Home
Cầu Nguyện Lời cầu nguyện ngày lễ Chúa Hiển Dung – Ngày 06 tháng...
Lời cầu nguyện ngày lễ Chúa Hiển Dung – Ngày 06 tháng 8

“Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người.” (2 Pr 1,16)
“Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.” (Mt 17,1-2)
Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa hiện ra với các môn đệ, cùng với Môsê và Elia trong ánh sáng huy hoàng bất tử, với với y phục rực sáng tinh tuyền như tuyết, Chúa đã mạc khải thần tính của Chúa cho mọi người. Chúa là sự hoàn tất của lề luật và các ngôn sứ Israel; nơi Chúa, những hy vọng và sợ hãi của mọi con người gặp gỡ nhau. Chúng con tạ ơn Chúa về hồng ân cứu độ quý giá. Chúa đã đổ từng giọt Máu Châu Báu của Chúa để cứu chuộc chúng con.
“chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” (Mt 17,5)
Xin ban cho chúng con ân sủng của Chúa để chúng con canh tân chính mình trọn vẹn, biến đổi cuộc sống chúng con thành đoàn chiên tốt lành vào ngày Chúa đến. Xin cho chúng con sự nghỉ ngơi và nguồn sinh lực mới khi chúng con mệt mỏi; niềm hy vọng và trung thành khi chúng con thất vọng và bị từ chối, và sự đảm bảo nhờ tình yêu và lòng thương xót của Ngài, sự tha thứ khi chúng con bị phủ đầy bởi sự yếu đuối và thất bại của mình.
Xin khơi dậy trong Giáo hội Chúa ngày nay một thị kiến mới về vinh quang của Chúa để chúng con và tất cả mọi người được bước đi như con cái sự sáng, và bởi ân sủng Chúa, làm cho sự hiện diện của Chúa được tỏ hiện giữa trần gian. Xin ban sự khôn ngoan cho những nhà cầm quyền, xin chinh phục những ai đang là nạn nhân của đam mê và nghiện ngập, chữa lành những người đang mang trái tim và tâm trí bị tổn thương, cũng như những người đang đau khổ và gặp thử thách trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót nghe lời chúng cầu nguyện. Amen
Lucia Phạm Thị Huyền, SSS