Chủ đề: GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG
SUY NIỆM: Lc 10,25-37
Tin Mừng hôm nay theo thánh Luca kể lại một câu chuyện rất quen thuộc nhưng không bao giờ cũ – dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Câu chuyện được mở ra khi một người thông luật hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Câu hỏi ấy cũng là thao thức của mỗi người chúng ta trên hành trình theo Chúa.
Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp, nhưng Ngài khéo léo mời ông hãy nhớ lại Lề Luật: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi… và yêu mến người thân cận như chính mình.” Người thông luật vẫn còn ngờ vực nên hỏi tiếp: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” Và chính lúc ấy, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn người Samaria nhân hậu – một người ngoại giáo, bị người Do Thái coi thường – lại là người duy nhất dừng lại để cứu giúp người bị nạn, trong khi thầy tư tế và thầy Lêvi, những người “đạo đức” lại bỏ đi cho khuất mắt.
Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học nền tảng của đời sống Kitô hữu: yêu thương cách cụ thể, không giới hạn, không phân biệt. Người thân cận không chỉ là người cùng huyết thống, cùng đức tin hay quen biết. Thân cận là bất cứ ai đang cần đến lòng tốt và sự giúp đỡ của ta. Và điều làm cho người Samaria trở thành “nhân hậu” chính là hành động: ông dừng lại, cúi xuống, chăm sóc và hy sinh thời gian, công sức, cả tiền bạc để cứu một người không quen biết.
Là những thành viên trong Hiệp Hội Thánh Thể, chúng ta được mời gọi sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể – Đấng đã hiến thân hoàn toàn vì yêu nhân loại. Chính Ngài là hình ảnh trọn vẹn nhất của “người Samaria nhân hậu”. Chúa không dửng dưng trước nỗi đau nhân loại, nhưng đã cúi xuống, mặc lấy xác phàm, mang lấy thương tích của con người để cứu chuộc và chữa lành.
Ngày nay, trong xã hội đầy những tổn thương và chia cắt, còn biết bao người đang bị bỏ lại bên lề cuộc sống: người nghèo đói, bệnh tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người lầm lỡ… Họ đang chờ một ánh mắt cảm thông, một bàn tay nâng đỡ, một lời nói sẻ chia. Chúa vẫn đang hiện diện nơi những con người đau khổ ấy và chờ chúng ta lên đường, trở thành khí cụ của lòng thương xót.
Các Kitô hữu, môn đệ của Thầy Giêsu, không thể chỉ sống đạo bằng việc rước lễ hay tham dự thánh lễ sốt sắng mà thôi. Tình yêu Thánh Thể phải được thể hiện bằng hành động cụ thể: một bát cơm chia sẻ, một lời thăm hỏi, một nghĩa cử nhỏ nhưng đầy tình thương. Đó chính là cách ta “sống Thánh Thể”, trở nên hiện thân của Chúa Giêsu giữa đời.
Thánh Phaolô đã nhắn nhủ: “Anh em đừng mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ yêu thương” (Rm 13,8). Yêu thương là món nợ không bao giờ trả hết, là con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn, đôi tay và con tim để yêu như Chúa yêu, để sống như Chúa sống. Xin cho chúng con biết trở thành người Samaria nhân hậu của thời đại hôm nay, sống yêu thương không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể hằng ngày, nhờ đó, chúng con được ở lại trong tình yêu của Chúa và mang tình yêu ấy đến cho mọi người.
Ghi nhớ Lời Chúa
Phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.
(Lc 10, 27)
Sống Lời Chúa
-
Làm việc bác ái với những người đang cần giúp đỡ với khả năng và điều kiện của chúng ta. Nhất là những người kém may mắn, đau khổ
-
Sống hòa thuận trong gia đình, đoàn kết trong giáo xứ, nơi hội đoàn,..để trở thành những người thân cận của nhau
TIỂU SỬ THÁNH EYMARD
-
Để có được một dòng tu chuyên lo việc chầu Chúa, cha Ema đã thốt lên điều gì?
-
Cha đã hy sinh và làm việc cho Chúa không mệt mỏi, Ngài đã thốt lên:“Không có gì có thể ngăn cản con, dầu con có hứng chịu muôn nghìn đắng cay và có phải gục chết đi nữa”
-
Tâm trạng của Cha Ema khi khó khăn, cô đơn và thử thách như thế nào ?
-
Cha vẫn không ngớt lời tạ ơn Chúa và bắt đầu lại với lòng tin yêu, phó thác.
HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN
-
Rosa Trần Thị Soi
Gx Tân Cang-Gp Xuân Lộc
-
Maria Đặng Thị Minh
Gh Hà Phát-Gp Xuân Lộc
-
Rosa Nguyễn Thị Ngọc
Gx Thái Hòa- Gp Xuân Lộc
-
Anna Nguyễn thị Sinh
Gx Vinh Hòa-Gp Ban Mê
-
Gioan Baotixita Nguyễn Việt
Gx Vinh Hòa-Gp Ban Mê
-
Maria Madalena. Phan Thị Phép
Gx Tiên Sơn-Gp KonTum
-
Maria Bùi Thị Nụ
Gx Chu Hải-Gp Bà Rịa
-
Maria Bùi Thị Nhĩ
Gx Chu Hải- Gp Bà Rịa
-
Anna Nguyễn Thị Đức.
Gx Hiệp Nghĩa – Gp Phan Thiết
THÔNG TIN
-
Xin cầu nguyện và chúc mừng quý thành viên có thánh hiệu được kính trong tháng 7 này:
-
Thánh Tô ma TĐ (3/7)
-
Thánh Maria Gôrétty (6/7)
-
Thánh Maria Madalena (22/7)
-
Thánh Giacôbê TĐ (25/7)
-
Thánh Gioakim và Anna (26/7)
-
Thánh Mátta, Maria, Ladarô (29/7)
-
Thánh Inha Loyola (31/7)…
-
Xin cầu nguyện và chúc mừng quý thành viên liên giáo xứ Micae, Giuse,… đã chon lễ Đức Mẹ núi Cát Minh làm Bổn mạng. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa ban cho quý thành viên được lòng yêu mến Mẹ, năng chạy đến cùng Mẹ để được Mẹ đưa đến cùng Chúa và luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa, để ngày sau cũng được cùng Mẹ hưởng Nhan Thánh Chúa.
HỌC HỎI NĂM THÁNH
-
Thánh Phaolô phát biểu nội dung cốt lõi của Niềm Hy Vọng của chúng ta là gì?
-
“Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Phêrô, rồi với nhóm Mười Hai”(1Cr 15, 3-5)
-
Ta cần làm gì để nuôi dưỡng và củng cố niềm hy vọng?
-
Cần gặp gỡ với Chúa Giêsu cách cá vị và cộng đoàn trong cuộc sống hằng ngày.