Hiệp hội Thánh Thể giáo xứ Giuse – Micae mừng lễ Bổn mạng Đức Mẹ Núi Cát Minh

Trong niềm vui mừng lễ Đức Mẹ núi Cát Minh, Hiệp hội Thánh Thể giáo xứ Giuse và Micae đã quy tụ tại Nguyện đường Hội dòng Nữ tỳ Thánh Thể hiệp dâng Thánh lễ mừng Bổn mạng, kín múc nơi Mẹ Maria mẫu gương đời sống cầu nguyện và kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Sáng thứ Bảy, ngày 18/7/2026, Hiệp hội Thánh Thể liên giáo xứ Giuse – Micae đã long trọng mừng lễ Đức Mẹ núi Cát Minh, Bổn mạng của Hiệp hội, tại Nguyện đường Hội dòng Nữ tỳ Thánh Thể (sau 2 ngày, theo lịch phụng vụ ngày 16/7).

Thánh lễ được cử hành lúc 5g30 do cha Phaolô Nguyễn Văn Đông, SSS chủ tế, với sự tham dự của quý thành viên Hiệp hội và quý sơ trong cộng đoàn.

Chia sẻ Lời Chúa từ các bài đọc thánh lễ, cha chủ tế nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu vẫn luôn ở lại với con người trong Bí tích Thánh Thể và mời gọi mỗi Kitô hữu sống gắn bó mật thiết với Người. Cha cũng nhắc nhớ các thành viên Hiệp hội biết quý trọng hồng ân Bí tích Rửa tội, noi gương Thánh Phêrô Giulianô Eymard, luôn ghi nhớ và tạ ơn Chúa về ngày Rửa tội của mình – ngày được tái sinh trong Đức Kitô.

    

   

Nói về ý nghĩa việc nhận Đức Mẹ Núi Cát Minh làm Bổn mạng, cha gợi lại hình ảnh ngôn sứ Êlia gặp gỡ Thiên Chúa trong tiếng gió hiu hiu trên núi Cát Minh. Giữa một thế giới đầy ắp những âm thanh và nhịp sống hối hả của công nghệ truyền thông hôm nay, mỗi người được mời gọi trở về với sự thinh lặng nội tâm để gặp gỡ Thiên Chúa, cách riêng trong những giờ chầu trước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, cha chủ tế chúc mừng Hiệp hội nhân ngày lễ Bổn mạng và cùng quý thành viên chụp hình lưu niệm. Trong bầu khí thân tình, quý cha, quý sơ đại diện cộng đoàn và các thành viên Hiệp hội tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ niềm vui qua bữa tiệc trà tại phòng khách của Hội dòng.

Mừng kính Đức Mẹ núi Cát Minh, Hiệp hội Thánh Thể liên giáo xứ Giuse – Micae cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và phó thác hành trình đức tin dưới sự chuyển cầu của Mẹ. Nguyện xin Đức Maria giúp mỗi thành viên biết yêu mến đời sống cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và luôn trung thành bước theo Người trên hành trình nên thánh.

BBT, SSS