trường ca NẾP NHÀ NAZARETH

  • Francis Assisi Lê Đình Bảng

    Hãy đến cùng Giuse
    Làng quê Nazareth
    Những chiều Đông giá rét
    Đêm bão tuyết Bethlem

Hãy đến đấy mà xem
Giữa đồng không mông quạnh
Giữa buốt lạnh thấu xương
Giữa trăm muôn khốn khó
Chúa nằm trong máng cỏ
Hơi thở ấm, bò lừa
Áo mỏng và khăn thưa
Tiếng Mẹ ru đò đưa
Có Cha nhen bếp lửa
Có lừa xẻ kéo cưa
Có thêu thùa, canh cửi
Có đi gửi, về thưa
Nếp nhà Nazareth

Rồi một hôm, lên đền
Lễ về, lạc mất Con
Đau lòng Mẹ héo hon
Đau lòng Cha tan nát
Mưa đầm đìa, nặng hạt
Mưa nhoà nhạt đầu non
Ôi, mưa nguồn, chớp bể
Mẹ biết kể cùng ai
Con tôi mười hai tuổi
Hỏi mợ có thấy không
Thưa ông, ông gặp cháu
Mười hai tuổi, Con ơi
Sao Con sớm ra đời
Để chân trời, lạc Mẹ
Để góc bể, lìa Cha
Hỏi hết người gần xa
Con đi đâu biền biệt

Hãy đến cùng Giuse
Người chở che, phù hộ
Người nâng đỡ, giữ gìn
Trong tình cảnh gian nguy
Lúc hàn vi, khốn khó
Người dang tay rộng mở
Qua bão tố, gió giông
Con vững tin một lòng
Lúc qua sông, vượt biển
Trong chinh chiến, loạn ly
Cơn sầu bi, cơ cực
Ôi, sông thì có khúc
Nước khi đục, khi trong
Bến bờ nào mênh mông
Như tình Cha, nghĩa Mẹ

Ai đồng xanh bắt trẻ
Ai mắt lệ ngậm ngùi
Ai đi ngược, về xuôi
Ai nửa đời, nửa đoạn
Ai trống vắng, neo đơn
Ai trăm muôn bề bộn
Ai thiếu thốn, khát khao
Ai lao đao trăm nỗi
Ai chìm nổi bọt bèo
Ai đói nghèo, lam lũ
Ai mặt ủ, mày sầu
Ai cơ cầu, đòi đoạn
Ai thuyền ván chông chênh
Ai qua ghềnh, vượt thác
Ai sa mạc hoang vu
Ai ngục tù tăm tối
Ai bối rối, lo toan
Khi tan đàn, xẻ nghé
Khi tay bế, tay bồng
Khi long đong, chới với
Khi trăm mối tơ vò
Khi lòng động, lòng lo
Khi sa cơ, lỡ bước
Trong cô độc, cô đơn
Trong buồn thương, nhung nhớ
Ai goá bụa, tủi thân
Ai lỡ lầm, va vấp
Ai bước thấp, bước cao
Ra sóng gió, ba đào
Lênh đênh ngoài biển cả
Nơi xứ lạ, tha hương
Vời trông về cố quốc

Hãy đến cùng Giuse
Ai tìm thì sẽ thấy
Ai trông cậy, vững tin
Ai xin thì sẽ được
Ai ước thì sẽ nên
Ai bền tâm, vững dạ
Ai vất vả trăm chiều
Khi hồn xiêu, phách lạc

Lạy Thánh Cả Giuse
Người chở che, phù hộ
Người nâng đỡ, giữ gìn
Con phó thác, cậy tin
Con tội tình, khốn khổ
Người mở rộng vòng tay
Mênh mang, bát nước đầy
Con bơi giữa trùng vây
Con từng giây đuối sức
Con mệt lả, đứt hơi
Con tơi bời, tuyệt vọng
Con trông ngóng, đợi chờ
Biết đâu là bờ bến
Biết đâu là quê hương
Lúc dâu bể, đoạn trường
Khi nằm sương, gối đất
Giữa tất bật, tang thương

Lạy Thánh Cả Giuse
Ai một chốn đôi quê
Ai đi về gió bụi
Ai lầm lũi, nắng nôi
Ai trông đứng, trông ngồi
Ai bồi hồi trăm mối
Ai tóc rối, đầu tang
Ai bẽ bàng duyên phận
Ai kêu khấn, van nài
Ai gánh nặng hai vai
Ai dặm dài, hiu hắt
Ai xác rác, xơ rơ
Ai bụi bờ, sông nước
Ai viễn xứ, tha hương
Ai thập phương bá tánh

Hãy đến cùng Giuse
Xin dẫn đưa con về
Dưới vòm cây Jesse
Rợp lá cành xum xuê
Với cây cao, bóng cả
Con an trú một đời
Con thầm hát, thảnh thơi…
Lạy Giuse, Thánh Cả
Lạy Thánh Cả Giuse