
Ngày 1:
Hãy sống tâm tình biết ơn hơn nữa, và lửa sẽ hun đúc lại năng lực. (Những thư từ của Cha E-ma 1206)
Ngày 2:
Hãy giữ tâm hồn trong tâm tình tạ ơn thường xuyên, đó là việc thực hành làm hài lòng Chúa nhất, và đó là điều êm dịu nhất cho con tim. Hãy tạ ơn vì hết mọi sự việc, vì tất cả đều là hồng ân, tất cả có thể là lời ca tụng Thiên Chúa. (Những thư từ của Cha E-ma 1049)
Ngày 3:
(Lễ Thánh Tô-ma). Như Chúa Giêsu Kitô đã xác định, lòng tin của chúng ta sẽ làm chúng ta hạnh phúc hơn. Hạnh phúc cho những ai không thấy mà tin. Và tại sao? Vì có nhiều tâm phục hơn với lòng tin
(Bài giảng Tổng quát của Cha E-ma 91,7)
Ngày 4:
Chúng ta hãy luôn sẵn sàng thưa với Chúa: Lạy Chúa của con, nầy con sẵn sàng để thực hiện hoàn toàn ý Chúa. Nhưng sự tỉnh táo đó phải tự do mà không là nô lệ, không máy móc. Đó phải là tỉnh thức của tình yêu, và tình yêu không mỏi mệt, luôn tỉnh táo dù đã ngủ, tỉnh táo ngay khi làm việc. (Những thư từ của Cha E-ma 283)
Ngày 5:
Ngọn gió của Thánh ý Thiên Chúa luôn tốt cho cánh buồm của con thuyền nhỏ bé chúng ta, chỉ cần phải luôn giương buồm (mở ra) ra cách vững chắc, và luôn nhìn vào Chúa Giêsu Kitô trước mặt chúng ta. (Những thư từ của Cha E-ma 2159)
Ngày 6:
Chúng ta không thể luôn hạnh phúc theo tình cảm, nhưng luôn với ý chí kết hợp với ý muốn Thiên Chúa. (Những thư từ của Cha E-ma 2139)
Ngày 7:
Các con phải sống như không có mắt, không có tai, không nếm cảm gì, và không khát vọng điều gì khác hơn là thánh ý Thiên Chúa trong hiện tại. Hãy nắm lấy tay Chúa và nói: Xin dẫn con đi bất kỳ nơi đâu Ngài muốn. (Những thư từ của Cha E-ma 1108)
Ngày 8:
Ta sẽ sung sướng chính nơi tình yêu Thần Linh đặt ta vào, nhưng phải sống ở đó như ý Chúa muốn. (Những thư từ của Cha E-ma 1013)
Ngày 9:
Bằng chứng Thiên Chúa là trung tâm của một linh hồn, khi chân lý của Chúa là niềm vui cho ta, khi ý muốn Thiên Chúa là hạnh phúc của ta, khi tình yêu Thiên Chúa là Đấng gợi hứng cho ta, là động cơ, là nhân đức vĩ đại của đời ta. (Bài giảng của Cha E-ma cho Tu sĩ Thánh Thể 149,4)
Ngày 10:
Cần nhìn mọi sự cách vô tư và thích thú nó trong ý muốn Thiên Chúa mà thôi. Và đó là lý do các thánh luôn bận rộn và luôn tự do, các ngài luôn vui tươi và nhìn mọi sự trong yên tĩnh và tự do. (Bài giảng của Cha E-ma cho Dòng Ba Mariste 128,1)
Ngày 11:
Tất cả sự hoàn thiện trong tình yêu là làm mọi sự như Chúa muốn, và trong tinh thần của Chúa. (Những thư từ của Cha E-ma 2085)
Ngày 12:
Hãy để Chúa lo cho đời sống và tương lai của các con. Hãy chỉ có một khát vọng, một niềm vui là phục vụ Chúa đúng theo thánh ý Người. (Những thư từ của Cha E-ma 974)
Ngày 13:
Thánh ý Thiên Chúa cho hiện tại được ghi dấu qua sự cần thiết, đó là ơn ban lớn lao nhất, có giá trị hơn mọi thực hành đạo đức, hơn cả sự hiệp lễ, vì đó chính là sự thánh thiện cho chúng ta . . . (Những thư từ của Cha E-ma 930)
Ngày 14:
Vòng tròn của ý muốn Thiên Chúa lớn đủ để các con thực hành và chạy theo đó, trong niềm hân hoan thánh thiện của lề luật. (Những thư từ của Cha E-ma 1459)
Ngày 15:
(Thánh Bô-na-ven-tu-ra). Thánh Tôma Aquinô đã xin thánh Bonaventura cho một ngày kín múc các bài tín lý ngài đã viết và đã phổ biến, thánh Bô-na-ven-tu-ra cho ngài thấy hình ảnh chịu đóng đinh hóa ra đen đủi với những nụ hôn đã được ghi dấu trên đó: ngài nói, đó là quyển sách của tôi, chính nơi đó tôi kín múc điều tôi viết, một chút ít ỏi tôi đã biết, chính ở quyển sách đó tôi đã học hỏi.
(Bài giảng của Cha E-ma cho Dòng Ba Mariste 25,1)
Ngày 16:
(Đức Mẹ núi Cát minh) Đức Maria bảo vệ chúng ta, một bà mẹ bảo vệ con mình. (Bài giảng của Cha E-ma cho Dòng Tu 69,6)
Ngày 17:
Cha để Thiên Chúa lo lắng chèo chống chiếc thuyền nhỏ bé của Cha đến bến bờ nào đó. Phần Cha, chỉ có một bổn phận là chèo theo lệnh Thần Linh. (Những thư từ của Cha E-ma 355)
Ngày 18:
Khi đau khổ, ta không có can đảm để suy tư, cầu nguyện, nhưng có thể ca tụng Chúa và tôn kính Người cách hoàn hảo hơn, bằng sự vâng phục ý muốn thánh thiện và đáng yêu của Người. (Những thư từ của Cha E-ma 403)
Ngày 19:
Cha chỉ yêu cuộc sống theo như Thiên Chúa mong muốn cho Cha, miễn là Cha làm theo ý muốn thánh thiện của Người, là Cha được hạnh phúc rồi! (Những thư từ của Cha E-ma 107)
Ngày 20:
Hình như còn có điều gì đó tốt hơn để làm, đó là đặt tâm điểm cuộc sống vào ý muốn thánh thiện của Thiên Chúa, và đó là niềm vui và hy vọng của các con. Phải! một linh hồn tốt lành là khi ngủ và tỉnh thức dưới sự che chở của sự quan phòng đặc biệt đó! (Những thư từ của Cha E-ma 107)
Ngày 21:
Hãy luôn để cuộc sống các con quay theo trục Thần Linh của ý muốn Thiên Chúa trong giây phút hiện tại. Đừng đi trước khi gió thổi từ trời cao, hãy chờ đợi, và khi ngọn gió thổi đến, hãy căng buồm của các con theo luồng gió đó thổi. (Những thư từ của Cha E-ma 1085)
Ngày 22:
(Thánh nữ Mai đệ Liên). Chỉ cần một lần ngồi bên chân Chúa Giêsu, đã làm cho Mai đệ Liên thành người bạn tình thanh khiết, và người tông đồ của cuộc Phục Sinh Chúa. Cô đã làm gì ? Cô được hạnh phúc hôn chân Người và như dính chặt vào đó, rồi cô đứng lên như một tông đồ. (Bài giảng của Cha E-ma cho Nữ tỳ Thánh Thể 307,2)
Ngày 22:
(Thánh nữ Bigitta ). Cha tôn kính đăc biệt cây thánh giá đã lên tiếng nói với thánh nữ tại Rô-ma, thánh giá nầy được tôn kính cách đáng kể tại vương cung thánh đường Phao-lô. Cha không xin Chúa Giêsu lên tiếng nói với Cha, nhưng là xin ơn tha thứ và ban cho Cha tình yêu thập giá của Người.
(Những thư từ của Cha E-ma 791,1)
Ngày 23:
Thiên Chúa rất tốt lành và khôn ngoan, ta phải tôn thờ ý định giấu ẩn của Người, khi cái nhìn của ta quá hạn hẹp và chỉ nhìn thấy những khó khăn hay những khổ nhọc mà thôi. (Những thư từ của Cha E-ma 1731)
Ngày 24:
(Thánh Gia-cô-bê) Các Tông đồ không có vũ khí nào khác hơn lưỡi giáo Lời Thiên Chúa, không có sự bảo trợ nào khác hơn gậy Thánh Giá, không có sự nâng đỡ nào khác hơn sự nghèo khó của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, từ đó các ngài tự hào ra đi rao giảng Tin Mừng cứu độ và phép rửa đền tội. (Bài giảng 8 ngày, Tuần Cửu nhật, Tam nhật của Cha E-ma 166,1)
Ngày 25:
(Thánh Gioa-kim và An-na). Lòng sùng kính các thánh chỉ có quyền năng bởi Chúa Giêsu Kitô, khi được Người hướng dẫn. (Bài giảng Tổng quát của Cha E-ma 241,5)
Ngày 26:
Để hành động, cần chờ đợi giờ của Thiên Chúa. Các con sẽ biết giờ đó khi nó đến, nhờ sự gợi hứng nội tâm, bởi hoàn cảnh thuận lợi quyết định, đó là sự dịu ngọt và là sức mạnh cần phải khuyến khích cổ võ. (Những thư từ của Cha E-ma 491)
Ngày 27:
Khôn ngoan và tính toán quá làm ta không dám một cuộc thử luyện dù là nhỏ nhặt. Cần xác tín rằng Thiên Chúa muốn hay ước mong điều đó, rồi hãy quăng lưới. (Những thư từ của Cha E-ma 510)
Ngày 28:
(Thánh Mát-ta) Mát-ta nói nhiều, tội nghiệp cho Mát-ta! Maria không nói chi cả nhưng chọn lựa vị trí cho mình bên chân Chúa Giêsu, bà ngồi ăn tại đó, bà lắng nghe từ đó . Cần phải chọn lựa phần của Maria cho đến khi nào Chúa nói: Con đã nghe đủ rồi, hãy đi nói, hãy làm việc đó cho Ta. (Bài giảng của Cha E-ma cho Nữ tỳ Thánh Thể 227,2)
Ngày 29:
Không bao giờ ta tự do, yên hàn hơn khi ta phó thác cho ý muốn dễ yêu của Thiên Chúa như tình con thảo (Những thư từ của Cha E-ma 265)
Ngày 30:
(Thánh I-Nhã Loyola) Đầy tớ chỉ sống cho chủ, quân sĩ chỉ chiến đấu cho vinh quang của đức vua. Vị thánh chỉ muốn tất cả cho vinh quang Thiên Chúa. (Bài giảng của Cha E-ma cho Dòng Tu 92,4)