghèo khó, cuối cùng còn nỗi đau nào lớn hơn khi Mẹ Maria đứng dưới chân Thập giá. Thử thách thật lớn lao! Nhưng Thánh Gia đã vượt qua tất cả khó khăn để xây nên một gia đình thánh thiện, hạnh phúc, nhờ mọi thành viên của gia đình đều một mực cậy trông Thiên Chúa và vâng phục thánh ý Ngài.

Lúc này, mỗi gia đình chúng con đều có những nỗi khổ riêng. Có những gia đình đang gặp khó khăn về mưu sinh, có khi chồng chất nợ nần. Không ít gia đình vợ chồng bất hòa, thường xuyên gây gổ làm bầu khí gia đình mất bình an. Nhiều người con đang coi thường đức tin và luân lý, gây nên nỗi khổ nơi lòng mẹ cha.

  • Hát: TÌNH YÊU MẾN (Cao Huy Hoàng) (đứng).

Lạy Chúa, giữa những thử thách và cám dỗ này, chúng con biết rằng Chúa luôn ở với chúng con. Những khó khăn không được làm chúng con tuyệt vọng, nhưng phải trở nên động lực thúc đẩy chúng con bám chặt vào Chúa. Khó khăn phải trở nên bậc thang đưa gia đình chúng con đến sự thánh thiện.

Tình yêu chân chính là sự mở rộng lòng mình mà can đảm đón người khác bước vào, để cả hai giúp nhau được trưởng thành hơn, tự do hơn và cả ngày được hạnh phúc hơn. Nếu thiếu ba yếu tố này thì không còn là một tình yêu chân chính. Nhưng chỉ với tình yêu Chúa, chúng con mới thực sự giúp nhau trưởng thành, mang lại tự do và hạnh phúc cho nhau.

Xin Chúa giúp chúng con xây dựng nếp sống hằng ngày của gia đình theo chân lý của Chúa, có thời gian đưa nhau đến nhà thờ, cầu nguyện tại gia đình, cùng nhau làm việc, học hành và giải trí. Nhưng điều quan trọng là biết hướng mọi sự về Chúa, xếp đặt nếp sống lấy đức tin làm ánh sáng soi dẫn, lấy giá trị Tin Mừng làm chuẩn mực, để Chúa luôn làm Chủ gia đình. Một nếp sống tỏa rạng vẻ đẹp tinh sạch, công bằng, chân thật, cầu nguyện, sống cho nhau và vì nhau. Một nếp sống nề nếp, kỷ luật, tiết độ có khả năng giúp chúng con từng ngày lớn lên trong tình yêu với Chúa, với người, giúp con cái hình thành được nhân cách và sự trưởng thành trong đời sống đức tin.

Xin Chúa giúp chúng con nuôi dưỡng gia đình hằng ngày với tình yêu Chúa. Yêu Chúa là sống theo luật Chúa bất chấp hy sinh. Sống thánh ý Chúa là biết chu toàn trách nhiệm Chúa trao. Là con cái biết yêu mến, vâng phục cha mẹ. Là cha mẹ biết hết lòng hy sinh cho con cái. Là vợ chồng biết lấy lòng bác ái làm mối dây liên kết, biết sống nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau. Vợ chồng biết quên bản thân, để chỉ nghĩ, chỉ yêu, chỉ sống cho nhau và con cái. Yêu thương mà không đòi đền đáp, không đặt điều kiện, dám chấp nhận đau khổ vì nhau, thì dần tình yêu của chúng con nên giống tình Chúa và chắc chắn đưa gia đình chúng con đến bình an.

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa bạn đời, con cái của chúng con, xin dạy chúng con biết cư xử với nhau bằng chân lý và tình yêu của Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khó khăn, thiếu vắng niềm tin với Chúa, với nhau, đang đối diện với những đau khổ có khi đến mức tuyệt vọng, xin Chúa chữa lành và nâng đỡ họ. Xin cho những gia đình vì những hoàn cảnh khác nhau, chưa thể sống trọn vẹn sự hiệp thông với Chúa, với Hội Thánh, đừng bao giờ ngã lòng, nhưng bền lòng cậy trông Chúa, siêng năng tham dự các sinh hoạt đạo đức nơi giáo xứ, giáo dục con cái theo đức tin và vững tin vào lòng thương xót của Chúa. Chắc chắn Chúa không bỏ rơi những ai một lòng cậy trông Chúa và sự khôn ngoan Chúa sẽ khéo hoàn tất điều tốt đẹp nhất cho những ai yêu mến Ngài.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

LỄ HIỂN LINH
Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy đức Vua

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến làm người để đem ơn cứu độ đến cho nhân loại. Ngày nay, Chúa tiếp tục hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con, cứu độ chúng con, đồng thời trở nên thần lương nuôi dưỡng chúng con trên hành trình tiến về “trời mới và đất mới”.

LỜI CHÚA (đứng)                                                        Mt 2,1-12.

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Isaia loan báo về thời đại huy hoàng của Đấng Mêsia[33]. Đức Kitô đã đến để thực hiện lời loan báo này và đem ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại[34]. Ba đạo sĩ, biểu trưng cho dân ngoại, đã theo ánh sao lạ tìm đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu[35]. Họ dâng Hài Nhi vàng, biểu thị lòng yêu người, nhũ hương biểu thị đức tin vào Đức Kitô là Con Thiên Chúa làm người, mộc dược biểu thị ước muốn chết đi cho tội lỗi để sống lại trong sự sống mới với Chúa[36].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, tình thương Chúa dành cho con người buổi tạo thành đã bị chối từ khi nguyên tổ phạm tội. Tận căn của tội Ađam là nghi ngờ tình yêu và dự định tốt lành của Chúa trên đời mình, nên thay vì quy phục Thiên Chúa, con người lại quỵ lụy trần gian và tôn thờ ngẫu tượng là bản thân. Mất đi niềm tin nơi Chúa, con người cũng đánh mất niềm tin nơi nhau, nơi cả chính mình. Đổ vỡ ân tình với Chúa, thì nghĩa tình con người cũng bắt đầu rạn nứt. Cái nôi ấm áp của họ là gia đình cũng dấy lên bão tố, khổ đau. Nơi cõi lòng người xuất hiện bao ham muốn tội lỗi dẫn tới khổ đau, hủy diệt và sự chết. Nhưng dù chúng con vô ơn, bội phản, Chúa vẫn cất bước tìm kiếm để nối lại sợi dây ân tình với chúng con, để chúng con được sống trong Chúa, nguồn sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa, khi đến làm người để cứu độ loài người, Chúa đã bày tỏ trọn vẹn chân lý của Thiên Chúa cho nhân loại. Chúa là Đấng “đầy ân sủng và chân lý” (Ga 1,14), là “Ánh Sáng thế gian” (Ga 8,12) để tất cả những ai tin vào Chúa, sẽ không còn ở trong tối tăm (x. Ga 12,46). Chúa mời gọi chúng con, những môn đệ của Chúa, ở lại trong Lời của Chúa để Lời Chân Lý thánh hóa và làm chúng con được tự do (x. Ga 8,32). Ở lại trong Lời của Chúa, cũng là lúc chúng con sống trong  Thánh Thần (x. Ga 14,17) là Đấng dẫn chúng con tới “chân lý toàn diện” (Ga 16,13), dẫn chúng con vào sự thông hiệp hôm nay và đời đời với Chúa.

  • Hát: LỜI CẦU NỬA ĐÊM (Thành Tâm) (đứng).

Lạy Chúa, Chúa đã đến thiết lập Nước Chúa, đem chân lý và tình yêu cứu độ đến cho nhân loại đang đắm chìm trong tội và sự chết, đang luẩn quẩn với trần gian chóng qua, và mở ra cho con người một tương lai tươi sáng vĩnh cửu, hướng về “Trời mới, Đất mới” nơi chân lý, tình yêu và công lý ngự trị. Chúa mở ra cho mỗi người chúng con một tương lai đầy niềm vui vì được bảo đảm bằng niềm hy vọng kiên vững và cao cả là sự sống, là vinh quang, là hạnh phúc đời đời.

Nhưng Chúa vẫn tôn trọng chúng con, cho chúng con tự do chấp nhận hoặc khước từ hồng ân cứu độ Chúa ban, đón nhận hoặc từ chối tương lai tươi sáng mà Chúa hứa. Tự do làm nên trách nhiệm và khơi sáng tình yêu nơi chúng con. Trong thế giới chúng con đang sống, phải chăng những gì mà Thánh Gioan viết trong Tin Mừng vẫn đang ứng nghiệm: “Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,10-11). Chúng con kinh ngạc và đớn đau khi nghĩ tới một tạo vật được Chúa tạo dựng, yêu thương, cứu độ lại dập tắt trong lòng mình niềm hy vọng cao cả khi loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống mình. Làm sao điều ấy lại có thể xảy ra? Làm sao một tạo vật đã được dựng nên cho Chúa, một tạo vật mà tâm hồn luôn quy hướng về Chúa, luôn ở gần Chúa nhất, lại có thể tự mình tước đi sự giàu sang phong phú này? Ôi, lạy Chúa, Chúa biết rõ tâm hồn chúng con, biết rằng những ai từ chối Chúa là người đã không hề biết đến tình yêu của Chúa, lòng tốt của Chúa nhưng Chúa vẫn nhẫn nại gõ vào cánh cửa của từng người chúng con, như một khách bộ hành kính cẩn xin được tá túc[37]. Chúa yêu thương và nhẫn nại với chúng con biết bao, liệu hôm nay chúng con có nghe được tiếng Chúa, vui sướng mở lòng cho Chúa bước vào không?

Giữa Chúa và chúng con là một xa cách ngàn trùng mà con người không sao có thể vươn tới. Nhưng Chúa đã bước xuống làm người để tìm gặp chúng con hầu thực hiện ý định tốt lành của Chúa là “kiếm tìm và cứu thoát những gì đã hư mất” (Lc 19,10), để đưa chúng con vào tình bạn thắm thiết với Chúa, để nâng chúng con lên, cho chúng con tham dự vào sự sống, vào vẻ đẹp thánh thiện sáng ngời của Chúa. Đó hoàn toàn là sáng kiến yêu thương của Chúa mà chỉ nhờ Thánh Thần, chúng con mới dám tin rằng Chúa yêu thương chúng con đến vậy. Mỗi người chúng con quý giá đối với Chúa đến độ Chúa đã làm người, đã hủy mình đến chết vì hạnh phúc của chúng con. Xin cho chúng con biết xúc động trước tình yêu, trước quà tặng cứu độ cao cả Chúa ban mà mở lòng đón nhận tình yêu Chúa.

Còn biết bao tâm hồn, nhiều lắm, đang chối bỏ Chúa, dửng dưng với giá máu cứu độ, ngay cả thù nghịch với Chúa. Xin cho họ sớm nhận ra Chúa yêu họ biết bao và biết rằng chỉ nơi Chúa, họ mới tìm thấy sự sống, tìm gặp hạnh phúc đời đời.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Chịu phép Rửa xong, Đức Giêsu thấy Thánh Thần đến ngự trên Người

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, để nhờ chiêm ngắm và kết hợp với Chúa, chúng con có thể sống như con cái hiếu thảo của Chúa Cha.

LỜI CHÚA (đứng)                                                       Mt 3,13-17

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Isaia loan báo về người Tôi Trung của Đức Chúa, Người đầy Thần Khí, đón nhận khổ đau để thiết lập giao ước với dân[38]. Khi Đức Kitô chịu Phép Rửa tại sông Giođan, Chúa Cha đã gọi Ngài là “Con Yêu Dấu” và Thánh Thần ngự xuống trên Ngài để khởi đầu sứ mạng công khai loan báo Tin Mừng cứu độ[39]. Thánh Phêrô cũng quả quyết Đức Kitô được Thánh Thần xức dầu tấn phong để loan báo Tin Mừng [40].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, lúc này đây, trái tim chúng con đầy tràn kinh ngạc, tâm hồn chúng con cúi xuống với tình yêu dạt dào khi ngắm nhìn Chúa, Đấng chí thánh đang bước đến bờ sông Giođan, khiêm hạ đi vào hàng tội nhân để đón nhận Phép Rửa của Gioan. Chúa đã đi xuống, đã tự hạ tột cùng khi đặt mình đồng phận với kẻ tội lỗi để cứu độ chúng con. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng con, để làm cho chúng con nên công chính trong Người (x. 2Cr 5,21).

Phép rửa này đang báo trước Phép rửa là cuộc Thương Khó và Cái Chết nhục nhằn mà Chúa sẽ đón nhận để cứu chúng con khỏi tội, khỏi cái chết đời đời. Con đường trở thành Thượng tế của Chúa thay vì đặt mình ở trên mọi người thì Chúa đi xuống với con người, Chúa nên giống, nên gần gũi với chúng con, ngay cả trong cái chết, mà là cái chết bi thảm, nhục nhằn. Chúa đã đi xuống, đón nhận vị trí thấp hèn nhất để liên đới với chúng con. Tội lỗi của chúng con, chính Chúa đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng con sống cuộc đời công chính (x. 1Pr 2,24). Chúa càng khiêm hạ đi xuống để đồng phận, để mang lấy sự ô nhục của tội chúng con, thì tình yêu Chúa dành cho chúng con càng tỏa rạng chan chứa. Xin tình yêu vô biên của Chúa hôm nay chạm đến trái tim chúng con, thắp sáng lòng biết ơn nơi tâm hồn và đổi mới cuộc đời chúng con.

  • Hát: BAO LA TÌNH CHÚA (Giang Ân) (đứng).

Lạy Chúa, phép rửa Chúa chịu hôm nay mạc khải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, cũng mở ra cho chúng con Phép Rửa bằng Nước và Thánh Thần mà Chúa ban cho Hội Thánh, ban cho chúng con, để thanh tẩy chúng con khỏi tội và đưa chúng con vào sự sống mới trong tương quan thắm tình với Thiên Chúa Ba Ngôi:

– Sống Bí tích Rửa Tội là chúng con sống thực tương quan con thảo với Chúa Cha, Đấng yêu chúng con khôn cùng. Chúng con không được nghi ngờ điều này, dù bất cứ sự gì xảy ra cho chúng con trong cuộc sống[41]. Một em bé hạnh phúc biết bao trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, chúng con còn hạnh phúc vạn bội hơn trong vòng tay yêu thương của Cha trên trời. Là một Kitô hữu, nhiều khi chúng con chỉ nghĩ đến những bổn phận phải làm và luật lệ phải giữ để coi đạo là gánh nặng hoặc để đổi chác ân huệ trần gian với Chúa. Ít người chúng con nghĩ đến mình đang có người Cha yêu thương, chăm sóc đời mình đến độ biết từng sợi tóc trên đầu (x. Mt 10,30), Người ghi khắc tên chúng con trong tay Người (x. Is 49,16), và dù người mẹ nào có quên con mình thì Người cũng chẳng quên chúng con (x. Is 49,15). Với Người, chúng con quý giá đến độ Người đã hiến ban chính Con Một yêu dấu của Người đến chết để cứu độ chúng con. Chúng con thực sự an toàn khi phó mình trong vòng tay của Người và vui sướng biết bao khi được sống trong tình yêu chăm sóc của Người.

– Sống Bí tích Rửa Tội là chúng con sống tình bạn thiết thân với Chúa, Đấng vì yêu, đã hy sinh đến cùng để cứu chuộc chúng con. Là phận người gục ngã trong tội, Chúa đã đến để ôm chúng con vào lòng, và nâng chúng con dậy bằng quyền năng Thập giá của Chúa. Là phận người hư vô, Chúa đã đến, hiện diện với chúng con, để giải thoát chúng con khỏi buồn chán, cô độc, trống rỗng và tuyệt vọng, đổ đầy cuộc đời chúng con ý nghĩa và giá trị trường tồn bằng tình yêu cứu độ của Chúa. Cuộc đời chúng con không còn cô đơn, bị bỏ rơi vì luôn có Chúa ở cùng. Chúng con hạnh phúc phó mình cho tình yêu tự hiến của Chúa, là tình yêu sẽ ban cho chúng con mọi sự như lời thánh Phaolô: “Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2,20).

– Sống Bí tích Rửa Tội là chúng con sống trong Chúa Thánh Thần, để Người dẫn chúng con vào cuộc sống mỗi sáng, vào giấc ngủ mỗi đêm với tình yêu của Chúa, để Người giúp chúng con luôn ở lại trong tình thương của Chúa (x. Ga 15,9) bởi vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng con, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng con (x. Rm 5,5). Tình yêu Chúa sẽ làm cho chúng con tiếp cận mọi sự trong đời sống với niềm đam mê, với niềm vui và hy vọng, bởi vì, với chân lý và tình yêu của Chúa, cuộc đời chúng con được thần hóa, nên cao cả và trường tồn.

Lạy Chúa, đến bao giờ chúng con cảm nếm được sự ngọt ngào khôn tả của tình yêu Chúa, nhận biết sự hiện diện dịu hiền của Chúa trong đời, để cảm biết sâu xa rằng được làm người Kitô hữu là một hạnh phúc tuyệt vời!

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”

Lạy Chúa là “Chiên Thiên Chúa”, là Đấng gánh tội trần gian, để chuộc chúng con về lại cho Chúa Cha. Chúa đang ở đây, chờ đợi để giơ tay đỡ lấy cuộc đời tội lỗi, khổ đau của chúng con với tình yêu và quyền năng vô biên, xin thương xót chúng con.

LỜI CHÚA (đứng)                                                      Ga 1,29-34

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Isaia loan báo người Tôi Tớ của Thiên Chúa, Người là ánh sáng của các dân tộc và làm cho ơn cứu độ lan tràn khắp địa cầu[42]. Đức Kitô đến làm người để thực hiện lời loan báo này. Người được Gioan Tẩy Giả giới thiệu là “Chiên Thiên Chúa”, gợi nhớ về máu chiên Vượt Qua giải thoát Israel khỏi nô lệ Ai Cập và con chiên sát tế trong đền thờ để đền tội cho dân[43].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, khi gắn bó với tình thương của Chúa Cha để cứu độ nhân loại, Chúa đã yêu chúng con đến cùng với tình yêu Thiên Chúa trong trái tim nhân loại của Chúa. Trong đau khổ và cái chết, nhân tính của Chúa đã trở nên dụng cụ tự do tuyệt hảo của tình yêu thần linh này mà cứu chuộc chúng con (x. Dt 2,10). Chúa là “Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian” (x. Ga 1,29). Tất cả cuộc đời của Chúa nói lên sứ mạng của Chúa là: “phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con có xác hồn. Khi thân xác bệnh tật, chúng con khổ sở vì đau đớn, bất an vì cuộc sống bị đảo lộn. Chúng con lo lắng tìm thầy, chạy thuốc để được chữa lành bệnh tật và phục hồi sức khỏe. Nhưng mỗi khi tâm hồn chúng con vương mang tội lỗi, dẫn tới cái chết đời đời thì sao?  Nếu thể xác có những bệnh tật khác nhau thì tâm hồn chúng con cũng mang những tật nguyền khác nhau. Tội lỗi thường phát xuất từ bảy mối tội đầu là lòng kiêu ngạo, hà tiện, mê dâm dục, hờn giận, tham ăn, ghen ghét hoặc lười biếng. Mỗi mối tội phát sinh những suy nghĩ, lời nói và hành động sai trái trong chúng con như nói xấu, phê bình, say sưa, dối trá, trộm cắp, nóng nảy, bất công… làm tổn hại đến sự sống linh hồn, làm nhuốc nha phẩm giá và gây nên biết bao tai hại cho tha nhân, cho gia đình.

  • Hát: BÀI CA SÁM HỐI (Nguyên Kha) (đứng).

Lạy Chúa, bệnh tật làm thân xác chúng con tổn thương, có khi dẫn tới cái chết thì tội còn làm hại chúng con ghê sợ hơn vạn bội. Khi phạm tội, chúng con lìa xa Chúa là nguồn mạch thánh thiện, kết giao với sự dữ, làm chúng con nhơ uế, xấu xa, đáng hổ thẹn. Không bám vào Chúa dẫn chúng con đến hỗn loạn, lầm lạc tận cõi lòng. Khi xúc phạm đến Chúa, chúng con cũng gây hại và làm nhơ bẩn chính mình (x. Gr 7,19). Tội đặt chúng con trong nô lệ thân xác, nô lệ khoái lạc trần gian, chỉ đưa cuộc đời chúng con đến nhục nhã, hủy diệt và sự chết như Thánh Phaolô dạy: “Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết” (Rm 8,13).

Là bậc cha mẹ, chúng con đớn đau khi con cái nghiện games, ma túy hay sống phóng đãng, bỏ trách nhiệm bản thân, liều đưa đời mình đến cái chết, đưa tương lai đến ngõ cụt. Chúa yêu chúng con vô biên hẳn còn đớn đau vạn bội khi chúng con chối từ Chúa, chối từ quà tặng cứu độ Chúa ban, đi vào tội lỗi, vào cái chết đời đời vì “Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5,29). Có người cha, người mẹ nào lại muốn con rơi vào tù tội, chỉ chúng con tự chuốc lấy cho mình khổ đau khi xua đuổi Chúa khỏi cuộc đời chúng con để sống theo ý mình, sống theo tính xác thịt, tự đưa mình đến cái chết muôn đời. Chúa quặn đau biết bao khi nhìn chúng con sống trong tội hôm nay và xót xa biết bao khi phải nói với ai đó trong chúng con những lời đắng cay ngày sau hết: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó” (Mt 25,41). Sao chúng con không đặt mình trong trái tim Chúa ngay lúc này để hiểu Chúa, để yêu Chúa và để hoán cải?

Tội của chúng con còn gây nên bao khổ đau cho người thân và tha nhân. Lúc này, chúng con nghĩ đến cảm xúc đớn đau của vợ khi bị phản bội hoặc bị xúc phạm hằng ngày bởi người chồng say xỉn, nóng nảy, biến gia đình thành hỏa ngục. Chúng con đặt mình trong cảm xúc đớn đau của người chồng bị người vợ khinh rẻ và ruồng rẫy. Chúng con nghĩ đến những nóng giận, dối trá, bất công đang làm tổn thương nặng nề tâm hồn con trẻ, đang trở nên gương xấu tệ hại, khiến vừa gây tổn thương cho chúng, vừa dẫn đưa đời chúng đi theo gương xấu chúng con đến khổ đau, có khi đến hỏa ngục đời đời. Chúng con lại chẳng nhận ra tội lỗi đang gây đớn đau lớn lao cho những người đáng lẽ chúng con phải yêu thương nhất; cuộc đời ngắn ngủi bên nhau, sao không dành cho nhau thật nhiều nụ cười mỗi ngày? Chúng con có thể nhẫn tâm làm hại  đời mình và gây khổ đau cho người thân mãi vậy sao?

Nhưng hậu quả khiếp khủng nhất là tội làm chúng con xa lìa Chúa, nguồn sự sống, tình yêu, hạnh phúc đời đời. Đánh mất Chúa là chúng con đánh mất tất cả ý nghĩa và hy vọng cuộc đời. Còn nỗi khủng khiếp nào khi hôm nay phải xa lìa Chúa và ngày mai, xa Chúa đời đời!

Nhận biết thực tại đớn đau này nơi bản thân, nơi gia đình, xin cho chúng con cũng biết kêu lên như Thánh Phaolô: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm… Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!” (Rm 7,19.24-25).

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã loan báo

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian để thiết lập Nước Chúa, Nước vĩnh cửu, tràn đầy sự thật và sự sống, đầy tràn tình thương, công lý và bình an[44]. Chúa mời gọi chúng con hoán cải để đón nhận Nước Chúa, hầu vui hưởng tình yêu muôn đời với Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                       Mt 4,12-17

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Isaia loan báo vùng đất chi tộc Giabulon và Nepthali, nơi dân ngoại chung sống, sẽ được chiếu sáng rực rỡ, mọi  ách nô lệ được tháo gỡ[45]. Đức Kitô đến để thực hiện lời loan báo này. Sứ điệp Tin Mừng của Ngài là “Nước Chúa đã đến gần”. Dấu chỉ Nước Chúa là bệnh tật xác hồn được chữa lành và chân lý Chúa dạy có sức cứu độ những ai hoán cải nhờ tin vào Ngài[46].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã vâng phục thánh ý Chúa Cha, nhập thể làm người, bước vào gia đình nhân loại để loan báo và thiết lập Nước Chúa. Đó là nâng chúng con lên, hiệp thông với Thiên Chúa trong sự sống thần linh. Tin Mừng mà Chúa rao giảng được tóm trong lời: “Nước Trời đã đến gần”. Chúa đến để thiết lập lại quyền làm Chủ của Thiên Chúa trên nhân loại đang bị thống trị bởi tội lỗi và sự chết. Chúa là Thiên Chúa đã đến và ở với chúng con. Đó là sứ điệp mới mẻ, đầy niềm vui và hy vọng mà Chúa mang đến cho nhân loại. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tận căn là tội lỗi đang gây nên khổ đau và cái chết nơi con người và trao ban cho chúng con Thánh Thần sáng tạo đem lại sự sống thần linh và kết hợp chúng con với Thiên Chúa. Chúa đã thiết lập Nước Chúa và đang đưa Nước Chúa đến sự viên mãn vào ngày sau hết, ngày mà “… mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5,28-29). Nước Chúa là sự sống chiến thắng cái chết, là ánh sáng chân lý xua tan bóng tối mê muội và dối gian.

Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian và Chúa là Lời mời tối hậu của Thiên Chúa gọi chúng con trở về: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”. Chúa đặt chúng con trước sự chọn lựa quyết liệt: chọn Chúa là nguồn sự sống thì phải từ bỏ thủ lãnh thế gian (x. Ga 12,31), từ bỏ ma quỷ là tên dối trá đang mê hoặc chúng con bằng bao hứa hẹn hão huyền.

  • Hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA (Nguyễn Duy) (đứng).

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống đời đời (x. Ga 6,68), chỉ trong Chúa mới có chân lý và hạnh phúc toàn vẹn “vì Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con không yên nghỉ cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”[47]. Xin cho chúng con hôm nay biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, mở lòng đón Chúa đến với tâm hồn chúng con, để Chúa thực sự làm Chủ đời sống chúng con, biến đổi gia đình chúng con thành Nước Chúa, Nước của Sự Thật, Tình Yêu và Hy Vọng.

– Biến đổi gia đình thành cộng đoàn Nước Trời là chúng con dám sống Chân Lý Chúa dạy, quyết sống trong ánh sáng của Chúa như lời Thánh Phaolô dạy: “Bây giờ, trong Chúa, anh em là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa” (Ep 5,8-10). Giữa một xã hội đầy dối trá, gia đình chúng con đủ tin chắc vào Chúa, vào phần thưởng Chúa hứa để dám sống theo sự thật toàn vẹn không? Chắc chắn Chúa chẳng bao giờ để chúng con bị thua thiệt khi sống thật, dù trước mắt có thể là mất mát về vật chất. Gieo gì thì gặt đó. Mỗi lần sống theo sự thật là chúng con nói lên lòng tin và tình yêu sống động với Chúa, tâm hồn thêm rạng rỡ vẻ đẹp thánh thiện của Chúa. Sống thành thật giúp vợ chồng, con cái tin tưởng nhau. Đó là yếu tố thiết yếu xây nên hạnh phúc gia đình. Đó chẳng là những giá trị cao quý vạn bội hơn của cải, tiền bạc sao?

– Biến đổi gia đình thành cộng đoàn Nước Trời là chúng con biết thể hiện Tình Yêu với Chúa, với người vì Chúa dạy chúng con: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23), mà luật Chúa tóm lại trong hai điều là mến Chúa – yêu người. Khi gia đình chúng con hết lòng mến Chúa và yêu thương nhau, Chúa sẽ hiện diện và làm Chủ gia đình chúng con, biến đổi gia đình chúng con thành cộng đoàn Nước Trời. Xin cho gia đình chúng con từ nay chăm chỉ đến với Chúa, cùng nhau chuyên cần cầu nguyện tại nhà, biết ăn ở trung thành, khiêm tốn, tiết độ và thanh khiết, để ngọn lửa yêu Chúa, yêu người trong lòng chúng con luôn bừng cháy, làm nên niềm vui và hạnh phúc cho gia đình.

– Biến đổi gia đình thành cộng đoàn Nước Trời là giữ vững niềm Hy Vọng vào Chúa, tin tưởng vào Nước Trời Chúa hứa ban. Trong mọi khó khăn, thử thách, chúng con luôn cậy trông Chúa, không để lòng bị lôi kéo bởi những lời hứa hão huyền của thế gian, nhưng vững bước theo Chúa cho đến ngày Chúa dành cho chúng con phần thưởng lớn lao trên Trời (x. Lc 6,23).

Lạy Chúa, ngay lúc này chúng con đang đứng trước một chọn lựa: để Chúa làm Chủ lòng chúng con và gia đình hay để cho thế gian, cho ma quỷ, cho tiền bạc thống trị gia đình chúng con. Chúng con sẽ chọn Chúa hay trần gian?

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể trong sự thinh lặng và khiêm hạ thẳm sâu để tiếp tục hướng dẫn và cứu độ chúng con. Xin cho chúng con hiểu và sống được lời Chúa mời gọi hôm nay: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”.

LỜI CHÚA (đứng)                                                       Mt 5,1-12a

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Người nghèo khó, khiêm hạ là đối tượng đặc biệt cho lời hứa cứu độ của Đức Chúa, vì họ cậy trông và khao khát tìm Ngài[48]. Chúa Giêsu đến, đem mối phúc Nước Trời cho những tâm hồn nghèo khó, những người mở lòng để Thánh Thần làm nên một “dân sẵn sàng đón Chúa” (Lc 1,17)[49]. Vì vậy, những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa lại chọn để làm kẻ khôn ngoan thế gian phải xấu hổ[50].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, cánh cửa Nước Trời đã khép lại với tội nguyên tổ và những lỗi phạm của chúng con. Vâng phục thánh ý Chúa Cha, Chúa đã đến với chúng con, bằng cái chết và sự phục sinh, Chúa đã mở lại cửa Trời cho chúng con. Trước tình yêu lớn lao này, chúng con chỉ biết thưa lên: “Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? (Tv 8,5).

Lạy Chúa, ai là người cũng khao khát hạnh phúc cho dù biểu tỏ rõ ràng hay không. Nhưng hạnh phúc đích thực ở đâu? “Ngày nay, giàu sang là vị thần vĩ đại; nhiều người tự nguyện sùng bái vị thần này. Họ đo lường hạnh phúc bằng tài sản, sự đáng kính cũng bằng tài sản. Với họ, có tiền thì mọi sự đều có thể. Vì vậy giàu sang là một trong những ngẫu tượng của thời đại này”[51]. Hôm nay, xin cho chúng con nghe và hiểu được mối phúc đầu tiên: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”.

Tin Mừng mời gọi chúng con nhận ra sự thật của lòng mình để thấy chúng con đang đặt bảo đảm đời sống mình nơi đâu. Người giàu thường đặt bảo đảm đời mình nơi của cải và nghĩ rằng nếu của cải bị đe dọa, thì toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của họ trên đời có thể sụp đổ (x. Lc 12,16-21). Thực ra, của cải chẳng bảo đảm được gì mà thường là duyên cớ của nhiều lo lắng; nếu nô lệ nó, của cải còn làm chúng con trở nên nghèo nàn tận căn nơi tâm hồn. Khi nghĩ mình giàu có, chúng con dễ trở nên tự mãn đến độ nhốt mình trong ích kỷ, trong thực tại trần thế, nên chẳng còn chỗ cho Chúa, cho tha nhân và cho Nước Trời. Chúng con bỏ lỡ những phúc lợi lớn lao mà Chúa dành cho chúng con. Chúa đã gọi người có tâm hồn nghèo khó là có phúc vì trái tim nghèo khó chỉ biết cậy dựa vào Chúa, mở rộng tâm hồn để Chúa bước vào cùng với mọi ân phúc và sự phong phú của Chúa[52] vì Chúa đã trở nên nghèo để chúng con nên giàu có (x. 2Cr 8,9).

  • Hát: CA TÌNH TRI ÂM (Kim Long) (đứng).

Lạy Chúa, sống trong thời đại mà xu hướng duy vật hưởng thụ, tôn thờ tiền bạc và lạc thú đang lôi cuốn con người kiếm tìm vật chất và thú vui bằng mọi giá, đôi khi chà đạp cả lương tâm và tình nghĩa gia đình, miễn là sở hữu được nhiều tiện nghi, lạc thú, thì việc chúng con muốn sống các mối phúc Chúa dạy thật chẳng dễ dàng. Sống trong cuộc mưu sinh cạnh tranh gay gắt, có khi đầy dối trá, bất công, mà chúng con muốn giữ tâm hồn thanh thản, lương tâm ngay thẳng, hành động chân chính thì đó là một cuộc lội ngược dòng đầy khó nhọc, cần nhiều ơn Chúa, cần một đức tin và hy vọng vững mạnh nơi Chúa, cần dũng cảm phi thường, chúng con mới giữ được Chúa ở trung tâm của gia đình và cuộc đời chúng con. Từng ngày, trước mặt chúng con là hai con đường để chọn: chọn đường của Chúa dẫn tới sự sống, chọn đường trần gian đưa đến sự chết. Chúng con sẽ chọn lựa con đường nào?

Xin cho chúng con tin tưởng vào tình yêu của Chúa, ý thức sự hèn mọn của mình và nhận ra mọi sự tốt lành chúng con có đều là ơn Chúa ban, để không quỵ lụy của cải, nhưng can đảm sống thành thật và công bình trong cuộc mưu sinh hằng ngày. Dù là chủ nhân hay công nhân, xin cho chúng con luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm, với lương tâm ngay thẳng, với trái tim nhân hậu, bất chấp bao cám dỗ vây bọc như muốn nhận chìm cuộc đời chúng con.

Xin cho chúng con tin tưởng vào lòng quảng đại của Chúa, để giữ được tâm hồn thanh thoát với của cải trần gian, yêu thích đời sống giản dị, biết bằng lòng với những gì Chúa ban. Giữa trần gian, càng ham muốn của cải và danh vọng, tâm hồn chúng con càng nhiều lo toan. Xin cho chúng con hết lòng tìm kiếm Nước Chúa, biết “yêu thích việc bác ái… biết đón tiếp Chúa vào bàn ăn của chúng con, để chúng con được Chúa đón vào bàn tiệc muôn đời”[53] vì vào lúc xế chiều, tất cả chúng con sẽ bị xét xử về tình yêu (Thánh Gioan Thánh Giá).

Khi sống thanh thoát với của cải và quảng đại với tha nhân là chúng con đang trao phó đời mình và gia đình cho Chúa chăm sóc. Có mở rộng cõi lòng, chúng con mới hy vọng được quyền năng Chúa chạm đến đời mình và gia đình, nhờ đó xác tín mạnh mẽ hơn vào sự hiện diện sống động và tình yêu vô biên của Chúa, để càng ngày càng tin tưởng trao trọn cuộc sống và gia đình cho Chúa chăm lo. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con!

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN
Chính anh em là ánh sáng cho trần gian

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã nhập thể làm người để cứu chúng con khỏi tội và mọi thứ nô lệ trần gian, đưa chúng con về lại với Chúa Cha là nguồn tình yêu, là sự sống đời đời. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa và xin cho chúng con hiểu được sự cao cả của ân huệ Chúa ban.

LỜI CHÚA (đứng)                                                      Mt 5,13-16

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Isaia dạy dân Israel yêu thương tha nhân, đặc biệt người nghèo để họ được Đức Chúa chúc phúc và tỏa rạng ánh sáng của Ngài[54]. Đức Kitô đến và dạy Israel mới là chúng ta trở nên ánh sáng, nên muối là những hình ảnh nói lên vai trò chứng tá của người môn đệ Đức Kitô[55]. Đó là tỏ cho thế gian mầu nhiệm Thiên Chúa[56].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, nhờ cái chết và sự phục sinh, Chúa kéo chúng con lên Thập giá với Chúa, cho chúng con được thuộc về Chúa. Chúa là Chân Lý, là Tình Yêu ở trong chúng con, cho chúng con thông dự vào sứ mạng của Chúa là trở nên muối đất và ánh sáng cho thế gian. Sứ mạng thật thiêng liêng. Sứ mạng làm cuộc đời chúng con tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện của Chúa, soi vào thế giới ánh sáng chân lý xóa đi bóng đêm tội lỗi, lan tỏa tình yêu làm giảm bớt sự dữ, thắp lên niềm vui và hy vọng trong lòng người, để cuộc đời họ nên đáng yêu, đáng sống hơn.

Một ngọn đèn trong phòng kín dễ cháy sáng, nhưng giữa trời lộng gió thật khó giữ gìn. Trong giờ kinh lễ dễ sốt sắng, nhưng bon chen giữa đời mà còn nhớ danh xưng Kitô, còn mang được chút suy tư, ăn nói, cư xử và hành động như Chúa mới thật quý giá. Mấy người trong chúng con vượt được cám dỗ của tiền bạc để giữ được lương tâm ngay thẳng. Trước cám dỗ thế gian, nhiều người chúng con buông theo suy nghĩ: ta sao mình vậy, thay vì muối mặn ướp đời, chúng con lại bị thế gian hủ hoá, thay vì được ánh sáng chiếu soi, chúng con lại bị bóng tối trần gian vùi dập. Trong nhà thờ dễ sốt sắng, nhưng “giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” mới thật khó khăn! Giữa cạm bẫy thế gian mà chúng con vẫn sống lương thiện, vị tha đó mới là muối mặn, là ánh sáng rạng ngời mà Chúa đợi chờ.

Lạy Chúa, chúng con giận điên lên khi mua phải đổ giả, đồ nhái, sao chúng con lại sống dối trá, hại người, nhất là biến chính mình thành đồ giả, đồ nhái khi không sống thực căn tính Kitô là muối, là ánh sáng như Chúa dạy. Một xã hội chối bỏ Chúa, thì chẳng còn tội ác nào mà không thể làm. Con người chỉ biết có tiền, lợi nhuận sẽ chẳng ngại làm hại nhau bằng hóa chất độc hại trong chăn nuôi, trồng tỉa, buôn bán, hoặc làm hàng giả, hàng nhái để ai chết mặc ai, con ai hư mặc kệ miễn là tôi có nhiều tiền, bất kể lương tâm. Môi trường sinh thái bị hủy hoại môi sinh luân lý ngày càng trở nên dơ bẩn với bao phim xấu, games xấu, tiếp tay buôn bán thuốc lắc làm băng hoại tuổi trẻ trong lối sống phóng túng, thực dụng, hưởng thụ ích kỷ, giết chết tâm hồn thanh sạch và lý tưởng cao thượng. Cha mẹ đang đóng vai trò quan trọng để cứu tâm hồn con cái khỏi cái chết cực kỳ nguy hại. Con cái đang rất cần đến gương mẫu đạo hạnh của cha mẹ để khỏi rơi vào sự dữ và trở nên những Kitô hữu tốt lành, tươi vui.

  • Hát: GỌI LỜI YÊU THƯƠNG (Nguyễn Duy) (đứng).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sửa đổi đời sống chúng con, can đảm cất đi tội lỗi, tật xấu như nóng nảy, ích kỷ, lười biếng, vô trách nhiệm; quyết tâm sống theo luật Chúa, nhiệt thành cầu nguyện, chuyên cần thực thi đức ái, để trở nên những cha mẹ gương mẫu, chiếu giãi trên con cái ánh sáng đức tin, thấm nhập con tình yêu của Chúa, đào tạo con thành những Kitô hữu trưởng thành, thánh thiện cho Chúa và Hội Thánh.

Xin cho chúng con can đảm sống đúng ơn gọi là muối, là ánh sáng cho đời bằng cuộc sống ngay thẳng dù phải chấp nhận đau khổ, thiệt thòi. Không chùn bước, nhưng kiên tâm tuân phục luật Chúa, sống theo lương tâm và những giá trị đạo đức Chúa dạy.

Xin cho chúng con can đảm sống đúng ơn gọi là muối, là ánh sáng cho đời bằng một đời mến Chúa, yêu người, quyết không làm hại ai, biết yêu cả kẻ thù, tập tha thứ không định mức. Như muối phải hòa tan để ướp thắm thức ăn, chúng con cũng phải biến tan trong quên mình phục vụ để làm tươi thắm cuộc đời và con người.

Xin cho chúng con can đảm sống đúng ơn gọi là muối, là ánh sáng cho đời bằng một đời sống đức tin nhiệt thành, chuyên cần cầu nguyện nơi gia đình và nhiệt thành với việc Chúa.

Xin cho chúng con can đảm sống đúng ơn gọi là muối, là ánh sáng cho đời bằng cách trở nên một người trẻ ngay thẳng, có tinh thần trách nhiệm, biết tỏa sáng hình ảnh yêu thương phục vụ của Chúa giữa xí nghiệp, nhà trường, khu tập thể, nhà trọ. Nơi đâu ai cũng thấy nơi chúng con hình ảnh tốt lành của Chúa. Nơi đâu ai cũng tìm thấy nơi chúng con nụ cười tươi tắn của Chúa.

Thế giới đang có quá nhiều bóng tối. Nếu đời mỗi người chúng con là một ngọn nến cháy sáng, thì bao bóng tối sẽ bị đẩy lui. Nếu mỗi ngày chúng con làm ít việc thiện, trao tặng nhiều nụ cười dịu hiền, thì niềm vui sẽ lan rộng đến nhiều người. Nếu cả gia đình, rồi cả giáo xứ chúng con cùng thắp sáng, ánh sáng hẳn phải rực rỡ. Còn cuộc sống nào tươi đẹp hơn không? Nào, Chúa kéo chúng con dậy để bước vào con đường của Chúa ngay đi!

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
Anh em đã nghe luật dạy người xưa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con, tiếp tục dẫn dắt chúng con đi trong chân lý và tình yêu mà đạt tới hạnh phúc tại thế và niềm vui Nước Trời. Chúng con cảm tạ và chúc tụng Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                      Mt 5,17-37

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Sách Huấn Ca truyền dạy dân Israel tuân giữ các điều răn và trung thành sống đẹp lòng Đức Chúa vì đó là con đường dẫn tới sự sống[57]. Chúa Giêsu đã đến để kiện toàn lề luật. Hành động bên ngoài gắn liền với cõi lòng bên trong. Một tấm lòng lòng ngay chính, hướng về Thiên Chúa[58]. Sự hoàn thiện cao cả nhất là sống theo lẽ khôn ngoan của Thập giá mà Chúa Giêsu đã hoàn tất để làm gương cho chúng ta[59].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn. Chúa kiện toàn khi cho thấy không chỉ việc xâm phạm sự sống thân xác mới là tội, nhưng làm hại tâm hồn cũng là một điều dữ. Đối với Chúa, những ai làm hại phẩm giá tha nhân bằng những lời nói hành, nói xấu, vu khống, hoặc gây thiệt hại tâm hồn tha nhân, nhất là gây gương xấu cho trẻ em, cũng là một điều dữ, vì gây nên cái chết tâm hồn có khi còn nặng nề hơn vạn lần cái chết thân xác. Không đáng sợ sao khi nghe Chúa dạy: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,42). Lời nói có thể “làm bốc cháy đám rừng to lớn” mà cũng “chứa đầy nọc độc giết người” (Gc 3,1-12).

Chúa kiện toàn lề luật khi dạy chúng con tội không chỉ là những hành động bên ngoài, mà tội đến từ lòng người: “Bất cứ ai nhìn xem người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28). Lòng mỗi người là nguồn tuôn đổ hành động, nguồn có sạch thì hành động bên ngoài mới thiện hảo, “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,21-23). “Tâm địa quanh co sao gặp được hạnh phúc, miệng lưỡi dối trá ắt phải chịu tai ương” (Cn 17,20). Chúa dạy chúng con cần làm thanh sạch cõi lòng, để Chúa ngự trị và từ đó, sẽ phát sinh những lời nói, hành động tốt lành.

  • Hát: NẾU KHÔNG CÓ NGÀI (Phạm Quang) (đứng).

Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con bởi tình yêu và cho tình yêu của Chúa. Chúa muốn chúng con sống thánh thiện chứ không chỉ bằng lòng với cuộc sống tầm thường. Khi trung thành với Chúa và lời của Chúa, chúng con đang đi tới sự thánh thiện và tìm gặp hạnh phúc đích thực. Càng sống thánh thiện, chúng con càng mang lại nhiều phúc lộc cho tha nhân, cho gia đình và cho thế giới[60].

Khi bước vào trần gian, Chúa đã thưa: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,6-7) và trọn cuộc đời, Chúa đã lấy thánh ý Chúa Cha làm lương thực đời mình (x. Ga 4,32).

– Xin cho chúng con tuân giữ luật Chúa với Đức Tin kiên định vì xác tín với Thánh Phêrô: “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Thánh ý Chúa là con đường dẫn chúng con đến ơn cứu độ, đưa gia đình chúng con đến hạnh phúc đích thực. Xin cho chúng con luôn tin tưởng Chúa, để “không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi” (Tv 119,3). Sống theo luật Chúa là chúng con phó trọn cuộc đời vào tay Chúa, để Chúa uốn nắn chúng con nên tác phẩm xinh đẹp trong tay Chúa.

– Xin cho chúng con tuân giữ luật Chúa với niềm Hy Vọng vững vàng, không để mình bị lôi kéo vào những cái chóng qua trần gian. Trước cám dỗ, khổ đau, bệnh tật và sự chết, chúng con một lòng cậy trông Chúa, để niềm hy vọng Nước Trời luôn bừng cháy trong chúng con, nên ánh sáng định hướng đời sống chúng con, nên sức mạnh cho đôi chân vượt qua thử thách để vững tiến tới đỉnh trọn lành với lòng thanh thản, vì xác tín Chúa luôn ở với chúng con.

 – Xin cho chúng con biết hết lòng sống luật Yêu Thương với Chúa, với người, để hưởng được lời hứa khôn vời của Chúa: “Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Đó là lúc chúng con hết lòng sống theo lẽ khôn ngoan của Thập Giá, khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa Cha và hiến mình cho hạnh phúc của tha nhân.

Khi nhìn lề luật và thánh ý Chúa là lòng tốt, là tình yêu của Chúa ban tặng chúng con để dẫn tới bình an tại thế và sự sống đời đời, chắc chắn chúng con sẽ đón nhận lề luật và thánh ý Chúa với lòng biết ơn và yêu mến. Thánh ý Chúa trở nên chương trình sống của chúng con, nên chuẩn mực cho mọi chọn lựa của gia đình chúng con. Thánh Phanxicô Salêsiô nhắc nhở chúng con: “Nhiều kẻ giữ Luật Chúa như miễn cưỡng uống thuốc đắng, chỉ vì sợ hỏa ngục hơn là muốn sống hạnh phúc theo ý Chúa. Hễ là thuốc thì cho dẫu thơm ngon cũng có kẻ không thích… Trái lại, kẻ yêu mến thì sung sướng giữ luật Chúa. Luật càng khó càng thấy êm ái nhẹ nhàng, vì muốn đẹp lòng Chúa và tôn vinh Chúa hơn”[61]. Xin cho lời Thánh vịnh: “Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người” (Tv 119,2) thành tâm niệm sống của chúng con.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót

Lạy Chúa Giêsu, vì quá yêu thương chúng con, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con, tỏ bày tình yêu Chúa cho chúng con và dạy chúng con biết mến thương nhau bằng tình yêu cao vời của Chúa. Chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                      Mt 5,38-48

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Sách Lêvi dạy dân Israel yêu mến đồng loại như chính mình[62]. Chúa Giêsu đến đưa tình yêu tha nhân tới mức hoàn hảo khi mời gọi chúng ta yêu thương cả kẻ thù, yêu mọi người như Chúa yêu vì chúng ta có chung một Cha trên trời[63]. Chúng ta chỉ sống được tình yêu như Chúa dạy nếu để Chúa ở trong ta, yêu trong ta[64].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, mọi sự trần gian sẽ qua đi, chỉ có tình yêu mới tồn tại, mới mang lại cho cuộc đời chúng con ý nghĩa, giá trị trường tồn và hạnh phúc đích thực. Khi nguyên tổ loài người chối bỏ chủ quyền Thiên Chúa trên đời mình, thì cũng là lúc mà mối tương quan giữa con người với nhau, với chính mình bị đổ vỡ vì thiếu đi tình yêu đích thực. Vì yêu thương nhân loại, Chúa đã đến làm người, trải qua sự chết và sống lại để giải thoát chúng con khỏi tội, làm chúng con nên con cái Thiên Chúa và ban cho chúng con Chúa Thánh Thần, suối nguồn Tình Yêu, thành sự sống nuôi dưỡng cuộc đời chúng con, dạy chúng con mến Chúa – yêu người.

Lạy Chúa, gia đình chúng con lúc này có ngập tràn tình yêu chưa? Bước vào đời sống gia đình, ai cũng mong xây được ngôi nhà, làm nơi trú ngụ, làm của riêng mình để không còn phải dọn từ phòng trọ này đến nơi thuê mướn khác, chịu cảnh thiếu thốn trăm bề. Nhưng điều quan trọng hơn, chúng con đã bỏ công sức để xây dựng một “mái ấm”, nơi những trái tim yêu thương nhau đủ lớn để cảm thông, tha thứ, chịu đựng nhau, nơi đầy tràn tiếng cười mà mỗi người sau ngày làm việc đều mong đi về, nơi mà mỗi lần đi xa chúng con nhớ thương quay quắt và mong muốn trở về chưa?

Lạy Chúa, các gia đình ngày nay đang trải qua nhiều thử thách lớn lao đến độ nhiều gia đình Công giáo đã ly hôn, ly thân, điều mà trước kia họa hiếm xảy ra. Chúng con thường cật lực làm việc để xây “ngôi nhà”, nhưng lại không hết lòng để xây “mái ấm”. Chúng con thường tìm hạnh phúc hưởng thụ, chóng qua, mà không đủ khả năng để xây đắp một tình yêu đích thực, bền vững vì sợ từ bỏ, hy sinh. Hạnh phúc đích thực phải phát xuất từ cõi lòng an vui, thỏa nguyện với cuộc sống tốt của mình và sự hòa hợp tâm hồn nơi gia đình. Hạnh phúc đích thực phải mang tính vĩnh cửu, bởi cái chóng qua không thể mang đến sự thỏa nguyện đích thực. Hạnh phúc như vậy chỉ đến từ Thiên Chúa, Đấng duy nhất dẫn cuộc đời chúng con đi trong sự thật toàn vẹn và đem lại cho chúng con niềm hy vọng Nước Trời đời đời, vượt thắng cả sự chết.

Xin cho chúng con từ nay biết thiết tha xây nên “mái ấm” yêu thương để cuộc sống gia đình tràn đầy bình an. Tình yêu thuở đầu có thể bị mù quáng bởi tiền bạc, hấp dẫn bởi sắc đẹp, đầy rạo rực thân xác nên tưởng đó là yêu say đắm như chẳng thể bỏ nhau. Thực ra, đó chỉ là yêu mình hơn yêu người, yêu cái tùy phụ hơn yêu chính con người. Một khi tiền hết, sắc tàn, quen quá hóa nhàm thì bỏ bạn đời đi tìm cái mới, cái lạ, thế là gia đình đổ vỡ, gây tổn thương cho nhau và gây nên hậu quả tai hại lâu dài trên cuộc đời con cái. Cả đời chỉ tìm kiếm thứ tình yêu chóng qua, rẻ tiền chẳng mang lại cho đời mình giá trị trường tồn, chẳng tìm được hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban chẳng là uổng phí đó sao?

  • Hát: XIN CHO CON YÊU ĐỜI YÊU NGƯỜI (Phanxicô) (đứng).

Lạy Chúa, tình yêu đích thực phải là một cam kết yêu nhau lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi khỏe mạnh cũng như khi yếu đau. Tình yêu ấy phải xây trên lời Chúa dạy, cách Chúa sống, với những từ bỏ, hy sinh, hiến mình phục vụ nhau như thánh Phaolô dạy: “Hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau” (Ep 4,2), “… và tha thứ cho nhau” (Cl 3,13). Lúc gia đình gặp thất bại, bạn đời trở nên khó thương, xã hội lôi kéo chạy theo hưởng thụ ích kỷ, thì càng cần trung thành với những chuẩn mực yêu thương Chúa dạy, chứ không theo cảm xúc nông nổi, nhất thời của chúng con. Tập yêu như vậy cho đến một lúc, nhờ ơn Chúa, trái tim chúng con thực sự đầy tràn tình Chúa, thì dù bạn đời thế nào, lòng chúng con vẫn tràn đầy tình yêu với họ, yêu cả khi họ chưa đáng yêu hay chưa đáp trả xứng hợp. Tình yêu như vậy chắc chắn mang lại cho lòng chúng con một niềm vui chan chứa vì đang yêu như Chúa và trong Chúa. Tình yêu như vậy chắc chắn đem lại niềm vui vững bền cho bạn đời và con cái. Nếu cả hai cùng tiến bước trong tình yêu Chúa dạy thì gia đình sẽ thành thiên đàng, thành nơi Chúa ngự và tiến dần đến hạnh phúc đời đời. Chẳng lẽ niềm vui của gia đình và hạnh phúc đời đời lại không đáng để chúng con hy sinh đến cùng sao?

Nhưng lạy Chúa, chúng con không thể đứng ngoài mà bắt chước để yêu như Chúa, nhưng đây phải là sự dự phần sống động vào sự thánh thiện, vào lòng thương xót, vào tình yêu của Chúa, hầu có được tấm lòng như Chúa để từ đó phát xuất điều tốt lành. Xin ban cho chúng con Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống để Ngài làm cho những tâm tình của Chúa thành những tâm tình của chúng con. Xin dạy chúng con luôn cầu nguyện, biết bám chặt vào Chúa, nhờ đó, chúng con mới yêu, mới tha thứ, mới chịu đựng nhau, phục vụ nhau trong Chúa (x. GLHTCG 2842).

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm và chịu cám dỗ

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời chúng con là một hành trình trong sa mạc trần gian tiến về hạnh phúc Nước Trời. Trong thế gian đầy bóng tối sự dữ, Chúa đã ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể để đồng hành trợ giúp chúng con. Chúa yêu chúng con biết bao!

LỜI CHÚA (đứng)                                                        Mt 4,1-11

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Nguyên tổ loài người nghi ngờ tình yêu Thiên Chúa nên bất tuân lệnh Chúa, chối bỏ chủ quyền của Chúa trên đời mình[65]. Thư Rôma phác họa bức tranh về phận người trước và sau Đức Kitô, Đấng đến khai mở thời đại cứu độ để ai tin Ngài thì được công chính[66]. Ba cám dỗ Chúa chịu gợi lại ba thử thách dân Israel xưa trải qua trong sa mạc và họ đã vấp ngã. Điều này ám chỉ Chúa mang trong mình ơn gọi của dân Israel mới, và trong Người, Giáo Hội chiến thắng Satan[67].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, khởi đầu lịch sử, con người là Adong – Evà đã bị thần Dữ cám dỗ, đã lạm dụng tự do của mình mà làm điều xấu. Con người vẫn còn khao khát điều thiện, nhưng bản tính mang vết thương nguyên tội, nghiêng chiều về điều xấu và dễ bị sai lầm. Chúng con bị chia rẽ trong chính bản thân, nên toàn bộ cuộc sống đều biểu hiện như một cuộc chiến đấu bi thảm, giữa điều tốt và điều xấu, giữa ánh sáng và bóng tối (x. GLHTCG 1707).

Chúa đã đến cứu độ chúng con. Trái với nguyên tổ loài người, Chúa hoàn toàn đặt mình khiêm hạ vâng phục thánh ý Chúa Cha, để chương trình của Cha được thực hiện nơi mình. Hành động chiến thắng của Chúa trước Tên cám dỗ trong hoang địa hôm nay báo trước chiến thắng của cuộc khổ nạn, là sự vâng phục tuyệt đối trong tình yêu con thảo của Chúa đối với Cha, nhờ đó, Chúa giải thoát chúng con khỏi tội, ban lại cho chúng con quyền làm con Thiên Chúa và mở rộng cánh cửa Nước Trời.

Chúa đến tháp nhập chúng con với Chúa để đưa chúng con vượt qua trần thế tiến về Nước Trời. Nhưng thế gian luôn lôi kéo chúng con khỏi Chúa, dụ dỗ chúng con nghi ngờ tình yêu Chúa, mất niềm tin tưởng Chúa nên bất tuân lệnh Chúa. Trước cám dỗ ngọt ngào của ma quỷ, trước sức lôi kéo mạnh mẽ của tiền và lạc thú, phận người lại quá mỏng giòn, nên nhiều lần chúng con đã bỏ Chúa là nguồn bình an để chạy theo vẻ đẹp và thú vui thế gian, dẫn chúng con vào tội lỗi mà xa lìa Chúa. Nhiều lúc, chúng con cảm thấy bất lực trước sức mạnh của sự dữ đang đè nặng cuộc đời để đau đớn thốt lên: Chúa ơi, ai sẽ giải thoát chúng con?

  • Hát: TÂM TÌNH SÁM HỐI (Nguyễn Duy) (đứng).

 Lạy Chúa, chúng con phải làm gì để chiến thắng cám dỗ và trung thành theo Chúa đến cùng?

Xin Chúa thương củng cố đức tin của chúng con, để chúng con luôn vững tin rằng Chúa đủ quyền năng để đem đến cho cuộc đời chúng con hạnh phúc tại thế và đời đời. Nhờ đó, chúng con và gia đình dám chọn Chúa là Chủ, là Thầy, là cùng đích tối hậu, để hướng trọn cuộc sống về Chúa; lấy Lời Chúa, luật Chúa làm nguyên tắc hướng dẫn mọi suy nghĩ, chọn lựa của gia đình; lấy tình yêu Chúa làm sự sống nuôi dưỡng cuộc đời chúng con. Từ nay, dù vẫn phải vất vả mưu sinh, lo lắng việc nhà, việc đời, nhưng lòng chúng con biết hướng về Chúa, khao khát tìm Chúa, thiết tha xây đắp tương quan thân mật với Chúa như một người Cha, người bạn vì xác tín rằng, khi chúng con tìm kiếm Chúa trước, thì chính Chúa sẽ lo lắng mọi sự cho chúng con và gia đình (x. Mt 6,33). Trao phó mọi sự vào tình yêu, vào sự khôn ngoan và quyền năng tuyệt đối của Chúa lại chẳng bảo đảm vạn lần hơn chúng con tự lo lắng cho mình và gia đình đó sao?

Mỗi sáng thức dậy, xin cho chúng con biết hướng lòng về Chúa, cầu xin Chúa giúp chúng con sống trọn một ngày dưới ánh mắt của Chúa, hết lòng làm theo ý Chúa, tuân giữ luật Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Trong mọi sự, nhất là trước những cám dỗ, thử thách, bất hòa, chúng con biết hướng vào lòng mình là nơi Chúa ngự, để hỏi Chúa: “Chúa muốn con cư xử thế nào trong trường hợp này?” và mau mắn thi hành điều Chúa soi sáng. Chẳng kể ngoài xã hội, ngay chính nơi gia đình và trong lòng chúng con, vẫn tồn tại giữa thiện và ác mà chúng con phải chọn lựa. Xin cho chúng con luôn để Thánh Thần soi dẫn mọi suy nghĩ, nói năng, hành xử, nhất định không làm điều ác như dối trá, bất công hay làm hại người. Đôi lúc chúng con như phải thiệt thòi vật chất vì làm theo ý Chúa, chịu khổ vì Chúa, nhưng chắc chắn chẳng bao giờ Chúa chịu thua lòng quảng đại của chúng con, ơn huệ Chúa trả lại chúng con chắc chắn vượt xa mọi mong đợi của chúng con và thánh ý Chúa luôn dẫn chúng con đến thành toàn, đến bình an.

Cuối cùng, để bền vững chiến thắng cám dỗ, chúng con cần khao khát tiến sâu vào tương quan mật thiết với Chúa mỗi ngày. Càng kết hợp với Chúa, chúng con càng mạnh mẽ chiến thắng sự dữ. Ngoài những lúc cầu nguyện chung với cộng đoàn, với gia đình, xin cho chúng con tập được những phút giây lặng thinh một mình bên Chúa, riêng tư và mật thiết trong đối thoại giữa Trái Tim Chúa và trái tim con. Xin cho chúng con luôn biết nhớ đến Chúa ở mọi nơi, mọi lúc, luôn làm theo ý Chúa và đặt trong mọi việc lòng mến Chúa – yêu người. Tập được như vậy, ngày sống chúng con luôn ở trong Chúa, vui vì có Chúa, đưa dần chúng con vào mối thân tình hạnh phúc với Chúa hôm nay và đời đời.

Lạy Chúa, còn biết bao người chưa có được hạnh phúc biết Chúa, xin Chúa sớm ban cho họ ơn đức tin.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Mặt Người chiếu sáng như mặt trời

Lạy Chúa Giêsu, Chúa giấu ẩn vinh quang thần linh của Chúa để ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Xin dạy chúng con ưa thích sự thinh lặng bên Chúa để nghe được tiếng Chúa, nghe được nhịp đập yêu thương của Trái Tim Chúa đang ngỏ với chúng con.

LỜI CHÚA (đứng)                                                        Mt 17,1-9

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Thiên Chúa gọi Abraham theo Ngài và hứa cho ông làm cha một dân đông đảo và nhờ dòng dõi ông, mọi dân tộc được chúc phúc[68]. Lời hứa được thực hiện nơi Đức Kitô thuộc dòng dõi Abraham. Khung cảnh biến hình đưa về viễn ảnh cuộc Thương Khó và sự Phục Sinh của Chúa[69], Đấng đến chiếu soi cuộc đời chúng ta, giúp ta sống thánh thiện mà đạt tới hạnh phúc đời đời như Thánh Phaolô dạy[70].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, lòng ba môn đệ tràn ngập niềm vui khi nhìn Chúa biến hình. Chúa biểu lộ vinh quang thần linh để chứng thực Chúa là Thiên Chúa ẩn mình. Manh áo đơn sơ của bác thợ mộc che giấu nguồn sáng thần linh chói lọi. Tấm thân nghèo hèn lại là đền thánh nơi Ngôi Hai Thiên Chúa ngự trị. Cuộc biến hình của Chúa báo trước sự Phục Sinh nhưng cũng hàm chứa cuộc Thương Khó. Chúa lên “ngọn núi cao” chuẩn bị cho những bước Chúa tiến lên Núi Sọ và dẫn chúng con lên với Chúa. Cuộc biến hình của Chúa cho chúng con nếm trước vinh hiển ngày quang lâm, lúc Chúa biến đổi thân xác hư hèn chúng con nên giống thân xác vinh hiển của Chúa (x. Pl 3,21); đồng thời cũng nhắn nhủ chúng con rằng phải trải qua nhiều gian khổ mới vào được Nước Chúa (x. Cv 14,22).

Lạy Chúa, tất cả chúng con đều khao khát hạnh phúc đời đời. Chính Chúa đã đến để thỏa mãn niềm khao khát của chúng con. Bằng cái chết và sự phục sinh, Chúa đã cứu chúng con khỏi tội, đã nâng loài người lên để dự phần vào sự sống thần linh và cho thân xác hư hèn chúng con được trỗi dậy vào ngày quang lâm để hưởng vinh quang đời đời. Vinh quang lớn lao đến độ Thánh Phaolô quả quyết: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18). Cuộc biến hình, nhất là cuộc phục sinh của Chúa, bảo đảm chắc chắn cho chúng con vinh quang này. Điều quan trọng là chúng con có đủ tin vào Chúa là Đấng duy nhất đem đến cho chúng con hạnh phúc đích thực, để hết lòng yêu mến và đặt tất cả hy vọng đời mình nơi Chúa không? Liệu chúng con có vững tin rằng niềm hy vọng mà cuộc biến hình hé mở sẽ dẫn chúng con đến mục tiêu là Nước Trời cao cả, đủ để biện minh cho mọi nỗ lực hy sinh vì Chúa trong cuộc đời chúng con chăng? Chúng con chẳng thấy biết bao người đã dám hiến dâng cả mạng sống vì Chúa, vì Nước Trời đó sao?

  • Hát: CHO CON VỮNG TIN (Nguyễn Duy) (đứng).

Lạy Chúa, điều thực sự khó khăn đối với chúng con đó là Chúa dẫn chúng con đến sự sống, đến bình an, đến vinh quang ngày sau hết qua đường Thập Giá khó thương và đáng sợ. Con đường làm chùn lòng nhiều người vốn chỉ thích dễ dãi, hưởng thụ, ngại hy sinh và từ bỏ, sợ khổ đau và thử thách. Nhưng Chúa đã chọn đường Thập giá để cứu độ chúng con, thì Chúa cũng mời chúng con đi qua đường Thập giá để được cứu độ. Chỉ khi cùng chịu đau khổ với Chúa, chúng con mới cùng được hưởng vinh quang với Ngài (x. Rm 8,17). Xin giúp chúng con trung thành vác Thập giá mình hằng ngày mà bước theo Chúa đến cùng.

Lạy Chúa, trong cuộc biến hình, Chúa Cha mời gọi chúng con trở nên người con yêu dấu của Cha bằng việc vâng nghe lời Chúa. Chúa muốn chúng con nên thánh chứ không muốn chúng con bằng lòng với cuộc sống nhạt nhẽo, tầm thường. Sự thánh thiện đích thực không là giữ vài bổn phận và lề luật Chúa dạy, nhưng ở sự kết hợp với Chúa, với cái chết và sự sống lại của Chúa qua cuộc sống cá biệt hằng ngày của chúng con. Mức độ thánh thiện của chúng con được đo bằng tầm mức mà Chúa lớn lên trong chúng con, cũng là mức độ chúng con rập khuôn cả cuộc sống mình theo cuộc sống của Chúa, nhờ sức mạnh của Thánh Thần[71]. Kết hợp với Chúa là chúng con để Chúa yêu thương trong chúng con. Đó hẳn là cuộc sống cao cả, tuyệt vời! Lúc này đây, chúng con muốn mượn tâm tình của thánh Tôma Aquinô để thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con tìm Chúa thế nào? Quả thật, khi con tìm Chúa là Thiên Chúa của con, là con tìm đời sống hạnh phúc. Con muốn tìm Chúa, để linh hồn con được sống. Vì thân xác con sống nhờ linh hồn con và linh hồn con sống nhờ Chúa”[72]. Chỉ mình Chúa mới làm no thỏa lòng chúng con[73].

Lạy Chúa, Chúa đã biến đổi chiếu sáng đang khi cầu nguyện. Xin cho chúng con từ nay cũng biết chuyên cần cầu nguyện; không chỉ cầu nguyện chung tại gia đình, nơi nhà thờ, nhưng còn biết tập liên lỉ kết hợp với Chúa là Đấng luôn ngự trong tâm hồn chúng con, để nhận biết thánh ý Chúa trong mọi việc và làm mọi việc với lòng mến Chúa. Khi biết kết hợp với Chúa liên lỉ như vậy, cuộc đời chúng con chắc chắn đầy tràn bình an, sức mạnh để tiến bước trong đời với con tim bừng cháy tình yêu, niềm vui và hy vọng, có sức lan tỏa đến gia đình và mọi người.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Nguồn nước chảy ra sự sống đời đời

Lạy Chúa, Chúa là Đấng nuôi dưỡng chúng con cả xác hồn; Chúa là Đấng duy nhất làm cuộc đời chúng con được no thỏa hạnh phúc. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa và đón nhận ơn Chúa với lòng biết ơn sâu xa và sống với Chúa trong yêu mến dạt dào.

LỜI CHÚA (đứng)                                                       Ga 4,5-42

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Thiên Chúa làm Tảng Đá tuôn chảy dòng nước nuôi Israel trong Sa mạc[74]. Đức Kitô chính là Tảng Đá cứu độ tuôn trào “Nước Hằng Sống” để nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta trong sự sống đời đời[75]. Nhờ tin vào Đức Kitô, chúng ta được Thánh Thần giải thoát khỏi tội, cho sống đời sống mới và đạt tới vinh quang đời đời[76].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, trong sa mạc, dân Do Thái chết khát và Chúa đã làm tảng đá tuôn trào dòng nước nuôi họ. Thực ra, không phải là tảng đá nên nguồn mạch nuôi dân, mà với cái nhìn đức tin, chúng con nhận ra chính Chúa, Đấng làm cho tảng đá tuôn đổ nước, mới là nguồn mạch làm no thỏa cơn khát của họ, chính tình yêu và quyền năng Chúa đang chăm sóc họ và cả chúng con.

Lạy Chúa, khi phạm tội là chúng con khước từ tình yêu và gạt bỏ chủ quyền của Chúa trên đời mình, nên trong chúng con xảy ra những xung đột đớn đau. Thân xác và linh hồn chống lại nhau như kinh nghiệm của Thánh Phaolô: “Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi” và rồi ngài đã cay đắng thốt lên: “Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!” (Rm 7,22-25).

Hôm nay, Chúa đến gặp người phụ nữ Samaria bên giếng Giacóp, chị đã có sáu đời chồng mà lòng vẫn chưa no thỏa. Thật cảm động, Đấng ban cho chúng con nguồn nước và mọi ân phúc, kể cả sự sống, thì lại khiêm hạ xin chị: “Làm ơn cho tôi chút nước!” Từ cơn khát thể xác, Chúa dẫn chị tới một thực tại lớn lao hơn, cái khát tâm linh, khát hạnh phúc, khát sự sống đời đời. Chúa dạy chị xin Chúa và Chúa hứa ban cho chị “thứ nước hằng sống” có thể làm cho chị hết khát và trở nên “dòng suối phát sinh sự sống vĩnh cửu” trong lòng chị. Chúa tỏ cho chị biết Chúa là Đấng Thiên Sai, Đấng đến để đưa chị, đưa nhân loại tội lỗi, đưa chúng con nữa, ra khỏi cuộc sống tội lỗi, ra khỏi nô lệ trần gian, ra khỏi bản thân hư hèn chỉ dẫn tới khổ đau và sự chết, và đưa chúng con đến với Chúa là Nước Hằng Sống, nuôi dưỡng tâm hồn chúng con trong sự sống đời đời.

  • Hát: VƯƠN CAO LINH HỒN (Lm. Nguyễn Duy) (đứng).

Lạy Chúa, cuộc đời chúng con không toàn vẹn nếu chỉ lo nuôi dưỡng thân xác mà quên chăm sóc linh hồn. Nhờ Nước Rửa Tội, Chúa thanh tẩy chúng con khỏi tội, chữa lành tâm hồn thương tích, và cho thông dự vào sự sống của Thánh Thần. Nhưng trong đời sống, chúng con chăm lo cho thể xác hơn vun đắp tâm hồn. Chúng con muốn thân xác khỏe mạnh, xinh đẹp, hưởng nhiều vui thú mà ít lo cho tâm hồn được giàu tình yêu, giàu có Chúa để tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện. Giàu tiền, giàu của, giàu vui thú trần gian không làm nên hạnh phúc đích thực cho đời sống; chỉ khi tâm hồn có Chúa hiện diện để dẫn dắt chúng con làm theo ý Chúa, sống tình yêu của Chúa mới làm cuộc đời chúng con tràn đầy sự sống thần linh hôm nay, là hạt giống cho thân xác hư hoại được trỗi dậy trong vinh quang ngày sau hết, mới thực làm nên an bình và hạnh phúc toàn vẹn cho cuộc đời chúng con. Đời sống chúng con được hướng dẫn bởi linh hồn, còn linh hồn lại được nuôi dưỡng bởi Chúa.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì bấy lâu nay, chúng con đã coi nhẹ tâm hồn mình. Chúng con dành nhiều thời gian cho công việc làm ăn, mà lại tiếc với Chúa ít phút cầu nguyện; đi dự lễ thì bớt đầu, chặt đuôi, thân xác đến với Chúa nhưng lòng trí lại vẫn quấn chặt với việc đời, với điện thoại. Chúng con chưa dành cho Chúa trọn cả con người. Chúng con tiêu nhiều tiền trong vui chơi, giải trí nhưng lại không dám dành tiền làm việc thiện, chia sẻ với người nghèo. Chúng con lo cho con cái học giỏi, có bằng cấp cao để mai ngày kiếm ra nhiều tiền, nhưng lại chẳng chăm chút giáo dục đức tin, giúp con nên công dân lương thiện để hữu ích cho đời và nên triều thiên cho cha mẹ. Chúng con chỉ lo tìm thú vui trần thế và đuổi theo hy vọng phù phiếm mà không tìm chính Chúa, Đấng là tình yêu, là sự sống, Đấng duy nhất mang lại cho chúng con và gia đình sự bình an, hy vọng và hạnh phúc vẹn toàn.

Xin cho chúng con luôn biết nhìn người thân và tha nhân là hình ảnh của Chúa, là quà tặng Chúa ban để làm phong phú cuộc đời chúng con, hầu đón nhận chính họ với trọn tâm tình yêu mến, kính trọng. Đồng thời cũng ý thức mình là quà tặng Chúa trao cho gia đình và tha nhân, để hết sức trau dồi bản thân thành quà tặng đáng yêu, dễ thương, quý giá cho gia đình và mọi người.

Xin cho chúng con cũng luôn nhận biết sự sống, khí trời và từng hạt cơm trên bàn ăn mỗi ngày đều là quà tặng tình yêu của Chúa, để đón nhận với lòng biết ơn và yêu mến Chúa.

Chúa cũng đang ở đây, đang khát và van xin tình yêu của chúng con, để đưa chúng con kết hợp với Chúa, ban tặng chúng con chính Chúa. Liệu chúng con có nghe được lời khát tình yêu của Chúa đang ngỏ với chúng con lúc này không?

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến với chúng con, chạm đến và chữa lành đôi mắt tâm hồn chúng con, chiếu sáng trên chúng con ánh sáng của Chúa và thương cầm tay dắt chúng con về lại Nhà Cha.

LỜI CHÚA (đứng)                                                        Ga 9,1-41

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Khi được xức dầu làm Vua Israel, Đavít được lãnh nhận Thánh Thần. Thánh Thần là ân huệ ban cho ta nhờ Bí tích Rửa Tội[77]. Đức Kitô chữa lành mắt người mù để mặc khải Ngài là Ánh Sáng Trần Gian. Ngài dẫn anh mù từng bước tin vào Ngài. Đó là hành trình của Bí tích Rửa Tội[78]. Trở nên con cái ánh sáng, chúng ta hãy trỗi dậy bước ra khỏi tăm tối sự chết và để Chúa chiếu sáng chúng ta![79]

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, thân xác chúng con cần ánh sáng mặt trời để sống và hoạt động. Mất đi ánh sáng, chúng con sẽ chết. Giữa lúc nhân loại đang dở sống dở chết vì bước đi trong tội, giữa lúc chúng con “… đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, thì được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Mt 4,16). Anh mù từ thuở mới sinh biểu trưng cho nhân loại tội lỗi. Chúa đã lấy bùn xức vào mắt, dạy anh đi rửa ở hồ Siloê và mắt anh được mở ra. Anh vui mừng thấy ánh sáng, thấy mặt người thân, thấy thế giới chung quanh. Cùng lúc, Chúa còn mở mắt tâm hồn, dần dẫn anh vào hành trình đức tin, nhận biết Chúa là Đấng được Chúa Cha sai đến để chiếu sáng và cứu độ nhân loại. Chúa là “ánh sáng thế gian” (Ga 8,12), lời Chúa là chân lý và là lời ban sự sống đời đời, để những ai đứng vững trong lời Chúa sẽ được giải thoát, được tự do, được thánh hóa.

Lạy Chúa, Chúa đến chiếu soi chúng con ánh sáng chân lý, ban đức tin để chúng con biết Chúa, biết mình. Chúa soi sáng mọi tăm tối, giải gỡ mọi khó khăn trong đời sống chúng con. Nhờ Chúa, chúng con biết mình là con Thiên Chúa, được Chúa yêu thương, từng ngày trở nên con yêu dấu của Chúa Cha theo mẫu gương của Chúa và được Chúa dẫn về Quê Trời. Trong ánh sáng của Chúa, mọi khó khăn về sức khỏe, kinh tế, cô đơn, tình yêu, đau khổ nơi đời sống chúng con và gia đình đều tìm được giải pháp thích hợp, giúp chúng con sống có mục đích, vươn tới thánh thiện để an vui tiến bước giữa dòng đời dẫu còn nhiều gian khó.

  • Hát: NGUỒN SUỐI AN BÌNH (Lm. Nguyễn Duy) (đứng).

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con hồng ân đức tin qua Bí tích Rửa Tội. Nhưng đức tin chỉ sinh ích nếu chúng con dám sống đức tin, chúng con dám để Chúa làm chủ đời mình và gia đình. Thật đớn đau khi là người Công giáo, mà lại để ma quỷ, để thế gian thống trị, mang lấy lời quở trách nặng nề của Thánh Phaolô: “Họ tuyên bố là biết Thiên Chúa, nhưng trong hành động họ lại chối Người. Họ là đồ ghê tởm, không vâng lời, và không có khả năng làm việc gì tốt” (Tt 1,16). Chúng con phải làm sao để thoát khỏi tình trạng đáng sợ này?

Ngay lúc này, xin Chúa củng cố đức tin chúng con, giúp chúng con tin vững vàng Chúa đang ở đây, đang giải thoát chúng con khỏi tội và sự chết, đang làm cho cuộc đời chúng con đầy tràn sự sống, sự thánh thiện, làm nên hạnh phúc hôm nay và đời đời. Chúng con chỉ nên thánh nếu thực sự muốn sống thánh.

Muốn sống thánh, chúng con cần cương quyết “tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn” (1Pr 2,11). Đó là từ bỏ những hành vi dối trá, bất công, ích kỷ, làm hại tha nhân, chỉ làm linh hồn chúng con tồi tệ và khổ đau; Và can đảm đứng dậy sống trong ánh sáng Thánh Thần, để trở nên con cái dấu yêu của Thiên Chúa, sống trong tình yêu vô biên của Chúa.

Muốn sống thánh, chúng con cần xếp đặt chương trình sống hằng ngày của mình và gia đình theo ánh sáng đức tin. Một nếp sống có Chúa làm Chủ, Chúa ở trong trái tim chúng con, ở với gia đình chúng con. Nếp sống cầu nguyện, làm việc, học hành, giải trí và mọi sinh hoạt khác được xếp đặt theo đức tin, theo giá trị ưu tiên của Tin Mừng, chứa đựng sự tinh tuyền, tiết độ, vẻ đơn sơ, thánh thiện có sức lan tỏa niềm vui, bình an đến mọi người. Sửa đổi đời sống và nếp nhà theo đức tin như vậy thật không dễ trước một thế giới đang đua nhau làm giàu và hưởng thụ. Chúng con cần đến Chúa, cần sức mạnh của Chúa.

Muốn sống thánh, chúng con cần luôn vun đắp một trái tim đầy tình yêu nhờ kết hợp mật thiết với Chúa. Để yêu mến Thiên Chúa, chúng con cần biết sống theo thánh ý Chúa Cha mọi nơi, mọi lúc, cho dù thật khó khăn. Để yêu mến tha nhân, chúng con cần biết mở rộng trái tim để yêu gia đình và mọi người. Nếu chúng con nỗ lực trau dồi sức khỏe, làm đẹp thân xác, thì xin cho chúng con cũng biết nhiệt thành trau dồi vẻ đẹp thánh thiện của tâm hồn, tập được những nhân đức Kitô giáo mà thánh Phaolô dạy: “Hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau” (Ep 4,2), “… và tha thứ cho nhau” (Cl 3,13). Nếu trong mọi sự, chúng con quên mình để chỉ sống cho Chúa, cho gia đình và tha nhân mà không cần đền đáp, không cần tha nhân phải xứng đáng mới yêu, thì tình yêu của chúng con tiến dần vào tình yêu của Chúa, đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng, nhất là luôn đem đến niềm vui, đem đến sự sống đời đời.

Ôi lạy Chúa! Có hạnh phúc nào hơn một cuộc đời được Chúa yêu thương, được luôn ở trong tình yêu của Chúa, có Chúa làm gia nghiệp hôm nay và đời đời? Chẳng lẽ Chúa và hạnh phúc lớn lao Chúa ban, lại không xứng để chúng con hiến cả cuộc đời, chấp nhận mọi nhọc nhằn, hy sinh để đổi lấy sao?

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Ta là sự sống lại và là sự sống

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để đưa chúng con về lại với Chúa Cha, cho chúng con được thông hiệp với Chúa để được hưởng sự sống đời đời. Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa.

LỜI CHÚA (đứng) (bài rút ngắn)                          Ga 11,32-45

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Hình ảnh Thần Khí phục sinh người chết từ nấm mồ loan báo ngày Thiên Chúa giải thoát Israel khỏi cảnh nô lệ[80]. Việc Chúa làm cho Lagiarô chết sống lại khẳng định chiến thắng của Ngài trên sự chết: Ngài là Thiên Chúa, là Đấng ban sự sống[81]. Thánh Thần, Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, cũng sẽ làm cho chúng ta được sống lại ngày sau hết[82].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Tin Mừng hôm nay dẫn chúng con vào những chủ đề quan trọng: Sống là gì? Chết là gì? Phải sống thế nào? Sau cái chết thì ra sao? Trong lòng chúng con đói khát sự sống. Nhưng đó không phải là sự sống sinh vật đầy giới hạn, khổ đau trong một thế giới đổi thay, đầy hiểm nguy. Nếu phải kéo dài tuổi già thêm vài chục năm, có lẽ chúng con khiếp sợ hơn vui mừng.

Phép lạ Chúa làm cho Lagiarô chết sống lại không chỉ tiên báo chiến thắng của Chúa trên sự chết, nhưng còn là hình ảnh báo trước Chúa sẽ cho thân xác phải chết của chúng con được trỗi dậy ngày sau hết. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã mở lại con đường về Trời cho nhân loại; mở ra cho chúng con một tương lai tươi sáng. Nhờ Chúa, chúng con không còn luẩn quẩn bước đi vô vọng trong cõi trần đầy sự dữ, khổ đau và cái chết. Từ nay, cuộc đời chúng con nên một hành trình đi về Nhà Cha, nơi mà “Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Ngài” (1Cr 2,9), “nơi mà vinh phúc của nó sẽ thỏa mãn và vượt quá mọi khát vọng về bình an vốn đã trào lên trong trái tim con người”[83].

Lạy Chúa, Chúa yêu mến toàn thể con người chúng con. Nhờ cái chết và sự phục sinh, Chúa tháp nhập chúng con vào Chúa, Đấng Hằng Sống. Chúa đón nhận vào trong vĩnh cửu của Chúa toàn thể những gì đang dệt nên cuộc sống chúng con gồm cả khổ đau và hạnh phúc, niềm vui và nỗi buồn, bổn phận và tương quan. Trọn con người, trọn cuộc sống chúng con được Chúa đón nhận, thanh tẩy và tháp nhập vào vĩnh cửu của Chúa. Chân lý này làm chúng con tràn đầy niềm vui và hy vọng. Tất cả những gì quý giá của cuộc đời chúng con không bị tàn lụi, nhưng sẽ tìm được sự sung mãn trong Chúa[84]. Chính Chúa đã khẳng định: “Ai nghe lời Tôi và tin vào Đấng đã sai Tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống” (Ga 5,24). Tình yêu đòi hỏi sự vĩnh cửu và chúng con không thể chấp nhận rằng nó bị hủy diệt bởi cái chết trong một chốc lát[85].

  • Hát: NHƯ ĐỨC KITÔ (Dao Kim) (đứng).

Lạy Chúa, niềm tin vào Chúa mở ra cho cuộc đời chúng con tương lai tươi sáng và hy vọng vững bền. Tuy chúng con không biết từng chi tiết những gì đang chờ đón chúng con, nhưng biết chắc rằng cuộc sống của chúng con không kết thúc ở hư vô. Chúng con cần những hy vọng lớn nhỏ để sống ngày qua ngày. Nhưng những hy vọng này không đủ nếu thiếu một hy vọng cao cả, một hy vọng vượt lên trên mọi thứ khác. Hy vọng cao cả này chỉ có thể là Chúa, Đấng bao gồm toàn thể thực tại và là Đấng ban phát cho chúng con điều mà chúng con tự mình không thể đạt được. Niềm hy vọng hướng tới mục đích Nước Trời cao cả đến độ có thể biện minh cho mọi nỗ lực cam go của cuộc hành trình, có sức nâng đỡ toàn bộ đời sống chúng con và giúp chúng con bước đi trong đời cách thanh thản, bình an. “Chỉ khi tương lai được ý thức là một thực tại tích cực, thì hiện tại mới đáng sống” (Spe Salvi, 2).

Các giáo phụ gọi Bí tích Thánh Thể là phương dược trường sinh và sự thật là thế, vì trong Bí tích Thánh Thể, chúng con được hiệp thông với thân xác Phục Sinh của Chúa, chúng con bước vào không gian của cuộc sống vĩnh cửu. Chúng con hiệp thông với thân xác đã được sinh động nhờ sự sống trường sinh bất tử, và chúng con đang sống như thế ngay từ bây giờ và mãi mãi, trong không gian của chính sự sống đó. Xin cho chúng con biết đón nhận Thánh Thể không chỉ như một Vật Thánh, nhưng là một Đấng Thánh. Một Thiên Chúa đang sống, đang đến với chúng con, đang yêu thương mời gọi chúng con bước vào tình yêu sung mãn của Người để được sống đời đời.

Những tù nhân chiến tranh bị giam giữ tại Nga trong suốt mười năm hay lâu hơn nữa, phải chịu lạnh lẽo và đói khát, sau khi trở về đã nói: “Tôi đã có thể sống sót được là vì tôi biết rằng những người thân đang chờ đợi tôi. Họ đang cần đến tôi và tôi đang được đợi chờ”. Tình yêu đang chờ đợi họ là liều thuốc hữu hiệu của cuộc sống chống lại mọi điều dữ và sự khắc nghiệt. Cũng vậy, tất cả chúng con đều được đợi chờ. Chúa đang chờ đợi chúng con. Không những chờ đợi chúng con, mà Chúa còn hiện diện, còn đưa tay ra cho chúng con nắm lấy. Xin cho chúng con biết đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra để đón nhận Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con sự sống đích thực, sự sống sung mãn và như thế, chúng con có thể chuyển trao cho người thân và tha nhân sự sống thần linh cao quý mà chúng con được đón nhận từ chính Chúa[86].

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ
Sự Thương Khó Đức Giêsu, Chúa chúng ta”

Lạy Chúa Giêsu, trong Tuần Thánh này, xin Chúa dẫn chúng con đi sâu vào mầu nhiệm Thương Khó, Cái Chết và sự Phục Sinh của Chúa, để cảm nếm sâu xa tình yêu Chúa, đón nhận dạt dào ơn cứu độ của Chúa mà đổi mới đời sống chúng con.

LỜI CHÚA (đứng) (Đọc một trích đoạn ngắn)    Mt 27,46-50

Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mathêu.

Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “Hắn ta gọi ông Êlia!” Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Còn những người khác lại bảo: “Khoan đã, để xem ông Êlia có đến cứu hắn không!” Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Mục tiêu cuối cùng của Chúa Giêsu lên Giêrusalem là Thánh giá[87]. Chúa không cứu chúng ta bằng quyền lực trần gian, mà bằng sự hủy mình ra không đến chết trên Thập giá[88]. Cuộc Thương Khó biểu tỏ sự hủy mình và tình yêu tột cùng của Chúa[89]. Đó là lúc Chúa hoàn tất lời tiên tri Isaia loan báo về Người Tôi Trung của Thiên Chúa, Đấng gánh lấy tội lỗi và khổ đau của nhân loại[90].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, trong những ngày này, có lẽ điều xem ra nghịch lý, khó hiểu dưới mắt nhiều người không mang niềm tin Kitô giáo, là hành động chúng con quỳ gối, tôn thờ, cầu nguyện và hôn kính Đấng chết nhục nhã, đớn đau trên Thập giá, thay vì tùng phục một nhà lãnh đạo quyền bính, oai phong trên ngai vàng và có khả năng ban tặng chúng con nhiều đặc quyền, đặc lợi trần gian.

Điều nghịch lý đến khó hiểu là Chúa đã chọn con đường khổ đau và cái chết để cứu độ chúng con. Với quyền năng tuyệt đối, Chúa có thể chọn cách thức xem ra vinh dự để cứu độ nhân loại, sao Chúa lại chọn con đường khiêm hạ, khổ đau và cái chết dữ dằn của một tử tội? Nhưng lạy Chúa, cha mẹ có thể làm cho con cái cảm được tình yêu lớn lao của mình khi cho chúng những đồng tiền hoặc quà tặng to lớn mà lại không bởi chính mồ hôi, nước mắt nhọc nhằn của mình làm ra chăng? Thật rõ ràng, món quà đôi lúc nhỏ bé, nhưng thấm đậm mồ hôi, có khi là dòng máu của cha mẹ, lại làm xúc động lòng con cái, giúp chúng đón nhận với lòng biết ơn, yêu mến, xây nên tương quan ngày càng bền chặt; đồng thời, hy sinh càng lớn, càng làm đời cha mẹ tỏa sáng vẻ đẹp của tình yêu.

Trong những ngày cao cả này, Chúa đang dẫn chúng con vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa. Tuy vô tội, nhưng Chúa chấp nhận ý muốn cứu độ đầy nhân hậu của Chúa Cha. Chúa đã yêu mến Chúa Cha đến cùng khi vâng phục thánh ý Cha đến chết để đảm nhận lấy tội lỗi chúng con, và đưa tội lỗi, buồn sầu, khổ cực của chúng con lên Thập giá với Chúa. Những đau đớn nơi thân xác Chúa đã thật lớn lao, nhưng những đau khổ nơi tâm hồn Chúa còn lớn hơn bội phần. Càng cảm được khổ đau lớn lao của Chúa trong những ngày này, chúng con càng nhận biết tình yêu Chúa dành cho chúng con vĩ đại dường nào, càng nhận ra hậu quả khốn cùng của tội lỗi, càng nhận biết sự cao cả của ơn cứu độ mà Chúa dành tặng chúng con.

  • Hát: NIỀM VINH DỰ (Văn Chi) (đứng).

Lạy Chúa, cử hành phụng vụ, đặc biệt trong những ngày này, không đơn thuần là những nghi thức, nhưng qua đó, Chúa đang đến với chúng con, đang hiện tại hóa cái chết và sự phục sinh của Chúa, đang cho chúng con được  kết hiệp vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa theo cách thức mà mình Chúa biết[91]. Chúa đã chịu đau khổ vì chúng con và mở ra con đường Thập giá để chúng con đi mà đạt tới Nước Trời (x. 1Pr 2,21). Chúng con biết rằng ngoài Thập giá ra, chẳng có chiếc thang nào khác để lên Trời (Thánh Rosa Lima).

Xin đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần trong chúng con, để  Ngài dẫn chúng con bước vào phụng vụ những ngày trọng đại này với cái nhìn chiêm niệm đầy lòng tin. Xin cho trái tim chúng con mở ra với Chúa, để nói được như bác dân quê làng Ars đã cầu nguyện trước Thánh Thể rồi nói với cha sở thánh thiện của mình: “Con nhìn Chúa và Chúa nhìn con!” Sự chăm chú nhìn Chúa trong thinh lặng giúp chúng con từ bỏ “cái tôi”, để cái nhìn của Chúa thanh luyện tâm hồn chúng con. Ánh sáng Chúa chiếu sáng con mắt tâm hồn chúng con, dạy chúng con biết nhìn mọi sự, mọi người dưới ánh sáng chân lý và lòng thương xót của Chúa. Việc cử hành phụng vụ trong chiêm niệm như vậy cũng hướng cái nhìn của chúng con vào các mầu nhiệm cuộc đời Chúa, dạy chúng con “sự hiểu biết nội tâm về Chúa” để yêu mến và bước theo Chúa trọn niềm hơn (GLHTCG 2715).

Xin cho những cử hành phụng vụ Tuần Thánh đầy cảm kích này giúp chúng con cảm nghiệm sâu xa các mầu nhiệm của Chúa, giúp chúng con tháp nhập đời mình vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa cách độc đáo và riêng tư mà Chúa dành cho mỗi người chúng con. Nhờ đó, chúng con sống trong Chúa tất cả những gì chính Chúa đã sống, và Chúa đang sống những điều ấy trong chúng con[92].

Càng kết hợp mật thiết với Chúa, cuộc đời chúng con càng tỏa rạng sự thánh thiện, mang nhiều phúc lợi cho tha nhân. Đó chẳng là cuộc sống tốt đẹp đáng chúng con khao khát cho mình sao?

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

  • Thinh lặng giây lát để giục lòng tin-cậy-mến.
  • Hát một bài tôn thờ Thánh Thể.
  • Nên chọn ba hoặc bốn người thay nhau đọc cách tâm tình.

Lạy Chúa, trong phút giây này, chúng con cũng muốn lặp lại lời của hai môn đệ trên đường Emmaus ngày nào: “Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con!” Xin ở lại với chúng con để đón nhận sự tôn thờ, yêu mến của chúng con trong đêm nay, đêm mà Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để làm thần lương nuôi dưỡng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin chúc lành cho tất cả những ai đến thờ lạy Chúa đêm nay. Xin cho đôi mắt tâm hồn chúng con mở ra để thấy Chúa. Xin cho lòng chúng con gặp được Chúa để chúng con trở về đời thường với một trái tim mới, tràn ngập yêu thương, an bình và hy vọng.

  • Thinh lặng 10 giây.
  • Mời cộng đoàn đứng để lắng nghe Lời Chúa.

LỜI CHÚA                                           1Cr 11,23-26 (Bài đọc II)

  • Mời cộng đoàn ngồi.
  • Không đọc tựa đề mà đọc ngay vào tâm tình cầu nguyện.

THÁNH THỂ – BÍ TÍCH ĐỨC TIN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện với chúng con ở đây, nơi Bí tích Thánh Thể. Mỗi lần cử hành thánh lễ, chúng con có Chúa, có hy tế cứu độ của Chúa, có sự sống lại của Chúa, có ân ban của Chúa Thánh Thần, có sự tôn thờ, vâng phục và tình yêu của Chúa đối với Chúa Cha. Chúng con có trọn nguồn ơn phúc thiêng liêng của Hội Thánh là chính Chúa, Chiên Vượt qua của chúng con và là bánh trường sinh trao ban sự sống đời đời cho chúng con[93].

Nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con đang có tất cả, có ý nghĩa và gương mẫu đời sống, có chân lý và tình yêu, có vẻ đẹp thánh thiện tuyệt hảo và sự sống đời đời là cùng đích tối hậu cho cuộc đời chúng con. Thánh Escriva nói với chúng con: “Hãy xem điều gì đẹp nhất và vĩ đại nhất trần gian, điều gì làm thỏa mãn trí thông minh và các cơ năng khác, điều gì làm say mê xác thịt và các giác quan? Hãy ngắm nhìn thế giới, hãy ngắm xem cả vũ trụ! Vậy mà tất cả những thứ đó không có giá trị gì cả bên cạnh Thiên Chúa của tôi, của bạn! Người là kho tàng vĩnh cửu, là viên ngọc quý báu, khiêm nhu, đã trở nên nô lệ, đã hủy mình ra không qua thân phận tôi tớ sinh ra trong máng cỏ, nơi xưởng mộc của Thánh Giuse, trong cuộc khổ nạn và cái chết ô nhục…, và trong cơn điên của Tình Yêu là Bí tích Thánh Thể”[94].

Lạy Chúa, nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa giấu ẩn vinh quang, khiến giác quan chúng con không thể nhận ra Chúa. Chúa chọn lựa sự hiện diện quá đỗi khiêm hạ, đơn sơ và thinh lặng, đến độ nhiều người không thể chấp nhận đây là Chúa, Đấng đang ở giữa họ. Họ muốn một thiên chúa quyền lực và giàu có để ban tặng họ dư dật của cải và vinh dự trần gian. Họ muốn một thiên chúa đủ sức đe loi và đè bẹp kẻ chống đối mình để thỏa lòng kiêu hãnh, nên họ chối bỏ Thánh Thể, có khi còn phỉ báng Chúa. Phải chăng sự hiện diện của Chúa nơi Thánh Thể cũng đang thách thức cả đức tin của chúng con, những người được coi là nghĩa thiết của Chúa?

Chúng con nhớ lại hình ảnh các tông đồ trên con thuyền đang bị sóng gió đe dọa nhận chìm ngày nào. Chúa ở đó, giữa các ông. Chúa giấu ẩn quyền năng trong một thân xác mệt nhọc đang thiếp ngủ. Một Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và làm chủ mọi loài ở đó, vậy mà các môn đệ vẫn lo sợ cuống cuồng. Họ đánh thức Chúa dậy! Rồi sau khi Chúa làm cuồng phong yên lặng, lòng họ mở ra kinh ngạc nhưng vẫn chưa hiểu hết nên tự hỏi: “Người này là ai mà ra lệnh cho cả sóng gió, và sóng gió phải tuân lệnh?” (x. Lc 8,22-25).

Giờ đây, Tấm Bánh Thánh đơn sơ cũng đang hiện diện với chúng con. Tấm Bánh mà trong suốt dòng lịch sử của Hội Thánh, các Kitô hữu đều tuyên xưng: “Chúa đấy!” Nhưng phải chăng Chúa nhỏ bé quá, lặng thinh quá đến độ chúng con cũng không nhận ra Chúa bên cạnh, không đủ tin vào quyền năng và tình yêu Chúa để đôi lúc chúng con cư xử như không có Chúa!

  • Hát: LẠY CHÚA! CON TIN (Ân Đức) (đứng).

THÁNH THỂ – BÍ TÍCH TÌNH YÊU

Lạy Chúa, mỗi lần tham dự thánh lễ hay đón nhận Thánh Thể, chúng con coi Tấm Bánh Trắng trên tay là Vật Thánh hay Đấng Thánh? Nếu chỉ là Vật Thánh, dù cao trọng đến mấy, vẫn chỉ là một Vật Thiêng đối với chúng con, đem đến cho chúng con ít lợi ích nhất định nào đó! Vậy thôi!  Nhưng nếu có một đức tin tinh tuyền và vững mạnh, không chỉ xác tín mà là cảm nếm một Đấng Thánh, một Thiên Chúa Hằng Sống đang ở với chúng con, thì lòng chúng con phải đầy kinh ngạc, biết ơn, để đi vào cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa lúc này. Là Thiên Chúa chí tôn, vậy mà Chúa tự hủy mình, giấu đi vinh quang thần linh, chọn cách thế hiện diện khiêm hạ tột cùng để đến gần chúng con, trao phó chính Chúa vào tay, vào tình yêu chăm sóc của chúng con. Chúa yêu chúng con vô biên nên khao khát đưa chúng con vào tình yêu, vào sự kết hợp mật thiết với Chúa, để cuộc đời chúng con chói lọi vẻ đẹp thánh thiện, tràn đầy tình yêu, dư đầy thiện hảo của Chúa. Chúa muốn thông chuyển vào cuộc đời chúng con sự sống sung mãn và vĩnh cửu. Lạy Chúa, Chúa còn cách nào để yêu chúng con hơn vậy nữa không?

Lạy Chúa, lúc này đây, chúng con có dám tin rằng Tấm Bánh Thánh chúng con đón nhận trên tay mỗi ngày là Chúa, Đấng có thể cứu chuộc chúng con và toàn thế giới theo cách của Người không? Đấng xưa đã nhập thể trong lòng Mẹ Maria, đã rao giảng Tin Mừng, đã chết và sống lại, giờ đây đang hiện diện với chúng con, yêu thương và cứu độ chúng con. Đó là sự hiện diện sống động được diễn tả bằng một ngôn từ thật đơn sơ nhưng mang một sức nặng lớn lao: “Chúa đó! Con đây!” Đó là sự hiện diện của hai người yêu nhau và trao hiến chính mình cho nhau.

Con người không thể tự ban cho mình sự sống nên vì quá yêu chúng con, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể. Chúa nên gần gũi đến độ trở thành lương thực cho chúng con, trở thành sức mạnh trong hành trình nhiều gian khó và thành sự hiện diện thân hữu biến đổi chúng con. Nếu chúng con nhận lãnh Thánh Thể và sống hiệp thông với Chúa, bằng cách để cho mình được biến đổi nhờ Chúa và trong Chúa, thì được cứu khỏi cái chết đời đời. Chúng con sẽ chết thật sự như mọi người, nhưng nhờ tham dự vào mầu nhiệm Thập giá, chúng con không còn nô lệ cho cái chết, sẽ sống lại ngày sau hết để vui hưởng vinh quang đời đời với Mẹ Maria và các Thánh[95]. Sự hiện diện của Chúa là vì và cho chúng con, nên nếu Chúa chỉ ở nơi nhà tạm mà chưa hiện diện trong tâm hồn chúng con, thì sự hiện diện này nào có nghĩa gì? Nhưng chúng con lại bất lực để đến với Chúa, đến với nguồn phú túc vô tận để kín múc sự sống, nên lòng chúng con lúc này đau đớn thốt lên: Chúa ơi, chúng con phải làm gì?

Chúng con nhớ lại, giữa nhiều người đụng đến Chúa ngày nọ, chỉ người đàn bà loạn huyết chạm tới Chúa và từ Chúa một quyền lực xuất ra chữa lành bà. Chỉ mình bà được chữa lành, vì bà “đã chạm tới Người như một vị Thiên Chúa”[96], bà đã chạm đến Chúa với tất cả đức tin nên lòng tin đã cứu chữa bà.

Hôm nào, thần tính Chúa giấu ẩn nơi một thân xác. Thân xác là “dấu chỉ” mà Chúa dùng để ban sức mạnh thần linh cứu chữa nhân loại, thì nay, bánh và rượu là “dấu chỉ” Chúa chọn để chạm đến chúng con. “Thân xác” hay “bánh rượu” thì cũng vậy đối với Chúa, Đấng mà “không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Điều quan trọng không phải là Chúa chọn “dấu chỉ” nào, mà là chúng con chạm đến Chúa thế nào để lãnh nhận được ơn Chúa.

Lạy Chúa, xin hãy mở con mắt tâm hồn chúng con, xin hãy mở trái tim chúng con, thắp sáng lòng chúng con một đức tin tinh tuyền và nóng bỏng, để từ đây, mỗi lần chúng con chạm đến Chúa, thì có “một năng lực” tự Chúa phát ra giải thoát, chữa lành và thánh hóa chúng con.

Xin cho chúng con từ nay đến tham dự thánh lễ với tất cả đức tin sống động, vào trong nhà thờ, nhiệt thành dấn mình vào cử hành phụng vụ để gặp Chúa, để được Chúa biến đổi.

Xin cho chúng con từ nay đừng sợ mất giờ khi đến quỳ bên Thánh Thể, để kín múc dạt dào nguồn thiên ân, có sức chữa trị mọi cơn bệnh thờ ngẫu tượng đang lôi kéo lòng chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con biết quỳ gối trò chuyện thân mật với Chúa, nghiêng mình vào lòng Chúa, xúc động trước tình yêu vô biên của Thánh Tâm Chúa để được lãnh nhận dạt dào tình Chúa.

Chúa ơi! Xin hãy kéo chúng con vào lòng Chúa, đưa chúng con vào mối tình mật thiết sâu xa với Chúa, cảm nếm được Chúa, để biết được Chúa quan trọng tuyệt đối với chúng con, để tình yêu Chúa lôi cuốn chúng con đến độ mọi sự trần gian không còn quan trọng nữa. Nếu chúng con không cảm được Chúa tốt lành, đáng yêu, thì chắc chắn vẻ đẹp và thú vui trần gian sẽ chiếm lấy trái tim chúng con và hủy hoại cuộc đời chúng con.

Trở về gia đình sau cuộc gặp gỡ sâu lắng với Chúa đêm nay, xin cho tình yêu Chúa đốt cháy trái tim chúng con, giúp chúng con can đảm giũ bỏ thói hư, tật xấu, thoát khỏi dòng thác cuồng nộ tham vọng vẩn đục của thế gian, để dìm sâu đời chúng con vào biển cả tình thương nơi Thánh Thể Chúa, cho tình yêu bao dung, dịu hiền, khiêm hạ, hiến mình phục vụ của Chúa dần thấm nhập lòng chúng con, biến đổi cuộc đời chúng con thành dòng suối ngọt ngào của tình thương Chúa, không ngừng lan tỏa niềm vui và hy vọng tới gia đình và mọi người.

  • Nếu được, thinh lặng từ 3 đến 10 phút.
  • Cũng có thể đọc một số kinh đã quen đọc.
  • Kết thúc bằng một bài hát ca ngợi, cảm tạ Chúa rồi làm dấu Thánh Giá.


CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Người phải sống lại từ cõi chết”.

Lạy Đức Kitô Phục Sinh, Chúa đang hiện diện với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa mạc khải Chúa cho chúng con và ban cho chúng con ơn bình an như xưa Chúa đã ban cho các Tông đồ. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận Chúa vào cuộc đời để được tháp nhập vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa, dẫn chúng con bước đi từng ngày trong sự sống mới mà tiến về Nước Trời.

LỜI CHÚA (đứng)                                                        Ga 20,1-9

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Chúa Phục Sinh là một biến cố lịch sử có thể minh chứng qua dấu chỉ ngôi mộ trống và những lần Chúa hiện ra, nhưng đó cũng là mầu nhiệm siêu việt vượt trên suy nghĩ và kinh nghiệm giác quan của con người. Đây là mầu nhiệm nền tảng của đức tin Kitô giáo[97]. Mầu nhiệm biến đổi toàn bộ lịch sử nhân loại, vì nó đưa những kẻ tin Đức Kitô vào cuộc sống mới cao cả và bất diệt[98].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết và đã sống lại để dẫn chúng con vào đời sống thần linh bất tử. Chúa đã đem chúng con vào trong Thiên Chúa. Trong phút giây này, xin cho chúng con có được kinh nghiệm của Thánh Mađalêna khi bà đến tìm người sống nơi kẻ chết, đã gặp được Chúa và nhận biết Chúa là “Nguồn Hy Vọng” của đời mình. Chúa Phục Sinh đã lấp đầy mọi khát vọng hạnh phúc sâu thẳm nơi cuộc đời của Thánh nữ, của các Tông Đồ, các môn đệ và mọi người chúng con. Cuộc đời chúng con có thể tiến tới sự viên mãn và vĩnh cửu, bởi vì Chúa đã đến thật gần chúng con, đến độ mặc lấy nhân tính chúng con, để tháp nhập chúng con vào Chúa và thông ban cho chúng con tất cả sự sống và vinh quang của Chúa[99].

   Lạy Chúa, cuộc gặp gỡ với Chúa đã xảy ra và tiếp tục xảy ra suốt chiều dài lịch sử Hội Thánh. Một cuộc gặp gỡ đã có sức thay đổi hẳn đời sống của Mađalêna, của các Tông Đồ, của các vị thánh như Augustinô, Ignatiô, Phanxicô Assisi, và rất nhiều các tín hữu khác, có khi nhỏ bé và thầm lặng trong một gia đình, nơi một giáo xứ, có khi còn là chính cha mẹ, người thân, bạn bè của chúng con, những người đang âm thầm sống đức tin và trở nên dấu chỉ tình thương Chúa cho mọi người. Chính cuộc sống của muôn người, những người dù không thấy nhưng đã tin vào lời chứng của các Tông Đồ, những người mà qua dòng lịch sử, nhờ tác động của Thánh Thần, đã và đang trở nên những chứng nhân sống động. Họ nói với chúng con, họ nói rất thật, nói từ đáy lòng, nói bằng kinh nghiệm cuộc đời rằng: “Chúa đã sống lại! Tôi đã gặp Người!” Họ không chỉ nói bằng lời, mà bằng cả cuộc sống của họ, một cuộc sống tỏ rõ dấu ấn tình yêu và quyền năng của Chúa chạm đến và biến đổi khiến những cuộc đời tầm thường trở nên tốt lành, thành những dòng nước sự sống trong lành chảy qua thế giới, tưới mát nhân loại và làm bật lên đầy tràn hoa trái chân lý và tình thương.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng chan chứa tình yêu và quyền năng, Chúa đã làm những điều thật vĩ đại nơi biết bao cuộc đời, đã ban cho họ ơn bình an, hy vọng và sự sống mới chiếu sáng vẻ đẹp nhân đức và tràn đầy ân sủng thần linh, sao Chúa lại chưa làm điều ấy cho chúng con? Còn điều gì nơi chúng con đang ngăn cản tình yêu và quyền năng của Chúa tác động? Còn điều gì khiến Chúa chưa thể thi thố lòng thương xót để đổi mới chúng con? Chúng con biết rằng Chúa yêu thương và luôn rộng rãi thi ân cho mọi kẻ tin Chúa kia mà!

  • Hát: VUI CA PHỤC SINH (Hoài Bắc) (đứng).

Lạy Đức Kitô Phục Sinh, Chúa đang ở đây với chúng con và khao khát đi vào cuộc đời chúng con. Xin đừng để những ngày vui mừng của Mùa Phục Sinh này qua đi, mà không để lại nơi tâm hồn, nơi cuộc đời chúng con một đổi thay nào, bởi chúng con biết rằng: Chúa đã sống lại! Ngài là niềm hy vọng, là nguồn sống của chúng con.

Chúa đã ban tặng chúng con niềm hy vọng và sự sống mới, nhưng tại sao cuộc đời chúng con vẫn còn nằm trong bóng đêm tội lỗi, chưa có được tự do, chưa đi trong ánh sáng và chưa cảm nếm được bình an? Phải chăng chúng con mới chỉ tin Chúa bằng lý trí và miệng lưỡi, mà chưa tuyên xưng Chúa bằng chính cuộc đời? Chúng con chỉ xem Chúa là vị Thần, đòi Chúa thỏa mãn những nhu cầu thể lý như chữa lành bệnh tật, ban ơn thành công, cứu khỏi tai nạn, thỏa mãn ý riêng hạn hẹp của chúng con, chứ chưa nhìn nhận Chúa là Cha để làm theo ý Chúa. Chúng con chưa dám phó trọn cuộc đời cho Chúa để Chúa định liệu và dẫn đưa, để dù phải qua bóng tối và lũng sâu, qua khổ đau và thử thách, chúng con vẫn vững tin vào Chúa, Đấng luôn muốn sự lành cho chúng con và chắc chắn dẫn chúng con tới hạnh phúc, dẫn tới vinh quang ngày sau cùng.

Xin cho chúng con can đảm sống niềm tin phục sinh bằng việc thực thi thánh ý Chúa, dù phải lội ngược dòng với thế gian, dù phải chấp nhận chế nhạo và khổ đau, nhưng xác tín rằng, khi trung thành sống cho Chúa, cuộc đời chúng con mới thực viên mãn và chan chứa hy vọng. Xin cho chúng con đừng chỉ tìm kiếm những của cải trần gian chóng qua, nhưng luôn hướng về Chúa, vững bước trên đường nên thánh mà đạt tới Nước Trời. Để như vậy, Tin Mừng Phục Sinh không chỉ là một lý thuyết, mà là một thực tế lịch sử, Chúa đã mạc khải trong cuộc “Vượt Qua” của Chúa, một cuộc Vượt Qua đã mở ra “con đường mới” giữa trời và đất cho chúng con (x. Dt 10,20).

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra

Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể để tỏ cho chúng con thấy những vết thương nơi bàn tay và cạnh sườn Chúa. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận lòng thương xót của Chúa, để được Chúa thứ tha, chữa lành và đổi mới cuộc đời.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Ga 20,19-31

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Đức Kitô hiện ra với các Tông Đồ và cho Tôma chạm đến vết thương để củng cố đức tin của các ông. Người cũng ban cho các ông ơn bình an, ơn tha tội và sai đi làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh[100]. Những kẻ tin vào lời chứng của các ông được quy tụ thành một Hội Thánh. Họ lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện[101], và được bảo đảm niềm hy vọng về một gia tài vĩnh cửu trên trời[102].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, khi từ cõi chết sống lại, Chúa đã tỏ cho các môn đệ thấy các vết thương nơi thân thể Chúa. Chúa còn cho Tôma –một tông đồ xem ra cứng lòng– chạm đến vết thương nơi tay và cạnh sườn Chúa. Ông xúc động đến độ bộc phát lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, từ một cảm nếm rất riêng của lòng ông: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!” Ông khao khát Chúa nhưng Chúa còn khao khát tình bạn của ông nhiều hơn. Những vết thương của Chúa là bằng chứng chắc chắn về một Đấng thực sự đã chết mà nay đã sống lại. Những vết thương sẽ còn mãi trên thân xác phục sinh của Chúa, vì chúng là dấu chứng để tin vào Chúa. Không chỉ tin Chúa hiện hữu, nhưng còn tin rằng, với chúng con, Chúa là tình yêu, là lòng thương xót và sự trung thành vì Chúa đã mang thương tích để chúng con được chữa lành (x. 1Pr 2,24; x. Is 53,5)[103].

Lạy Chúa, Chúa đã mang lấy phận người để lòng thương xót của Thiên Chúa mang chiều kích mới, được biểu lộ bởi một trái tim con người và bằng những kinh nghiệm đớn đau trong đời sống khi Chúa làm người, chấp nhận vất vả, khổ đau và cái chết vì chúng con. Nhờ đó, Chúa không chỉ thông dự vào tình yêu của chúng con, mà còn tháp nhập tình yêu của chúng con với Chúa. Nơi Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa đã ùa vào thế gian cách mới mẻ và mạnh mẽ để cứu độ thế gian. Nơi Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa chạm đến con tim từng người chúng con, trở nên gương mẫu sống động để chúng con chiêm ngắm và bước theo. Lòng thương xót giờ đây không còn xa lạ, nơi Trái Tim bị đâm thâu của Chúa ngay lúc này, chúng con có thể chạm đến, có thể cảm nếm để được cuốn hút say sưa như Phêrô trong nỗi xúc động dạt dào: “Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy!”

  • Hát: NHỮNG KHÁT MONG (Thái Nguyên) (đứng).

Lạy Chúa Giêsu, lòng thương xót Chúa đã tuôn đổ trên nhân loại tội lỗi để cứu độ và thánh hóa chúng con, nhưng chúng con có mở lòng đón nhận tình thương của Chúa chưa?

Không phải khoa học, nhưng tình yêu mới có sức cứu độ. Không phải của cải, mà tình yêu cha mẹ, vợ chồng mới mang lại sự thanh thản và hạnh phúc nơi gia đình. Nhưng ngay cả tình yêu cao cả này, chúng con cũng thấy giới hạn, chưa thể mang đến an bình và hạnh phúc toàn vẹn. Chính Chúa đã đem đến cho chúng con thứ tình yêu trọn hảo có sức giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và nô lệ, mở ra cho chúng con niềm hy vọng kiên vững. Chỉ có lòng thương xót mà Chúa tuôn đổ trên chúng con từ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh mới ban cho chúng con sự sống đích thực. Cuộc đời của Phêrô, của Tôma, của các Tông Đồ và của biết bao người qua dòng lịch sử của Hội Thánh chứng thực cho chúng con chân lý này. Tình yêu và niềm hy vọng của Chúa phải lớn lao chừng nào đến độ họ không chỉ say sưa hiến dâng cả cuộc đời cho Chúa, mà còn dám hy sinh cả tính mạng để làm chứng cho Nước Trời?

Lạy Chúa, là Kitô hữu, nhưng vì cuộc đời chưa có Chúa, nên chúng con cũng chưa thể có được ơn bình an đích thực. Chúng con đang bị lôi kéo bởi vẻ đẹp và vui thú thế gian, sống giữa sự náo nhiệt trần gian, ngụp lặn trong dục vọng, thì làm sao có thể nghe được tiếng Chúa, gặp được Chúa. Chúng con cần can đảm thực hiện những phút thinh lặng cầu nguyện mới hy vọng gặp Chúa.

Chúng con cần những phút thinh lặng bên Chúa để cảm được Chúa đang ở với chúng con, trong lòng chúng con.

Chúng con cần những phút thinh lặng bên Chúa để cảm nhận được tình thương Chúa đang phủ lấp cuộc đời chúng con. Lòng thương xót thứ tha tội lỗi, giải thoát mọi nô lệ thế gian và bản thân, để đưa chúng con vào tình thân mật thiết với Chúa.

Chúng con cần những phút thinh lặng bên Chúa để nghe được tiếng Chúa, nhận ra đâu là những giá trị đích thực, đem lại sự sống, hạnh phúc trường tồn mà chúng con muốn kiếm tìm.

Một bậc thầy tu đức dạy chúng con: “Không có gì giúp chúng ta khám phá ra Thiên Chúa hơn cho bằng sự thinh lặng của Người được ghi khắc trong lòng ta. Nếu chúng ta không trau dồi sự thinh lặng này, làm sao gặp được Thiên Chúa… Đấng hiện diện trong tâm hồn chúng ta cách thầm lặng?”[104] Chúng con dành cả ngày cho việc mưu sinh, xin cho chúng con từ nay biết dành mười phút mỗi ngày thật thinh lặng với Chúa, ở chỗ nào thuận lợi, để khi gặp được Chúa, cuộc đời chúng con được đổ đầy sự sống thần linh, bình an và hy vọng bất diệt.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Hai ông nhận ra Người lúc bẻ bánh

Lạy Chúa Giêsu, từ trong cõi chết sống lại, Chúa đã hiện ra với các môn đệ, với hai môn đệ trên đường Emmaus, thắp lại niềm tin và hy vọng nơi lòng các ông. Hôm nay, xin Chúa cũng thắp lại trong chúng con niềm tin và hy vọng.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Lc 24,13-35

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Thánh Phêrô loan báo Đức Kitô Phục Sinh và niềm hy vọng nơi Chúa[105]. Chính ngài, trong bài đọc II, tiếp tục khích lệ các tín hữu trung thành với Đức Kitô, Đấng Phục Sinh[106], Đấng đã hiện ra với các môn đệ và nay, đang đến với chúng ta nơi thánh lễ[107].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, niềm tin Chúa sống lại có những bằng chứng xác thực qua các lần Chúa hiện ra, nhờ các chứng nhân đã thấy tận mắt, sờ tận tay, và còn bởi cuộc sống được đổi mới tận căn nơi những người tin Chúa. Nếu Chúa không sống lại, đó là tin bịa đặt, thì làm sao Phêrô và Phaolô, và rất nhiều môn đệ lại dám hy sinh cả mạng sống cho một tin đồn bịa đặt? Chết cho một điều giả dối thì còn ngu dại nào hơn? Nếu Chúa không đang sống, đang hiện diện và cứu độ, thì sức mạnh nào đã biến đổi một Augustinô, một Ignatiô, một Charles de Foucauld cách lạ lùng như vậy? Và lạy Chúa, hôm nay đã đến lượt chúng con được đổi mới chưa?

Chúa đã đến với hai môn đệ trên đường Emmaus, dùng Lời Kinh Thánh mà thắp lại niềm tin, dùng cử chỉ bẻ bánh để khơi lên hy vọng nơi lòng họ. Sau khi sống lại, với thân xác phục sinh, Chúa đã tỏ mình ra để khơi sáng đức tin và niềm hy vọng nơi lòng các môn đệ. Ngày nay, suốt dòng lịch sử Hội Thánh, Chúa vẫn ở lại, vẫn tỏ mình ra bằng nhiều cách khác nhau cho ai tin Chúa; đặc biệt, Chúa đến với chúng con trong cử hành Thánh Thể, để cứu độ và trở nên lương thực nuôi dưỡng tâm hồn chúng con.

Trong cuộc đối thoại với khách lữ hành, một trong hai môn đệ Emmaus đã thành thật nói: “Chúng tôi đã hy vọng…” Động từ quá khứ nói lên tất cả. Họ đã tin, đã hy vọng, đã đi theo, nhưng rồi biến cố tử nạn của Thầy đã cướp đi tất cả. Tấm thảm kịch của hai môn đệ Emmaus dường như phản ánh tình trạng nhiều Kitô hữu chúng con ngày nay. Với những lý do khác nhau, nhiều người chúng con đang dần lơ là niềm tin nơi Chúa, lìa bỏ thánh lễ. Có người tuy vẫn đến nhà thờ, nhưng làm như một bổn phận, dự lễ từ xa, lòng chẳng tìm Chúa, chẳng muốn rước Chúa. Chúa vẫn ở đó, vẫn đang đến tìm chúng con, khát khao tình yêu của chúng con nhưng chúng con lại dửng dưng với Chúa. Chúa khiêm hạ đặt Mình trong tay chúng con, nhưng nhiều lần chúng con đã đối xử với Chúa quá tệ, liệu lòng chúng con lúc này có thổn thức, có rơi lệ khi nghĩ lại không?

  • Hát: THÀNH TÂM (Kim Long) (đứng).

Lạy Chúa, giống như Mađalêna, hai môn đệ Emmaus và cả các tông đồ ở hồ Tibêria, thoạt tiên đã không nhận ra Chúa khi Chúa hiện ra. Họ đang có cuộc đối thoại bình thường. Nhưng bất ngờ, khi Chúa lên tiếng gọi tên, khi Chúa bẻ tấm bánh… mắt họ bừng mở, sáng lên và bộc phát: “Rabouni!”, “Thầy đó!”. Lúc đó, mọi sự lập tức được biến đổi.

Tất cả chúng con cũng đang cần đến một kinh nghiệm đức tin như vậy. Chúng con đã rước Chúa nhiều lần, có khi hằng ngày, nhưng sao vẫn cứ bình thường, chỉ thấy đây là “Vật Thánh”. Xin Chúa hãy một lần đổ đầy chúng con ân sủng, để mắt chúng con bỗng mở ra, lòng chúng con bỗng kinh ngạc “nhận ra” Chúa, hiểu thấu chân lý câu Kinh Thánh: “Này đây có Đấng còn cao trọng hơn Salomon” (x. Mt 12,42), cảm biết “Đấng Thánh” đang trên tay chúng con. Một cảm nhận tinh tế và rất riêng tư đến nỗi ngôn từ cũng có thể làm tan vỡ nó. Một kinh nghiệm chạm sâu cõi lòng, có sức đổi mới toàn bộ đời sống chúng con, mang lại đoàn sủng dồi dào canh tân Hội Thánh[108]. Chúng con đang mong lắm để có được ân phúc đức tin lớn lao này, nhưng chúng con phải làm gì?

Xin thêm đức tin cho chúng con, để khơi lên trong chúng con nỗi khát khao Chúa. Chúa đã chết cho chúng con, vậy chúng con phải làm gì cho Chúa? Càng nhận biết mình tội lỗi và hư vô tận thẳm sâu của lòng, tâm hồn chúng con càng bị đốt cháy ước mong gặp Chúa để được giải thoát, chữa lành và thần hóa. Chúa không hứa cho giàu của, lắm tiền, nhưng hứa cho cuộc đời chúng con ý nghĩa thần linh và điều tuyệt đối lớn lao là hạnh phúc đời đời. Chúng con mang nỗi khát của một thụ tạo đói khát Thiên Chúa Tình Yêu.

Xin thêm đức cậy cho chúng con để chúng con khao khát thực thi lề luật và thánh ý Chúa. Đó là lúc chúng con hoàn toàn phó mình cho Chúa, để Chúa chăm sóc đời mình, để Chúa cầm tay dẫn chúng con tiến đến sự thánh thiện, tiến về Nước Trời.

Xin thêm lòng mến cho chúng con để chúng con rộng mở trái tim đón Chúa vào đời mình trong cầu nguyện, trong tình yêu đối với gia đình và tha nhân. Mỗi sáng thức dậy, chúng con chỉ có một quyết tâm: ngày hôm nay sống đẹp lòng Chúa, hết mình với tha nhân và đường tình yêu sẽ dẫn chúng con ngày càng đi sâu vào Thánh Tâm của Chúa, ở lại trong tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con đầy lòng mến mỗi lần đón rước Thánh Thể, để chúng con được sống nhờ Chúa. Chúa “hấp thụ” chúng con, biến đổi suy nghĩ, cảm xúc, hành động của chúng con nên giống Chúa (x. Pl 2,5). Chúa ơi, xin hãy mở mắt tâm hồn chúng con, để từ nay, chúng con vui mừng đi nói với mọi người: “Chúa đã sống lại! Thực đấy! Tôi đã gặp Người rồi!”

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Ta là cửa chuồng chiên

Lạy Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ, là Chúa muôn loài, là Mục Tử Tối Cao của nhân loại và của mỗi người chúng con. Chúng con yêu mến, tôn thờ và chúc tụng Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                      Ga 10,1-10

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Thánh Phêrô làm chứng Thiên Chúa đã tôn Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại, lên làm Chúa và làm Đấng Kitô. Tin vào Đức Kitô thì nhận phép Rửa[109]. Đó là sám hối trở về với Đấng đã chết vì chúng ta và giờ đây là Đấng canh giữ linh hồn chúng ta[110]. Chính Đức Kitô đã tỏ rõ Ngài chính là mục tử, là cửa chuồng chiên[111].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mục tử nhân lành đã hiến dâng cả mạng sống để cứu độ chúng con. Chúa còn ví mình là cánh cửa chuồng chiên, khép lại bảo vệ đoàn chiên khỏi sức tấn công của sói dữ và mở ra đưa đoàn chiên đến đồng cỏ xanh. Nhưng chúng con có dám tin Chúa đủ quyền năng đem đến cho cuộc đời chúng con hạnh phúc để trao trọn đời mình cho Chúa chưa?

Lạy Chúa, chưa đâu Chúa ạ! Giữa thế giới này, chúng con từng phút, từng giờ phải chọn lựa giữa Chúa và trần gian. Trần gian cuồng nhiệt giới thiệu những thú vui cụ thể; nào là quyền lực của tiền bạc có thể mua được tất cả, nào là tài năng và vẻ đẹp được nhiều người ca ngợi thỏa mãn lòng kiêu hãnh; nào là quyền lực thống trị nhiều người. Càng nhiều tiền, nhiều quyền, thì càng có nhiều tiện nghi, tiệc tùng, cuộc chơi thâu đêm. Tất cả chỉ là thứ đom đóm lập lòe rồi tắt, nhưng lại có sức dụ dỗ nhiều người chúng con lao mình tìm chúng, tìm những cảm xúc nhất thời, để rồi sau đó hoặc một lúc nào đó trong đời, bỗng thấy đời mình vô nghĩa và trống rỗng. Càng cố hưởng thụ, càng lo kiếm tiền, giữ ghế, càng đưa chúng con đến những ham muốn, lo lắng lầm lạc và dối trá.

Xu hướng hưởng thụ, lợi nhuận của xã hội đang thầm lặng đầu độc tinh thần và cuộc sống đức tin của chúng con. Thiếu tỉnh thức và dứt khoát, chúng con dần chạy theo lối sống thế gian mà xa lìa Chúa. Chậm rãi nhưng nguy hiểm, thế gian đưa chúng con vào lối sống giả dối, bất công, phù phiếm; chúng con chỉ biết thỏa mãn thân xác mà quên trau dồi vẻ đẹp tâm hồn, tìm giá trị chóng qua mà quên giá trị trường tồn, tìm cảm xúc thân xác nên khó cảm niềm vui tâm hồn, cảm thấy trần gian hấp hẫn và thấy Chúa chỉ là tùy phụ. Chúng con lao vào cơn lốc tìm kiếm thế gian, bất kể tội lỗi để không còn tha thiết tìm Chúa là suối nguồn bình an.

  • Hát: CHÚA LÀ MỤC TỬ (Nguyễn Duy Vi) (đứng).

Lạy Chúa, khi tâm hồn chúng con không có Chúa, thiếu các nhân đức, thiếu chuẩn mực luân lý đức tin, thì chắc chắn chúng con thiếu khả năng sống trong sự thật và tình yêu nên không thể kiến tạo cuộc sống ý nghĩa và bình an. Thiếu tình yêu với Chúa, chúng con cũng không thể yêu người đích thực. Không xây được tương quan tốt với Chúa, chúng con khó mà xây được tương quan tốt với tha nhân. Chúng con chỉ có khả năng xây cho gia đình “ngôi nhà” mà không thể xây nên “mái ấm”. Chúng con có thể lo cho con cái ăn mặc và học hành, nhưng khó giáo dục chúng nên người và nên thánh. Chúng con chỉ có thể thỏa mãn chừng mực những ham muốn thân xác để rồi phải chết mà không thỏa nguyện được tâm hồn với nhân đức, tình yêu, để sống phong phú, sống đời đời.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa là mục tử duy nhất có thể dẫn chúng con đi trong chân lý và tình yêu, để sống bình an và đạt đến sự sống đời đời. Chúng con thật hạnh phúc vì có đức tin, vì luôn có Chúa đồng hành, gìn giữ, dẫn dắt. Xin cho chúng con biết quý trọng cuộc sống vì đó là ân huệ Chúa ban, được Chúa yêu thương và chỉ một lần sống để chuẩn bị cho sự sống đời đời.

Hôm nay khi trở về nhà, xin cho chúng con can đảm xếp đặt lại đời sống chúng con và gia đình theo thánh ý Chúa. Dám loại bỏ những suy nghĩ, những hành động đen tối, để xây dựng một nếp sống thanh sạch, chan hòa tình yêu và ân sủng của Chúa. Xin giúp chúng con loại bỏ dần khỏi trái tim những tham muốn danh-lợi-thú, để ngày càng hướng trọn cuộc đời về Chúa, yêu mến Chúa và hiến mình phục vụ tha nhân trọn niềm hơn.

Sống theo Chúa như vậy, chúng con phải từ bỏ, hy sinh, có khi phải chịu đau khổ, nhưng xin cho chúng con tin rằng, phần thưởng Chúa dành cho chúng con tuyệt đối lớn lao, cho dù trước mắt là hy sinh, từ bỏ và khổ đau đi nữa, vì chỉ Chúa yêu chúng con, còn thế gian yêu nó, chứ yêu gì chúng con? Những lúc chúng con cô đơn, mệt nhọc, xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa, đồng thời nghe được tiếng nói âu yếm của Chúa ngỏ với lòng chúng con:  “Cha đây! Nào, đưa tay ra để Cha dẫn con về Nhà!”

 “Một linh mục thánh thiện thì giáo dân đạo đức”. Lời này của thánh Gioan Vianey đã được chứng thực nơi Hội Thánh. Xin Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục và các Linh Mục, những mục tử mà Chúa đã đặt để dẫn dắt Dân Chúa. Chúng con cầu nguyện cho cha xứ (cha phó) chúng con. Xin cho lời rao giảng của (các) ngài đến từ những giờ cầu nguyện sâu xa, từ nỗi thiết tha muốn thắp sáng đức tin cho dân Chúa, mang nhiều sức mạnh của Thánh Thần, chạm sâu trái tim người nghe. Xin cho đời sống của các ngài thanh thoát, giản dị, đầy nỗi khát khao Chúa và yêu mến con người, nhờ đó trở nên nguồn cảm hứng thúc đẩy nhiều người bước theo Chúa cách say sưa và hân hoan loan báo Chúa cho mọi người.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Thầy là đường, là sự thật và là sự sống

Lạy Chúa Giêsu, nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng con nên đền thờ sống động của Chúa. Xin giúp chúng con biết xây đắp tâm hồn trong sạch và nhân đức, để xứng đáng làm nơi Chúa ở với chúng con.

LỜI CHÚA (đứng)                                                      Ga 14,1-12

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Sách Công Vụ cho thấy Giáo Hội sơ khai hình thành phẩm trật dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần[112]. Thánh Phêrô cho thấy đặc tính thần linh của Giáo Hội là hàng tư tế vương giả, dân tộc thánh, dân riêng của Chúa[113]. Đức Kitô là nguyên lý hợp nhất, là Thủ Lãnh dẫn dắt Dân Mới tiến đến với Thiên Chúa[114]. Là thành phần của dân Chúa, chúng ta đang trên hành trình tiến về Nước Trời.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con tin vào Chúa vì Chúa là “đường, là sự thật và là sự sống”. Chúa là đường dẫn chúng con đến với Chúa Cha, là sự thật đem lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng con, là nguồn sống mang niềm vui vĩnh cửu cho chúng con.

Chúa đến làm người và dùng giá máu cứu chuộc chúng con, trục xuất ma quỷ ra khỏi chúng con. Trước đây, chúng con là miếu thờ ma quỷ; khi lãnh Bí tích Rửa Tội, chúng con thành đền thờ sống động của Chúa, là thành phần của dân Chúa chọn, dân tư tế, dân thánh thiện. Chúa không chỉ ngự trong ngôi nhà thờ bằng gạch do tay con người làm ra, mà Chúa khao khát ngự trong đền thờ tâm hồn do chính tay Chúa xây lại trong cuộc Vượt Qua, từ đống đổ vỡ hoang tàn tội lỗi. Xin cho chúng con nhận biết hồng ân vĩ đại này, để đừng làm nhơ bẩn đền thờ tâm hồn, đừng sỉ nhục, xua đuổi Chúa ra khỏi lòng chúng con bằng những việc xấu xa, nhưng biết cậy nhờ ơn Chúa, mà ngày càng làm cho ngôi đền thờ tâm hồn nên thánh thiện, rạng ngời nhân đức, xứng đáng để Chúa ngự. Xin cho chúng con biết nghe theo lời Chúa dạy, nếu muốn sống đời sống thật và vĩnh cửu, phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa, hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hòa (x. 1Pr 3,10). Sống được như vậy, chắc chắn mắt Chúa sẽ luôn nhìn đến chúng con, tai Chúa luôn nghe lời chúng con cầu nguyện và đáp lại chúng con: “Này Ta đây!”[115]

  • Hát: CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG (Phanxicô) (đứng).

Lạy Chúa, nhiều gia đình chúng con đang dốc hết sức xây “ngôi nhà” để ở, nhưng lại ít quan tâm dốc sức xây nên “mái ấm” để gia đình hạnh phúc. Ơn gọi của gia đình là nên thánh. Khi chúng con tha thiết vun trồng một gia đình thánh thiện, cũng là xây dựng cho gia đình niềm vui tại thế và hạnh phúc đời đời.

Xin giúp chúng con xây dựng gia đình thành một cộng đoàn Đức Tin khi đón Chúa đến làm chủ gia đình. Đó là để mọi suy nghĩ, lời nói, chọn lựa và hành động của chúng con thuận theo ý Chúa. Trước mọi việc, nhất là trước những thử thách, xin cho chúng con bình tâm cầu nguyện và thưa lên: “Chúa muốn chúng con làm gì trong hoàn cảnh này?” Khi làm theo ý mình, làm theo thói đời, chúng con càng lúc càng trượt sâu vào sự dữ, vào cuộc sống đổ vỡ và tuyệt vọng. Nhưng khi làm theo ý Chúa, dù phải đau khổ, chính Chúa sẽ soi sáng, trợ giúp chúng con vượt qua khó khăn và tiến tới bình an. Đức tin không chỉ đưa chúng con lên trời, nhưng là con đường chắc chắn nhất đưa gia đình và con cái chúng con đến cuộc sống thánh thiện và hạnh phúc. Nếu giáo dục con cái có đức tin vững mạnh, có lòng mến Chúa – yêu người, có nghị lực chống lại sự dữ, có định hướng kiên vững hướng trọn cuộc đời về Chúa, về sự thánh thiện, thì chúng sẽ tìm thấy bình an tại thế và hạnh phúc đời đời. Xin cho chúng con từ nay biết đặt việc giáo dục đức tin cho con cháu lên tầm quan trọng hàng đầu.

Xin giúp chúng con xây dựng gia đình thành một cộng đoàn Yêu Thương, khi để cho tình yêu Chúa thấm nhập bản thân và lan tỏa đến tha nhân. Trong những lúc hiểu lầm, xung đột, xin giúp chúng con đừng làm theo cảm xúc giận dữ, nhưng bình tâm cầu nguyện và làm theo ý Chúa. Xin cho chúng con từ nay theo gương Chúa, quên đi bản thân để chỉ sống cho bạn đời và con cái. “Ăn ở khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau” (Ep 4,2) và tha thứ cho nhau. Nếu chúng con hết lòng yêu thương phục vụ bạn đời và con cái mà không đòi đáp trả, không cần họ phải xứng đáng mới yêu, thì tình yêu tinh tuyền này tự nó sẽ mang đến niềm vui cho bản thân và có sức xây dựng bình an cho gia đình. Nếu chúng con ngày càng tốt hơn trong tấm lòng, trong cư xử, biết quên mình để lo cho người khác thì lo gì chính mình không được trọng, được yêu và gia đình không hạnh phúc?

Xin giúp chúng con xây dựng gia đình thành một cộng đoàn Tư Tế, biết hiến dâng đời sống với vất vả, hy sinh, khổ đau thành lễ dâng lên Chúa, để cầu nguyện cho gia đình và cho ơn cứu độ của thế giới, cho người khổ đau. Xin dạy chúng con chuyên cần đưa nhau đến nhà Chúa để dự lễ và chầu Thánh Thể, đưa con cái đến học giáo lý và cầu nguyện. Đặc biệt, xin giúp chúng con trung thành với giờ kinh tối, đặt gia đình trước Chúa và dạy con cái nói chuyện với Chúa, để vun đắp đức tin của chúng dần sống động và vững mạnh.

Biết thì dễ nhưng xây dựng gia đình thánh thiện đòi rất nhiều ơn Chúa và sức lực. Nhưng lạy Chúa, để gia đình chúng con luôn có Chúa hiện diện, tràn đầy tình yêu tại thế và cùng nhau vui hưởng hạnh phúc đời đời thì có cái giá hy sinh nào là quá đắt nữa không?

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
“Chúa Cha sẽ ban cho chúng con một Đấng Phù Trợ khác

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Tình Yêu cho chúng con như Chúa đã hứa, để Ngài giúp chúng con cảm nếm được tình yêu của Chúa và dẫn dắt cuộc đời chúng con theo chân lý của Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Ga 14,15-21

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần là Thần Chân Lý đến để giúp các môn đệ sống mầu nhiệm của Thiên Chúa[116]. Trong Đức Kitô, các Tông Đồ đã đặt tay trên nhóm tín hữu đã chịu phép rửa để họ nhận lãnh Thánh Thần[117], Đấng đã làm thân xác Đức Kitô trỗi dậy cũng sẽ làm chúng ta được sinh động trong sự sống mới[118].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, trọn cuộc đời trần thế của Chúa đều được Thánh Thần tác động. Trong ánh sáng của Thánh Thần Chân Lý, Chúa đặt mình vâng phục thánh ý Chúa Cha, chấp nhận hiến mạng sống đền tội nhân loại, để đưa con người đến cùng Thiên Chúa. Nhưng việc hủy mình đến chết của Chúa chỉ trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại nhờ Tình Yêu Thánh Thần sinh động con người và cuộc đời của Chúa. Khi hiến trọn đời mình để yêu mến Thiên Chúa và con người, cũng là lúc Chúa đạt đến Chân Lý toàn vẹn. Chân Lý và Tình Yêu cuối cùng chỉ là một.

Từ trong cõi chết sống lại, Chúa đã tuôn đổ Thánh Thần trên các Tông Đồ, trên những ai tin Chúa, để Thánh Thần trở nên sự hiện diện của Chúa trong chúng con, sinh động cuộc đời chúng con như đã tác động nơi Chúa. Tin vào Chúa không chỉ là một lần đồng thuận đón nhận Phép Rửa, mà là mở rộng cuộc đời đón nhận Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn chúng con bước theo chân lý Chúa dạy, sinh động trái tim chúng con trong tình yêu Chúa, hầu chúng con thuộc về Chúa, được Chúa yêu thương và cứu độ.

Thân xác chúng con sống nhờ linh hồn và linh hồn chúng con sống nhờ Chúa[119]. Chúa đổ Thánh Thần vào linh hồn chúng con, để kết hiệp chúng con với Chúa, cho chúng con được “thông phần bản tính Thiên Chúa” (2 Pr 1,4), cho cuộc đời chúng con được nuôi dưỡng bằng sự sống thần linh, và nhờ đó, cả cuộc đời chúng con được thần hóa, được sống nhờ Chúa (x. Ga 6,57), được hưởng gia nghiệp vĩnh cửu trong cõi đầy ánh sáng dành cho những ai yêu mến Chúa (x. Cl 1,12; Dt 9,15), khi thân xác hư hoại của chúng con được trỗi dậy từ cõi chết để hưởng vinh quang muôn đời với các Thánh trong ngày sau hết (x. Tx 4,16). Nếu không biết đến Tình Yêu –Tình Yêu Thánh Thần– chúng con không chỉ đánh mất nét đẹp tuyệt vời của cuộc sống, mà còn mất cả cuộc đời!

  • Hát: THÁNH THẦN CHÚA 2 (Từ Duyên) (đứng).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là quà tặng tình yêu tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Trong Chúa, Thiên Chúa đã yêu chúng con bằng một tình yêu cụ thể, sống động và gần gũi. Một tình yêu đến cùng khi Chúa nên đồng phận và mang lấy những gánh nặng tội lỗi của chúng con, chấp nhận chịu đớn đau và ngay cả chịu chết để chúng con được hạnh phúc.

Chúa yêu nhân loại như vậy nhưng tại sao Chúa đã đến: “… ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người” (Ga 1,10). Họ giữ chặt thiên kiến, không muốn buông bỏ dục vọng thế gian để đón nhận chân lý. Họ sợ sự thật của Chúa tố cáo họ. Họ đã nhắm mắt để không thấy, cũng chẳng biết Thánh Thần Tình Yêu trong Chúa, nên chỉ thấy Chúa là người thợ mộc tầm thường, một kẻ phiến loạn không giữ ngày Sabát, lại ngồi ăn uống với bọn thu thuế, tội lỗi… nên đáng phải loại trừ!

Chúa yêu chúng con như vậy nhưng tại sao, dù chúng con là những Kitô hữu lâu năm, mà cuộc đời vẫn chưa có Chúa: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Chúng con mới chỉ biết chu toàn vài luật lệ và bổn phận Kitô hữu, để được Chúa ban ơn, để khỏi sa vào hỏa ngục, mà lòng chưa thực yêu Chúa nên chưa mở ra cho Thánh Thần bước vào để dẫn cuộc sống chúng con đi trong Chân Lý. Có khi đến dự lễ mà xác ở đây, nhưng lòng chúng con lại nhớ đến bao điều, sốt ruột với thú vui trần thế đang đợi. Không đủ tin Chúa, tin vào tình yêu Chúa, nên vì chút mối lợi vật chất nhỏ bé, chúng con đã bỏ Chúa để sống theo giả dối, bất công, làm hại người.

Đời sống đạo của chúng con còn hời hợt bởi vì chúng con mới chỉ đợi chờ những ân huệ vật chất Chúa ban, mà chưa mở lòng thiết tha nài xin hồng ân cao cả nhất của Chúa là Thánh Thần. Chỉ với Thánh Thần, chúng con mới có thể gọi Thiên Chúa bằng tiếng “Abba! Cha ơi!” và sống tình con thảo đầy hạnh phúc với Người; Chỉ với Thánh Thần, chúng con mới có thể tuyên xưng Chúa là Chúa, là Đấng cứu độ chúng con bởi “Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa” (1Cr 2,11). Chỉ nhờ Thánh Thần mà chúng con mới có thể sống sự hiệp thông trọn niềm với Chúa, no thỏa trong niềm vui cứu độ, và tận hưởng tình yêu ngọt ngào của Chúa tại thế và đời đời trên Trời.

Lạy Chúa, nếu không có Thánh Thần, cuộc đời Kitô hữu chúng con là hão huyền; nhưng với Thánh Thần, chúng con có tất cả, có Thiên Chúa, có sự sống thần linh, có vinh quang đời đời. Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần trong chúng con, để từ nay chúng con không còn bám vào lề luật và công nghiệp, nhưng hân hoan tiến đến với Chúa trên con đường Chân Lý và Tình Yêu. Nhờ đó, chúng con có thể trả lời cho mọi người chất vấn niềm tin của chúng con bằng cách cho họ thấy Đức Ái là Thánh Thần luôn ở trong chúng con (x. Ga 14,17).

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy

Lạy Chúa Giêsu, Chúa về trời để dọn chỗ cho chúng con, xin cho chúng con luôn hướng trọn lòng về Chúa, khao khát kiếm tìm Chúa, để được sống trong tình yêu Chúa hôm nay và đời đời.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 28,16-20

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Đức Kitô được cất lên trời, tiến vào vinh quang Thiên Chúa. Ngài hoàn tất ơn cứu độ và khai mở Nước Chúa[120]. Sứ mạng loan báo Tin Mừng giờ đây Chúa trao cho Hội Thánh[121]. Chúa được tôn vinh bên hữu Cha để chuẩn bị chỗ cho những ai tin vào Người[122].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, biến cố Chúa về Trời mở ra cho chúng con một hy vọng tuyệt đối lớn lao như Chúa hứa: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy” (Ga 14,3). Nhờ Chúa, cuộc đời chúng con không còn loanh quanh vô vọng trong cõi trần đầy xung đột giữa thiện – ác, tranh giành, chà đạp nhau để tìm miếng ăn cho thân xác chóng qua, kiệt sức bảo vệ cái danh phù phiếm người đời trao tặng. Chúa về Trời hướng lòng chúng con về một tương lai tươi sáng, về mục đích vĩnh cửu, về niềm hy vọng tuyệt đối lớn lao đủ sức nâng cuộc đời chúng con lên cao, thoát khỏi tội lỗi và những tham vọng ích kỷ trần gian, để sống cuộc đời mới trong ánh sáng của Chúa.

Nếu không tìm Nước Trời, không có Chúa trong đời, không hy vọng về một Tình Yêu vĩnh cửu, chỉ đặt đời mình trong cái rọ trần thế với nhiều cám dỗ hấp dẫn chạm đến thân xác, lòng người lại vốn yếu hèn, đầy tham sân si, thì chúng con và con cái sẽ lấy sức mạnh và hy vọng nào để vượt thắng tội lỗi, vượt thắng ham muốn tiền bạc, lạc thú để sống tốt, sống thật, sống có mục đích? Một cuộc đời không có cái “thật”, cái “thiện”, chỉ có dối trá, bất công, làm sao có được niềm vui và hạnh phúc. Giàu tiền bạc mà thiếu đức tin sẽ thành trống rỗng. Giàu quyền lực mà thiếu tấm lòng sẽ thành tai họa khủng khiếp cho người, cho mình. Thiếu chiều kích vĩnh cửu, con người không thể tìm thấy ý nghĩa toàn vẹn cho cuộc hiện sinh.

Lạy Chúa, chúng con chỉ có thể tìm được ý nghĩa đời mình nơi Chúa, Đấng duy nhất làm cuộc đời chúng con nên kiệt tác của ân sủng, chứ không chỉ là một thoáng hiện hữu phi lý và hư vô. Vì yêu nhân loại, Chúa đã từ Chúa Cha đi xuống tận cùng kiếp người, vượt qua khổ đau và cái chết rồi về lại với Cha để giờ đây, Chúa ở đây, đang cầm tay dẫn chúng con vượt qua trần thế, về lại với Cha.

  • Hát: CHÚA LÊN TRỜI (Phanxicô) (đứng).

Lạy Chúa, biến cố Chúa lên trời giúp chúng con xác tín rằng cuộc sống mỗi ngày của chúng con, ngay cả khi đầy dẫy thử thách và khó khăn, vẫn như dòng sông chảy về đại dương thần linh, về niềm vui và bình an viên mãn. Cái chết của chúng con không phải là sự cùng tận, mà là nhịp cầu đưa chúng con vào cuộc sống trường sinh. Buổi hoàng hôn của chúng con nơi chân trời trần thế là cuộc tái sinh dẫn vào cảnh bình minh của thế giới mới, của ngày vĩnh cửu[123].

Cuộc đời chúng con cần có những hy vọng lớn nhỏ đỡ nâng, nhưng chỉ hy vọng Nước Trời mới thực sự đủ cao cả để biện minh cho mọi hy sinh, nỗ lực cam go của hành trình cuộc đời. Hy vọng Nước Trời cao cả đến độ xứng đáng để đánh đổi cả cuộc đời hy sinh, thậm chí hiến dâng cả mạng sống mà chúng con đã chứng kiến nơi nhiều chứng nhân trong dòng lịch sử Hội Thánh. Một cuộc sống hướng về Nước Trời chỉ làm cho cuộc sống chúng con tốt hơn, thánh thiện hơn và chắc chắn đem đến bình an và hạnh phúc, bởi lẽ “Con người sống xa Thiên Chúa sẽ không trở nên tốt đẹp hơn, mà chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn. Chỉ có sự hiện diện của Thiên Chúa mới có thể bảo đảm cho con người có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc thực sự”  (ĐGH Bênêđictô XVI, 15/8/2012).

Chúng con thật lầm lạc khi coi Nước Trời chỉ là phần thưởng Chúa ban sau cái chết, là nơi để đến vào ngày Chúa gọi về, nên chỉ cần chu toàn ít bổn phận và lề luật Chúa dạy để được lên Trời. Từ đó, chúng con tách biệt cuộc sống hiện tại và tương lai, đời sống đức tin và cuộc đời trần thế. Chúng con cố gắng vừa đủ, ăn chơi đôi chút, sống như người đời, miễn là khi gần chết được lãnh các bí tích để được tha tội và khỏi vào hỏa ngục.

Nước Trời là chính Chúa. Con đường dẫn đến Nước Trời bắt đầu từ đây khi chúng con ở với Chúa, kết hợp với Chúa, tháp nhập vào cuộc Vượt Qua của Chúa để từ trần thế về lại với Cha. Cái chết là cánh cửa mở ra để chúng con bước vào sự kết hợp trọn niềm với Chúa trong sự sống đời đời. Bước trên con đường về Trời là chúng con đi vào tương quan với Chúa ngày càng mật thiết hơn, là để Chúa lớn lên trong chúng con nhờ lòng mến Chúa – yêu người. Đó là xây tâm hồn nên Đền Thờ, xây cuộc đời thành Nước Trời.

Nhưng để nhận biết Chúa quý giá khôn vời và dám dành cả cuộc đời, không ngại hy sinh, kể cả từ bỏ mạng sống vì Chúa, chúng con cần Chúa soi sáng và sức mạnh Chúa đỡ nâng. Chúng con cần có những phút thinh lặng bên Chúa mỗi ngày để phân biệt giá trị vĩnh cửu cao quý của Nước Trời vượt xa mọi giá trị trần thế chóng qua. Chúng con cần Chúa trợ giúp để trung thành tìm Chúa, sống thân tình với Chúa, cho đến lúc Chúa ban ơn cảm nếm được Chúa, thấy được Chúa quý giá lớn lao đến độ mọi thú vui trần gian trở nên nhỏ bé, tầm thường với chúng con.

Chúng con cầu nguyện cho những người tham gia vào mạng truyền thông có được lương tâm chân chính, luôn thông truyền những gì là chân thật có khả năng hướng lòng người về Chân-Thiện-Mỹ.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

LỄ HIỆN XUỐNG
Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: hãy nhận lấy Thánh Thần

Lạy Chúa Giêsu, xin thương đổ tràn Thánh Thần trong chúng con, để Ngài dẫn dắt chúng con đi trong chân lý và sống trong tình yêu của Chúa, để được kết hợp với Chúa tại thế và đời đời.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Ga 20,19-23

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Đức Kitô tuôn đổ Thánh Thần trên các môn đệ với ơn bình an và quyền tha tội[124]. Thánh Thần thanh tẩy chúng ta khỏi tội và hiệp nhất chúng ta thành Nhiệm Thể Đức Kitô[125]. Ngài là ký ức sống động của Hội Thánh, chuẩn bị chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, hợp nhất chúng ta để làm chứng Đức Kitô là Đấng Cứu Độ[126].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, từ cõi chết sống lại, Chúa đã đổ tràn Thánh Thần là nguồn mạch sự sống Thiên Chúa trên chúng con. Tâm hồn chúng con là nguồn phát xuất điều tốt, xấu. Nếu lòng chúng con để ma quỷ, để tinh thần thế gian thống trị, thì hoa trái đời sống sẽ là tham lam, ích kỷ, hưởng thụ, chỉ đưa đời sống chúng con đến tầm thường và sự chết. Nếu lòng chúng con được Thánh Thần dẫn dắt, thì chắc chắn hoa trái của đời sống là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu và trung tín” (Gl 5,22), những hoa trái làm nên vẻ đẹp thánh thiện, sự sống phong phú và giá trị trường tồn cho cuộc đời chúng con.

Chúng con như khách lữ hành đang vượt qua sa mạc cuộc đời tiến về Nước Trời. Chúng con khát thứ Nước có khả năng tưới mát và nuôi dưỡng tâm hồn chúng con trong chân lý, tình yêu và hy vọng. Chúng con khao khát cuộc sống sung mãn, công bằng và tốt lành, có thể tiến đến viên mãn và vĩnh cửu. Khát vọng này chỉ được thỏa nguyện bởi Thánh Thần là nguồn Nước Hằng Sống, mà Chúa đã đổ trên nhân loại từ Trái Tim bị đâm thâu trên Thập giá.

Chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm được sự sống đích thực, nhưng vì đức tin còn nhỏ bé, cảm biết về Chúa còn hời hợt, nên chúng con còn khao khát tìm thế gian hơn tìm Chúa, sẵn sàng vất vả để làm giàu tiền, giàu quyền, hơn là hy sinh để tâm hồn giàu có nhân đức. Chúng con thích chiếm hữu hơn trao ban, thích sống cho mình hơn cho người, thích hưởng thụ hơn tiết độ, yêu trần gian chóng qua hơn say mến Nước Trời vĩnh cửu. Chúng con đang để tinh thần thế tục làm chủ đời mình và xua đuổi Thánh Thần khỏi lòng chúng con. Nhớ lại lời Chúa: “Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời” (Gl 6,8). Chúa ơi, chúng con phải làm gì để thoát khỏi cái chết đáng sợ này?

  • Hát: XIN SAI THẦN KHÍ (Việt Trì) (đứng).

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết mở lòng đón nhận Thánh Thần, để Ngài giúp chúng con sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

– Xin tuôn đổ Thánh Thần trong chúng con, để Chân Lý Chúa dạy không chỉ là đối tượng cho sự hiểu biết hời hợt của trí khôn, nhưng có thể chạm sâu đến tâm hồn, làm lòng chúng con mở ra yêu mến Chân Lý, cho Chân Lý dần thấm vào người và thành hoa trái của đời sống. Nhờ Thánh Thần, chúng con không chỉ bước đi trên đường lề luật để được vào Nước Trời, nhưng khao khát tìm gặp Chúa Giêsu đang sống, đang yêu thương chúng con và đi vào mối thông hiệp sâu xa với Chúa. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng con không chỉ đón nhận Thánh Thể trên bàn tay mỗi lần dự lễ như một Vật Thánh, để tự động nhận được chút ân sủng, nhưng tận sâu trong lòng cảm nếm sự hiện diện sống động của Chúa, được diễn tả bằng ngôn từ thật đơn sơ nhưng mang một sức nặng lớn lao: “Chúa đó! Con đây!”, làm tâm hồn đầy kính sợ sụp lạy trước Thiên Chúa chí thánh và khao khát bước vào giao ước tình yêu với Chúa trong hạnh phúc vô biên. Nhờ Chúa Thánh Thần, những lời của Chúa xem ra xa xôi ngày nào: “Ta yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3); “Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy” (Ga 15,9) thành lời đang ngỏ, đang chạm đến lòng chúng con, có sức kéo chúng con ngã vào lòng Chúa.

– Xin tuôn đổ Thánh Thần trong chúng con, để Tình Yêu Chúa vốn vượt qua sự nắm bắt của lý trí có thể chạm đến tâm hồn, khiến lòng chúng con sửng sốt, thành khẩn đáp lại như Phêrô ngày nào: “Thầy biết con yêu mến Thầy!” (Ga 21,16). Chỉ khi cảm được Chúa yêu chúng con cách cá vị, khôn vời, chúng con mới vui sướng “ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9), khiêm hạ hủy mình để Chúa thực hiện điều Chúa muốn nơi chúng con, để tình yêu Chúa thành sự sống của cuộc đời và một lúc nào đó, có thể thốt lên: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

– Xin tuôn đổ Thánh Thần trong chúng con, để Hy Vọng nơi Chúa luôn là sức mạnh giúp chúng con vượt thắng mọi thử thách, dám chấp nhận những đòi hỏi quyết liệt của Chúa để trung thành bước theo Chúa đến cùng. Nhờ Thánh Thần chạm đến, chúng con mới cảm nhận được giá trị cao cả của sự sống Thiên Chúa trong tâm hồn, nhận ra vẻ đẹp của sự thánh thiện chói lọi, xác tín giá trị Nước Trời vĩnh cửu vượt xa hẳn mọi vui thú trần gian khiến lòng chúng con khao khát kiếm tìm Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con siêng năng cầu nguyện và nhiệt thành sống đức tin, mật thiết kết hợp với Chúa và Hội Thánh, để chúng con luôn được sống trong tác động của Chúa Thánh Thần  mà trở nên người con yêu dấu của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin đổ tràn đầy Thánh Thần Chúa xuống, đổi mới mặt địa cầu!

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

LỄ CHÚA BA NGÔI
Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến, để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”

Lạy Chúa Giêsu, với Bí tích Rửa Tội, Chúa đã đặt chúng con vào sự sống của Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa ở lại trong chúng con, để chúng con được ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình như thể tâm hồn chúng con đang được an nghỉ trong cung lòng Thiên Chúa Tình Yêu.

LỜI CHÚA (đứng)                                                      Ga 3,16-18

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Cựu Ước mạc khải Thiên Chúa duy nhất mà tên Ngài là “Thiên Chúa tình thương và nhân hậu”[127]. Thánh Gioan tóm gọn trong định nghĩa “Thiên Chúa Tình Yêu”, Đấng đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình[128]. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là công thức Thánh Phaolô dùng để chào các tín hữu, nay được dùng trong Phụng vụ[129].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa đã mạc khải cho chúng con mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là trung tâm của đức tin Kitô giáo, là nguồn mạch và là ánh sáng soi chiếu các mầu nhiệm khác. Tất cả lịch sử cứu độ là đường lối mà Thiên Chúa dùng để mạc khải cho chúng con về chính Ngài. Khi Chúa tỏ cho chúng con mầu nhiệm Ba Ngôi, thì cũng cho chúng con biết mầu nhiệm về con người: một thụ tạo được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh Người, nên bản thể con người cũng mang tính tương giao. Con người không thể hiện được chính mình cách độc lập tuyệt đối khi vọng tưởng mình là Thiên Chúa, là tác giả sự sống. Chỉ khi nhận biết mình là thụ tạo, là con cái Thiên Chúa, để quy phục và sống tình thảo hiếu với Chúa, yêu thương mọi người như anh em con cùng một Cha, chúng con mới thể hiện chính mình và sống trọn ơn gọi của mình.

Tin nhận mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, không là sự chấp nhận đơn thuần của lý trí, mà là một dấn thân trọn cả con người sống tình con thảo với Chúa Cha, qua việc kết hợp với Chúa, trong tình yêu của Chúa Thánh Thần. Giờ đây, chúng con mượn lời cầu nguyện của thánh Êlisabeth Chúa Ba Ngôi mà dâng lên Chúa:

“Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin giúp chúng con quên hẳn mình để an trú trong Chúa, bất động và thanh thản như thể linh hồn chúng con đã ở trong cõi vĩnh hằng; Xin đừng để điều gì có thể quấy phá sự bình an của chúng con, và làm chúng con phải ra khỏi Chúa. Ôi Đấng Bất Biến của chúng con, mỗi giây phút xin đem chúng con vào sâu hơn nữa trong mầu nhiệm thẳm sâu của Chúa. Xin ban bình an cho chúng con; biến tâm hồn chúng con thành thiên đàng của Chúa. Ước gì chúng con không bao giờ bỏ mặc Chúa một mình, nhưng chúng con ở đó với trọn vẹn bản thân, hoàn toàn tỉnh thức trong đức tin, hoàn toàn thờ lạy và hoàn toàn phó thác cho hoạt động sáng tạo của Chúa”[130].

  • Hát: : CHÚA LÀ TÌNH YÊU (Trọng Nhân) (đứng).

Lạy Chúa Giêsu, mầu nhiệm Ba Ngôi cũng là hình ảnh và nguồn cội sự sống của các gia đình. Chúa luôn mời gọi chúng con biến đổi gia đình theo mẫu mực tình yêu Thiên Chúa để được hạnh phúc.

Nếu gia đình chúng con chỉ đặt ra những mục tiêu trần thế như xây nhà, tậu xe, sắm sửa tiện nghi để hưởng thụ; nếu mục tiêu giáo dục con cái cũng chỉ là mảnh bằng, nghề nghiệp để kiếm được nhiều tiền, thì cuộc đời chúng con và con cái chắc chắn sẽ trở nên miếng mồi ngon cho sự tham lam, dối trá, dẫn đến tội lỗi, hủy diệt và sự chết. Một lúc nào đó trong đời, chúng con chắc chắn sẽ thấy sự cậy dựa và tìm kiếm thế gian chỉ dẫn cuộc đời chúng con đến vô nghĩa, trống rỗng và tuyệt vọng. Chỉ khi gia đình chúng con biết lấy Chúa là cùng đích, quyết tâm xây dựng một gia đình thánh thiện, thì mục tiêu cao cả này mới đủ sức nâng tâm hồn chúng con lên cao, đưa chúng con ra khỏi chính mình để sống cho Chúa và tha nhân, dám hy sinh vì sự công chính, thì đây mới là những yếu tố nền tảng giúp chúng con giữ được tình yêu trung tín và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, giúp chúng con mở rộng cánh cửa gia đình bằng cầu nguyện để đón Chúa đến dự phần vào cuộc sống chúng con. Thật là hình ảnh đức tin sống động khi chúng con cùng nhau đọc kinh “Lạy Cha” hoặc dâng một lời tạ ơn nơi bàn ăn, cùng lần hạt một chục kinh Mân Côi khi kết thúc ngày sống, biết cùng nhau đến dự lễ, chầu Thánh Thể, biết dâng lên Chúa từng bổn phận nhỏ bé với lòng mến Chúa. Chỉ cần chúng con biết mở cửa lòng mình, thì Chúa sẽ đến, Chúa sẽ đổ đầy tình yêu và sức mạnh để hiệp nhất chúng con nên một và làm gia đình chúng con lan tỏa dầu thơm của lòng thương xót cho nhau, cho mọi người.

Mỗi người chúng con sống thánh thiện sẽ là yếu tố nền tảng để xây dựng một gia đình thánh. Xin giúp chúng con biết từ bỏ tội lỗi, lòng tham lam, tính ích kỷ và giữ được trái tim tinh sạch, quảng đại, không gì đáng chê trách. Xin cho chúng con chiêm ngắm và tập sống theo gương mẫu yêu thương của Chúa. Xin đổ đầy Chúa Thánh Thần trong chúng con, để tình yêu Ngài thấm nhập vào mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con, làm cuộc đời chúng con lan tỏa đến mọi người một tình yêu khiêm hạ, đằm thắm, dịu hiền, dễ thương, chan chứa niềm vui và bình an vừa làm cuộc sống chúng con tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện, vừa làm cho gia đình chứa chan hạnh phúc.

Lạy Chúa, nhiều gia đình đang lâm cảnh đổ vỡ, bất hòa, có khi tuyệt vọng, xin Chúa thương nâng đỡ, chữa lành và nên niềm hy vọng cho họ. Nhiều vợ chồng chỉ biết xây cho gia đình “ngôi nhà” để ở, mà không nỗ lực xây “mái ấm” để sống an vui, xin Chúa thương nên người Thầy, vị Cố Vấn, Kiến Trúc Sư cho đời họ. Xin cho tất cả chúng con thiết tha xây dựng gia đình mình thành Hội Thánh tại gia.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống

Lạy Chúa Giêsu, Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch Tình Yêu và Ân Sủng mà Chúa đã để lại cho chúng con. Xin Chúa hãy đến ở trong chúng con để chúng con cũng được ở lại trong Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                      Ga 6,51-59

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Trong hoang địa tiến về Đất Hứa, Thiên Chúa đã ban manna làm lương thực nuôi dân Israel[131]. Chúa Giêsu loan báo ban chính mình Ngài, Manna đích thực từ trời, để nuôi dân mới là Hội Thánh[132]. Chúa đã thực hiện lời hứa khi lập Bí tích Thánh Thể để hiệp nhất chúng ta với Chúa và với nhau[133].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, nhiều người chúng con đang mải mê tìm kiếm trần gian, chuộng vẻ đẹp mau tàn, hưởng lạc thú chóng qua mà không tìm Chúa, Đấng duy nhất mang lại cho cuộc đời chúng con ý nghĩa và sự sống. Chúng con chỉ nghĩ đến Nước Trời như hồng ân xa xôi mà Chúa sẽ ban ngày tận thế, nên lúc này, nỗi lo cho thân xác ăn ngon, mặc đẹp, có tiếng tăm, là ưu tiên, và đặt Chúa bên lề cuộc sống. Chúng con dám chịu vất vả, có khi bán rẻ cả lương tâm để có nhiều tiền; nhưng ngại hy sinh, ngại làm điều thiện để cuộc đời có ý nghĩa. Chúng con thèm thú vui thân xác chóng qua, hơn là tìm Chúa là niềm vui tinh khiết, trường tồn. Sự lầm lạc này gây nên tai họa lớn lao vì làm chúng con mất Chúa, mất ý nghĩa đời sống, có khi mất cả hạnh phúc đời đời. Thánh Anphongsô từng dặn chúng con: “Hãy năng suy đến đời sau, nhất là hình khổ Hỏa ngục, thì con sẽ tìm thấy được sức nâng đỡ và chẳng dám phạm tội. Hơn nữa, nếu con hằng cố gắng suy nghĩ như thế, thì con sẽ rất dễ dàng giục lòng trở về cùng Chúa”[134].

Lạy Chúa, Chúa quá yêu thương chúng con khi lập Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng tâm hồn chúng con và trở nên bạn đồng hành với chúng con trên hành trình trần thế.

– Hiện diện nơi Tấm Bánh Thánh Thể, Chúa trở nên lương thực cho tâm hồn chúng con, bảo đảm cho chúng con về niềm hy vọng tuyệt đối lớn lao: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết”. Ai có thể trao tặng chúng con ân huệ tuyệt vời này?

– Hiện diện nơi Tấm Bánh Thánh Thể, Chúa cùng bước đi với chúng con trên hành trình cuộc đời. Tội lỗi đã làm chúng con trở nên yếu đuối, dễ gục ngã giữa đường. Chúa đã đến nâng chúng con dậy. Chúa không bỏ chúng con một mình, nhưng đi cùng chúng con, chỉ cho chúng con những tiêu chuẩn để biện phân đâu là đường thật để tiến bước, tránh rơi vào vực thẳm tăm tối. Chúa ban sức mạnh giúp chúng con vượt thắng thử thách, gian nan. Không có Chúa, ai trong chúng con có thể tự mình hoàn tất hành trình về đến Ngôi Nhà Vĩnh Cửu bình an?

  • Hát: BÍ TÍCH TÌNH YÊU (Thành Tâm) (đứng).

Lạy Chúa Giêsu, Thánh Thể là sự hiện diện đích thân, trọn vẹn của Chúa, Đấng là Tình Yêu ngỏ lời mời gọi chúng con đi vào mối thông hiệp với Chúa để được sống. Thánh Thể làm nên chính sự hiện hữu đích thực và viên mãn nhất của cuộc đời chúng con. Vì vậy, điều quan trọng lúc này không là lý luận Chúa hiện diện thế nào, bởi có gì mà Chúa không làm được, nhưng là làm sao chúng con có được đức tin và lòng mến vững mạnh, để mở lòng cho Chúa chạm đến, mở cuộc đời cho Chúa bước vào, hầu Chúa biến đổi chúng con thành sự hiện diện của chính Chúa giữa mọi người. Đó chẳng là cách hiện diện cao cả tuyệt vời nhất đó sao?

Xin cho chúng con từ nay siêng năng dự lễ và chầu Thánh Thể với nỗi thiết tha gặp Chúa, mong một lúc nào đó, ơn Chúa chạm đến chúng con, cho chúng con một kinh nghiệm về sự hiện diện và tình yêu của Chúa, để khơi lên trong chúng con nỗi khao khát được sống tình thân say sưa với Chúa. Nhờ đó, chúng con được biến đổi ngày càng nên giống Chúa, tâm hồn chúng con ngày càng đầy tràn Chúa, và chúng con đem Chúa về gia đình, đến công sở, trường học. Chúa yêu mọi người trong chúng con. Chúa là sự sống, là bạn đồng hành của chúng con. Xin cho chúng con từ nay đừng đứng ngoài nhà thờ dự lễ, đừng đến như một bó buộc, nhưng đến với tình yêu, với lòng hân hoan gặp Chúa. Chúng con không thể thấy thánh lễ lâu la, nhàm chán, nếu tin rằng Chúa đang đến với chúng con, đang nói với chúng con: “Thầy đây mà!” Thánh lễ dài vì tình yêu chúng con ngắn!

Thánh Thể là chóp đỉnh tình yêu và nguồn mạch ơn thánh Chúa ban, để giúp chúng con sống thực là những Kitô hữu tốt lành. Thánh Thể là nơi chúng con có thể đến gần Chúa nhất, nơi mà chúng con được đón nhận chính Chúa. Xin cho các linh mục của Chúa cử hành thánh lễ với trọn ý thức đức tin và lòng mến thẳm sâu, để đưa các ngài và cả chúng con tiến tới tận nguồn ân sủng, hưởng no say tình yêu phong phú khôn lường của Chúa, và như hai môn đệ làng Emmaus ngày nào, chúng con trở về gia đình với trái tim được Chúa làm tươi trẻ lại trong đức tin và hy vọng. Một vị bề trên đã rướm lệ khi nói với các tân linh mục vừa được ngài truyền chức: “Vì cha, hãy đối xử tốt với Chúa, hãy đối xử tốt với Chúa!” Xin Chúa cho có nhiều, thật nhiều linh mục cảm nếm sâu xa tình yêu Thánh Thể, để các ngài cũng có được giọng nói thiết tha và đầy uy lực như vậy rót vào tai, vào trái tim của chúng con và của thật nhiều các tín hữu Chúa[135].

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN
Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác

Lạy Chúa Giêsu, ai kính sợ Chúa thì không còn sợ hãi như Thánh Gioan dạy chúng con: “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18). Xin cho chúng con luôn tin tưởng và an vui sống trong tình thương của Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 10,26-33

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Thực thi sứ mạng Chúa trao, Tiên tri Giêrêmia chịu muôn thù ghét và bách hại, nhưng Đức Chúa luôn bảo vệ ông[136]. Đức Kitô mời gọi các môn đệ đừng sợ người đời, nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa, Đấng làm chủ lịch sử nhân loại và cuộc đời mỗi người. Lòng cậy trông Chúa dẫn chúng ta đến bình an và can đảm thi hành sứ mạng[137].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, làm người ai cũng muốn sống có ý nghĩa và hạnh phúc, điều quan trọng là chúng con đặt hy vọng đời mình nơi đâu? Nhiều người đặt hy vọng đời mình nơi tiền bạc, tài năng, vẻ đẹp, quyền lực, là những cái giới hạn, mong manh, không làm nên bình an và hạnh phúc đích thực. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con hai điều: “Anh em đừng sợ người đời” và “Hãy kính sợ Thiên Chúa”. Nơi cuộc sống hằng ngày, chúng con có quá nhiều nỗi lo sợ: sợ bệnh tật, sợ thất bại, sợ gia đình đổ vỡ, sợ con cái hư hỏng… Những gì thuộc trần gian mà chúng con đang trân quý và muốn giữ lấy cho mình đều trở thành nỗi lo từng ngày cho chúng con. Hơn nữa, nhiều lúc chúng con còn bị dày vò bởi nỗi cô đơn, sự trống vắng, tự hỏi sống để làm gì, chết rồi đi đâu và lòng không được thỏa nguyện về lối sống, về cuộc đời mình.

Đối diện với đủ loại hình thức sợ hãi của con người, Chúa dạy chúng con: ai kính sợ Chúa thì không còn sợ hãi. Kính sợ Chúa là nguyên tắc của sự khôn ngoan đích thực, diễn tả đức tin suy phục quyền bính của Chúa trên chính mình và mọi sự. Không kính sợ Chúa là chúng con tự đặt mình vào vị trí của Chúa, cho mình là chủ của điều thiện và điều ác, của sự sống và sự chết. Đó là sai lầm tệ hại nhất đưa đến nỗi khổ đau và sự chết như nguyên tổ ngày nào. Càng lớn lên trong mối thân tình chan chứa tình yêu với Chúa, chúng con càng thắng được cách dễ dàng mọi hình thức sợ hãi trong đời[138]. Chúa dạy chúng con: “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống” (Mt 16,25). Nếu chúng con dám đặt mọi sự vào tay Chúa, để Chúa ban hay lấy đi tùy ý muốn tốt lành của Chúa, chúng con sẽ tìm được bình an khôn tả và được tự do trong tâm hồn. “Ôi, giá mà chúng con biết được phần phúc khi dám từ bỏ mọi sự!” Đây là con đường dẫn tới hạnh phúc, vì chúng con để Chúa tự do hành động theo cách của Chúa, Đấng tuyệt đối khôn ngoan và quyền năng, Đấng biết cách yêu chúng con bội phần hơn chúng con yêu mình[139]. Nếu chúng con dứt bỏ chính mình ra khỏi mọi sự và đặt nó vào tay Chúa, thì còn gì khiến chúng con sợ hãi nữa?

  • Hát: CHO CON VỮNG TIN (Nguyễn Duy) (đứng).

Lạy Chúa, nhờ tin vào Chúa và lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng con trở nên con cái Thiên Chúa. Chúng con được yêu thương và được hưởng những hồng ân tuyệt vời từ Cha trên trời. Nhưng đức tin chỉ sinh ích khi chúng con dám sống đức tin. Những ai chống lại Chúa, những người ít nhiều có ý rời xa Chúa hoặc trốn tránh lời mời gọi và đòi hỏi của Chúa, họ không thể sống trong bình an. Bi kịch lớn nhất của thời đại này là sự cậy dựa vào khả năng mình, vào những tiến bộ khoa học để nghĩ rằng con người có thể tự giải thoát mình mà không cần đến Chúa. Cậy dựa vào những thứ chóng qua, chúng con chắc chắn thấy mình bất hạnh quá đỗi ngày qua ngày, thay vì phó thác toàn thân trong vòng tay trìu mến và cứu độ của Cha trên trời[140].

Xin cho chúng con phó thác đời mình trong tay Chúa bằng cách tin tưởng sống theo thánh ý Chúa, tập thói quen dành ít phút cầu nguyện một mình với Chúa mỗi ngày, biết thinh lặng lắng nghe tiếng Chúa ngỏ trong tâm hồn và quảng đại đáp trả. Bắt đầu bằng hành động từ bỏ tội lỗi, và rồi từng ngày, chu toàn mọi bổn phận Chúa trao, nhiệt thành thực thi đức ái Chúa dạy, để tâm hồn chúng con được lớn dần trong tình yêu với Chúa, với người. Điều này thật chẳng dễ dàng, nhưng cứ kiên nhẫn tập luyện, chúng con dần dần nhận ra rằng Chúa có một kế hoạch cho chúng con, cho gia đình và chắc chắn chúng con sẽ hạnh phúc nếu cộng tác với Chúa, vâng phục Chúa.

Xin cho chúng con phó thác đời mình trong tay Chúa bằng cách tập hướng tâm trí và trọn công việc hằng ngày về Chúa. Mỗi sáng thức dậy, chúng con biết dâng ngày mới lên Chúa, xin Chúa Thánh Thần trợ giúp để sống trọn ngày đẹp lòng Chúa. Tập liên lỉ hướng lòng về Chúa, biết đặt vào từng lời kinh, từng công việc tình yêu với Chúa. Cứ tập như vậy, chúng con dần nhận ra chính Chúa cũng khao khát trở nên “người bạn thân thiết” của chúng con. Người Bạn quan tâm đến chúng con, luôn ở bên chúng con và ao ước những điều tốt đẹp nhất cho chúng con. Sống được tình thân với Chúa như vậy, chúng con hẳn sẽ cảm thấy hạnh phúc cho dẫu giữa những khó khăn. Dù bị người đời bỏ rơi, chúng con không đơn côi vì luôn có Chúa ở cùng.

Càng kết hợp với Chúa, cuộc đời chúng con càng tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện, vui tươi, hy vọng mà làm chứng về Chúa, Đấng không ở đâu xa, mà đang hiện diện trong chính chúng con.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
Hãy vác Thập giá mà theo Thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng cứu độ chúng con, Đấng ban cho cuộc đời chúng con sự sống và niềm hy vọng. Xin cho chúng con trung thành bước theo Chúa, mà đạt tới sự sống đời đời.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 10,37-42

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Mỗi lần đi qua Sunam, Êlisê được một gia đình giàu có đón tiếp như người của Thiên Chúa. Ông xin Chúa cho họ đứa con trai trong tuổi già như cách đền ơn[141]. Chúa Giêsu đòi môn đệ phải đặt Ngài vào vị trí ưu tiên tuyệt đối, phải vác Thập giá theo Chúa, và ai đón tiếp họ là đón tiếp chính Chúa[142]. Đức Kitô phải là nguồn mạch sự sống mới của mọi Kitô hữu[143].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để giải thoát chúng con khỏi tội và tính ích kỷ bản thân là duyên cớ đưa cuộc đời chúng con tới hủy diệt và sự chết. Bằng cuộc sống hiến mình đến chết để vâng phục Chúa Cha và cứu độ con người, Chúa đã tháp nhập chúng con vào mầu nhiệm tự hiến của Chúa, hầu chúng con được sống phong phú, sống đời đời như Chúa dạy: “Kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó”.

Chúa không chỉ mời những ai sống bậc tu trì bước theo Chúa, nhưng gọi tất cả chúng con, những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, cùng chết với Chúa khi từ bỏ tội lỗi và nết xấu, chế ngự con người xác thịt, để cùng sống lại với Chúa trong cuộc sống mới, cuộc sống trong sạch và nhân đức, cuộc sống của người môn đệ đích thực.

Nhưng lạy Chúa, chân thành nhìn lại đời sống, nhiều người chúng con phải đau đớn thú nhận mình yêu Chúa quá ít, mới chỉ có danh xưng Kitô hữu mà chưa thực có Chúa trong cuộc đời. Chúng con dành trọn ngày sống, công sức, cả lòng mình nữa cho thế gian, để kiếm tiền và hưởng thụ, mà chỉ dành cho Chúa chút ít thời gian mỗi ngày, hoặc mỗi tuần. Chúa là Chủ, là Đấng ban cho chúng con của cải, thời giờ và mọi ân huệ trong đời, thế mà chúng con lại đối xử tệ bạc với Chúa như vậy sao?

  • Hát: CHÚA SỐNG TRONG TÔI (Nguyễn Duy) (đứng).

Lạy Chúa Giêsu, ngay lúc này đây, Chúa đang âu yếm ngỏ lời với từng người chúng con như ngày nào Chúa hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” Chúa khao khát xây dựng tình bạn với chúng con vì Chúa yêu chúng con: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa… nhưng gọi anh em là bạn hữu…” (Ga 15,15).

Chúng con chỉ có thể đi vào tình bạn với Chúa khi mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Chúa yêu chúng con bằng một tình yêu đến cùng, cá vị và toàn vẹn. Chúng con có thể an toàn lao mình vào tay Chúa, Đấng đã ban sự sống cho chúng con và tiếp tục ban nó cho chúng con mọi lúc. Trong ánh mắt của Chúa, chúng con hoàn toàn quý giá, được Chúa trân trọng và mến thương (x. Is 43,4). Chiêm ngắm Máng Cỏ, Thánh Giá, Nhà Tạm, chúng con như đào bới kho tàng yêu thương vô tận. Trái tim chúng con phải rung động khi nghe Chúa nói: “Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy” (Ga 15,9). Nhưng Chúa ơi, chúng con bất lực để cảm nếm tình yêu Chúa. Phải điên dại mới có thể tin được một Thiên Chúa yêu chúng con, những thụ tạo hèn mọn, đến mức hiến cả mạng sống mình. Xin tình yêu Chúa chạm đến trái tim chúng con, cho lòng chúng con cảm nếm tình yêu khôn vời của Chúa, và kéo chúng con vào một đáp trả tình Chúa say sưa.

Đi vào tình bạn với Chúa, chúng con được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng con. Chúa thông ban tình yêu, lòng thương xót, mọi thiện hảo và chính Chúa cho chúng con, để chúng con được sống nhờ Chúa, được mặc lấy những tâm tư của Chúa, nhất là mang lấy tình yêu của Chúa dành cho Chúa Cha và nhân loại. Càng cầu nguyện, càng chiêm niệm, càng kết hợp mật thiết với Chúa, thì tình yêu Chúa càng chan chứa trong chúng con, thấm dần vào từng suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng con và qua đó, chạm đến lòng người. Sẽ khác biết bao khi chúng con đặt trọn tình yêu Chúa vào từng lời nói, công việc hằng ngày nơi xí nghiệp, giữa phố chợ, đặc biệt nơi gia đình. Một món hàng được chúng con cân đong, trao đổi với người thấm đậm tình yêu, hẳn chứa đựng sự chân thật, lòng ân cần, sẽ sinh hoa trái trường tồn. Chúng con thêm dũng cảm khi đối diện khổ đau với sức mạnh của tình yêu Chúa. Tình yêu ban đầu có thể nhỏ bé, nhưng dần trở nên chan chứa, sẽ làm mọi việc thành lời khẩn cầu cho ơn cứu độ của nhân loại, thành biểu hiện của tình yêu tự hiến liên lỉ dâng lên. Từng lời, từng việc được dệt trong yêu thương sẽ biến đổi cả bản thân và cuộc sống chúng con thành hiện thân của Chúa, thành dấu chỉ tình yêu sống động của Chúa lan tỏa đến gia đình và mọi người. Mức độ thánh thiện của chúng con được đo bằng tầm mức mà chúng con rập khuôn cuộc sống mình theo cuộc sống của Chúa, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần[144].

Bước theo Chúa như vậy là liên lỉ hoán cải tâm hồn, đòi chúng con từ bỏ hoàn toàn chính mình để làm cho suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng con hòa hợp với ý muốn của Chúa. Chúng con đang vác Thập giá theo Chúa. Thật khó nhọc! Nhưng Thập giá sẽ trở nên nhẹ nhàng khi chúng con vác với tình yêu. Chỉ khi hướng trọn tâm hồn về Chúa, về Nước Trời, chúng con mới đủ luận lý để trả lời cho những vấn nạn nơi lòng mình: tại sao chúng con lại phải hủy mình cho hạnh phúc của tha nhân? Đó là vì Chúa, vì Nước Trời, vì chính hạnh phúc đời đời của chúng con.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con học được nơi Chúa lòng khiêm nhường và hiền lành, để từ nay chúng con có thể sống tốt với Chúa, an bình với chính mình và hài hòa với tha nhân.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 11,25-30

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Người Do Thái mong đợi một Mêsia uy quyền thống trị, thì Giacaria lại loan báo một Mêsia hiền lành, khiêm nhu, dùng tình yêu cứu độ con người[145]. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ đã đến, Người bảo chúng ta học nơi Người sự hiền lành và khiêm nhường[146]. Nhờ Thánh Thần, chúng ta mới có thể sống đời sống trong Đức Kitô[147].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để mạc khải cho chúng con về Chúa Cha. Chúa mời gọi chúng con học nơi Chúa sự khiêm nhường và hiền lành. Sống khiêm nhường, để trong Chúa, chúng con yêu mến vâng phục thánh ý Chúa Cha, phó dâng đời mình cho Cha để Ngài thành toàn đời sống chúng con theo lòng lân tuất của Ngài. Nhờ hiền lành, chúng con có thể yêu mến tha nhân như Chúa dạy. Đó là lúc chúng con đang tập sống những tâm tư của Chúa, đang bước theo gương mẫu hoàn hảo của Chúa (x. Pl 2,5).

Lạy Chúa, sự hiền lành và khiêm nhường mà Chúa mời gọi chúng con bắt chước luôn đi đôi với tinh thần khó nghèo. Đó là khiêm nhường nhận biết mình chỉ là tội nhân, là hư vô, chúng con “…thanh thản chấp nhận sự nghèo nàn tận căn của phận người để đặt tất cả niềm cậy trông nơi mình Thiên Chúa”[148]. Nhìn nhận mọi sự mình có đều bởi Chúa để chúng con luôn yêu mến, biết ơn, lệ thuộc vào Chúa. Nếu chúng con tập không lo nghĩ mình phải lớn lao trước mặt người đời, mà chỉ cố gắng sống tốt trong ánh mắt của Chúa, chúng con sẽ tránh được bao sai lầm, ghen tị. Không có sự hiện diện và tình yêu của Chúa, chúng con sẽ thành tro bụi và tâm hồn chúng con đi vào vực sâu của sự dữ. Xin cho chúng con đừng lầm lạc đến độ tưởng mình có khả năng ban cho mình sự sống và phẩm giá mà lãng quên Chúa. Chúa yêu thích khi chúng con đơn sơ đến với Chúa: trần trụi, mộc mạc và không khoe khoang và rồi Chúa sẽ ban cho chúng con tất cả tình yêu, sự thiện hảo của Chúa.

  • Hát: CHÚNG CON CẦN ĐẾN CHÚA (Phanxicô) (đứng).

Lạy Chúa, nếu chúng con học được sự khiêm nhường và hiền lành của Chúa, chúng con sẽ học được những đức tính khác. Nếu nhờ hiền lành và khiêm nhường mà chúng con sống tốt với Chúa, thì cũng nhờ đó, chúng con sẽ sống tốt với mình, với tha nhân.

Để có thể sống hiền hòa với tha nhân, chúng con cần biết sống hiền hòa với chính mình. Đây là phản ứng mang tính Tin Mừng, biểu lộ sự khiêm tốn sâu xa, thanh thản chấp nhận bản thân như mình “là” vì tin vào tình yêu và sự khôn ngoan tuyệt đối của Chúa khi tạo dựng chúng con. Chúa có chương trình riêng cho mỗi người và đưa chúng con đến sự hoàn thiện theo cách của Chúa. Tin vào Chúa, chúng con phó trọn bản thân, cuộc sống, cả những gì đang xảy ra cho Chúa. Chúng con không còn lo sợ, vùng vẫy, so sánh mình với người khác. Trong tình yêu của Chúa, cả cái yếu đuối nhất của chúng con cũng trở nên ý nghĩa. Nhờ đặt tất cả ý nghĩa đời mình nơi tình yêu Chúa và tương lai trong tay Chúa, chúng con sống từng ngày trong thanh thản và hy vọng.

Lạy Chúa, xin dạy vợ chồng chúng con sống hiền lành và khiêm nhường để biết tha thứ và bao dung. Hiểu lầm, trái ý, xung đột là lẽ thường tình của cuộc sống chung. Sự việc xảy ra thế nào không quan trọng, phản ứng thế nào mới là vấn đề. Thử thách có thể làm gia đình nên tồi tệ hơn, nhưng cũng có thể làm chúng con nên hoàn hảo, gia đình hạnh phúc hơn. Mỗi khi bất hòa, xin giúp chúng con tự chủ, đừng hành động cách nóng nảy, đợi khi bình tĩnh rồi ngồi lại lắng nghe nhau, giải quyết mọi điều bằng đối thoại và bao dung. Xin cho vợ chồng chúng con biết cư xử với lòng kính trọng, dịu hiền và hết lòng chăm sóc giáo dục con cái nên những Kitô hữu đạo đức. Nếu chúng con nỗ lực sống tình yêu quên mình tự hiến cho nhau theo gương Chúa, thì sớm cảm nghiệm rằng, niềm vui và bình an chúng con được hưởng lớn hơn vạn lần điều chúng con phải hy sinh.

Chúng con đang sống trong một xã hội theo xu hướng mạnh được yếu thua, tranh giành của cải, vinh quang và quyền lực có khi bằng bạo lực và mưu mô, gây nhiều tội ác. Có lúc chỉ một chút tổn thương tự ái, va chạm nhẹ khi giao thông, thiệt thòi chút quyền lợi, người ta đã có thể đáp lại bằng những lời thô tục, nóng nảy, bằng bạo lực có khi gây nên án mạng, chẳng giải quyết được gì mà chỉ làm hại người, hại mình. Xin cho chúng con bước theo Chúa trên đường khiêm hạ và hiền lành, để chiến thắng sự dữ không bằng bạo lực, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu tha thứ, bao dung. Chỉ tình yêu mới dẫn đến hòa giải, bình an; dẫn đến vẻ đẹp chân lý và hoa trái cứu độ.

Xin dạy chúng con sống hiền hòa và yêu thương nơi làm việc. Công việc vất vả, bầu khí nóng nực, áp lực của chủ, cư xử tệ của tha nhân dễ làm chúng con nổi nóng, gây gổ. Người khiêm nhường và hiền lành chân thực phải đầy tràn tình yêu trong tâm hồn và tỏ ra trong cư xử dịu hiền, không nóng nảy, thô bạo, nhưng đức hạnh, thương người và nhiệt thành làm điều thiện. Chúng con chẳng thật hạnh phúc khi được nên giống Chúa sao?

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN
Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để gieo hạt giống Lời Chúa vào lòng chúng con. Chúa hy vọng nó lớn lên và sinh nhiều hoa trái trường tồn. Chúa đang đặt niềm vọng đó vào nỗ lực của chúng con.

LỜI CHÚA (đứng)                                                      Mt 13,1-23

SỨ ĐIỆP (ngồi)                         

Tiên tri Isaia nhân cách hóa Lời Chúa và quả quyết Lời Chúa sinh hiệu quả chắc chắn để củng cố niềm tin của dân Israel đang bị lưu đầy[149]. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn nói về mầu nhiệm Nước Trời, Ngài cho thấy hiệu năng của Lời Chúa qua dụ ngôn người gieo lúa, nhưng hiệu quả tùy thuộc người lãnh nhận[150]. Thánh Phaolô cho thấy vinh quang đời đời lớn lao cho những ai tin vào Chúa[151].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngược xuôi khắp xứ Palestina để giảng dạy, để gieo hạt giống Lời Chúa vào lòng con người. Chính Chúa là hạt Lúa Mì mà Chúa Cha đã gieo vào luống cầy lịch sử nhân loại, để chuyển đổi dòng lịch sử đang chịu thống trị bởi tội, nay được đặt dưới quyền năng cứu độ của Chúa, để trổ sinh những hoa trái Nước Trời. Nhờ ơn cứu độ, Chúa ban cho chúng con sức mạnh để bước theo Chúa và có khả năng hành động ngay thẳng, thực thi điều thiện. Nhờ kết hợp với Chúa, chúng con đạt được mức toàn hảo của đức ái là sự thánh thiện, sống cuộc đời đạo đức và được triển nở thành sự sống vĩnh cửu trong vinh quang Nước Trời (x. GLHTCG 1709). Nhưng chúng con phải làm gì đây để Lời Chúa có thể sinh nhiều hoa trái nơi cuộc đời chúng con?

Thực tại của Giáo Hội sơ khai được diễn tả trong dụ ngôn hôm nay vẫn mãi là thực tại của Giáo Hội mọi thời, là thực tại của chính cuộc đời chúng con nữa. Nhiều người chúng con hững hờ với Lời Chúa, chẳng bao giờ chính mình tìm đọc Lời Chúa, còn nếu có dịp nghe trong nhà thờ hoặc một buổi cầu nguyện nào đó cũng chẳng để ý gì vì lòng họ chỉ là vệ đường nên chim trời và sâu bọ đến ăn mất. Đến với Chúa ngày Chúa nhật, nhưng chúng con cũng chẳng nhớ Lời Chúa hôm nay nói gì, bài giảng ra sao để đem áp dụng vào đời sống, vì như hạt lúa gieo vào bụi gai, bao lo lắng trần gian bóp nghẹt nó. Nhiều người chúng con cũng lắng nghe, cũng hiểu, nhưng tâm hồn chúng con thì hời hợt, nông nổi, chẳng thiết tha gì với đức tin, nên dù có được mọc lên nhưng ngay lập tức khô héo vì lớp đất quá mỏng, không giữ đủ nước. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin tình yêu Chúa chạm đến tâm hồn chai đá của chúng con và chữa lành chúng con.

  • Hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA (Lm. Nguyễn Duy) (đứng).

Lạy Chúa, chúng con phải làm gì để Lời Chúa có thể sinh hoa kết trái dồi dào trong đời sống chúng con?

Xin Chúa thương chạm đến tâm hồn chúng con và biến đổi chúng con. Chúng con không có khả năng chạm đến Chúa. Chúng con cần Chúa thương chạm đến chúng con và khơi lên trong chúng con ngọn lửa khao khát Chúa, tha thiết tìm gặp Chúa, nhờ đó, chúng con mở lòng lắng nghe Lời Chúa được gieo trong thánh lễ, trong các buổi cầu nguyện, ngay cả tìm ra ý Chúa dành cho chúng con trong các biến cố đời thường, với ý thức rằng Chúa đang nói, đang dạy dỗ chúng con, đang nhờ lời Chúa mà hoàn thiện đời sống và dẫn chúng con đến Nước Trời.

Lắng nghe là đón tiếp Lời Chúa vào trí khôn, nhưng chúng con còn cần bắt chước Mẹ Maria mà suy đi nghĩ lại trong lòng. Nhờ đó, Lời Chúa thấm vào trí, vào lòng, dần đi vào đời sống của chúng con. Với tình yêu lớn lao, Chúa khao khát cho chúng con được dồi dào sự sống, nhưng Chúa vẫn để chúng con tự do cộng tác làm cho hạt giống Lời Chúa sinh trái. Sự tự do này cần thiết để làm rạng rỡ vẻ đẹp tình yêu nơi chúng con và đưa chúng con vào mối thân tình sống động với Chúa.

Chính Chúa là Lời Thiên Chúa được gieo vào trần thế khi làm người đã chấp nhận bị chôn vùi trong đau khổ và sự chết, vì vâng phục thánh ý Chúa Cha và hiến mình cho nhân loại, mới phục sinh vào vinh quang đời đời. Hạt giống Lời Chúa đang ở trong lòng chúng con, thấm nhập và quyện vào cuộc đời chúng con. Lời chỉ nhập thể trọn vẹn vào chúng con, khi chúng con theo gương Chúa, dám chấp nhận hủy mình ra không để vâng phục thánh ý Chúa Cha và hiến mình phục vụ tha nhân. Đó là lúc chúng con chấp nhận chết đi với Chúa từng ngày, để được sống lại trong vinh quang đời đời mà Thánh Phaolô xác quyết: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18). Một mùa gieo càng nhọc nhằn, thì mùa gặt hẳn càng rực rỡ vinh quang.

Chúng con mượn tâm tình của Thánh Têrêsa  để thưa lên: “Sau cảnh lưu đày trần thế, con hy vọng sẽ được về vui hưởng Chúa nơi Quê hương, nhưng con không muốn thu thập công trạng để được lên trời, con muốn làm việc chỉ vì tình yêu Chúa mà thôi… Lúc cuộc đời con xế bóng, con sẽ đến trước mặt Chúa với đôi bàn tay trắng, vì lạy Chúa, con không xin Chúa đếm các việc con làm. Mọi sự công chính của chúng con đều mang tì vết trước mặt Chúa. Vì vậy, con muốn được mặc lấy sự công chính của chính Chúa và đón nhận từ tình yêu Chúa phần sở hữu muôn đời là chính Chúa”[152]. Nhưng lạy Chúa, điều quan trọng lúc này là chúng con có đủ lòng tin để phó trọn bản thân cho Chúa yêu thương và dẫn dắt không?

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt

Lạy Chúa Giêsu, trong tâm hồn chúng con luôn xen lẫn lúa tốt và cỏ dại, ánh sáng và bóng tối. Nhiều khi sự dữ lấn lướt sự thiện làm chúng con lìa bỏ Chúa. Xin Chúa thương ban ơn để chúng con được luôn ở lại trong tình yêu của Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 13,23-43

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Thiên Chúa có trọn vẹn sức mạnh và làm chủ mọi loài, nên Người nhẫn nại và xử sự nhân hậu với mọi người[153]. Nước Trời đã được thiết lập nhưng chưa hoàn tất, nên trong lòng con cái của Hội Thánh vẫn đan chen lúa và cỏ lùng. Chúa nhẫn nại chờ đợi chúng ta hoán cải để được sống[154]. Niềm hy vọng vào tương lai giúp các tín hữu có thể chịu đựng được mọi đau khổ hiện tại[155].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, dụ ngôn cỏ lùng là một tấn kịch hai cảnh. Nếu trong cuộc sống trần thế, người tốt kẻ xấu vẫn gần kề, chưa tách biệt, không có nghĩa điều đó sẽ kéo dài mãi, làm tốt làm xấu cũng như nhau! Chính Chúa đã cho chúng con biết, số phận người lành kẻ dữ sau này hoàn toàn khác nhau. Người ra sức thi hành ý Chúa sẽ được đón vào Nước Trời để sống trong ánh sáng và niềm vui. Còn kẻ sống ích kỷ, chối bỏ luật Chúa sẽ phải ở trong nơi tăm tối đời đời. Xuyên qua hình ảnh cỏ lùng, Chúa nói lên sự kiên nhẫn của Chúa đối với chúng con. Bởi lẽ, cỏ lùng không thể biến thành lúa tốt, nhưng kẻ xấu có thể thành người tốt. Sự hiểu biết và kiên nhẫn của Chúa là nhằm cứu độ mọi người. Sự tiêu diệt không xây dựng được Nước Chúa, mà chỉ với kiên nhẫn và tin tưởng.

Lạy Chúa Giêsu, dù Giáo Hội do Chúa thiết lập là thánh thiện, nhưng Giáo Hội lại mang trong lòng những con cái là chúng con -dù đã được cứu độ- vẫn đang trên hành trình đi tới sự thánh thiện, nên còn nhiều va vấp và lầm lỗi. Trong lòng chúng con còn đó ánh sáng và bóng tối. Trong đời chúng con còn đó sự thiện và sự ác như lúa và cỏ lùng chen lẫn nhau.

Được tái sinh bởi phép Rửa Tội, được đón nhận Thánh Thần, được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Chúa, tất cả làm cho chúng con nên thánh thiện và không tì vết trước mặt Chúa (x. Ep 5,27). Tuy nhiên, sự sống mới mà chúng con đón nhận qua Bí tích Rửa Tội đã không hủy bỏ sự mong manh và yếu đuối của phận người, không loại khỏi chúng con sự nghiêng chiều về tội lỗi, về thú vui xác thịt, nên chúng con luôn ở trong cuộc chiến đấu gay gắt giữa thiện và ác ngay trong lòng chúng con. Dù được ân sủng Chúa trợ giúp, nhưng chúng con không luôn chiến thắng ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt, trái lại nhiều lần, chúng con đã vấp ngã như nguyên tổ xưa. Chúa luôn ở bên nâng đỡ chúng con và mời gọi chúng con hoán cải, đi dần tới sự thánh thiện như Cha trên trời mà đạt được sự sống vĩnh cửu là phần thưởng cao quý mà Chúa đã chuộc về cho chúng con (x. GLHTCG 1426). Sự kiên nhẫn, lòng khoan dung và nhân từ không phải là cử chỉ của sự yếu đuối, nhưng biểu lộ một sức mạnh cao cả, sức mạnh của tình yêu.

  • Hát: NẾU KHÔNG CÓ NGÀI (Phạm Quang) (đứng).

Lạy Chúa, xin cho sự dữ mà chúng con đang đối diện hằng ngày giữa xã hội, trong gia đình và nơi chính bản thân sẽ không làm chúng con thất vọng, bởi chúng con xác tín rằng, tội lỗi và sự dữ không là tiếng nói cuối cùng, mà tình yêu Chúa mới là tiếng nói sau hết, lòng thương xót của Chúa mới là nơi an nghỉ đời đời dành cho chúng con. Thánh Tôma More đã nói: “Không có gì xảy ra mà không do Chúa muốn. Mà tất cả những gì Ngài muốn, dầu có vẻ ác hại đến đâu cũng đều tốt nhất cho ta” (GLHTCG 313). Vì vậy, kiên vững với lời của Thánh Phaolô tông đồ dạy: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28), chúng con xin Chúa đừng để tội lỗi và sự dữ đè bẹp chúng con, nhưng giúp chúng con quả cảm đối diện với sự dữ và kiên vững vượt thắng tội lỗi, để Nước Chúa được hiện diện trong cuộc đời, nơi gia đình và lan rộng trên thế gian này.

Xin cho chúng con biết nhẫn nại trong đời sống gia đình với những khác biệt và lầm lỗi của nhau. Rất nhiều gia đình ngày nay đổ vỡ chỉ vì thiếu nhẫn nại. Gặp một chút khó khăn là gây lộn, bỏ nhau. Khi gần nhau, khám phá cái tốt lẫn cái xấu, chúng con khiêm tốn nhận ra những sai sót để sửa chữa, nhẫn nại chịu đựng nhau và cố gắng từng ngày hoàn thiện chính mình để xây dựng được sự hòa hợp, kính trọng và yêu thương. Xin cho chúng con cũng biết nhẫn nại với con cái khi chúng yếu đuối và lầm lỗi, biết cầu nguyện, dùng tình thương hiền hậu mà dẫn chúng trở về với Chúa.

Xin giúp chúng con biết nhẫn nại đón nhận những trái ý, khổ đau, ngay cả bất công người khác gây ra với niềm cậy trông Chúa. Đừng dùng bạo lực đáp trả sự dữ, mà lấy tình yêu chiến thắng hận thù. Đừng để những trái ý chạm đến chúng con, cướp đi bình an và hạnh phúc của chúng con. Xin cho chúng con biết cầu nguyện để chiến thắng sự dữ bằng sức mạnh tình yêu nhân hậu và nhẫn nại của Chúa. Tha thứ là sức mạnh của những con cái Chúa.

Xin cho chúng con cũng biết nhẫn nại với bản thân. Nếu có lúc chúng con cảm thấy thất vọng về tội lỗi của mình, thì đừng mất đi niềm tin vào Chúa. Chúa không bao giờ thất vọng về chúng con, xin cho chúng con cũng đừng bao giờ mất đi niềm cậy trông nơi Chúa. Chúng con hoán cải không chỉ vì ngày mai sẽ chết, nhưng vì Chúa thương chúng con. Một lương tâm cắn rứt không thể hạnh phúc. Một đời sống xấu không thể làm gia đình an vui. Cuộc đời chỉ có một lần, xin cho chúng con luôn can đảm sống trong sạch, yêu thương và vui tươi trước mặt Chúa mà đạt tới hạnh phúc đời đời.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN
 “Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó

Lạy Chúa, Chúa là hạt giống Nước Trời mà Chúa Cha đã gieo vào thế giới, để những ai mở lòng đón nhận thì được sống phong phú, sống đời đời. Xin cho chúng con được ơn khôn ngoan, để nhận biết giá trị tuyệt đối của Nước Trời mà ra sức tìm kiếm.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 13,44-52

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Khi lên làm vua, Salomon xin Chúa ơn khôn ngoan để dẫn dắt dân Israel cách chính trực theo ý Chúa. Lời ông xin làm đẹp lòng Chúa[156]. Chỉ sự khôn ngoan thần linh mới giúp chúng ta hiểu được giá trị cao quý đích thực của Nước Trời mà kiếm tìm[157]. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta nên giống Đức Kitô nhờ chia sẻ sự sống phục sinh của Người, để hưởng vinh quang Nước Trời[158].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hạt giống Nước Trời mà Chúa Cha đã đặt vào lịch sử loài người, đặt vào lòng những ai tin Chúa để làm vọt lên sự sống mới thần linh và vĩnh cửu. Nhưng Chúa ơi, thế gian và ma quỷ cũng không ngừng gieo vào tâm hồn chúng con những hạt cỏ dại khiến nó bóp nghẹt hạt giống Nước Trời nơi chúng con, làm tâm hồn chúng con cằn cỗi với những đam mê tội lỗi, ham muốn nhục dục, tham lam của cải, dẫn cuộc đời chúng con đến khổ đau và sự chết. Nhiều người chúng con có kinh nghiệm đớn đau thế nào, khi con cái rơi vào nghiện ngập, nô lệ sự dữ, khiến tâm hồn không thể hướng về Chúa, về sự thiện. Điều đáng sợ nhất đó là tội lỗi làm chúng con đánh mất Chúa là Hạnh Phúc đời đời.

Mầu nhiệm nhập thể đã đưa Chúa là “Nước Trời” đến gần chúng con, chạm đến tầm tay của chúng con. Nhưng được mấy người trong chúng con hiểu được Nước Trời cao quý thế nào để tha thiết tìm kiếm. Hôm nay Chúa dạy chúng con phải coi mọi sự khác không còn quan trọng nữa trước giá trị duy nhất là Nước Trời. Chúng con chỉ thực sự là Kitô hữu nếu hiểu rằng Nước Trời là “tất cả” trong cuộc đời, cần thiết hơn cả cơm bánh mỗi ngày. Nhận biết như thế là “hoán cải”, là thay đổi từ lòng trí đến cuộc đời. Nhưng chúng con chỉ hiểu đúng được giá trị Nước Trời bằng cả tâm trí lẫn trái tim nhờ ơn khôn ngoan mà Chúa đã từng ban cho vua Salomon.

  • Hát: NHƯ NGƯỜI ĐÃ ĐẾN (…)  (đứng).

Lạy Chúa, chúng con không chỉ nghĩ tưởng, hoặc chiêm ngắm Nước Trời, nhưng phải chọn lựa và nỗ lực suốt đời để có được Nước Trời. Với trọn cả con người yếu hèn, làm sao chúng con có thế đón nhận được Chúa vào tâm hồn, vào cuộc đời chúng con?

Xin cho chúng con bắt đầu bước đi tìm Chúa bằng một đời cầu nguyện sâu xa. Mỗi lần đến gặp Chúa qua thánh lễ, qua giờ Chầu Thánh Thể, qua việc lần hạt, đi chặng đàng, xin cho chúng con biết đi vào thinh lặng nội tâm, gạt bỏ khỏi lòng mọi lo lắng trần thế, hướng lòng hoàn toàn về Chúa, để dần có được cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, đưa chúng con dần đến một một cảm nếm Chúa sống động trong đức tin và lòng mến. Chúa ở đây, hiện diện sống động đến độ như chúng con nghe được trong cõi lòng lời ngỏ: “Thầy đây!” để đáp lại “Con đây!” Chúng con đến gặp Chúa, đối thoại với Chúa, đặt trọn tình yêu với Chúa trong từng cử hành, đồng thời nghe được tiếng Chúa dạy dỗ chúng con. Những giờ cầu nguyện như vậy giúp chúng con mở rộng cửa lòng để Chúa bước vào, để Chúa ở lại và Chúa trở nên sự sống của chúng con. Ngày nay, chúng con sợ thinh lặng. Nhưng Hồng y Robert Sarah nói với chúng con: “Thinh lặng là phương tiện duy nhất để bước vào mầu nhiệm vĩ đại của Thiên Chúa[159]. Sự thinh lặng cho chúng con gặp Chúa.

Xin cho chúng con biết tìm Chúa trong suốt ngày sống, giữa những công việc đơn điệu hằng ngày. Chúng con ý thức Chúa luôn hiện diện trong chúng con, Chúa chờ đợi chúng con trở về “nhà” là cung thánh tâm hồn để gặp Chúa. Chớ gì từ lúc thức dậy đến lúc đêm về, lòng chúng con tập luôn nghĩ đến Chúa, hỏi ý Chúa và làm từng việc trong yêu mến Chúa. Sự thinh lặng này cho chúng con một cái nhìn mới về mọi sự. Chúa đợi chờ chúng con trong thinh lặng để dạy chúng con thánh ý Chúa, chỉ cho chúng con những nhân đức cần tập luyện. Trong thinh lặng này, chúng con sẽ tìm được nguồn năng lực mới nhờ sự hiệp nhất với Chúa. Chúng con thực hiện mọi việc trong sự hiệp nhất tư tưởng, lời cầu nguyện, hành động và đời sống của chúng con với tư tưởng, lời cầu nguyện, hành động và đời sống của Chúa. Và cũng nhờ sự thinh lặng này mà chúng con có thể chạm đến tâm hồn người thân và tha nhân với tình yêu và sức mạnh của Chúa, có sức làm mới lại cuộc đời họ trong niềm vui và hạnh phúc (Th. Têrêsa Calcutta).[160]

 Sống thinh lặng để gặp Chúa như vậy thật khó khăn với chúng con trong thời đại ngày nay. Nhưng chúng con cần tập luyện, để nhờ sự thinh lặng cầu nguyện, chúng con không chỉ hiểu mà còn dần cảm nhận sâu xa trong tâm hồn rằng: chúng con cần Chúa, Chúa tuyệt đối quý giá đối với cuộc đời chúng con. Chẳng vậy mà các thánh đã dám đánh đổi cả cuộc đời, cả mạng sống để có được Chúa, được Nước Trời. Lạy Chúa, lúc này chúng con đang tìm Chúa hay thế gian? Từ nay, chúng con sẽ chọn Nước Trời vĩnh cửu hay chọn trần gian chóng qua? Xin cho chúng con nói được như Chân phước Charles de Foucauld khi được ơn hoán cải: “Ngay khi tôi biết được có Thiên Chúa, tôi hiểu ngay rằng tôi chỉ có thể sống vì một mình Thiên Chúa mà thôi”.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN
Mọi người đều ăn no

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tạo dựng và nuôi dưỡng chúng con cả xác hồn. Chúa cho chúng con cơm bánh để nuôi thân xác, ban Thánh Thể nuôi dưỡng tâm hồn để chúng con không chỉ sống đời này mà còn được sống đời đời. Chúng con xin cảm tạ Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 14,13-21

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Isaia loan báo Đức Chúa sẽ cho Israel thoát cảnh nô lệ và được dồi dào nước, bánh, sữa, rượu, nếu họ tin tưởng vào Lời Ngài[161]. Phép lạ hóa bánh nói lên Chúa Giêsu là nguồn sự sống nuôi dưỡng xác hồn con người[162]. Vì vậy, với Thánh Phaolô không có quyền lực thế gian nào có thể tách chúng ta khỏi tình yêu Thiên Chúa[163].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, trước đoàn dân đói khát, Chúa đã làm phép lạ nuôi họ từ vài tấm bánh và ít con cá nhỏ. Không phải những tấm bánh nuôi dân, nhưng đằng sau những tấm bánh là tình yêu Chúa chạnh thương và quyền năng Chúa nuôi dân. Đó cũng là điều Chúa đang làm cho chúng con từng phút trong đời khi ban không khí để thở, nước để uống, cơm để ăn, áo để mặc; khi Chúa không ngừng làm con tim chúng con đập, hệ thần kinh hoạt động; khi Chúa ban cho chúng con cha mẹ, bạn bè, công việc và từng ngày sống, để cuộc đời chúng con phong phú ý nghĩa và hạnh phúc. Cuộc đời chúng con đang ở trong tình yêu của Chúa từng mỗi phút giây.

Lạy Chúa, nhìn những thức ăn ngon trên bàn, chúng con vui mừng tận hưởng để nuôi dưỡng thân xác. Nhưng với cái nhìn sâu xa hơn, chúng con có thể thấy trong hạt cơm chứa đựng công sức của mẹ cha, chứa đựng tình yêu và cả chính cuộc đời các ngài được ban tặng để nuôi dưỡng chúng con. Điều này khơi lên trong chúng con lòng yêu mến, biết ơn cha mẹ, gắn bó với các ngài bằng lòng hiếu thảo. Với cái nhìn đức tin, chúng con thấy trong hạt cơm, khí trời, nước uống, mọi điều kiện sống chung quanh, ngay cả sự sống thân xác chúng con cũng đang chứa đựng tình yêu, quyền năng Chúa ban tặng. Cái nhìn này khơi lên trong chúng con lòng yêu mến, biết ơn để hết lòng tôn thờ Chúa, luôn vui mừng thưa lên: “Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài” (Tv 33,22).

  • Hát: XIN PHÓ THÁC (Anh Tuấn)  (đứng).

Lạy Chúa, hành động Chúa cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, phân phát đang hướng chúng con về Bí tích Thánh Thể, nơi Chúa nuôi dưỡng tâm hồn chúng con. Nhờ Lời Chúa dạy và Thánh Thể Chúa ban nơi thánh lễ, chúng con được giải thoát khỏi tội, khỏi nô lệ trần gian, khỏi sự ích kỷ bản thân, để sống chân lý và tình yêu viên mãn của Chúa, nhờ đó, cuộc đời chúng con tỏa sáng vẻ đẹp thánh thiện và mang giá trị trường tồn. Chúa là Mục Tử nhân lành đã cúi xuống cuộc đời chúng con không để thống trị mà để yêu thương phục vụ, để làm chúng con được thỏa mãn không chỉ cơn đói vật chất, nhưng là cơn đói sâu xa hơn về ý nghĩa sống, về chân lý, nhất là sự đói khát Chúa. Thánh Thể đã trở nên nơi gặp gỡ thân mật của chúng con với Chúa; và trong cuộc gặp gỡ này, Chúa trở nên lương thực nuôi sống chúng con, trao ban chính mình cho chúng con, biến đổi chúng con thành thần linh, thành vĩnh cửu trong Chúa, cho chúng con trải nghiệm ngay từ bây giờ niềm vui Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần lắng nghe Lời Chúa và nhất là khi đón rước Thánh Thể, hoặc như phút giây này, khi đang chiêm ngắm Chúa, là lúc chúng con được Chúa tháp nhập vào Chúa và biến đổi nên giống Chúa. Tâm tình mà Chúa muốn đổ vào tâm hồn chúng con lúc này hẳn là lòng thương xót. Chúa đã thương xót chúng con thì Chúa cũng muốn chúng con thương xót mọi người, nhất là những người bé nhỏ, nghèo đói, bệnh tật, khổ đau. Lòng thương xót không chỉ là xúc cảm chóng qua, nhưng là đau khổ cùng chúng con, đau khổ cho chúng con. Người đang đói khát tình thương của chúng con có khi đang bên cạnh trong một mái nhà. Là người chồng nóng nảy, gia trưởng, rượu chè, bài bạc, phản bội, nhìn lại để đớn đau vì đã lấy đi bao nước mắt của người vợ. Là người vợ hời hợt, vô tâm, coi thường chồng, chúng con đang nhẫn tâm đâm từng nhát dao vào tim chồng mỗi ngày mà vẫn dửng dưng. Là con cái đang gây nên khổ đau cho cha mẹ vì nghiện games, lười biếng, trốn học, băng đảng. Có khi là nỗi đau cùng cực của cha mẹ già bị con hắt hủi, nặng lời, bỏ mặc. Ôi, lạy Chúa, cuộc đời chúng con bên nhau là bao, sao lại cứ đặt trên nhau những nỗi đớn đau mà không biết thương nhau. Xin hãy đặt tình thương Chúa vào trái tim chúng con, để lòng chúng con từ nay biết khóc, biết xót xa, biết chia sẻ bao nỗi khổ của tha nhân, nhất là của người thân.

Xin cho chúng con đừng quay mặt trước người nghèo. Bác ái không chỉ là chia sẻ với người nghèo tiền bạc, nhưng còn là lời nói, hành động yêu thương mà chúng con trao tặng tha nhân. Xin cho chúng con biết gieo thật nhiều những nụ cười, cảm thông, ân cần, thứ tha, phục vụ, để gia đình chúng con ấm áp yêu thương và bất cứ nơi nào chúng con hiện diện, cũng tràn ngập niềm vui. Ước gì ngày cuối cùng chúng con vui mừng nghe Chúa nói: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn…” (Mt 25,35). Xin giúp chúng con nhớ lời Thánh Basiliô dạy: “Muốn hay không bạn cũng sẽ phải bỏ lại nơi đây tiền bạc của bạn. Trái lại, khi về với Chúa, bạn sẽ mang theo vinh dự do việc lành phúc đức bạn đã làm”[164].

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
Xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy

Lạy Chúa Giêsu, Giáo Hội mọi thời như con thuyền bé nhỏ tiến tới giữa biển đời đầy giông tố, hiểm nguy, nhưng chúng con biết rằng Chúa ở với Giáo Hội. Xin giúp chúng con luôn ở lại với Giáo Hội vì biết rằng ở lại với Giáo Hội là chúng con ở lại với Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 14,22-33

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Trốn cuộc bách hại của hoàng hậu Idaven, tiên tri Êlia tìm về núi Horeb để được Đức Chúa đỡ nâng trong tuyệt vọng, kiệt sức[165]. Lúc con thuyền của các Tông Đồ chòng chành trong giông bão thì Chúa đến cứu giúp. Đó là hình ảnh của Giáo Hội mọi thời[166].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Tin Mừng kể lại sau khi hóa bánh ra nhiều nuôi dân, Chúa lên núi cầu nguyện với Chúa Cha, còn các môn đệ đang trên con thuyền nhỏ đối đầu với gió ngược. Đó là hình ảnh Giáo Hội thời đầu nhỏ bé tiến bước giữa cơn gió ngược của lịch sử và hình như Chúa quên nó rồi! Đây cũng là hình ảnh Giáo Hội hôm nay đang phải chèo chống giữa khó khăn để tiến bước và dường như Chúa ở thật xa. Nhưng Tin Mừng lại cho chúng con câu trả lời đầy sức nâng đỡ, đồng thời cũng chỉ cho chúng con lối đường phải đi. Vâng, Tin Mừng nói với chúng con: Chúa đang ở gần Chúa Cha, chính vì thế mà Chúa không hề ở xa Giáo Hội, ở xa chúng con. Giống như Phêrô đang nguy cơ chết chìm khi đến với Chúa, thì Chúa đã nắm bàn tay ông, đã đưa ông đến nơi an toàn, đưa lên con thuyền. Chúa cũng luôn nắm bàn tay chúng con mỗi khi chúng con kêu cầu Chúa qua từng biến cố đời thường. Chúa nắm lấy tay chúng con và nếu chúng con cũng nắm chặt tay Chúa, để Chúa dẫn dắt, thì lúc ấy, lối chúng con đi mới là con đường đúng đắn và tốt đẹp[167].

Lạy Chúa, thế giới này đang thuyết phục chúng con đừng tin vào Chúa và Giáo Hội nữa. Họ nói rằng “chúng ta không cần đến Chúa và Giáo Hội” vì khoa học tiến bộ và sự thông thái nhân loại đủ sức cứu độ con người, giúp con người tự tìm ra giá trị và tín ngưỡng, đủ sức làm nhân loại sống bình an và hy vọng. Nhưng thực tế thì sao? Thay cho một thế giới bình an và hy vọng, chúng con chỉ thấy một nhân loại luôn bị đe dọa bởi xung đột, bởi sự dữ khủng khiếp, bởi môi trường sống ngày càng tồi tệ do sự tham lam bóc lột của kẻ có quyền, đưa dần nhân loại đến thảm họa tiêu diệt, chết chóc hơn là sự sống. Đức Bênêđictô từng khẳng định: “Không có Thiên Chúa, thì thế giới này sẽ tự phá hoại mình; không có quy luật của Thiên Chúa đích thực, thì con người cũng sẽ tự giết hại mình… Nếu không có sức mạnh tinh thần trong các tâm hồn và không có thái độ sẵn sàng chịu đau khổ vì những giá trị luân lý, thì một thế giới mới không thể nào được xây dựng” [168].

  • Hát: CHÚA LUÔN CÒN MÃI (Phanxicô) (đứng).

Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin, yêu mến, trung thành gắn bó với Giáo Hội dù giữa muôn thử thách, chống đối của thế gian vì biết rằng: Giáo Hội là của Chúa, Giáo Hội luôn có Chúa. Giáo Hội bước đi trên dòng nước chết chóc của lịch sử, nhưng Giáo Hội đã được phục sinh. Giáo Hội nắm lấy bàn tay của Chúa, và bàn tay thần linh này giữ chặt lấy Giáo Hội trên dòng nước thẳm. Như thế, Giáo Hội đã được kéo ra khỏi lực hút của cái chết và sự dữ. Giáo Hội -trong đó có chúng con- đang được kéo lên và được kéo về Chúa, nguồn sự sống. Hiện nay, Giáo Hội và tất cả chúng con đang ở giữa hai lực hút: Nước Trời và Thế Gian, sống và chết. Nhưng trong Chúa, Đấng Phục Sinh, lực hút tình yêu thì mạnh hơn sức hút hận thù; lực hút sự sống thì mạnh hơn lực hút sự chết. Đây là tình trạng của Giáo Hội mọi thời mà thánh Phaolô mô tả “Người ta tưởng rằng chúng tôi sắp chết, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống” (2Cr 6,9). Bàn tay cứu độ của Chúa nâng đỡ chúng con và như thế, ngay từ bây giờ, chúng con có thể hát bài ca của những người được cứu thoát, được tự do, những người đã sống lại[169].

Thánh Têrêsa Avila nói với chúng con: “Ai có Thiên Chúa, người ấy chẳng thiếu thốn gì!”, thế nhưng trần gian lại nói: “Tôi có thể cho bạn sự giàu sang, vinh dự và lạc thú”. Chúa mới là Chủ tể vũ trụ, nhưng Chúa không hứa cho chúng con sự giàu có chóng qua, mà muốn ban cho chúng con ơn cứu độ mà Chúa đã dùng giá máu để chuộc lại. Nó quý giá hơn mọi sự như thánh Catarina Siêna dạy: “Mọi sự xuất phát từ tình yêu, mọi sự đều quy hướng về ơn cứu độ của con người, Thiên Chúa làm tất cả mọi sự vì mục đích đó”[170]. Ơn cứu độ mới mang lại cho cuộc đời chúng con ý nghĩa, tự do và sự sống đời đời. Đây mới là giá trị đích thực và trường tồn. Thế nhưng chúng con đang sống giữa hai sức kéo là Thế Gian và Nước Trời mà xem ra, trần gian hấp dẫn chúng con mạnh hơn Chúa! Những bước chân của chúng con trên biển đời như Phêrô có lúc chìm xuống. Có những Kitô hữu biết mình trong tội, trong phản bội Chúa và gia đình, trong lạc thú thế gian, trong sự chết nhưng vẫn nghĩ mình đúng, mình đang hạnh phúc. Họ tự lừa dối mình! Xin cho chúng con sống tỉnh thức, để trước mọi nguy hiểm luôn lớn tiếng nài xin: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Xin cho chúng con luôn để Chúa cầm tay và dẫn đi trên đường thánh thiện, và rồi một lúc nào đó, như cuộc đời của các vị thánh, của nhiều Kitô hữu đạo đức, chúng con khám phá ra Chúa không phải là một điều trừu tượng, nhưng là một Đấng đã chết và sống lại, Đấng đang hiện diện gần gũi, yêu thương chúng con và đang mời gọi chúng con yêu mến Người để được hạnh phúc đời đời.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
Này bà, bà có lòng mạnh tin

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận hiến dâng cả mạng sống để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con nhận biết sự cao quý của ơn cứu độ để biết ơn Chúa và hết lòng tìm kiếm ơn cứu độ của Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                     Mt 15,21-28

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Isaia loan báo sẽ đến ngày Nhà Chúa nên nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc[171]. Việc Chúa Giêsu cứu chữa con gái người đàn bà xứ Canaan biểu tỏ Chúa muốn cứu độ mọi người[172]. Thánh Phaolô cho thấy dân ngoại được mời gọi chia sẻ niềm tin và ơn cứu độ[173].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa và người đàn bà xứ Canaan. Bà đã dùng lời tuyên xưng của dân Israel “Lạy Con vua Đavít” để xin Chúa cứu chữa con gái bà đang bị ma quỷ hành hạ. Thoạt đầu, xem ra Chúa lạnh nhạt với bà. Sự dửng dưng này không phải vì Chúa không thương bà, nhưng đúng hơn, Chúa muốn khơi lớn ước muốn và đức tin của bà[174]. Thật vậy! Bà không lùi bước trước sự chối từ của Chúa, nhưng càng khiêm tốn nhìn nhận mình tuy không xứng được đồng bàn với con cái Israel, vẫn có thể nhận được những vụn bánh rơi từ bàn ăn của chủ dành cho lũ chó con yêu quý của ông. Chúa thực sửng sốt trước lòng tin của bà và đã đáp lại lời xin: “Lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào, sẽ được vậy!”

Biến cố Tin Mừng cho chúng con thấy lòng xót thương vô biên của Chúa không chỉ dành cho Israel, nhưng cho toàn thể nhân loại. Chúa muốn cho mọi người ơn cứu độ, miễn là họ đặt niềm tin vào Chúa. Với lòng tin chân thật thì bất cứ ai, dù là người ngoại đạo, cũng được Chúa thương cứu độ.

Lạy Chúa, chúng con biết ơn ai giúp chúng con vượt qua cái đói hoặc cảnh nghèo vật chất, nhưng chúng con có trân trọng đức tin, trân quý ơn cứu độ Chúa ban chưa? Chúa giải thoát con gái người đàn bà Canaan khỏi sự thống trị của ma quỷ để sống cuộc đời mới hân hoan, thì Chúa cũng ban ơn cứu độ để giải thoát chúng con tự bên trong khỏi ách nô lệ tận căn là tội lỗi, khỏi những ham muốn trần gian, khỏi tính ích kỷ hẹp hòi là những thứ rác rưởi làm tâm hồn thành dơ bẩn, làm đời sống chúng con nên tầm thường. Những tham lam chiếm hữu và ham muốn lạc thú trần gian chỉ làm cuộc sống chúng con mất đi ý nghĩa cao cả và niềm vui chân chính. Nhờ ơn cứu độ, Chúa bước vào tâm hồn thay chỗ cho ma quỷ và thế gian; đổ đầy cuộc đời chúng con sự sống của Chúa. Chúa thấm nhập tâm hồn chúng con những giá trị Nước Trời, những nhân đức và tình yêu để dẫn chúng con vào lối sống mới, đầy tràn hoa trái chân thật và đức ái, tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện và hướng cuộc sống chúng con về mục đích sau hết là sự sống, là vinh quang đời đời.

  • Hát: XIN PHÓ THÁC (Anh Tuấn) (đứng).

Lạy Chúa, Chúa đem đến cho chúng con sự sống thần linh, hy vọng kiên vững, hạnh phúc Nước Trời. Nhưng chỉ nhờ Thánh Thần, chúng con mới cảm nếm được giá trị tuyệt đối lớn lao của ơn cứu độ, mà nỗ lực tìm kiếm cho mình, cho con cái và cho tha nhân.

Dẫu “được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?” (Mc 8,36). Dẫu chúng con giàu sang, quyền thế cả đời, mà đời sống bất chính, thì nào có được một ngày bình an, và đớn đau kinh khủng nếu chúng con phải xa Chúa đời đời. Không ai trong chúng con có thể nói: “Tôi hoàn hảo; Tôi đã sẵn sàng được cứu độ”. Trên hành trình trần gian, chúng con luôn là tội nhân, luôn cần đến Chúa cứu độ. Trong lòng Giáo Hội, chúng con được cung cấp phương tiện dồi dào của ơn cứu độ, như Lời Chúa và các Bí tích, đặc biệt bí tích Thánh Thể, để dù thân phận và bậc sống có khác nhau, chúng con đều được Chúa gọi, mỗi người trên con đường của mình, để nên thánh, mà mức trọn hảo là sự thánh thiện của Chúa Cha. Sự thánh thiện làm nên hạnh phúc cho chúng con.

Nhiều người chúng con đang quá khổ đau vì con cái hư hỏng. Chúng con xin lễ, xin khấn khắp nơi, xin nhiều người cầu nguyện mà sao con cái vẫn chứng nào tật nấy. Chúng con thất vọng. Chúng con quên đi một điều là chính chúng con cần lắng nghe tiếng Chúa để thực thi, để hoán cải bản thân, để nên gương mẫu đức tin, rồi mạnh mẽ cậy trông Chúa và kiên nhẫn chờ đợi chương trình Chúa dành cho con cái mình. Đừng bắt Chúa phải làm theo ý mình nhưng để Chúa hành động theo sự khôn ngoan của Chúa.

Cuối cùng, xin cho chúng con biết thiết tha với phần rỗi của anh chị em. Có lẽ chúng con không có nhiều cơ hội để nói về Chúa cho họ, nhưng một đời chuyên chăm cầu nguyện, nhiệt thành sống đức tin và hân hoan thực thi đức ái sẽ là một dấu chứng thuyết phục thắp sáng lòng mến nơi anh chị em khô khan và khơi lên đức tin nơi người chưa biết Chúa. Hơn nữa, xin cho chúng con biết hiến dâng cuộc sống hằng ngày làm của lễ sống động, thánh thiện, làm đẹp lòng Chúa để cầu nguyện cho ơn cứu độ của nhân loại. Ngày Chúa Nhật, chúng con cầu nguyện cho Hội Thánh. Thứ Hai, chúng con cầu nguyện cho Giáo Phận. Thứ Ba, chúng con cầu nguyện cho giáo xứ. Thứ Tư, chúng con cầu nguyện cho gia đình mình sống thánh thiện. Thứ Năm, chúng con cầu nguyện cho các Linh mục. Thứ Sáu, chúng con nhớ đến những người khổ đau, bệnh tật, và thứ Bảy, chúng con cầu nguyện cho thế giới được bình an. Nếu mọi việc của chúng con được dâng lên Chúa thành lời cầu nguyện cho ơn cứu độ của tha nhân theo gương thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, thì cuộc sống mỗi ngày đang được kết hợp mật thiết với hy lễ của Chúa dâng trên Thập giá và đó chẳng là cuộc sống đẹp nhất vì tràn đầy tình yêu với Chúa Cha và tha nhân đó sao?

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN
Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khóa nước trời

Lạy Chúa Giêsu, “Xin cho chúng con đức tin liều lĩnh, dám đánh mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và yêu tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó”[175].

LỜI CHÚA (đứng)                                                     Mt 16,13-23

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Isaia loan báo Đức Chúa sẽ trao “chìa khóa nhà Đavít”, “áo choàng” và “đai lưng” cho Êliakim thay thế Sobna, viên coi bàn thờ bất xứng[176]. Sau lời tuyên tín của Phêrô, Đức Kitô đã đặt ông làm thủ lãnh của Hội Thánh do Ngài thiết lập[177]. Một Thiên Chúa tối cao mà mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người[178].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, sau khi hỏi các môn đệ suy nghĩ của dân chúng về Chúa, Chúa đã hỏi chính các ông: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Thay mặt cho Nhóm Mười Hai, với niềm hăng say và xác quyết, Phêrô lên tiếng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Lời tuyên tín xác thực này không tự ông nhận biết, nhưng được mặc khải bởi Chúa Cha. Chúa đã đặt ông làm đầu Hội Thánh, làm thủ lãnh Nhóm Mười Hai là những viên đá móng xây dựng Giêrusalem mới. Chúa đã cho Phêrô và các tông đồ được thông dự vào sứ vụ, vào quyền năng và cả số phận của Chúa. Hội Thánh Chúa vừa hữu hình vừa hàm chứa những thực tại vô hình. Nơi trần thế, Hội Thánh đang tiến bước giữa những bách hại của thế gian và ơn an ủi của Chúa, đang trên đường lữ thứ gian khổ và chỉ được hoàn tất trong vinh quang thiên quốc, trong cuộc ngự đến vinh hiển của Chúa (x. GLHTCG 765; 769; 771).

Suốt dòng lịch sử, lời tuyên tín của Thánh Phêrô vẫn được Giáo Hội và mỗi Kitô hữu chúng con lặp lại hằng ngày: Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống! Chúng con tuyên xưng điều này với ý thức rằng Chúa là “kho tàng” đáng cho chúng con hy sinh tất cả để tìm kiếm. Chúa là người bạn không bao giờ bỏ rơi chúng con, vì Chúa biết đâu là những mong đợi sâu xa nhất của tâm hồn chúng con. Chúa là “Con Thiên Chúa hằng sống”, là Đấng Thiên Sai được hứa hẹn đã đến trần gian để mang lại cho nhân loại ơn cứu độ, để đáp ứng cơn khát sự sống và tình yêu nơi mỗi người chúng con. Một lời loan báo mang lại mối lợi tuyệt vời là niềm vui và bình an cho chúng con![179]

  • Hát: CHÚA SỐNG TRONG TÔI (Lm. Nguyễn Duy)  (đứng).

Lạy Chúa, vì gia đình là Hội Thánh tại gia, nên lời tuyên tín của Phêrô phải được tiếp tục tuyên xưng nơi gia đình chúng con. Nếu chúng con biết cậy nhờ ơn Chúa mà xây dựng gia đình trên nền tảng đức tin của Phêrô, đó là đặt Chúa làm Chủ gia đình, biết nhìn cuộc sống và thế giới bằng con mắt đức tin, biết lấy luân lý Kitô làm chuẩn mực sống, lấy tinh thần Tin Mừng làm bậc thang giá trị, thì gia đình chúng con chắc chắn có được bình an tại thế và hạnh phúc đời đời.

Con cái chúng con đang bị mê hoặc bởi khoa học công nghệ, bị mãnh lực đồng tiền và thú vui trần gian lôi cuốn, nên chẳng còn giờ cho Chúa. Giữ đạo chỉ vì truyền thống mà không xác tín cá nhân, nên khi lìa cha mẹ, rời giáo xứ, chúng dễ dàng bỏ nhà thờ, bỏ cầu nguyện, bỏ sinh hoạt cộng đoàn. Đó là khởi đầu một cầu trượt của đức tin, dẫn tới lối sống sa đọa, chỉ biết thế gian mà quên Chúa. Ma quỷ đưa chúng vào đường tội lỗi và giam chúng trong cái chết đời đời.

Xin cho chúng con biết giáo dục cho con một đức tin hiểu biết, là giúp chúng thông suốt ý nghĩa của từng hành vi đức tin chúng làm: tại sao cần đến nhà thờ, cần sống hiền lành, khiêm nhường theo gương Chúa, cần sống thành thật và cống hiến đời sống phục vụ tha nhân. Nhờ đó, chúng biết làm và tập thành thói quen với ý thức đức tin và tình yêu. Chúng cần nhận ra rằng đức tin làm cho đời sống chúng có ý nghĩa cao cả, có giá trị trường tồn mang lại hạnh phúc đích thực. Đức tin thấm nhập và hướng dẫn cách sống, làm nên đời sống, chứ không chỉ là lý thuyết trừu tượng và vài việc làm xa lạ, vô nghĩa với cuộc sống chỉ để lên trời. Thiếu sự hiểu biết này, chúng sẽ giữ đạo cách khổ sở, dễ bỏ đời sống đức tin khi rời xa gia đình. Điều này hẳn đòi chúng con, những bậc cha mẹ, chăm chỉ trau dồi giáo lý, chuyên cần sống đạo và cầu nguyện, để không chỉ hiểu biết mà còn có một kinh nghiệm đức tin để truyền lại cho con cháu.

Xin dạy chúng con biết giáo dục cho con một đức tin sống động, là giúp con tiến đến một kinh nghiệm gặp Chúa, sống tình thân cá vị với Chúa như hai người bạn, người yêu, như cha con trong nhà. Đây là ân phúc lớn lao Chúa ban, nhưng chúng con và con cái cần mở lòng đón nhận bằng một đời cầu nguyện sâu xa với cộng đoàn và gia đình, đặc biệt, một mình với Chúa. Cần dạy con luôn giữ Chúa trong tâm hồn bằng đời sống trong sạch, tập được thói quen bước vào tâm hồn để gặp Chúa, biết xin Chúa hướng dẫn phải làm gì trước những khó khăn và biết làm từng bổn phận hằng ngày với Chúa, với lòng mến Chúa-yêu người. Thật hạnh phúc khi chúng cảm nghiệm được Chúa luôn ở với chúng và yêu thương chúng.

Xin cho chúng con quyết tâm xây dựng gia đình thành một cộng đoàn thánh thiện, để con cái học được bài học đức tin qua chính đời sống cầu nguyện, cách cư xử yêu thương, tha thứ, dịu hiền, quảng đại của chúng con. Đó là một nỗ lực hết sức vất vả, nhưng nếu chúng con và con cái có Chúa, có đời sống thánh thiện làm nên bình an tại thế và hạnh phúc đời đời, thì vất vả đến mấy cũng chẳng đáng gì so với ân phúc tuyệt vời này?

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con vác thập giá mình mà theo Chúa để đạt tới sự sống đời đời. Xin cho chúng con thấu hiểu giá trị cao cả của Nước Trời mà Chúa hứa ban, để trung thành vác thập giá bước theo Chúa đến cùng.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 16,21-27

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Giêrêmia khổ sở khi loan báo Lời Chúa cho một dân cứng đầu, nhưng lòng ông luôn được Chúa thôi thúc[180]. Đức Kitô vâng phục thánh ý Cha, chấp nhận khổ đau, cả cái chết để cứu độ nhân loại[181]. Vác Thập giá theo Chúa Giêsu là trở nên hy lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa như Thánh Phaolô dạy[182].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, nếu trong Tin Mừng tuần trước, Chúa khen ngợi Phêrô khi ông tuyên xưng đức tin chân chính nơi Chúa, thì hôm nay, Chúa lại gọi Phêrô là Satan vì ông thể hiện một đức tin đầy não trạng thế gian (x. Rm 12,2). Khi Chúa công khai tỏ bày mầu nhiệm khổ đau và cái chết thì Phêrô lên tiếng phản đối. Thầy và trò có hai suy nghĩ trái ngược nhau. Chúa bảo Phêrô lui ra đằng sau, đặt mình trên bước chân người môn đệ mà đi sau Thầy.

Tội lỗi là một điều độc dữ nghiêm trọng đến độ Chúa phải đổ Máu để cứu chuộc. Chúa đã chống lại sự dữ bằng sức mạnh giải thoát của tình yêu. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa mà quyền tối thượng của Thiên Chúa đã được tái lập trên nhân loại, giải thoát chúng con khỏi sự dữ và kết hợp chúng con lại với Chúa[183].

Trong con người của Phêrô và cả nơi chúng con luôn có hai động lực thiện–ác xung đột nhau. Một đàng chúng con tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa Hằng Sống, quyết theo Chúa trên đường hoàn thiện, đàng khác chúng con lại bị lôi kéo bởi bao tư tưởng xấu xa, bởi danh-lợi-thú trần gian. Không ít người chúng con đang sa chân trong tội, phá đổ tình nghĩa với Chúa, gây đớn đau cho người thân, làm đổ vỡ gia đình, đưa tâm hồn và cuộc đời mình vào cái chết. Nhiều lúc chúng con đớn đau thốt lên như Thánh Phaolô: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm”; “Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?” (Rm 7,19.24).

  • Hát: CHO CON ĐẾN VỚI NGÀI (Hồng Trần) (đứng).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con bước theo Chúa để tiến tới sự thánh thiện. Đó là kết hiệp với Chúa ngày càng mật thiết hơn. Bước vào con đường hoàn thiện là chấp nhận cuộc chiến thiêng liêng đầy gian khó. Trong lòng chúng con giống như Phêrô, đan chen giữa ánh sáng và bóng tối, sự thiện và sự ác. Có khi suy nghĩ và nói năng rất đạo đức, nhưng cuộc đời lại lầy lội trong tội. Có khi cuộc đời buông trong sự dữ, nhưng tận đáy lòng lại cảm thấy một nỗi bất an, khao khát bước ra khỏi vực sâu tội lỗi. Chúng con cần nhận ra tinh thần thế tục, hoặc sự dữ tồn tại trong chúng con, để nỗ lực hoán cải, đổi mới đời sống, mặc lấy tâm tư của Chúa, mang lấy chính Chúa vào con người chúng con.

Chúng con trước hết cần có được những lúc phản tỉnh. Đó là những phút thinh lặng bên Chúa để xét lại đời mình. Nếu chúng con chỉ xét mình trên bình diện luân lý, xem xét về những suy nghĩ, lời nói và hành động đúng hoặc trái với lề luật, với thánh ý Chúa, chúng con khó cảm nhận được sự nặng nề của tội và thấm thía nỗi khổ đau của một tâm hồn đang xa lìa Thiên Chúa Tình Yêu. Nhưng nếu nhờ ân sủng Chúa ban mà dìm mình trong tình yêu của Chúa để phân định đời mình, lòng mình, chúng con mới cảm được nỗi khốn cùng sâu thẳm phận người tội lỗi và hư vô, mới cảm nếm sâu sắc nỗi đớn đau khi bị tách ra khỏi tình yêu vô biên của Chúa, nhất là cảm được nỗi đáng sợ khi tự mình khước từ tay Chúa chở che. Nhờ ân sủng Chúa chạm đến, chúng con mới cảm nhận tội lỗi chúng con đang làm khổ gia đình, làm hại tha nhân, hủy diệt chính mình, để từ thẳm sâu cõi lòng, chúng con mới thấy đớn đau vì tội, thấy mình không thể thiếu Chúa, mới thành tâm hoán cải mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Chúa và quyết tâm sống đời sống mới.

Khi đã nhận biết lỗi lầm, chúng con cần đến ơn hoán cải. Đó là hết lòng cậy trông ơn Chúa và đem hết sức mình đẩy lùi những sai trái nơi bản thân như dối trá, bất công, nóng nảy, chì chiết, hoặc bài bạc, rượu chè để ngày càng tỏa sáng hình ảnh Chúa. Dẫu rất khó khăn, xin cho chúng con biết kiên nhẫn áp dụng phương pháp “trồng hoa lấn cỏ dại”; đó là tập những nhân đức như hiền lành, ngay thẳng, tiết độ, khiêm nhường, quảng đại… đối lại những tật xấu nơi chúng con. Càng tiến về phía trước, phía Thiên Chúa, phía của sự thánh thiện, chúng con càng bỏ lại đằng sau tội lỗi và cạm bẫy của ma quỷ. Càng dọn khỏi đời mình những bãi rác tội lỗi hôi thối, và trồng vào tâm hồn những hoa nhân đức, thì cuộc đời chúng con càng mang vẻ đẹp tuyệt hảo là sự thánh thiện, càng giàu sang Chúa trong lòng, càng có khả năng mang nhiều ân phúc và niềm vui đến cho người thân và mọi người.

Đi vào cuộc chiến thiêng liêng để tiến đến sự trọn lành như vậy là chúng con chấp nhận từ bỏ bản thân để sống cho Chúa và tha nhân, hy sinh ý riêng để làm theo ý Chúa, khước từ thú vui bất chính để tìm niềm vui tâm hồn. Đó là lúc chúng con vác Thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa để tiến tới sự thánh thiện, tiến tới hạnh phúc đời đời! Xác tín rằng, dù được nửa thế gian mà chúng con không có Chúa, không được sự sống đời đời thì cuộc sống giàu có của cải đến mấy cũng chỉ là uổng phí, bất hạnh mà thôi!

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến dạy chúng con chân lý cuộc đời là mến Chúa – yêu người. Xin cho chúng con ghi nhớ lời sách Huấn Ca: “Kính sợ Chúa khiến tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan hỷ mừng vui… Ai kính sợ Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày lâm chung sẽ được hưởng phúc lành” (Hc 1,12-13).

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 18,15-20

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Thiên Chúa cho thấy trách nhiệm lớn lao của người được trao bổn phận dẫn dắt dân Chúa. Họ phải trả lẽ bằng chính giá máu, tức sự sống của họ[184]. Chúa Giêsu dạy chúng ta về trách nhiệm sửa sai trong Hội Thánh vì yêu mến đích thực là giúp nhau sống theo sự thật[185]. Theo thánh Phaolô, yêu thương là chu toàn trọn cả lề luật[186].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa quy tụ và cứu độ chúng con trong Hội Thánh. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng con được trở nên con Thiên Chúa, nên anh em của nhau và được tháp nhập vào Thân Thể Hội Thánh mà Chúa là Đầu. Sự hiệp thông này đưa chúng con vào mối liên hệ mật thiết đến độ không chỉ chia sẻ cho nhau những vui buồn, sự thờ phượng, việc tông đồ mà còn thông chia cả ơn cứu độ là sự sống của Chúa. Ơn thánh Chúa ban cho mỗi người chúng con đều góp phần làm triển nở sự sống của toàn thể Hội Thánh; đối lại, tội lỗi chúng con phạm gây thương tích Nhiệm Thể này. Vì vậy, hôm nay Chúa dạy chúng con yêu thương đích thực là giúp nhau sống trong chân lý toàn diện, và nếu ai lỗi luật Chúa, làm điều dữ, chúng con có trách nhiệm sửa sai và giúp nhau hoàn thiện.

Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con vươn tới sự hoàn thiện như Cha trên trời, cũng là mặc lấy chính tâm tình yêu thương của Chúa đối với Chúa Cha và nhân loại vì “Ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật” (Rm 13,8). Nếu linh mục giữ vai trò giáo dục đức tin nơi giáo xứ, thì cha mẹ có nhiệm vụ giáo dục con cái nơi gia đình. Chúng con ai cũng yêu con, nhưng nhiều cha mẹ yêu con không đúng khi không dẫn chúng theo sự thật của Chúa, mà chỉ lo lắng thỏa mãn những nhu cầu vật chất, thỏa mãn dục vọng của chúng, biến chúng thành những trẻ ích kỷ, kiêu căng, chỉ biết sống theo bản năng mà không dám chịu trách nhiệm. Điều này làm chúng thành kẻ nô lệ cảm xúc thân xác dẫn tới hủy diệt, không đủ quả cảm để chấp nhận cuộc sống thử thách, không đủ ý chí để vượt thắng khó khăn, hy sinh là những điều phải có tất yếu trong đời, để can đảm sống theo nguyên tắc đức tin, rèn luyện nhân đức, nhất là sống tình yêu khiêm hạ, hủy mình phục vụ của Chúa là những yếu tố nền tảng làm nên ý nghĩa đời sống và hạnh phúc cuộc đời. Nhớ lời sách Châm Ngôn: “Lòng kính sợ Chúa là trường dạy khôn ngoan, khiêm nhu là đường dẫn đến vinh dự” (Cn 15,33). Chúng con đang dẫn con bước theo chân lý đức tin hay thả con theo thói đời, làm mồi cho tội lỗi, dẫn đời con tới hủy diệt và sự chết đây?

  • Hát: KINH HÒA BÌNH (Kim Long) (đứng).

Lạy Chúa, chúng con không một mình trên hành trình tiến tới sự thánh thiện, mà luôn có Chúa, có anh chị em đồng hành. Chúng con, kẻ yếu người mạnh, cùng dìu nhau tiến về Nước Trời, có bổn phận “chị ngã em nâng” như Chúa dạy. Trách nhiệm của linh mục đối với giáo dân, cha mẹ đối với con cái hết sức lớn lao như lời Chúa dặn qua Tiên tri Giêrêmia: Nếu chúng con không dạy chúng như Chúa truyền dạy, chúng sẽ phải chết bởi tội lỗi của chúng, nhưng Chúa sẽ đòi “nợ máu nó” nơi chúng con (x. Gr 33,7-8).

Hôm nay, Chúa cũng chỉ cho chúng con cách sửa đổi tha nhân, sửa dạy con cái đi theo ba bước: riêng một mình với họ, đi với hai ba người và sau cùng thưa với Hội Thánh. Điều Chúa dạy không áp dụng theo nghĩa đen, nhưng Chúa dạy chúng con biết sửa dạy con cái và tha nhân với tất cả sự chân thành, khiêm tốn, nhẫn nại của một tình yêu chân thật, với trọn mong muốn cho họ nên tốt để được hạnh phúc. Xin cho chúng con biết thực hiện những  lời dạy của Thánh Gioan Boscô: “Khi sửa dạy lỗi lầm, phải tránh mọi sự nóng giận. Đừng để cõi lòng sôi sục, hay dùng lời nói hạ nhục ai. Hãy cứ cảm thông lúc này và hy vọng vào tương lai. Hãy nhớ rằng giáo dục là công việc của tâm hồn, nơi chỉ có Chúa làm chủ, nên chúng ta không thể đạt được gì nếu Chúa không dạy ta nghệ thuật và không trao cho ta bí quyết giáo dục. Hãy cố gắng làm cho mình được yêu mến. Hãy vun trồng tâm tình kính sợ Chúa. Như thế, ta có thể dễ dàng mở được cánh cửa của bao tâm hồn và liên kết họ lại với chúng ta mà ca hát, ngợi khen Đấng đã muốn trở nên mẫu mực của chúng ta”[187]. Để tiến tới sự sửa dạy đầy tình yêu như vậy, xin cho chúng con biết cầu nguyện thiết tha, chiêm ngắm học đòi tâm tình của Chúa, cậy trông vững mạnh vào Chúa, đồng thời trở nên gương mẫu cho con cái noi theo. Chúa ơi, giáo dục đức tin là cách thế chắc chắn nhất dẫn con cái chúng con đến hạnh phúc đích thực và trường tồn, nhưng đó lại là việc hết sức khó khăn lúc này, xin thương dạy dỗ và trợ lực cho chúng con.

Lạy Chúa, trên hành trình tiến tới sự hoàn thiện mà Chúa mời gọi, xin cho chúng con luôn khiêm tốn nhận biết sự mỏng giòn của mình, để vượt thắng tự ái, chấp nhận mình tội lỗi và hư vô trước mặt Chúa. Xin cho chúng con “Đừng tự coi mình là khôn ngoan, hãy kính sợ Chúa và tránh xa sự dữ” (Cn 3,7), luôn hạ mình đón nhận lời sửa dạy của tha nhân, nhất là biết lắng nghe lời dạy của Chúa Thánh Thần, để liên lỉ hoán cải đời sống ngày càng nên giống Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa hơn, hầu chúng con được sống trong bình an tại thế và đạt được hạnh phúc đời đời.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ôm chúng con vào lòng như đứa con nhỏ bé nhất của Chúa, như một tội nhân thứ nhất của Chúa, như một thụ tạo nghèo hèn nhất của Chúa, để chúng con được hưởng nếm trọn vẹn lòng thương xót mà Chúa dành cho chúng con.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 18,21-35

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Một bước tiến bộ trong Cựu Ước là coi sự tha thứ là đòi hỏi của kẻ tin vào Đức Chúa, điều làm đẹp lòng Ngài[188]. Chúa Giêsu kiện toàn khi dạy dân mới tha thứ đến tột cùng, không điều kiện. Sống tha thứ là mở lòng đón nhận sự tha thứ của Chúa[189]. Nhờ được tha thứ và biết tha thứ, sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa[190].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, tuy đã được mặc chiếc áo trắng của Phép Rửa, chúng con vẫn không ngừng phạm tội và quay lưng lại với Chúa. Phạm tội là chúng con bỏ Chúa, nguồn hạnh phúc, để đi tìm hạnh phúc giả tạo, liều mình đi vào cái chết. Tình yêu Chúa luôn chờ đợi và thôi thúc chúng con trở về để được Chúa thứ tha, để tìm lại sự sống, để tiến tới sự thánh thiện. Đón nhận tình thương tha thứ của Chúa đòi buộc chúng con cũng biết tha thứ cho anh em. Sống tha thứ là chúng con mở cánh cửa tâm hồn mình để đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Khi từ chối tha thứ cho anh em là chúng con để tâm hồn mình trong sự chai đá khiến nguồn ơn xót thương của Chúa không thể thấm nhập tâm hồn, đổi mới chúng con. Đó là sự dữ đáng sợ! Trái lại, khi biết thú nhận tội mình, lòng chúng con mở ra để đón nhận ân sủng xót thương tha thứ của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con bài học tha thứ bằng chính hành động của Chúa. Một tha thứ dám đi bước trước, không điều kiện, không biên giới, một tha thứ dẫn tới yêu thương. Chúa vừa là động lực, vừa là gương mẫu tuyệt hảo của sự thứ tha. Trong đau đớn tột cùng, bị căm ghét và giết chết, Chúa vẫn thốt lên: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Nếu chỉ đứng ngoài chiêm ngắm, bắt chước mẫu gương của Chúa, chúng con không thể thực thi được lệnh Chúa truyền. Nhờ ơn cứu độ, chúng con được dự phần sống động vào sự thánh thiện, vào lòng thương xót, vào tình yêu của Chúa trong sâu thẳm cõi lòng. Chúa Thánh Thần, nguồn sự sống, làm cho những tâm tình của Chúa trở thành những tâm tình của chúng con (x. Pl 2,1.5). Chỉ khi đó, chúng con mới có thể tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Sự cầm buộc hay tháo cởi xảy ra nơi đáy lòng chúng con. Việc vượt thắng hay quên đi xúc phạm không tùy thuộc khả năng chúng con; chỉ nhờ sự hiến dâng trái tim cho Chúa Thánh Thần, chúng con mới có thể biến đổi thương đau thành lòng thương xót, và thanh luyện ký ức bằng cách biến đổi sự xúc phạm thành lời chuyển cầu (x. GLHTCG 2843).  

  • Hát: LỜI KINH HÒA BÌNH (Từ Duyên) (đứng).

Lạy Chúa, sống tha thứ thật không dễ, nhưng nó lại là điều kiện thiết yếu để xây nên một gia đình yêu thương. Dù khó đến mấy, chúng con cũng cần học cách tha thứ khi bạn đời, con cái làm chúng con thương tổn; học cả cách chấp nhận những rắc rối họ gây ra cho chúng con như những ân sủng và phúc lành, như cách thế để chúng con vun đắp tình yêu trong sáng và tiến tới sự trọn lành. Thái độ này là một công trình của ơn thánh và nỗ lực tập luyện, nhưng đó là thái độ duy nhất mà qua đó, chúng con đạt được bình an và tự do nội tâm. Chúng con cần thật nhiều ơn Chúa và lòng quảng đại, sự nhẫn nại, có khi rất nhiều nước mắt để tha thứ và tha thứ đến cùng.

Ngày nay, với những cám dỗ đầy sức mê hoặc, một bầu khí xã hội lan tràn sự dữ dễ lôi kéo vợ chồng công giáo chúng con rơi vào hố sâu tội lỗi, sống thác loạn, phản bội. Một vài khủng hoảng tất yếu nơi gia đình đáng lẽ chúng con cần cầu nguyện, cần sự trợ giúp của Chúa để vượt thắng và xây dựng tình yêu ngày càng lớn lên, thì chúng con lại tìm kiếm bù đắp nơi những thú vui bên ngoài, dần trượt dài thành một thói xấu, lòng dần chai lì với Chúa, lạt nghĩa yêu thương với bạn đời, gây nên đau khổ cho nhau và có khi dẫn tới đổ vỡ gia đình. Tình yêu gia đình không tự nhiên có mà cần nỗ lực xây dựng. Bản thân chúng con cần có những phút cầu nguyện để phản tỉnh, để thấy được những sai trái của mình đang dẫn gia đình đến khổ đau, dẫn đời mình vào ngõ cụt, nghĩ đến nỗi đớn đau mình gây cho bạn đời, đừng dửng dưng, chai lì, nhưng can đảm trỗi dậy, trở về với Chúa, với gia đình.

Để thực hiện sự tha thứ như Chúa dạy, chúng con cần đến ơn Chúa và sự tập luyện. Chúng con cần tập được một đời cầu nguyện sâu xa và kiên vững. Cầu nguyện để cảm được lòng xót thương của Chúa đối với chúng con là kẻ tội lỗi, để cũng biết dành cho con cái và bạn đời lòng cảm thông và nhân hậu của Chúa. Cầu nguyện để giữ được bình tĩnh trước xúc phạm, và biến đổi những cảm xúc tiêu cực phẫn uất, hận thù nên cảm xúc tích cực của lòng thương xót, thứ tha. Cầu nguyện xin Chúa soi sáng để tìm ra cách ứng xử theo ý Chúa. Cầu nguyện để giữ lòng thanh thản và giữ vững yêu thương dù hoàn cảnh khổ đau kéo dài nhờ tin tưởng chờ Chúa biến đổi mình, biến đổi người. Có nhiều hoàn cảnh khổ đau lâu dài vượt quá sức chịu đựng và như tuyệt vọng để đợi chờ sự trở về của bạn đời mà Chúa lại như im lặng. Ôi lạy Chúa! Xin đừng bỏ chúng con một mình, đừng để chúng con đánh mất niềm cậy trông nơi Chúa, bởi nếu không cậy trông Chúa thì chúng con còn biết đến với ai trong cơn khổ đau khủng khiếp này? Xin cho chúng con biết cầu nguyện thiết tha hơn, yêu thương hơn, sống thánh thiện hơn và tin tưởng Chúa kiên vững hơn, bởi vì Chúa làm được mọi sự, Chúa có chương trình và thời điểm theo sự khôn ngoan và quyền năng tuyệt đối của Chúa, mà Chúa chỉ đòi chúng con tin tưởng và kiên trì.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN
Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa không muốn xem chúng con như những tôi tớ, nhưng là con cái, là bạn hữu của Chúa. Xin cho chúng con hiểu được ân huệ cao quý này, để biết sống xứng đáng là những người con hiếu thảo của Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 20,1-16a

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Đức Chúa mời gọi dân Ngài sám hối trở về vì Chúa yêu thương, không nghĩ đến trừng phạt mà chỉ muốn xót thương[191]. Thiên Chúa muốn cứu vớt mọi người. Ngài không cư xử với chúng ta theo lẽ công bình mà với trọn tấm lòng yêu thương. Hiểu được tình yêu của Chúa, Thánh Phaolô chỉ muốn ở trong tình yêu của Ngài[192].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến cứu độ chúng con và mời gọi chúng con đi làm Vườn Nho của Chúa. Qua dụ ngôn hôm nay, Chúa muốn dạy chúng con một điều hết sức thiết yếu: Chúa là người Cha yêu thương, vì vậy, Chúa không xử với chúng con theo lẽ công bằng của một ông chủ, mà dành cho chúng con lòng nhân ái vô biên của một người Cha. Chúa nhân từ và quyền năng. Lòng nhân từ của Chúa vượt xa mọi lẽ công bằng và quảng đại ban cho con cái những điều vượt quá mọi ước mong.

Vì vậy, Chúa mời gọi chúng con hoán cải “cái nhìn” về Chúa để đổi mới tương quan với Chúa. Chúng con đã được Chúa mời gọi vào làm Vườn Nho. Nhiều người chúng con đang rất nỗ lực chu toàn bổn phận đạo đức, tuân giữ lề luật, làm nhiều việc thiện để được Chúa ban Nước Trời. Chúng con khờ dại đòi Chúa trả công cho những việc làm nhỏ bé của chúng con, trong khi Chúa muốn ban cho chúng con ân phúc theo tình yêu của Chúa. Chúa sẵn sàng dành cho chúng con sự công bằng tối thiểu cho những công phúc của chúng con, nhưng lòng nhân từ Chúa chỉ muốn thi ân, thi ân không định mức! Chúa mời gọi chúng con vượt khỏi lối sống đạo lập công chỉ coi Chúa như ông chủ, để hân hoan bước vào tương quan yêu thương với Chúa. Chúa muốn chúng con ở lại trong tình thương của Chúa, để Chúa say sưa tuôn đổ tình yêu, ơn phúc, nhất là trao ban chính Chúa cho chúng con theo lòng thương xót vô biên của Chúa. Không có tình yêu, mọi việc dù vĩ đại đến đâu, cũng chỉ là hư không. Chúa không đòi chúng con phải làm những việc trọng đại, Chúa chỉ muốn chúng con yêu mến.

  • Hát: NẾU KHÔNG CÓ NGÀI (Phạm Quang) (đứng).

Lạy Chúa, nhiều người chúng con sai lầm nghĩ rằng đức tin là hiểu một số giáo lý, giữ một vài nghi lễ, bổn phận và lề luật để được lên Trời. Chúa ở bên cõi đời đời để chờ “thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc họ làm” (Rm 2,6), nên chúng con chỉ cần cố gắng làm lành, lánh dữ rồi khoanh tay chờ đợi. Nhiều người chúng con chỉ dành cho Chúa thánh lễ Chúa Nhật, nhưng ở ngoài nhà thờ, có khi tận ngoài cổng, mải mê nói chuyện, sử dụng điện thoại và xong lễ vội về mà không chú tâm tìm gặp Chúa, đón nhận Thánh Thể Chúa. Cuộc sống thường ngày chỉ còn lại nỗi lo kiếm tiền và hưởng thụ, ít khi hướng trí lòng về Chúa, trừ khi gặp khổ đau mới quay về nài xin Chúa cứu giúp.

Lạy Chúa, Chúa luôn hiện diện với chúng con, yêu thương, chăm sóc cuộc đời chúng con. Mỗi phút giây, Chúa vẫn ở đây, nói với chúng con: “Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Lc 12,7). Từng phút giây, Chúa đang chăm sóc, nuôi dưỡng chúng con với khí trời trong lành, với tia nắng ấm áp, với làn gió mát và cả trên bàn ăn, từng hạt cơm, đĩa rau, thịt cá, cũng đều là ơn ban của Chúa. Chúng con chẳng làm cho hạt lúa nảy mầm, chẳng cho tôm cá môi trường sống. Chúng con chẳng thể làm dây thần kinh trên đầu hoạt động, làm trái tim đập nhịp liên lỉ để nuôi dưỡng thân xác. Sự sống nơi chúng con quá kỳ diệu và tinh tế. Tình yêu và quyền năng của Chúa đó! Chúa đang ở với chúng con, chăm sóc chúng con thế đó! Vậy mà nhiều người chúng con lầm tưởng mình là tác giả của sự sống, mọi cái mình có là bởi tài năng và sức mình tạo ra. Chúng con cần những khoảnh khắc thinh lặng để nhận ra Chúa: tất cả những gì chúng con có đều là bởi Chúa. Tình yêu Chúa ôm ấp cuộc đời chúng con mỗi phút giây. Chúng con sẽ thật hạnh phúc nếu biết rằng mình đang ở trong Chúa, được Chúa yêu thương, chăm sóc để bước đi từng ngày trong đời với trọn lòng yêu mến, biết ơn.

Không chỉ chăm sóc thể xác, Chúa còn nuôi dưỡng tâm hồn. Nhờ Lời Chúa và các Bí tích, Chúa dẫn chúng con đi trong chân lý và tình yêu, làm cuộc đời chúng con tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện. Chúa ban cho chúng con sự sống thần linh, sự sống đích thực, phong phú và đời đời. Chỉ mình Chúa mới thực đem đến cho cuộc đời chúng con ý nghĩa, hy vọng và hạnh phúc đời đời.

Chúa đã ban cho nhiều vị thánh, nhiều Kitô hữu đi vào tình thân mật thiết với Chúa, lẽ nào Chúa lại từ chối chúng con? Xin cho chúng con sớm tập được một đời cầu nguyện sâu xa là đi vào cuộc đối thoại giữa hai trái tim: Chúa và con. Xin cho chúng con cũng tập được thói quen cầu nguyện liên lỉ với Chúa, Đấng luôn ngự trong tâm hồn chúng con. Nhờ đó, tình yêu Chúa sớm chạm đến tâm hồn và cho chúng con có được một cảm nếm sâu xa về Chúa, giúp chúng con yêu mến, kết hiệp với Chúa, hướng trọn cuộc sống về Chúa. Và lúc đó, Chúa sẽ khơi lên trong chúng con niềm khao khát Chúa. Một niềm khao khát mạnh mẽ bao trùm cả cuộc sống, bén rễ sâu trong tình yêu, ban sức mạnh giúp chúng con sống trọn tình hiếu thảo với Chúa, đồng thời đổ đầy lòng chúng con niềm bình an sâu thẳm tuyệt vời!

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN
Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước  Chúa trước các ông

Lạy Chúa Giêsu, “Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người” (Tv 119,2). Xin cho chúng con biết hoán cải cuộc đời, tuân phục ý Chúa để được Chúa chúc phúc.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 21,28-32

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Êdêkiel dạy, “tự mãn” cho mình là công chính và “tự ti” nghĩ mình là tội lỗi để ở lì trong tội đều là lầm lạc. Chúa mời gọi cả hai hoán cải[193]. Hoán cải để vươn tới sự thánh thiện của người môn đệ Đức Kitô là biết nghe và thực thi ý Chúa[194]. Chúa Giêsu là gương mẫu cho chúng ta về sự khiêm hạ vâng phục ý Chúa Cha[195].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật hạnh phúc vì được làm con  Chúa, được Chúa yêu thương, chăm sóc và hứa ban Nước Trời. Chúa đã tạo dựng và ban cho con người tự do. Sự tự do vừa làm nên phẩm giá cao sang của con người, vừa trao trách nhiệm để làm nên ý nghĩa và giá trị đời sống. Với tự do này, chúng con có thể nhìn nhận hay chối từ tình yêu của Chúa, Đấng Tạo Dựng và Cứu Độ,  bước theo Chúa hay quay lưng lại với Chúa để sự chọn lựa này làm nên ân phúc hay bất hạnh cho chúng con.

Qua dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, với người con thứ nhất thưa “Không” rồi sau đó lại ân hận mà thực hiện ý cha mình, còn người thứ hai thưa “Vâng” nhưng lại không làm chi cả, Chúa đang phác họa về một thực tại rất thật trong Giáo Hội mọi thời. Ngày nay, có những Kitô hữu lìa bỏ Chúa đi theo thế gian, vì không còn tin nơi Chúa. Có những Kitô hữu khác chu toàn bổn phận đạo đức, hăng say làm việc thiện, nhưng cuộc sống lại đầy gian dối, bất công, không xứng là một môn đệ của Chúa. Có lẽ nhiều hơn, có khi trong đó có cả chúng con, giữ đạo là chu toàn bổn phận, thực thi lề luật để mong sau này lên Trời, mà không hết lòng tìm kiếm, yêu mến Chúa, Đấng luôn ở với chúng con như một người Cha, đang yêu thương chăm sóc và dẫn chúng con đến quê Trời.

  • Hát: CHÚT LÒNG SON (Hồng Trần) (đứng).

Lạy Chúa, Chúa không muốn chúng con sống nhạt nhẽo và tầm thường, nhưng muốn chúng con nên thánh, nên những Kitô hữu đích thực, vì Chúa muốn chúng con được hưởng trọn vẹn tình yêu của Chúa, được có Chúa trong đời và muôn đời. Chúa dạy chúng con: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).

Lạy Chúa, để tránh xa sự dữ, sống theo lề luật và thánh ý Chúa, chúng con phải lội ngược dòng với xã hội ngày nay vốn sùng bái tiền bạc, thú vui xác thịt, đầy khao khát giàu đẹp hơn người. Bầu khí xã hội vật chất và hưởng thụ, náo nhiệt và vội vã đang kéo chúng con xa rời tinh thần hy sinh, tiết độ, thinh lặng, cầu nguyện của người con Chúa. Từ đó, chúng con dễ chạy theo thói đời, dối trá, bất công, ham tìm lạc thú làm chúng con xa Chúa. Nhiều gia đình công giáo trước đây tốt lành, ấm êm là thế, vậy mà khi có của cải, vui thú bạn bè, lại đi vào say sưa, nghiện ngập, dần sa đà trong thú vui, quên bỏ trách nhiệm người chồng, chẳng kể sự đoan trang người vợ, phản bội lẫn nhau, đưa gia đình đến đổ vỡ đớn đau. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con! Xin đưa tay kéo chúng con ra khỏi hố sâu của sự dữ và đưa về lại với Chúa, với gia đình. Xin cho chúng con cảm biết nỗi khốn cùng thế nào khi xa lìa Chúa, và nghĩ lại những khổ đau đang gây nên cho bạn đời, cho con cái, để quyết tâm trở về. Xin giúp chúng con sống theo luật Chúa, bước theo chân lý Chúa dạy, sống đạo đức, để cuộc đời chúng con bình an và gia đình chúng con hạnh phúc.

Xin cho chúng con không chỉ giữ trọn luật Chúa, mà còn quyết tâm tiến đến với Chúa, tiến tới sự thánh thiện bằng một đời cầu nguyện chuyên cần, chăm chỉ chu toàn bổn phận hằng ngày nơi gia đình, tập sống tha thứ và bao dung, thành thật và công bằng, hết lòng yêu gia đình và tha nhân. Xin cho chúng con biết thường xuyên dự lễ, tham dự giờ chầu, tham gia công việc giáo xứ, nhất là lấy ánh sáng đức tin soi chiếu cuộc sống và tập có được những tâm tình của Chúa. Tương quan nào cũng phải xây dựng. Nếu chúng con xây dựng được tương quan thắm tình với Chúa, chúng con cũng sẽ xây được tương quan tốt với gia đình và mọi người. Chúa ơi, thế gian đang có quá nhiều cám dỗ và cạm bẫy. Buông mình theo thế gian, chắc chắn chúng con sẽ đi vào ngõ cụt, rơi vào khổ đau và cái chết đớn đau. Giữa cơn cuồng phong thế gian, xin cho chúng con bám chặt vào Chúa, bám chặt vào Thập giá cứu độ của Chúa, sống trong chân lý và tình yêu để được cứu độ, để luôn bình an.

Lề luật và thánh ý Chúa là sự trìu mến mà Chúa dành cho chúng con, là ý định của Chúa trên cuộc đời chúng con, nhằm uốn nắn chúng con thành tác phẩm Chúa muốn, dẫn chúng con vào tương lai Chúa chọn cho chúng con, đưa chúng con đến sự hoàn thiện và hạnh phúc Nước Trời. Chúng con lại chẳng hạnh phúc và an bình khi phó trọn cuộc đời trong vòng tay Chúa, Đấng quyền năng và khôn ngoan, Đấng yêu thương chúng con khôn cùng, chỉ muốn đem đến cho chúng con sự thiện hảo và chắc chắn sẽ dẫn chúng con đến hạnh phúc đời đời sao? Lạy Chúa, trong thế giới đổi thay đầy sự dữ này, chúng con có thể tìm đâu ra chỗ ẩn náu an toàn hơn là nơi Chúa? Ai có thể chỉ cho chúng con một nơi khác nữa không?

Trong phút giây này, Chúa đang ở đây, âu yếm ngỏ lời với từng người chúng con: “Nào đứng dậy đi! Hãy đưa tay ra để Cha dắt về Nhà!” Chúng con có dám thưa lên với Chúa: “Tay con đây, lạy Chúa, Chúa cầm lấy dắt con về Nhà đi!”

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho

Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mới mang lại cho cuộc đời chúng con ý nghĩa cao cả và giá trị trường tồn, xin cho chúng con một mực trung thành tìm kiếm Chúa và bước theo Chúa đến cùng.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 21,33-43

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Isaia kể số phận vườn nho không sinh trái như chủ mong muốn, sẽ trở nên hoang tàn, để chỉ về nhà Israel và Giuđa[196]. Trong ngụ ngôn Tin Mừng: gia chủ là Thiên Chúa, Vườn Nho là Israel được Chúa chọn để thực hiện lời hứa cứu độ, nhưng họ đã giết các ngôn sứ và Con Thiên Chúa, nên Nước Chúa được trao cho dân mới là Hội Thánh[197]. Chúa chính là bình an của Hội Thánh Người[198].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, qua Lời Chúa hôm nay, Chúa cho chúng con thấy toàn thể lịch sử cứu độ là lòng thương xót vô biên mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, nhưng lòng tốt của Chúa chỉ nhận lại thái độ vô ơn của dân Chúa. Khi Chúa đến cứu độ loài người, con người đã chối từ đến độ treo Chúa trên Thập giá.

Chúng con xót xa khi thấy Israel khước từ tình yêu Chúa dành cho họ, nhưng con người thời đại và bản thân chúng con có hơn chăng? Lúc Chúa rao giảng về Thánh Thể, “Nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa” (Ga 6,66). Ngày nay, nhiều người cũng đang bỏ Chúa vì giáo lý Chúa dạy khác với suy nghĩ của họ, vì điều kiện theo Chúa đòi lắm hy sinh. Cả chúng con nữa, có khi mang danh Kitô hữu, nhưng đời sống lại chẳng là môn đệ của Chúa. Khi loại bỏ Chúa ra khỏi đời mình, khi tuyên bố rằng Chúa đã “chết”, thì chúng con tự kết án tử cho mình. Không tin có Chúa, con người không thể xây dựng được một xã hội, mà nơi đó, tự do, công lý và hòa bình ngự trị. Thực tế cho chúng con thấy, khắp nơi đều nhan nhản sự lộng quyền, những tư lợi ích kỷ, bất công, bóc lột và thô bạo, kết quả là con người càng cảm thấy cô đơn hơn, xã hội càng bị chia rẽ và hỗn loạn hơn[199]. Không tin có Chúa và Nước Trời, thì động lực nào thúc đẩy chúng con làm lành, lánh dữ, dám chịu đau khổ vì chân lý và tình yêu để sống cuộc đời có ý nghĩa và xây nên hạnh phúc gia đình.

  • Hát: CHO CON VỮNG TIN (Nguyễn Duy) (đứng).

Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con và chúng con thuộc về Chúa. Chúng con chỉ là quản lý chứ không là chủ Vườn Nho Tâm Hồn. Khi con người phạm tội, Chúa đã chấp nhận cái chết đau thương trên Thập giá, dùng giá máu của Chúa để giải thoát chúng con khỏi quyền lực sự dữ, đưa chúng con trở lại làm con Thiên Chúa. Chúa rào Vườn Nho này bằng lề luật và thánh ý Chúa để bảo vệ chúng con khỏi sức tấn công của ma quỷ và thế gian. Chúa gieo vào tâm hồn chúng con hạt giống Nước Trời nhờ Bí tích Rửa Tội, soi sáng tâm hồn chúng con bằng Lời Hằng Sống, tưới gội nước ân sủng qua các Bí tích, để nhờ đó những hạt giống Tin Mừng đâm mầm, những cây nhân đức lớn lên và trổ sinh những hoa trái thiêng liêng là sự sống đời đời.

Thế nhưng, lạy Chúa, nhiều người chúng con đã phá đổ hàng rào lề luật, để cho ác quỷ và dục vọng thế gian tràn vào tâm hồn, đốt phá mọi cây nhân đức và đưa tâm hồn chúng con đến hoang tàn, sự chết và gia đình đến bất hạnh. Giữa dòng đời, nếu không bám vào Chúa mà bám vào thế gian đổi thay và đầy sự dữ, chúng con chắc chắn bị kéo vào những tranh giành và vui thú. Thực tế cho chúng con thấy, những người chỉ biết có tiền, có quyền và lao mình vào lạc thú, cuộc sống dẫn đến tầm thường, gia đình bất an, con cái theo chân cha mẹ sa đà vào tội lỗi, và rất thường họ đi vào cái chết vô nghĩa và sợ hãi. Nhưng bám chặt vào Chúa, tuy phải từ bỏ, hy sinh, sống yêu thương và đạo đức, chúng con luôn tìm thấy bình an và xây nên một cuộc sống ý nghĩa với giá trị trường tồn.

Điều thiết yếu lúc này là chúng con phải khôi phục lại chủ quyền của Chúa nơi tâm hồn và gia đình chúng con. Chúa phải là Chủ, là Cha của chúng con thay cho thế gian:

Trước hết, xin giúp chúng con biết tổ chức đời sống gia đình theo chuẩn mực đức tin. Can đảm bỏ đi những thói hư, tật xấu xúc phạm đến Chúa, làm hại bản thân và gia đình. Đây đã là một chiến thắng lớn lao và Chúa chúc phúc cho nỗ lực này của  chúng con. Xin giúp chúng con xếp đặt một chương trình sống hài hòa nơi gia đình: có giờ dành cho Chúa, dành cho nhau, dành cho công việc, có những lúc giải trí và cùng nhau thực hiện đức ái. Tôn trọng bữa ăn chung và giờ kinh tối gia đình. Càng xây dựng được một nếp sống trật tự, hài hòa, mực thước, càng dễ hướng lòng về Chúa và giáo dục con cái hiệu quả.

Thứ đến, nếu chúng con có những mục tiêu lớn nhỏ trong đời như mua đất, xây nhà, tậu xe… thì cũng phải có một mục đích tối thượng là xây dựng một gia đình thánh thiện, bao trùm tất cả cuộc sống chúng con. Một gia đình hết lòng mến Chúa, yêu người. Khi chúng con dám thực hiện điều Chúa dạy: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”, thì cũng tin vào lời Chúa hứa: “còn tất cả những thứ khác, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Xin cho chúng con trung thành xây dựng gia đình thánh thiện, để tìm được hạnh phúc tại thế và niềm vui Nước Trời cho mình và cả gia đình.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN
Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương tạo dựng chúng con và còn hiến dâng cả mạng sống để cứu độ chúng con, để cuộc đời chúng con tìm được hạnh phúc và sự sống đời đời. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu Chúa và mở lòng đón nhận.

LỜI CHÚA (đứng)                                                      Mt 22,1-10

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Tiên tri Isaia hướng lòng người về Bữa tiệc Nước Trời để được thỏa nguyện những khao khát lớn lao[200]. Chúa Giêsu đã đã đến để khai mở Nước Trời. Ngài mời gọi mọi người tham dự bàn tiệc Nước Trời với tấm áo cưới[201]. Chúng ta được mời gọi đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa, Đấng làm no thỏa mọi khát vọng của chúng ta[202].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến kết ước với nhân loại khi nhập thể làm người, đã chấp nhận chết nhục nhã trên Thập giá để mang đến cho chúng con ơn cứu độ. Hôm nay, Chúa dùng dụ ngôn vị Vua tổ chức Tiệc Cưới cho Hoàng Tử để diễn tả sự cao cả siêu việt của mầu nhiệm Nước Trời, đồng thời nói lên tình yêu cao vời của Chúa muốn ban niềm vui cứu độ cho mọi người. Sự khước từ của dân Israel, những thực khách được mời dự tiệc trước hết, đã không làm Chúa bỏ cuộc, mà càng cho thấy lòng quảng đại lớn lao của Chúa khi mời mọi người, trong đó có chúng con, vào dự tiệc Nước Trời. Qua dụ ngôn Tiệc Cưới, Chúa không chỉ muốn thỏa cơn đói khát thể xác, nhưng muốn trao ban cho chúng con điều tuyệt hảo lớn lao là tương quan thân tình với Chúa, ban cho chúng con chính Chúa, để chúng con được thỏa nguyện trong sự sống đời đời.

Chính nơi bàn tiệc Thánh Thể mà Chúa tiếp tục thực hiện Tiệc Cưới của Con Chiên qua mọi thời đại, để mời gọi chúng con đến gặp Chúa, đi vào tương quan thân tình với Chúa, ở lại trong tình yêu của Chúa (x. Ga 15,9) để hưởng niềm vui cứu độ Chúa ban.

Ngày nay, vì ham hố danh-lợi-thú trần gian, nhiều người chúng con quên Chúa, bỏ đến nhà thờ, lao mình kiếm tìm tiền bạc để hưởng thụ lạc thú, đưa cuộc đời vào sự tầm thường và cái chết đời đời đúng như Thánh Phaolô dạy: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé” (1Tm 6,10).

Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn soi sáng của Thánh Thần, để chúng con phân định được đâu là hạnh phúc thật đâu là giả dối. Chúa mới là Cùng Đích tối hậu mà cuộc đời chúng con cần kiếm tìm để được hạnh phúc đích thực và trường tồn. Bởi chỉ mình Chúa là Chủ, là Cha, là Đấng Cứu Độ, là Nguồn Cội và Cùng Đích của cuộc đời chúng con. Là Nguồn Cội, vì từ Chúa chúng con đến trong cuộc đời, được Chúa yêu thương, chăm sóc, giữ gìn từng phút giây tại thế; Chúa là Cùng Đích tối hậu mà chúng con phải đi tới để được vui hưởng hạnh phúc đời đời. Chúa kết hợp chúng con với Chúa, để chúng con được thông dự vào sự sống của Chúa, sự sống thần linh cao cả ngay tại thế và tiếp tục đời đời sau khi lìa cõi thế.

  • Hát: DÙ CON CHƯA THẤY NGÀI (Lm. Nguyễn Duy) (đứng).

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới là Chủ cuộc đời chúng con, mới là Đấng đem đến cho chúng con sự sống đích thực, hạnh phúc đời đời. Xin ban ơn giúp chúng con tin Chúa và mở lòng chấp nhận tình yêu Chúa dành cho chúng con như con cái tin tưởng và đón nhận tình yêu chăm sóc của cha mẹ. Đó là chúng con dám phó trọn đời sống mình, gia đình mình cho tình yêu Chúa chăm sóc, dẫn dắt, cho lòng thương xót Chúa thứ tha, cứu độ. Chúng con phó thác vào Chúa khi hân hoan hướng cả cuộc đời chúng con về Chúa, yêu mến, tìm kiếm Chúa. Chúng con phó thác vào Chúa khi hết lòng tuân phục lề luật và thánh ý Chúa, vì biết rằng lề luật Chúa là thành lũy bảo vệ đời sống chúng con khỏi sa vào sự dữ, rơi vào vực thẳm của khổ đau, của án phạt đời đời. Chính Chúa đã nói: “Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5,29). Thánh ý Chúa là đường đưa chúng con đến sự trọn lành vì “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Tâm hồn nào, gia đình nào có Chúa hiện diện, thì người đó là thánh, gia đình đó chắc chắn hạnh phúc. Xin cho chúng con biết tổ chức nếp sống gia đình theo ánh sáng đức tin, xếp đặt bậc thang cuộc sống theo giá trị Tin Mừng, đó là: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Xin cho chúng con quyết tâm xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn thánh thiện, nơi mà Chúa luôn hiện diện và làm chủ, để gia đình chúng con cũng trở thành cộng đoàn loan báo lòng thương xót của Chúa.

Chấp nhận tình yêu Chúa phải dẫn chúng con đến niềm khao khát Chúa. Khi thân xác chúng con đói khát, chúng con tìm nước, tìm lương thực. Khao khát tìm điều gì, chúng con sẽ có điều đó. Khao tìm kiếm tiền, chúng con sẽ có tiền, nhưng sách Huấn Ca dặn dò chúng con: “Bạc tiền khiến cho bao người sa ngã, thế nào cũng đưa họ đến hư vong” (Hc 31,6) vì “Người thích tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ; kẻ bo bo giữ của chẳng thu được lợi lộc gì. Điều ấy cũng chỉ là phù vân!” (Gv 5,9). Xin cho chúng con dù phải gắng sức tìm kiếm của cải để sống, cũng không quên tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Nước Trời để được sống đời đời, vì “Ít tiền ít của mà là người công chính hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân” (Tv 37,16). Xin cho gia đình chúng con siêng năng dự lễ và rước lễ, quyết xây dựng gia đình thành cộng đoàn thánh thiện, để Chúa luôn ở với chúng con đời này và cả nhà được sum họp với Chúa trên Nước Trời mai sau.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
Của Xêda trả cho Xêda, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu, chúng con sống giữa trần gian nhưng thuộc về Chúa. Chúng con hợp cùng Thánh Phanxicô Salêsiô thưa lên: “Lạy Chúa, ít ra cuộc sống vắn vỏi này con biết dành để yêu mến Chúa”.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 22,15-21

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Chúa là Chủ của lịch sử nhân loại, là Vua các vua, Ngài có thể làm cho cả vua ngoại giáo phục vụ ý muốn của Ngài để đưa lịch sử đến mục đích Ngài muốn[203]. Chúa Giêsu cho thấy con người có nhiệm vụ trần thế: “Của Xêda trả cho Xêda”, nhưng trên hết và trước hết, họ thuộc về Chúa, Đấng dựng nên họ[204]. Đó là đức tin của Hội Thánh[205].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, người Pharisêu gài bẫy Chúa khi đưa ra câu hỏi: “Chúng tôi có nên nộp thuế cho Xêda không?”. Tiếng “có” của Chúa sẽ bị xem là ủng hộ ngoại bang; tiếng “không” đưa Chúa đến án chết vì chống đối lại đế quốc. Chúa xin coi đồng tiền. Khi họ nói hình và ấn ký trên đó là của hoàng đế Xêda, câu trả lời của Chúa làm họ chưng hửng: “Của Xêda trả cho Xêda”. Chúa cho thấy việc đóng thuế không phải là hành động xấu, nó là một bổn phận hợp pháp của một công dân trần thế: có quyền lợi phải có nghĩa vụ. Không dừng lại ở nghĩa vụ trần thế, Chúa đã đẩy vấn đề tới đỉnh cao khi dạy: “Của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa”. Chúa muốn cho họ và chúng con nhận biết rằng: dù con người khác nhau về đất nước, chủng tộc… nhưng tất cả chúng con trên hết và trước hết thuộc về Chúa, Đấng tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài và làm chủ lịch sử nhân loại.

Lạy Chúa, hình và ấn ký của Xêda in trên đồng bạc hướng chúng con về hình ảnh của Chúa được in trong tâm hồn chúng con và ấn dấu của Chúa trên đời sống chúng con. Vì vậy, tất cả chúng con, những người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa, đều thuộc về Chúa. Đây là sự thuộc về nền tảng, trên hết và trọn vẹn. Chính Chúa cho chúng con tất cả: sự sống, tài năng và mọi sở hữu. Vì vậy, chúng con có bổn phận phải nhận biết mình thuộc về Chúa với trọn trái tim biết ơn Thiên Chúa là Cha chúng con, Đấng đã tạo dựng mỗi người chúng con cách cá biệt, độc hữu. Đó là mầu nhiệm cao cả hạnh phúc tuyệt vời cho chúng con![206]

  • Hát: TRONG TRÁI TIM CHÚA (Phanxicô) (đứng).

Lạy Chúa, một người con càng sống yêu mến, hiếu thảo với cha mẹ, cuộc đời họ càng tỏa sáng vẻ đẹp của phẩm giá và nhân cách, càng hạnh phúc hưởng nếm dạt dào tình yêu của mẹ cha, đồng thời cũng làm cho cha mẹ hạnh phúc. Chúa là Thiên Chúa đã xuống thế làm người, chấp nhận cái chết đớn đau trên Thập giá để cứu chuộc chúng con, trả lại cho chúng con quyền làm con Thiên Chúa, để hưởng trọn niềm thương mến, ân cần của Chúa Cha, được kết hiệp mật thiết với Chúa và mở ra cho chúng con một tương lai đầy hy vọng về hạnh phúc đời đời, làm nên mục đích tối hậu của chúng con. Mục đích cao cả đến độ chúng con có thể đón nhận cuộc sống tại thế cho dù nó gian khổ đến mức nào với tất cả hân hoan. Mục đích cao cả đủ để biện minh cho mọi nỗ lực cam go của cuộc hành trình trần thế của chúng con[207].

Lạy Chúa, niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng con tại thế này không bởi chúng con thuộc về một gia đình thế giá, giàu sang; cũng không bởi chúng con học giỏi, tài năng, nhưng vì chúng con là con cái Chúa, chúng con thuộc về Chúa. Dựa vào ai, bám vào một quyền lực trần thế nào, chúng con chỉ tìm được một tình yêu hết sức mong manh, có thể bị hủy diệt bởi sự chết. Nhưng trong Chúa, chúng con được hưởng một tình yêu tuyệt đối khôn ngoan, quyền năng và bất biến, chắc chắn đến độ: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào… cũng không thể tách được chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa (x. Rm 8,38-39). Chỉ trong tình yêu chắc chắn tuyệt đối này mà chúng con được cứu độ. Dẫu có điều gì tồi tệ nhất xảy đến cho chúng con và gia đình, thì chúng con vẫn được bảo đảm rằng, chúng con vẫn ở trong bàn tay yêu thương và quyền năng của Chúa, Đấng yêu chúng con bằng tình yêu muôn thuở và dành cho chúng con lòng thương xót chẳng đổi thay (x. Gr 31,3).

Là một Kitô hữu, chúng con thường chỉ nghĩ đến bổn phận, lề luật, gánh nặng của việc đến nhà thờ, mà quên đi rằng, từng phút giây chúng con đang được ở trong ánh mắt của Chúa, ở trong tình yêu chăm sóc của Chúa. Chúng con chỉ nghĩ đến bổn phận yêu Chúa, mà quên đi chính Chúa cam kết yêu chúng con bằng trọn cả một tình yêu cá vị, toàn vẹn và đến cùng. Chúa luôn chăm sóc chúng con từng mỗi phút giây và đang cầm tay dắt đứa con nhỏ từng bước đi về Nhà Vĩnh Cửu. Nếu chúng con cảm được phần nào tình yêu Chúa dành cho chúng con, kinh nghiệm được phần nào sự chăm sóc dịu hiền của Chúa, thì hẳn lòng chúng con sẽ tràn ngập niềm vui.

Lạy Chúa, Chúa yêu chúng con và khao khát chúng con yêu lại Chúa vì biết rằng ai yêu mến Chúa thì sẽ được hạnh phúc nhờ chính tình yêu đó[208]. Xin cho từ nay, trong mọi nơi, mọi lúc, lòng chúng con luôn hướng về Chúa, trong mọi công việc, dù là việc đạo hay việc đời, chúng con luôn làm với Chúa và trong tình yêu thắm thiết với Chúa, với người.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
Người phải yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính mình

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con điều luật quan trọng nhất là mến Chúa – yêu người. Xin cho chúng con biết để Chúa yêu chúng con hơn là chỉ cố gắng yêu Chúa. Và trong tình yêu của Chúa, chúng con biết yêu mọi người như Chúa yêu.

LỜI CHÚA (đứng)                                                     Mt 22,34-40

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Sách Xuất Hành nhấn mạnh bổn phận yêu thương, được cụ thể trong tương quan giữa con người bằng sự kính trọng, cộng tác và giúp đỡ[209]. Chúa Giêsu tóm gọn mọi lề luật về lòng mến Chúa – yêu người[210]. Tình yêu này cũng là cách chúng ta biểu lộ cụ thể niềm tin vào Thiên Chúa và mong đợi Đức Kitô trở lại[211].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa dạy chúng con điều luật quan trọng nhất là mến Chúa – yêu người. Chỉ con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa Tình Yêu mới có khả năng yêu thương đích thực. Thánh Bênađô dạy chúng con: “Khi Chúa yêu chúng ta, chính là để chúng ta yêu mến Ngài. Nhưng Chúa yêu ta để ta kính mến lại, là vì Chúa biết rằng, lòng yêu mến đó mưu hạnh phúc cho kẻ kính mến Ngài!”[212].

Nói đến lòng mến Chúa, chúng con thường xem như một luật buộc. Chúng con phải mến Chúa vì đây là bổn phận của loài thụ tạo đối với Đấng tạo dựng nên mình, là bổn phận của con cái đối với Thiên Chúa là Cha. Nói đến bổn phận thì có điều gì đó vẫn là một áp đặt, một đòi buộc mang sự nặng nề. Chúng con quên rằng: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng là chính Người đã yêu thương chúng ta” (1 Ga 4,10). Thế nên, “Chúng ta hãy yêu mến, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1 Ga 4,19). Đây là một chân lý có sức giải thoát lớn lao, chúng con không có khả năng yêu Chúa, nhưng chúng con luôn có thể để Chúa yêu chúng con. Chúng con phải lập lại thứ tự của mạc khải: nhấn mạnh “ân huệ” trước “lệnh truyền”, nhấn mạnh tình yêu Chúa đối với chúng con, trước khi nói đến bổn phận chúng con phải yêu mến Chúa. Chúa yêu chúng con. Đó mới là điều chính, đó mới là điều mà mọi sự khác phải tùy thuộc, kể cả khả năng của chúng con yêu mến Chúa.

  • Hát: LUẬT YÊU THƯƠNG (Lm. Nguyễn Duy) (đứng).

Lạy Chúa, chúng con có điên rồ không khi tin rằng dù chúng con chỉ là một thụ tạo hư hèn mà lại được Thiên Chúa cao cả yêu thương hiến mình đến chết vì hạnh phúc của chúng con? Trong phút giây này, xin Chúa đổ tràn Chúa Thánh Thần trong chúng con, làm cho những xác quyết yêu thương của Chúa thực sự chạm đến cõi lòng chúng con: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31,3); Và “Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49,16). Hơn nữa, dìm mình trong thinh lặng thẳm sâu của cõi lòng, chúng con hẳn bồi hồi khi nghe Chúa ngỏ lời: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9); để khi nếm cảm tình yêu Chúa, chúng con cũng có thể nói lên như thánh Phaolô: “Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2.20).

Lạy Chúa, còn hạnh phúc nào hơn khi một em bé buông mình trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Xin cho chúng con không chỉ cố gắng yêu Chúa bằng tình yêu ít ỏi của chúng con, nhưng là dìm mình trong tình thương chan chứa của Chúa, để Chúa yêu chúng con bằng tình yêu khôn vời của Chúa. Buông mình trong vòng tay Chúa là chúng con mở rộng lòng yêu mến khao khát Chúa như thánh Grêgôriô Cả dạy: “Ai khao khát Chúa với tâm hồn chân thành, đã chiếm được Đấng mình yêu mến rồi”[213]. Đó là chúng con quy hướng trọn cuộc sống về Chúa vì “Ai yêu thương chân thật, lúc nào cũng tưởng nghĩ đến người yêu”[214]. Hơn nữa, “Mỗi hành động giục lòng yêu mến Chúa đều đáng phần thưởng đời đời trên Quê Hằng Sống”[215]. Xin cho chúng con biết sống tâm tình của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Con không muốn thu tích những công nghiệp để lên Thiên Đàng. Ôi lạy Thiên Chúa của con, con chỉ muốn làm việc vì tình yêu Chúa, với mục đích duy nhất là làm cho Chúa vui thích và cứu vớt nhiều linh hồn, để họ yêu mến Chúa muôn đời”[216].

Lạy Chúa, khi yêu mến Chúa hết linh hồn, chúng con sẽ biết yêu thương tha nhân như Chúa yêu. Càng yêu Chúa, yêu người, chúng con càng trở nên chính mình. Đó là con đường hoàn thiện, con đường hạnh phúc của chúng con. Ngày phán xét, Chúa cũng chỉ hỏi chúng con về tình yêu (x. Mt 25,31-46). Chúa muốn biến đổi tâm hồn chúng con đến mức một ngày nào đó, nó có thể yêu tha nhân bằng chính tình yêu của Chúa, một tình yêu tinh tuyền, mãnh liệt, bao dung, trìu mến và nhẫn nại khôn cùng vốn chỉ có nơi Chúa. “Trong yêu mến tha nhân, nhiệt thành giúp đỡ linh hồn là việc tốt lành hơn cả. Linh hồn trọng hơn xác bao nhiêu, thì thương yêu phần hồn trọng hơn yêu thương phần xác bấy nhiêu”[217]. “Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành đều có khả năng đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa”[218].

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
Họ nói mà không làm

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dành cho chúng con một tình yêu lớn lao và mời gọi chúng con tin vào tình yêu Chúa để sống hạnh phúc, sống đời đời. Xin Chúa ban thêm đức tin và lòng mến cho chúng con.

LỜI CHÚA (đứng)                                                      Mt 23,1-12

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Các tư tế có sứ vụ dạy dân tôn thờ Chúa, trung thành với giao ước, sống tình huynh đệ với nhau chứ không chỉ chăm lo nghi thức bề ngoài[219]. Chúa Giêsu trách biệt phái, luật sĩ vì họ chỉ nói mà không làm, tuân giữ lễ nghi, luật lệ tỉ mỉ nhưng thiếu đi tình yêu là điều cốt lõi của đạo[220]. Giống Chúa, Thánh Phaolô tỏ rõ nhân đức tông đồ khi hiến mạng sống mình cho anh em vì Tin Mừng[221].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, các biệt phái và luật sĩ bị Chúa khiển trách vì được đặt lên dẫn dắt dân tuân giữ luật Chúa, trung thành với giao ước, nhưng họ chỉ nói mà không làm. Họ thiếu trung thực giữa lời dạy và cuộc sống, phản lại sứ vụ và nên gương mù cho dân. Họ được đặt lên để phục vụ và làm vinh danh Chúa, nhưng lại quy vinh dự về mình. Cái lệch lạc đáng sợ khi họ nhân danh Chúa, dùng việc Chúa để mưu lợi cho mình. Họ nô lệ lề luật đưa đến tình trạng tuân giữ cách máy móc, thiếu đi cái cốt lõi của đạo là tình yêu. Chúa vạch rõ những giả dối của các biệt phái và luật sĩ không chỉ để cảnh tỉnh các mục tử Hội Thánh, mà còn nhắc nhở chúng con, những Kitô hữu, về một thái độ sống đạo lệch lạc, một đời sống đức tin thiếu thống nhất, một cuộc sống tôn giáo nửa vời. Đó là vấn đề muôn thuở của con người có niềm tin tôn giáo.

Chúng con được mời gọi để bước theo Chúa, Đấng đã đến làm người để truyền dạy chân lý qua việc trung thành sống thánh ý Chúa Cha và tự hiến mình cho nhân loại. Chúa tỏ mình cho nhân loại như người tôi tớ, hủy mình ra không đến chết trên Thập giá, là bài học sống động nhất của sự khiêm hạ vâng phục và tình yêu. Mẫu gương của Chúa thắp sáng lời mời: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11)[222].

Lời Chúa hôm nay đang chất vấn từng người chúng con: anh em lương dân đang nhìn vào đời sống của chúng con với cặp mắt nào? Họ có thấy được cách sống thành thật và yêu thương của chúng con không? Giữa xí nghiệp, nơi làm việc, chúng con có dám tỏ ra mình là người công giáo, tạo được niềm tin nơi chủ nhờ sự ngay thẳng và làm việc có trách nhiệm, tạo được yêu mến nơi đồng nghiệp nhờ tinh thần phục vụ và quảng đại không? Là thầy cô, chúng con có tạo được sự kính mến của học trò nhờ yêu thương và tận tâm dạy dỗ chúng với cả tấm lòng, không quá coi nặng tiền bạc không?

  • Hát: TÌNH THƯƠNG NHIỆM MẦU (Hồng Trần) (đứng).

Lạy Chúa, để sống đúng là một Kitô hữu, chúng con cần đến ơn Chúa. Tin Chúa nhưng chúng con lại không dám phó thác trọn đời sống cho Chúa. Yêu Chúa nhưng lại không sống theo luật Chúa. Chúng con đến nhà thờ dự lễ như một bổn phận, có khi ngồi ngoài hút thuốc, nói chuyện mà không thành tâm tìm Chúa và đón Chúa vào đời mình. Hẳn Chúa còn buồn về chúng con thật nhiều?

Xin giúp chúng con biết tránh xa tội lỗi dưới bất cứ hình thức nào, để tâm hồn trong sạch của chúng con luôn có Chúa hiện diện.

Ngày nay, nhiều người chúng con chỉ đến nhà thờ dự lễ, chu toàn một vài bổn phận đạo đức, nhưng bước vào đời lại sống như không có Chúa, có khi tệ hơn cả người đời với những gian dối, bất công. Tâm hồn đầy thói xấu chắc chắn sẽ dẫn chúng con đến đổ vỡ, hủy diệt và sự chết. Một cuộc đời càng nhiều nhân đức sẽ dẫn đến sự sống phong phú và làm nên vận mạng đời đời. Xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, biết rèn luyện mình và con cháu có được những những nhân đức như khiêm nhường, hiền lành, ngay thẳng, công bằng, dũng cảm, nhất là có được lòng tin-cậy-mến vững vàng, để cuộc đời chúng con luôn có Chúa, gia đình chúng con có được sự bình an tại thế và đạt tới hạnh phúc đời đời. Đó là lúc chúng con làm đức tin thấm sâu vào cuộc sống, làm nên ý nghĩa và niềm vui cho cuộc đời.

Xin dạy chúng con nhiệt thành sống yêu thương, nhân ái bắt đầu từ gia đình rồi lan rộng đến mọi người. Trong mọi lúc, xin cho chúng con biết sống vui tươi, khiêm tốn, nhân hậu với mọi người, biết quảng đại thứ tha và không chấp nhất. Xin giúp chúng con biết đối diện với những thử thách, khổ đau với lòng dũng cảm và niềm cậy trông mạnh mẽ nơi Chúa. Đó là cách tốt nhất để cho người khác nhận ra chúng con là những Kitô hữu, những người có Chúa ở cùng. Đó là cách tốt nhất để chúng con làm chứng về Chúa như Giáo Hội dạy:  “Chính chứng từ của đời sống Kitô hữu và các việc tốt lành được thực thi với tinh thần siêu nhiên, có sức mạnh lôi kéo người ta đến với đức tin và đến với Thiên Chúa”[223].

 Nếu chúng con ra về và bắt đầu sống như vậy, cuộc sống gia đình chắc chắn thay đổi. Chúng con sẽ tạo nên một môi sinh đạo đức cần thiết cho việc giáo dục con cái nên người. Ở chợ, sẽ bớt sự gây gỗ, mắng chửi và sáng lên vẻ đẹp công bình, thành thật. Anh em lương dân sẽ tin rằng công giáo là đạo thật vì có sức biến đổi đời sống.

Lạy Chúa, chúng con cũng có những đau khổ riêng, nhưng chung quanh chúng con còn nhiều người khốn khổ hơn vạn bội. Xin Chúa hãy lấy lòng thương xót, lòng tốt và sự dịu hiền của Chúa mà chạm đến họ, nâng đỡ và ủi an họ.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
Kìa chàng rể đến, hãy ra đón Người

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trần gian này quá đẹp khiến chúng con mải mê quên mình là lữ khách. Xin đừng để chúng con quên Nước Trời là cùng đích, để lòng chúng con đầy tràn hy vọng và đôi chân vững bước từng ngày tiến về với Chúa.

LỜI CHÚA (đứng)                                                      Mt 25,1-13

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Khôn ngoan là một chân lý của Thiên Chúa chiếu sáng qua giáo lý và khích lệ con người tự trong thâm tâm[224]. Dụ ngôn về mười trinh nữ, năm cô khôn, năm cô dại, hướng ta về Hội Thánh đang chờ ngày Chúa đến[225]. Thánh Phaolô nói về việc thân xác phục sinh ngày Chúa quang lâm, đặc điểm riêng của niềm tin Kitô giáo[226].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dùng dụ ngôn “mười người trinh nữ” để hướng lòng chúng con về ngày Chúa quang lâm. “Đèn” là biểu tượng đức tin chiếu soi đời sống chúng con. Trong khi đó “dầu” biểu tượng cho đức ái mà nó nuôi dưỡng ánh sáng đức tin, làm đức tin sinh nhiều hoa trái và khả tín. Điều kiện để chúng con gặp Chúa ngày sau hết không chỉ có đức tin, nhưng còn là một đời đầy tình yêu và đức ái đối với tha nhân. Nếu chúng con chỉ mong đời sống tiện nghi và đầy thú vui thế gian, đời sống chúng con chắc chắn trở nên trống rỗng, không có khả năng trao ban sự sống cho người khác, đèn đức tin của chúng con không còn dầu dự trữ và ánh sáng đức tin đã tắt ngụp lúc Chúa đến. Nếu chúng con tỉnh thức và thực thi điều thiện với những hành động chia sẻ, phục vụ người khổ đau, chúng con có thể bình an trong khi chờ đợi Chúa đến. Chúa có thể đến bất cứ lúc nào và ngay sự chết cũng không làm chúng con lo sợ, vì đèn của chúng con luôn đầy dầu, được góp nên từ những việc thiện mỗi ngày. Đức tin thúc đẩy đức ái và đức ái gìn giữ đức tin[227].

Lạy Chúa, trong kinh Tin Kính, chúng con tuyên xưng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy!” Thánh Phaolô nói: “…khi tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên..” (1Tx 4,16). Chính Chúa cũng dạy chúng con  và sự phục sinh của Chúa là bảo chứng chắc chắn cho thân xác của chúng con được trỗi dậy ngày sau hết. Đó là niềm hy vọng tối thượng của chúng con.

  • Hát: TÔI THÂM TÍN (Hoàng Đức) (đứng).

Lạy Chúa, trong thế giới khoa học tiến bộ ngày nay, tiền bạc ngày càng trở nên vị chúa độc tôn nơi lòng người. Người người đua nhau kiếm tiền để hưởng thụ, hưởng thụ để kiếm tiền. Một vòng luẩn quẩn. Nhiều người chúng con cũng chạy theo tiền mà quên đi Nước Trời, thích sống thoải mái hơn là sống có ý nghĩa. Chúng con sống như không phải chết, không phải phán xét về đời sống mình và quên đi vận mạng đời đời là thiên đàng hay hỏa ngục. Quên lãng Chúa, chắc chắn cuộc sống chúng con không thể tốt hơn, nhưng tồi tệ hơn. Chỉ sự hiện diện của Chúa mới bảo đảm cho chúng con có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc thực sự[228]. Không biết đến Chúa, thì dù cuộc đời chúng con có tràn trề mọi loại hy vọng, thì cuối cùng cũng chỉ là vô vọng, vì tất cả đều tan biến, không có niềm hy vọng vững chắc nào nâng đỡ toàn bộ đời sống chúng con[229].

Lạy Chúa, xin thương khơi lớn niềm hy vọng Nước Trời trong tâm hồn chúng con. Nhiều người chúng con đem ý chí tuân giữ lề luật, làm việc Chúa để được ân sủng, lập nhiều công trạng, mà ít nghĩ đến việc khao khát Chúa. Đây là nỗi khắc khoải của trái tim bị thiêu đốt bởi niềm khát mong gặp Chúa, yêu Chúa, kết hợp với Chúa, làm vui lòng Chúa là Đấng yêu chúng con trước. Khao khát có nghĩa là chưa được thỏa nguyện, nỗi khao khát liên lỉ trong suốt cuộc đời tại thế cho đến khi chúng con được diện kiến Chúa nhãn tiền trong vinh quang đời đời (x. 2Tm 2,10; 1Pr 5,1). Tuy nhiên, nỗi khao khát liên lỉ này không dày xéo tâm hồn, mà lại đổ đầy lòng người niềm vui và bình an như thánh Augustinô xác quyết: “Cùng với lòng trông mong, Thiên Chúa sẽ gia tăng thêm lòng khao khát của chúng ta, lòng khát khao làm tâm hồn mở rộng và khi mở rộng tâm hồn thì Ngài khiến cho nó có khả năng hơn”[230]. Chúng con cần đi vào thinh lặng nội tâm sâu thẳm để nghe được tiếng mời gọi của Chúa và để ơn sủng thắp bừng nỗi đói khát Chúa nơi trái tim chúng con, đưa chúng con đến cảm nếm được Chúa yêu và nhận biết được yêu Chúa là điều hạnh phúc nhất trong đời.

Xin cho chúng con biết hướng trọn cuộc sống về Chúa. Đó là tập sống dưới ánh mắt Chúa, ở lại trong tình yêu Chúa. Đó là luôn biết mở lòng lắng nghe và sống thánh ý Chúa từng mỗi phút giây. Tập sống trong bầu khí của Chúa, hít thở tình yêu của Chúa. Thánh Anphonsô dặn chúng con: “Con hãy nhớ, những việc con làm đều quan hệ đến phần rỗi đời đời. Vì thế, con phải làm hết sức cẩn thận, vì con sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về các việc con làm”[231].

Xin cho những ai đang xa lìa Chúa, được ơn hoán cải, để đừng đánh mất hạnh phúc đời đời. Xin cho cuộc đời chúng con sống thế nào, để như Thánh nữ Têrêxa Avila có thể nói lên với Chúa khi tắt thở: “Lạy Chúa Giêsu, này là giờ chúng ta gặp nhau”.

  NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 “Ai nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng nhận họ trước mặt Cha Thầy

Lạy Chúa Giêsu, các Thánh Tử Đạo Việt Nam -cha ông chúng con- đã hiến dâng cả mạng sống để minh chứng đức tin. Xin cho chúng con biết theo gương các ngài, chiến thắng những cám dỗ trần gian, trung thành theo Chúa mà đạt tới Nước Trời.

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 10,28-33

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Sách Maccabê nêu cao gương can đảm của một người mẹ khích lệ bảy người con chấp nhận cái chết vì luật Chúa[232]. Đức Kitô hứa tôn vinh trước Chúa Cha những ai tuyên xưng Ngài trước mặt người đời[233]. Trong mọi thử thách chính Chúa là Đấng bênh đỡ chúng ta[234].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật hạnh phúc được mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Khi còn tại thế, các ngài đã sống đức tin kiên trung. Khi bị bắt vì đạo, các ngài đã dũng cảm chấp nhận bao đắng cay ngục tù, nhất là cái chết đớn đau để minh chứng đức tin. Các ngài có thể chịu đựng khổ hình và cả cái chết không bởi sức riêng, nhưng nhờ ơn Chúa và niềm hy vọng Nước Trời nâng đỡ. Đời sống và cái chết của các ngài trở nên động lực thôi thúc chúng con can đảm sống đức tin, hăng hái tiến bước trong đời sống thiêng liêng, trung thành theo Chúa đến cùng mà đạt đến hạnh phúc đời đời.

Cha ông chúng con đã can đảm chọn Chúa hơn mọi sự trần gian, hơn cả bản thân mình, hy sinh điều quý giá nhất là mạng sống. Ngày nay, không còn những cuộc bắt đạo dữ dội những vẫn có người bỏ đạo vì ham muốn trần gian; Không ai bắt chúng con bước qua thập giá nhưng có người vì tham danh-lợi-thú đã tự tháo bỏ Thập Giá khỏi lòng mình, nhà mình; Không ai bắt chúng con bỏ đạo nhưng vẫn có người bỏ đạo vì mê chức, tham tiền, hám lợi; Không ai ngăn cản chúng con thực hành đạo nhưng lại có nhiều người bỏ lễ Chúa Nhật, sống gian dối, bất công, buông theo thú vui bất chính bội phản Chúa, bất trung với gia đình, dẫn tới đổ vỡ, hủy diệt và sự chết. Tất cả chỉ vì không làm chủ được bản thân trước sức lôi kéo của danh-lợi-thú trần gian. Thật đau lòng vì vẫn có người thà lỗi luật Chúa hơn là chịu chút thiệt thòi trần gian; thà bỏ Chúa chứ không bỏ tiền, bỏ tình. Chúng con không dám tin rằng Chúa đủ quyền năng chăm sóc đời sống chúng con sao?

  • Hát: BÀI CA NGÀN TRÙNG (Kim Long) (đứng).

Lạy Chúa, chiêm ngắm đời sống và cái chết của các Thánh Tử Đạo, chúng con thấy hổ thẹn với Chúa, với các ngài, vì đức tin của chúng con quá nhỏ bé, mong manh. Xin cho chúng con biết vun trồng đức tin bằng đời cầu nguyện và sống đức tin.

“Lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). Từ nay, chúng con muốn lặp lại với Chúa lời cầu xin của các tông đồ mỗi ngày bằng tất cả tấm lòng, vì biết rằng đức tin trước tiên là ân huệ Chúa ban. Xin cho chúng con biết yêu mến đời sống thinh lặng và cầu nguyện, đặc biệt trước Thánh Thể Chúa. Cầu nguyện cách sâu xa và hữu hiệu. Nhờ đó, chúng con không chỉ tin có Chúa mà còn tin vào tình yêu Chúa, tin Chúa thương chúng con vô biên và hằng muốn điều lành cho chúng con, để được ở lại trong tình yêu của Chúa, phó trọn cuộc đời và gia đình cho tình yêu Chúa. Nhờ cầu nguyện, chúng con hiểu được giá trị cao quý của đức tin. Một đức tin có sức thấm nhập toàn bộ cuộc sống, làm đời sống chúng con mang vẻ đẹp thánh thiện, ý nghĩa thần linh và sự sống đời đời. Một đức tin đem lại cho chúng con quà tặng vô giá là chính Chúa, nguồn hạnh phúc của chúng con. Nếu hiểu đúng giá trị của đức tin, lòng chúng con sẽ được thắp lên niềm biết ơn vô tận và đem tất cả đời sống vun trồng đức tin ngày thêm vững mạnh.

“Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 18,42). Xin cho lời này của Chúa được thực hiện nơi chúng con hôm nay, giúp chúng con bước vào đời bằng đôi mắt của Chúa, hầu nhận biết thánh ý Chúa trên cuộc đời chúng con mà thực thi, nhận ra giá trị cao quý của Nước Trời mà tìm kiếm, nhận ra tình yêu hải hà của Chúa mà khao khát, kiếm tìm Chúa bằng cả cuộc đời.

Xin cho chúng con biết mở lòng để Chúa đi vào đời sống chúng con từ nay bằng tiếng “không” với tội lỗi, nói “có” với luật Chúa. Chúng con chăm chỉ đến dự lễ và rước lễ với tất cả ý thức đức tin, lòng mến và tâm tình cầu nguyện mật thiết với Đấng không chỉ ở bên, mà còn ở trong chính tâm hồn chúng con. Ước gì trong suốt ngày sống, lúc làm việc và nghỉ ngơi, chúng con tập luôn nghĩ về Chúa, hiến dâng chính mình và mọi việc lên Chúa để cầu nguyện cho gia đình được sống yêu thương, bình an, con cái biết sống đức tin và nhất là cầu xin cho người khổ đau, các gia đình đổ vỡ, cho người chưa biết Chúa… Đó là lúc chúng con biến cả đời sống thành “của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Chúa” (Rm 12,1) để cầu nguyện cho ơn cứu độ của tha nhân. Điều này vừa giữ chúng con khỏi tội, vừa làm chúng con luôn được ở trong Chúa. Nếu mỗi thành viên trong gia đình đều sống như vậy, thì Chúa sẽ bước vào gia đình chúng con, làm thành một cộng đoàn thánh thiện, cộng đoàn được Chúa chúc phúc, nhờ đó bảo đảm cho chúng con hạnh phúc đời này lẫn đời sau.

Đó cũng là lúc mà gia đình chúng con nên chứng nhân của Chúa, có sức thuyết phục tha nhân khi tỏ ra lòng nhiệt thành yêu mến Chúa, tìm kiếm Nước Trời trên mọi sự trần gian, coi nhẹ danh-lợi-thú và lợi ích bản thân. Đó cũng là con đường dẫn gia đình đến với Chúa, nguồn sự sống và hạnh phúc đời đời.

NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.

  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người  và sẽ phân chia họ ra

Lạy Chúa Giêsu, con cái thật diễm phúc khi có cha mẹ đạo hạnh, quốc gia may mắn nếu có vị lãnh đạo tài đức, cuộc đời Kitô hữu chúng con vô cùng hạnh phúc vì có Chúa là Vua Yêu Thương. Nhưng liệu chúng con có nhận ra hồng ân quý giá này không?

LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mt 25,31-46

SỨ ĐIỆP (ngồi)

Thiên Chúa là mục tử chăm sóc dân Ngài là Israel[235]. Chúa Cha sai Đức Kitô đến để thiết lập Nước Chúa, Nước này chỉ hoàn tất khi những người công chính được quy tụ hưởng vinh quang đời đời[236]. Lúc đó, mọi sự quy phục Đức Kitô và Đức Kitô quy phục Chúa Cha, và Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài[237].

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để thiết lập Nước Chúa. Triều đại của Chúa đã hiện diện cách mầu nhiệm trong Hội Thánh, là mầm mống và sự khởi đầu của Nước Chúa trên mặt đất này. Dầu vậy, Nước Chúa chưa hoàn thành trong vinh quang cho đến khi Chúa quang lâm xét xử kẻ sống và kẻ chết, nên con cái Chúa vẫn còn phải chịu sự tấn công bởi quyền lực sự dữ và thế gian.

Đức tin Hội Thánh tuyên xưng rằng, trước cuộc Phán Xét cuối cùng, sẽ là “giờ mà kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng … Con Người và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sống lại để bị kết án (Ga 5,28-29). Ngày đó, Chúa sẽ đến trong uy quyền để tách biệt người lành khỏi kẻ dữ, ngày mà sự công minh của Chúa sẽ toàn thắng tất cả những bất công của các tạo vật và tình yêu của Chúa thì mạnh hơn sự chết (x. Dc 8,6). Sứ điệp của việc Phán Xét cuối cùng này mời gọi chúng con hoán cải trong khi Chúa còn ban cho chúng con “thời gian thuận tiện” và “ngày cứu độ” (2Cr 6,2). Sứ điệp này cũng gợi lên trong chúng con sự kính sợ thánh thiện đối với Chúa và thúc bách chúng con nhiệt thành tìm kiếm Nước Chúa.

  • Hát: GIÊSU VUA (Huyền Linh) (đứng).

Lạy Chúa, Tin Mừng hôm nay, hình ảnh đơn giản, ngôn ngữ bình dân nhưng sứ điệp lại vô cùng quan trọng: đó là chân lý về định mệnh tối hậu của chúng con và về tiêu chuẩn, mà dựa vào đó, chúng con sẽ được lượng giá[238]. Vào ngày Phán Xét, Chúa chỉ hỏi chúng con về tình yêu như Thánh Augustinô dạy: “Bất cứ điều gì những kẻ dữ làm, đều bị ghi lại, mà họ không biết, ‘khi Thiên Chúa ngự đến, Ngài không nín lặng’ (Tv 50,3) … Ta như là Đầu, Ta đang ngự bên hữu Chúa Cha trên trời, nhưng các chi thể của Ta nơi trần thế phải đau khổ, túng thiếu. Nếu các ngươi cho các chi thể của Ta bất cứ cái gì, thì cái đó đã lên tới Đầu… Ta đã đặt những người bé mọn của Ta … làm những người phục vụ các ngươi để đem các việc làm của các ngươi vào kho tàng của Ta. Và các ngươi đã chẳng đặt gì vào tay họ, vì vậy các ngươi chẳng gặp được gì ở nơi Ta”[239].

Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa mạc khải Chúa cho chúng con như mục tử  tốt lành, nhưng ngày sau hết, Chúa là thẩm phán xét xử chúng con. Bây giờ là thời gian của lòng thương xót, lúc đó sẽ là thời gian của xét xử công minh. Chúng con phải chọn khi còn thời gian, vì sẽ đến lúc, chúng con không còn được quyết định nữa. Xin cho “Ngày Phán Xét” thành mục đích duy nhất của đời sống chúng con, để luôn nhớ lời Thánh Gioan Kim Khẩu dạy: “Tất cả mọi đau đớn khốn khổ ở thế gian này chỉ là hình ảnh mờ nhạt của án phạt hỏa ngục mà thôi”[240]. Từ nay, xin giúp chúng con khôi phục vị trí của Chúa là Vua, là Chủ nơi tâm hồn và gia đình chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin tưởng, phó thác trọn cuộc sống và gia đình cho sự dẫn dắt của Chúa, nhờ dám chết đi từng ngày cho thú vui xác thịt, cho ý riêng, cho tính ích kỷ để hoàn toàn sống theo ý Chúa. Càng sống theo ý Chúa, càng thêm khao khát Chúa như Thánh Augustinô dạy: “Thêm lòng yêu mến Chúa bao nhiêu, sẽ bớt ước ao các sự ngang trái bấy nhiêu; trừ diệt các ước ao này, tức là yêu mến Chúa cách trọn lành”[241].

Xin cho từ nay mỗi khi thức dậy, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho một ngày mới, và xin Chúa giúp sống ngày hôm nay tràn đầy tình thương phục vụ, ân cần, chia sẻ niềm vui với gia đình, rồi lan rộng đến mọi người mà chúng con gặp nơi chợ, nơi nhà thờ, nơi làm việc. Xin cho chúng con quyết tâm xây dựng gia đình thành một cộng đoàn thánh thiện, cộng đoàn luôn có Chúa hiện diện. Xin dạy chúng con biết chăm lo giáo dục con cái sống đức tin, hết lòng mến Chúa – yêu người, dám chấp nhận khổ đau vì sự thật, công lý và tình yêu, để vào giây phút cuối cuộc đời, chúng con nghe được lời Chúa âu yếm nói với từng người chúng con: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa… vì xưa Ta đói, ngươi đã cho ăn…” (Mt 25,34).

Người ta có thể chấp nhận biết bao khổ đau, hy sinh chỉ để được tiền bạc, tài năng, huy chương chóng qua, thì tại sao chúng con lại không dám đánh đổi tất cả, chấp nhận mọi hy sinh để được Chúa, để được hạnh phúc đời đời? Xin cho chúng con sớm cảm nếm lời thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói: “Mọi sự đều qua đi, Thiên Chúa không thay đổi… Người có Chúa ở cùng thì không thiếu gì. Một mình Chúa là đủ cho ta”[242].

 NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng với Chúa (nếu được, nên dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng).

  • Sau phút thinh lặng, mời quỳ, hát và đọc Lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…


CÁC BÀI HÁT DÀNH CHO GIỜ CHẦU

THỜ LẠY CHÚA

ĐK: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.
PK1: Hồi tưởng xưa kia Chúa đã hy sinh nằm Thánh Giá, lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa yêu thương, mà nay Chúa đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá, là Mình Máu Thánh Ngài. Chúng con xin thành tâm mến yêu. Chúng con xin thành tâm kính thờ.

PHÚT THAN THỞ

PK1: Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn. Ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con.
ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn? Lòng con ngây ngất, tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu, con phó dâng tâm hồn.

LÒNG CHÚA ÁI TUẤT

PK1: Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.
ĐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa. Và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống Tình Yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.

MÌNH MÁU THÁNH

PK1: Giêsu yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Giêsu yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.
ĐK: Tâm tư con hoan lạc, được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con vinh hạnh, được diện kiến Giêsu. Biết nói chi cho cân, tình Chúa thương đã dành. Biết đáp chi cho cân, tình Chúa thương rộng ban.

ĐOÀN CON ĐẾN ĐÂY

PK1: Đoàn con đến đây, dâng lời ước nguyện, ngày đêm mến yêu cho trọn khối tình con. Được yêu Chúa luôn bao là êm đềm, hồn con sướng vui, tháng năm hết ưu phiền.
ĐK: Kính dâng lên tình yêu chúng con, vững tin luôn niềm tin sắt son. Đem hết tâm hồn, dẫn dắt chiên lạc đường, về cùng Chúa hưởng bao mối tình thương. Kính dâng lên tình yêu chúng con, vững tin luôn niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời, về cùng Chúa hưởng vinh phúc trên trời.

CON THỜ LẠY

PK1: Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong Phép Thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say, dâng hiến Vua Trời khúc hoan ca tràn đầy.
ĐK: Lòng con hân hoan mến tin thành tâm. Dù cho dương gian khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu bước đi gần xa, ngày đêm vang lên biết bao lời ca, dẫu ngày sầu thương vững tin thiết tha.

CHÚA YÊU CON

PK1: Giêsu, Chúa con ơi! Yêu thương phút giây này, Ngài đến viếng thăm con, trao ban muôn hồng ân. Giêsu sống trong con thông chia những vui buồn. Tình yêu Chúa cho con mênh mông như mưa nguồn.
ĐK: Con xin tin kính khiêm nhường thờ lạy Chúa. Cho con say mến cảm tạ tình yêu Chúa. Qua bao năm tháng, ân tình Chúa cao vời. Cho con yêu Chúa, yêu người, yêu mãi thôi.

ÔI THẦN LINH CHÚA

ĐK: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần, người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.
PK1: Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con, luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn người. Tung hô Vua Trời, tổ phụ Israel.

PHÚT LINH THIÊNG

ĐK: Người ơi, nào mau tới, thờ lạy Chúa, quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây, giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm, nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người ơi, nào mau tới, thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian. Mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.
PK1: Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn, Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta, uống Máu Ta trong tin yêu, thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.

NÀY CON LÀ ĐÁ

Này con là Đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

ĐÂY NHIỆM TÍCH

  1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
  2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Cùng tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

XIN VÂNG

PK1: Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ. Lòng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn gian khó hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG.
ĐK: XIN VÂNG, Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG hôm qua hôm nay và ngày mai. XIN VÂNG, Mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG, hôm nay tương lai và suốt đời.

CON XIN DÂNG MẸ

ĐK: Mẹ ơi trước nhan Mẹ, con dâng về Mẹ một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên Mẹ thương yêu.
PK1: Trong khi an vui con dâng lên Mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm trìu mến. Khi con cô đơn xin dâng về Mẹ đời những gian truân, Mẹ sẽ ủi an.

BÀI CA DÂNG MẸ

ĐK: Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời.
PK1: Khúc ca dâng tiến Mẹ ngát bay tựa hương trầm, lời ca còn vang vang hòa ý thơ trìu mến.