Tuần cửu nhật kính thánh Phêrô-Julianô Eymard, Tông đồ Thánh Thể

 Ngày 23-07 

Tụ họp cùng nhau bên bàn tiệc thánh của Thiên Chúa 

Chúng ta được Thiên Chúa đón tiếp khi Ngài quy tụ chúng ta trong nhà của Ngài, giờ đây chúng ta mở lòng đón nhận tất cả anh chị em mình, yêu thương từng người bằng chính tình yêu của Đức Kitô. 

Thi hành sứ vụ Thánh Thể là cùng đồng hành với mọi người trong suốt hành trình, đón tiếp họ như những người anh em của mình và mình cùng đón tiếp lẫn nhau để chúng ta sẽ cùng trở nên một gia đình mà thôi. 

Khai nguyện 

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, tôi tớ Chúa là thánh Phêrô Julianô Eymard đã được Chúa cho cảm nghiệm tình yêu của Chúa trong Thánh Thể, tôi tớ Chúa đã thấu cảm được sức mạnh đổi mới cho Giáo hội và cho cả xã hội; 

Chớ gì Thánh Thể ban cho chúng con sức mạnh chiến đấu chống lại tội lỗi, sức mạnh hòa giải và nâng cao phẩm giá con người, nhất là nơi những người nghèo nhất trong xã hội. 

Tư tưởng của cha thánh Eymard 

– Bí Tích Thánh Thể là mối dây huynh đệ giữa các dân tộc; mọi người đều là anh chị em với nhau nơi bữa tiệc thánh, nơi chân bàn thờ, đó chính là một gia đình. (RA 19,7) 

– Đây là sức mạnh của chúng ta, niềm vui của chúng ta: nhờ Bí Tích Thánh Thể, người Kitô hữu tổ chức tiệc mừng, nơi đó mọi người, không ghen tị, không phân biệt, đều tham dự cùng một bàn tiệc thánh, uống cùng một chén rượu từ thiên quốc. Đó là một ngày lễ vui vẻ của tình huynh đệ thật sự, mà chúng ta có thể kéo dài luôn mãi. (PG 244,7) 

– Bí Tích Thánh Thể là mối dây liên kết các Kitô hữu. Qua bí tích Thánh Thể, chúng ta là bà con với nhau, cùng ăn chung một bàn tiệc, cùng có một Cha trên trời. Thánh Phaolô nói: “Làm sao chúng ta không có cùng một tinh thần bác ái, khi chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh Thánh Thể? Vì thế, Chúa Giêsu Kitô là tất cả cho mọi người. (PG 242,3) 

Phút giây thinh lặng để suy niệm về hành trình khám phá trong cuộc đời Kitô hữu của tôi. 

Đọc kinh Lạy cha, Kinh Kính mừng, Kinh Sáng danh 

Đọc kinh Thánh Eymard (Kết) 

«  Lạy Thiên Chúa của cha ông chúng con, Chúa đã hướng dẫn thánh Phêro Juliano Eymard theo tác động Thần Khí của Chúa khám phá ra quà tặng tình yêu của chính Con của Chúa để cho chúng con được no thỏa qua cơn đói khát của nhân loại. 

Theo gương cha thánh, Xin Chúa giúp chúng con cử hành xứng đáng mầu nhiệm thánh thể, thấu hiểu chiều sâu bên trong khi chầu thánh thể và sống sung mãn mầu nhiệm ấy, bằng cách làm chứng cho lòng thương yêu của Chúa nơi những người anh em của mình.

Ngày 24-07

Thiên Chúa dủ lòng thương xót chúng ta 

Nhận ra tình yêu Thiên chúa cũng là lúc mời gọi chúng ta hãy nhận ra những thiếu xót của mình đối với Tình yêu của Ngài và đồng thời khẩn khoản nài xin ơn tha thứ của Thiên Chúa cho mình. Đứng trước mặt Thiên Chúa, chúng ta nhận ra tội lỗi mình và được Thiên Chúa thứ tha, chúng ta trở nên những công cụ hòa giải, và đến lượt chúng ta cũng phải biết ra đi làm tỏa lan sự bình an của Đấng Phục Sinh. 

Kinh cầu thánh Phêrô-Juliano Eymard 

Lạy thánh Phêro-Juliano Eymard, Chúa đã ban ngài một đức tin luôn ở thế lên đường theo hành trình giống như Jacob thuở xưa.  

Cả cuộc đời của ngài, ngài chuyên lo kiếm tìm phương cách kết hiệp sâu xa  với Thiên Chúa và làm xoa dịu những cơn đói khát tinh thần của nhân loại. Ngài đã tìm thấy trong Thánh Thể câu trả lời cho những điều mà ngài đang tìm kiếm :  Tình yêu Thiên Chúa vẫn dành cho ngài và cho toàn nhân loại. Để đáp trả tình yêu nhưng không của Thiên chúa, ngài đã tự hiến bản thân mình cho Thiên Chúa và ngài đã chấp nhận cho bản thân mình hao mòn đi mà không hề tính toán để chuyên tâm phục vụ dân Chúa. 

Cuộc đời của ngài theo mẫu gương Đức Mẹ và các tông đồ nơi nhà Tiệc Ly khi tụ họp hiệp nhất với nhau để cùng cầu nguyện. Lòng nhiệt thành tông đồ đã dẫn đưa ngài đi xây dựng các công đoàn Kitô-hữu, trong đó Thánh Thề là nguồn và là trung tâm của cuộc đời của họ. 

 Lạy thánh Phêro-Juliano Eymard, xin ngài hãy cùng đồng hành với chúng con trong hành trình đức tin; chớ gì lời cầu nguyện của chúng con lúc nào cũng nhiệt thành sốt sắng, và công viêc phục vụ của chúng con lúc nào cũng rộng lượng bao dung, nhờ đó chúng con có thể tham dự vào việc thiết lập một thế giới luôn công bằng hơn và sự bình an sẽ ngự trị trong thế giới ấy. Chớ gì việc  cử hành thánh thể của chúng con là lời loan báo tình yêu giải thoát của Thiên Chúa ngõ hầu canh tân Giáo hội và để cho Nước Cha ngự đến. Amen.

Khai nguyện 

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, tôi tớ Chúa là thánh Phêro Juliano Eymard đã được Chúa cho cảm nghiệm tình yêu của Chúa trong Thánh Thể, tôi tớ Chúa đã thấu cảm được sức mạnh đổi mới cho Giáo hội và cho cả xã hội; 

Chớ gì Thánh Thể ban cho chúng con sức mạnh chiến đấu chống lại tội lỗi, sức mạnh hòa giải và nâng cao phẩm giá con người, nhất là nơi những người nghèo nhất trong xã hội. 

Tư tưởng của cha thánh Eymard 

« Vị quan tổng trấn yêu cầu vị tử đạo cho biết có phải anh ta đã cử hành Thánh Thể ngay trong cộng đoàn kitô-hữu. Saturnin trả lời  rằng: một người Kitô-hữu không thể sống mà không có sự hiến tế của Thiên Chúa, lại càng không thể khi lễ hiến tế ấy được cử hành  mà lại không có giáo dân tham dự. Baronius nói: điều này chứng tỏ cho chúng ta biết đức tin trong thời kỳ bị bách hại lại mãnh liệt nhiệt tâm đến chừng nào, các Kitô-hữu cùng nhau đến cử hành thánh thể ngay tại trong các hầm bí mật, như thánh Saturnin từng nói: một người Kitô-hữu không thể là mà không có sự hiến tế » (PG251,2) 

Phút giây thinh lặng để suy niệm về hành trình khám phá trong cuộc đời Kitô hữu của tôi.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện bằng chính tâm tình của cha thánh Phêro-Juliano Eymard 

Ôi Lạy Thiên Chúa của con…. Chúa đã ban cho con tất cả những gì mà Thánh Thể ban cho chúng con nào là vinh dự, quyền năng và ân sủng. Sứ vụ của con là làm cho Bí tích Thánh Thể của Chúa luôn được chiêm ngưỡng và tôn thờ trên toàn thế giới! Nhưng than ôi, con còn chưa đáng được  là người tôn thờ chầu Thánh Thể Chúa  đúng nghĩa…. Con vẫn chưa tôn thờ Chúa như là lề luật tối thượng của con, là trung tâm của  tâm hồn con và là cùng đích của đời con (NR 44,79) 

Đọc kinh Lạy cha, Kinh Kính mừng, Kinh Sáng danh 

Đọc kinh Thánh Eymard (Kết) 

«  Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con,Chúa đã hướng dẫn thánh Phêro Juliano Eymard theo tác động Thần Khí của Chúa khám phá ra quà tặng tình yêu của chính Con của Chúa để cho chúng con được no thỏa qua cơn đói khát của nhân loại. 

Theo gương cha thánh, xin Chúa giúp chúng con cử hành xứng đáng mầu nhiệm Thánh thể, thấu hiểu chiều sâu bên trong khi chầu thánh thể và sống sung mãn mầu nhiệm ấy, bằng cách làm chứng cho lòng thương yêu của Chúa nơi những người anh em của mình.

Ngày 25-07

Nào chúng ta cùng hỷ hoan loan truyền Lời Chúa

Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa trong tâm tình đối thoại. «Xuất phát từ lòng nhân từ và sự khôn ngoan của Ngài, Thiên Chúa thật vui khi tự mạc khải chính mình và tìm cách cho chúng ta hiểu biết được sự mầu nhiệm trong Thánh Ý của Ngài: nhờ qua Đức Kitô, Ngôi Lời mặc lấy xác phàm, nhờ có Chúa Thánh Thần soi dẫn, con người được dẫn đến tiêp cận với Thiên Chúa Cha và trở nên người được tham dự thông phần vào bản tính của Thiên Chúa. Bởi thê, qua sự mạc khải xuất phát từ lòng thương yêu vô bờ bên của Ngài, Thiên Chúa, Đấng Vô Hình, vẫn đi vào tâm tình với con người và trò chuyện với con người như là những người bạn (Bar 3,38) để kêu mời những người bạn của mình đi vào hiệp thông với mình và chính Ngài cũng sẽ đón nhận những bạn đó trong chính lúc hiệp thông ấy »

Khai nguyện

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, tôi tớ Chúa là thánh Phêro Juliano Eymard đã được Chúa cho cảm nghiệm tình yêu của Chúa trong Thánh Thể, tôi tớ Chúa đã thấu cảm được sức mạnh đổi mới cho Giáo hội và cho cả xã hội;

Chớ gì Thánh Thể ban cho chúng con sức mạnh chiến đấu chống lại tội lỗi, sức mạnh hòa giải và nâng cao phẩm giá con người, nhất là nơi những người nghèo nhất trong xã hội.

Tư tưởng của cha thánh Eymard

  • Chúa Giêsu là Ngôn Từ của Chúa Cha, là Ngôi Lời của Chúa Cha (Ap 19,13). Chúa Giêsu lập lại những lời thánh thiêng này với lòng tôn kính, Lời là thánh thiêng và thánh thiện. Chúa Giêsu lập đi lập lại những lời thánh thiêng này với lòng yêu mến, Lời là ân sủng.(…) Lời của Chúa Giêsu Kitô là Thần Khí và là sự sống (Ga 6,63), là Lời quyền năng. Nếu Lời Tôi nói ở lại trong anh em, bất kỳ điều gì anh em xin, anh em sẽ được (Ga 15,7). Chúa phán và mọi sự được thực hiện (Tv 33,9). Những lời nói của Chúa Giêsu là những tia sáng của mặt trời chân lý. Tôi là ánh sáng thế gian (Ga.8,12). Lời của Chúa là ánh sáng nơi tối tăm (…) Như thế, đó là điều tôi (Thánh Phaolô) phải đem đến cho anh em tôi, cho người lân cận, chính là Lời Chúa (xem Col.3,16) (NR 44,63).

  • “Chúng ta hãy cám ơn Chúa Giêsu vì tất cả những gì Người đã ban cho chúng ta từ trước đến nay, đặc biệt là ơn đón nhận Lời Chúa.’’ (PR 12,1)

  • “Còn nữa, vì Lời Chúa chính là ân sủng, là ân sủng lớn nhất trong mọi ân sủng.’’(PG 17,3).

-’’Vậy Lời Chúa thật đáng quý trọng và đáng yêu mến biết bao và chúng ta phải biết ơn Chúa biết chừng nào! Chúng ta phải cẩn thận đừng để Lời Chúa bị xúc phạm, vì Thánh Augustinô nói :’’Ai nghe Lời Chúa một cách bất cẩn thì cũng lỗi phạm như người để thân xác Chúa Giêsu rơi xuống đất do lỗi lầm của họ (…) Tại sao vậy? Vị đại tiến sĩ Giáo Hội trả lời : ‘’Vì Lời của Chúa cũng đáng được tôn kính như thân xác của Chúa (Sermo 300,no.2) (…) Vậy, anh em hãy yêu mến Lời Chúa. (PG 14,18)

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện bằng chính tâm tình của cha thánh Phêro-Juliano Eymard

Con hiểu rằng sự hồi tâm từ bên trong là linh hồn và cũng là thành quả của lời cầu nguyện chiêm niệm trong Chúa (oraison). Lời cầu nguyện chiêm niệm liên lỉ. Đó chính là đời sống của các Thiên thần luôn hiện diện trước Thiên Chúa. Đó chính là đời sống của Mẹ Maria trong Đức Giêsu. Đó chính là đời sống của Chúa Giêsu trong Thiên Chúa Cha. Ôi Lạy Thiên Chúa của con, con chẳng xin gì khác nữa, con chỉ xin Chúa cho con đi vào kết hiệp sâu xa với Chúa từ nội tâm của con (PT 100,22)

Thánh Phêrô-Juliano Eymard, xin cầu cho con và cho những ý nguyện của con

Đọc kinh Lạy cha, Kinh Kính mừng, Kinh Sáng danh

Lời nguyện hiệp thông cùng Thánh Eymard (Kết)

« Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con, Chúa đã hướng dẫn thánh Phêro Juliano Eymard theo tác động Thần Khí của Chúa khám phá ra ơn tặng tình yêu của chính Con của Chúa để cho chúng con được no thỏa qua cơn đói khát của nhân loại.

Theo gương cha thánh, xin Chúa giúp chúng con cử hành xứng đáng mầu nhiệm Thánh thể, thấu hiểu chiều sâu bên trong khi chầu thánh thể và sống sung mãn mầu nhiệm ấy, bằng cách làm chứng cho lòng thương yêu của Chúa nơi những người anh em của mình.

Ngày 26-07-2021

Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con.

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh mì và rượu nho. Khi cử hành Thánh Thể, chúng ta cũng cầm lấy bánh và rượu nho. Cầm lấy bánh và rượu nho không phải là một động tác thuần tính tiện ích mà là cử chỉ có ý nghĩa phong phú và có tính biểu tượng cao quý.

Trong cử hành Thánh Thể, chúng ta thực hiện cử chỉ này trong cùng ý nghĩa như vậy. Chúng ta mang bánh và rượu đặt lên bàn thánh, và linh mục, như là Chúa Giêsu, cầm lấy bánh và rượu trong đôi tay của mình. Đây là lúc mà chúng ta gọi là «Dâng Lễ» Trong cử chỉ khiêm nhường và đơn sơ này-dâng kính của lễ-thể hiện một ý nghĩa thật cao cả trong thực tế : trong bánh và trong rượu được dâng trên bàn thờ, đó là tất cả công trình sáng tạo được Đức Kitô-Đấng Cứu Thế chính Ngài đảm nhận việc đó để bánh và rượu được biến đổi và dâng lên Thiên Chúa Cha. Theo hướng nhìn này, chúng ta cũng đặt tất cả nỗi đau khổ nhọc nhằn và tât cả nỗi đau của thế giới với niêm xác tín chắc chắn rằng tất cả của lễ này đều là quý giá trước mặt Thiên Chúa » (SC 47)

Khai nguyện

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, tôi tớ Chúa là thánh Phêro Juliano Eymard đã được Chúa cho cảm nghiệm tình yêu của Chúa trong Thánh Thể, tôi tớ Chúa đã thấu cảm được sức mạnh đổi mới cho Giáo hội và cho cả xã hội;

Chớ gì Thánh Thể ban cho chúng con sức mạnh chiến đấu chống lại tội lỗi, sức mạnh hòa giải và nâng cao phẩm giá con người, nhất là nơi những người nghèo nhất trong xã hội.

Tư tưởng của cha thánh Eymard

– Cuộc sống là tấm bánh, là việc làm, là tình yêu.

1/ Cuộc sống là tấm bánh : Chúa Giêsu là bánh của cuộc sống tôi, là bánh đem lại cho tôi sức mạnh, là bánh hằng sống (Ga. 6,51), bởi vì Người là Đấng Cứu Độ tôi trên thập giá, là anh của tôi ở Bêlem.

2/ Đó là công việc làm ra bánh được dùng trong Bí Tích Thánh Thể. Bắt đầu bằng nguyên liệu tự nhiên, rồi qua việc truyền phép, bánh không còn là bánh nữa mà là Chúa Giêsu hiện diện trong hình bánh. Bánh được làm từ nguyên liệu thiên nhiên, trước hết là gieo hạt lúa mì, chăm bón, thu hoạch, rồi nghiền nát thành bột, sau cùng làm nên bánh. Ở đây, Chúa Giêsu so sánh với việc dựng nên con người: Người uốn nắn thành một thân xác (lúc đầu như một bức tương), rồi ban cho thân xác sức sống. Tôi làm nên bánh, rồi bánh phải trở thành Chúa Giêsu, tôi gieo hạt… Vật liệu làm bánh này có một mục đích khác, còn bánh từ thiên nhiên chính là tôi. Tôi phải biến đổi thành Chúa Giêsu, không phải bởi quyền năng của việc truyền phép, mà bởi ân sủng và sự thánh thiện của Chúa Giêsu Kitô. Mời bạn nghe thánh Ignatiô nói : “Tôi là hạt lúa mì của Chúa Kitô, tôi sẽ bị răng sư tử nghiền nát để trở thành bánh của Chúa Kitô.’’ Vậy, các bạn hãy làm việc.

3/ Tình yêu và cuộc sống : Yêu thế nào, thì sống như vậy; đó là quy luật tối thượng, không thay đổi. Chúa Giêsu ngự trong Bí Tích Thánh Thể, đó là luật, đó là ân sủng, là điểm xuất phát để nên thánh. Bạn hãy yêu trước khi hành động, hãy hành động vì yêu. Bạn hãy xem cách giáo dục con trẻ bằng tình yêu. Tình yêu làm nên cánh đại bàng (Xh. 19,4) tạo sức mạnh để chiến thắng. Thánh Augustinô nói : “Hãy yêu đi, rồi hãy làm điều bạn muốn.’’ “Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Hãy chăm sóc chiên con, chiên mẹ của Thầy.’’ (Ga. 21,17) Ai yêu mến thì chu toàn tất cả mọi lề luật (Rm.13,8) (PG 231,1)

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện bằng chính tâm tình của cha thánh Phêro-Juliano Eymard

Bởi thế chỉ có Đức Giêsu-Kitô là con đường đích thực dẫn đưa chúng ta về Quê Trời của mình.

Bởi thế chỉ có Đức Giêsu-Kitô là chân lý tuyệt đối và đầy chất thiên tính dẫn dắt chúng ta đi xuyên qua vùng tăm tối của thế kỷ đến miền đất hứa.

Bởi thế chỉ có Đức Giêsu-Kitô là sự sống nâng đỡ chúng ta và ban ơn cho chúng ta thông phần Thiên tính của Thiên Chúa trong tình yêu thương của Ngài.

Ô nào! Vậy chúng ta hãy cùng bái quỳ trước Uy linh Thiên Chúa cho dù mắt chúng ta bị che khuất không thấy được Ngài.

Với lòng tôn kính, chúng ta hãy mạnh dạn vén tấm khăn che để chiêm ngắm Thiên tính của Ngài và mạnh dạn xoáy nhìn vào những tước hiệu của Ngài đối với đức tin của ta, nhìn chú tâm vào năng quyền của Ngài với tâm tình yêu thương của chúng ta. (NP 38,19)

Thánh Phêrô-Juliano Eymard, xin cầu cho con và cho những ý nguyện của con

Đọc kinh Lạy cha, Kinh Kính mừng, Kinh Sáng danh

Lời nguyện hiệp thông cùng Thánh Eymard (Kết)

« Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con, Chúa đã hướng dẫn thánh Phêro Juliano Eymard theo tác động Thần Khí của Chúa khám phá ra quà tặng tình yêu của chính Con của Chúa để cho chúng con được no thỏa qua cơn đói khát của nhân loại.

Theo gương cha thánh, xin Chúa giúp chúng con cử hành xứng đáng mầu nhiệm Thánh thể, thấu hiểu chiều sâu bên trong khi chầu thánh thể và sống sung mãn mầu nhiệm ấy, bằng cách làm chứng cho lòng thương yêu của Chúa nơi những người anh em của mình.

Ngày 27-7

Hãy Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

« Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn cuộc đời hiện hữu của mình, nhất là Ngài đã sống Mầu Nhiềm Vượt Qua trong bầu khí cầu nguyện mãnh liệt. Buổi tối cuối cùng của cuộc đời mình, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta Cuộc Tưởng Niệm là chính Ngài tự hiến để làm của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha và hiến thân vì nhân loại »

(Luật Sống 28)

 Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu trước hết «dâng lời tạ ơn» Thiên Chúa là Cha của Ngài, không chỉ là tạ ơn dâng lên Cha bánh mì và rượu nho mà là  tất cả những điều tiêu biểu cho sự tận hiến hết cả cuộc đời mình, ngay cả phải chịu những nỗi khổ đau mà qua đó những khổ  đau trở nên phương thế  giải phóng nhân loại. 

Kinh nguyện Thánh Thể là «trung tâm và là đỉnh điểm của mọi cử hành thánh thể»

Khai nguyện

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, tôi tớ Chúa là thánh Phêro Juliano Eymard đã được Chúa cho cảm nghiệm tình yêu của Chúa trong Thánh Thể, tôi tớ Chúa đã thấu cảm được sức mạnh đổi mới cho Giáo hội và cho cả xã hội;

Chớ gì Thánh Thể ban cho chúng con sức mạnh chiến đấu chống lại tội lỗi, sức mạnh hòa giải và nâng cao phẩm giá con người, nhất là nơi những người nghèo nhất trong xã hội.

Tư tưởng của cha thánh Eymard

– Tâm tình tạ ơn là hành vi của tình yêu ngọt ngào nhất cho linh hồn, làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất : đó là lòng tri ân hoàn hảo đối với lòng nhân từ vô hạn của Thiên Chúa. Cử hành  Thánh Thể chính là tâm tình tỏ lòng biết ơn cách hoàn hảo nhất, đó chính là danh tính của Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha thay cho chúng ta. Chúa Giêsu chính là lễ tạ ơn của chúng ta.

Vậy, [anh chị em thân mến], hãy cảm tạ Chúa Cha, vì Người đã ban Chúa Con cho chúng ta. Người Con này không chỉ là anh em với chúng ta qua mầu nhiệm Nhập Thể, không chỉ là Thầy dạy Chân Lý, không chỉ là Đấng Cứu Thế trên thập giá, mà trên hết còn là Mầu Nhiệm Thánh Thể, là Bánh hằng sống, là Thiên Đàng đã được khai mở.

Hãy cám ơn Chúa Thánh Thần vì Người đã tiếp tục thực hiện Mầu Nhiệm Thánh Thể hàng ngày trên bàn thờ qua các linh mục, như Người đã làm một lần trong cung lòng Đức Trinh nữ Maria. Nhưng, chớ gì tâm tình Tạ Ơn của bạn bay bổng lên đến tận ngai Chiên Con, lên tận đến vị Thiên Chúa ẩn mình, như hương trầm có mùi thơm dễ chịu, như sự hài hòa đẹp nhất của linh hồn bạn, như tình yêu thanh khiết nhất, êm dịu nhất của trái tim bạn.(…)

Và để Lễ Tạ Ơn của [anh chị em]  được liên tục và luôn luôn phát triển, bạn hãy làm như ở trên trời, hãy thưởng lãm vẻ đẹp và lòng tốt lành của Thiên Chúa Thánh Thể luôn mới, luôn không hề thay đổi. Vị Thiên Chúa Thánh Thể vẫn tự hủy mình rồi tái sinh không ngừng trên bàn thờ vì yêu thương con người. (RS 12,14).

Phút giây thinh lặng : Nhìn lại những điểm mà tôi cần khám phá thêm cho cuộc đời Kitô-hữu của tôi.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện bằng chính tâm tình của cha thánh Phêro-Juliano Eymard.

Ô này! Giả như  chúng ta biết ơn Chúa ban cho mình và hiểu được những gì xảy ra trước mắt chúng ta, giả như chúng ta có thể thấy được sự tôn kính của các Thiên Thần trước mặt Thiên Chúa : các Thiên thần Sêraphim luôn chầu tôn thờ Chúa, các Thiên thần Kêrubim luôn sốt mến yêu Chúa thì có lẽ chúng ta sẽ sốt sắng với Thiên Chúa nhiều hơn bởi lẽ ngày nào chúng ta cũng tham dự  hy lễ này (PG 166,5).

Thánh Phêrô-Juliano Eymard, xin cầu cho con và cho những ý nguyện của con.

Đọc kinh Lạy cha, Kinh Kính mừng, Kinh Sáng danh

Lời nguyện hiệp thông cùng  Thánh Eymard (Kết)

«  Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con,Chúa đã hướng dẫn thánh Phêro Juliano Eymard theo tác động Thần Khí của Chúa khám phá ra quà tặng tình yêu của chính Con của Chúa để cho chúng con được no thỏa qua cơn đói khát của nhân loại.

Theo gương cha thánh, xin Chúa giúp chúng con cử hành xứng đáng mầu nhiệm Thánh thể, thấu hiểu chiều sâu bên trong khi chầu thánh thể và sống sung mãn mầu nhiệm ấy, bằng cách làm chứng cho lòng thương yêu của Chúa nơi những người anh em của mình. 

Ngày 28-07

Đây là Mình Thầy…Đây là Máu Thầy

 Khi Chúa Giêsu nói : «Này là Mình Thầy và Thầy trao hiến mình cho các con » , Chúa Giêsu đã trao hiến chính bản thân của Ngài. Bản thể của Ngài và bản thân của Ngài là ơn trao tặng của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã trao lại ơn tặng ấy của Chúa Cha cho chúng ta. Tình yêu của Chúa Giêsu được hé lộ khi Ngài cầm lấy bánh và bẻ ra để trở thành là chính Ngài được chia sẻ.

« Máu đổ ra »  gợi lên cái chết bạo lực, nhưng tình yêu lại được tỏ hiện lúc Ngài chết trên thập giá. Nơi Bàn Tiệc Ly, Chúa Giêsu dâng hiến mạng sống mình cho Thiên Chúa Cha khi nâng chén cứu độ bằng cách đổ máu mình ra để trao hiến. 

Khai nguyện

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, tôi tớ Chúa là thánh Phêro Juliano Eymard đã được Chúa cho cảm nghiệm tình yêu của Chúa trong Thánh Thể, tôi tớ Chúa đã thấu cảm được sức mạnh đổi mới cho Giáo hội và cho cả xã hội;

Chớ gì Thánh Thể ban cho chúng con sức mạnh chiến đấu chống lại tội lỗi, sức mạnh hòa giải và nâng cao phẩm giá con người, nhất là nơi những người nghèo nhất trong xã hội.

Tư tưởng của cha thánh Eymard  

 “Đây là bí mật được tìm thấy. Dâng hiến cho Thiên Chúa của tôi cả con người tôi vô điều kiện. Tôi đã dâng hiến cả bản thân tôi, tôi đã tuyên xưng điều ấy trước Thánh Thể lúc truyền phép. Nước mắt của tôi là dấu khẳng định điều ấy. Tôi đặt trái tim tôi trong chén thánh lúc Rước Lễ, khi ấy trái tim  tôi tự hiến để trở thành chén thánh.(NR 44.42)

Tôi ngưỡng mộ cách Thầy Giêsu nhân lành biết cách hành xử để thúc đẩy tôi tự đặt mình trong cô độc, và hôm nay, tôi hoàn toàn hài lòng vể điều đó. Không phải là tôi muốn thêm điều gì nữa, không phải thế! Mà là tôi nhận ra  ở đó rõ hơn một chút. Phần còn lại phải làm là  sản xuất loại bánh mì mới này từ linh hồn tội nghiệp của tôi. (CO 1542)

Tôi là hạt lúa mì của Chúa Kitô. Ước gì tôi được nghiền nát do việc hãm mình ép xác, ước gì tôi được nấu chín trong ngọn lửa tình yêu, để tôi trở nên một tấm bánh tinh tuyền. (NR 44,14)

Hôm nay, Chúa chúng ta rất vui. Nào! Bạn hãy là hạt lúa mì. Chúa muốn lớn lên trong bạn, Người muốn tái sinh và lại lớn lên hơn nữa. Tôi là hạt lúa mì của Chúa Kitô (Thánh Ignatiô thành Antiôkia viết cho người Rôma 4,1) để các bạn được trở nên tấm bánh tinh tuyền của Chúa Giêsu Kitô, được tình yêu của các bạn, hy sinh của các bạn và cuộc sống của các bạn nghiền nát . (PP 48,2)

Phút giây thinh lặng : Nhìn lại những điểm mà tôi cần khám phá thêm cho cuộc đời Kitô-hữu của tôi.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện bằng chính tâm tình của cha thánh Phêro-Juliano Eymard.

« Lạy Chúa, xin nâng đỡ con bằng ân sủng của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa hãy tăng sức trợ lực cho con  từ trong nội tâm bằng chính nhân đức của Chúa…Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan trên trời để con học cách tìm kiếm Ngài và tìm thấy Ngài, cảm nếm được Ngài và yêu mến Ngài trên hết mọi sự theo trật tự khôn ngoan của Ngài » (NR 44,42)

Thánh Phêrô-Juliano Eymard, xin cầu cho con và cho những ý nguyện của con.

Đọc kinh Lạy cha, Kinh Kính mừng, Kinh Sáng danh

Lời nguyện hiệp thông cùng  Thánh Eymard (Kết)

«  Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con, Chúa đã hướng dẫn thánh Phêro Juliano Eymard theo tác động Thần Khí của Chúa khám phá ra quà tặng tình yêu của chính Con của Chúa để cho chúng con được no thỏa qua cơn đói khát của nhân loại.

Theo gương cha thánh, xin Chúa giúp chúng con cử hành xứng đáng mầu nhiệm Thánh thể, thấu hiểu chiều sâu bên trong khi chầu thánh thể và

Ngày 29-07

Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần

«Bằng những lời cầu xin thiết tha van nài cách riêng, Giáo hội nài xin quyền năng của Chúa Thánh Thần thánh hiến mọi lễ vật dâng hiến của con người, có nghĩa là hết thảy những lễ vật dâng lên Chúa sẽ trở nên Mình và Máu Đức Kitô, và con chiên sát tế không tì vết mà chúng ta đón nhận khi kết hiệp rước Chúa vào lòng sẽ sinh ơn cứu độ cho những ai thông dự vào hy lễ hiến tế ấy » (Sca 48) 

Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần làm cho bánh và rượu trở thành  mối tương quan sống động, hiệp thông khi rước lễ, dấu chỉ (bí tích) cho sự hiện diện sống động của Thiên Chúa Hằng Sống.

Chúng ta khần cầu Chúa Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng ta và trên cộng đoàn dân chúa quy tụ nhau đây trong cùng một thân thể ngõ hầu chúng ta trở nên một trong Chúa khi chúng ta biết đón nhận.

Khai nguyện

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, tôi tớ Chúa là thánh Phêro Juliano Eymard đã được Chúa cho cảm nghiệm tình yêu của Chúa trong Thánh Thể, tôi tớ Chúa đã thấu cảm được sức mạnh đổi mới cho Giáo hội và cho cả xã hội;

Chớ gì Thánh Thể ban cho chúng con sức mạnh chiến đấu chống lại tội lỗi, sức mạnh hòa giải và nâng cao phẩm giá con người, nhất là nơi những người nghèo nhất trong xã hội.  

Tư tưởng của cha thánh Eymard

  • Thiên Chúa đã yêu thương con người và Người đã cho con người tất cả những gì Người có và tất cả những gì Người là. Chúa Cha ban Chúa Con cho con người. Chúa Con tự hiến mình cho con người và Chúa Thánh Thần là Đấng hằng thánh hóa chúng ta. (NR 44,102)

  • Thánh Phaolô nói thân xác chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần (1 Co. 6.19). Như vậy, Người cư ngụ trong chúng ta. Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để “Người ở với các bạn mãi mãi’’(Ga. 14,16). (NR 44,126)

-“Chúa Thánh Thần cư ngụ trong những linh hồn công chính, chi thể của chúng ta là chi thể của Người, thân xác của chúng ta là thân xác của Người, Người tạo thành chúng ta, Người là Đấng dạy dỗ chúng ta, Người giúp chúng ta biết sử dụng những ân sủng Chúa ban. Người giúp chúng ta sống cuộc sống siêu nhiên, Người làm cho tinh thần chúng ta nên Thần Khí của Chúa, Người là thầy dạy của chúng ta. Linh hồn của người công chính yêu mến Chúa luôn luôn có ân sủng nội tâm. Nếu chỉ nhờ vào sự dạy bảo của các thiên thần thì đối với Chúa vẫn chưa đủ, không hề đủ được, thực ra, chính Thiên Chúa muốn dạy dỗ chúng ta, Người hiện diện ở đó như là thầy dạy của chúng ta; Người không muốn giao phó chúng ta cho một thụ tạo thông minh trên chốn trời cao, có lẽ  là Ngài e rằng chúng ta đặt tình yêu của mình ta cho một ai khác. Chúa Thánh Thần hằng ở đó với chúng ta để tiếp tục sứ vụ của Chúa Giês- Kitô trong chúng ta; chính Chúa Thánh Thần linh hứng cho chúng ta, làm cho chúng ta nên thánh, giúp chúng ta cầu nguyện (x. Rm.8,26), chính Chúa Thánh Thần thánh hóa việc thờ phượng của  chúng ta,  chúng ta chỉ cộng tác với Người.(PS 577,6).

-“Chúa Thánh Thần tiếp tục Lễ Hiện Xuống trên mỗi tín hữu, giống như những môn đệ đầu tiên, ao ước nhận lãnh  và chuẩn bị đón Chúa Thánh Thần. Chính tại bữa Tiệc Ly, bằng mầu nhiệm Thánh Thể, chính Chúa Thánh Thần tự kết nối liên lạc và làm cho chúng ta nên hoàn thiện trong Chúa Giêsu Kitô. Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bạn, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao phủ trên bạn’’ (Lc 1,35). (PG 253,2)

Phút giây thinh lặng : Nhìn lại những điểm mà tôi cần khám phá thêm cho cuộc đời Kitô-hữu của tôi.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện bằng chính tâm tình của cha thánh Phêro-Juliano Eymard.

« Lạy Chúa, xin nâng đỡ con bằng ân sủng của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa hãy tăng sức trợ lực cho con  từ trong nội tâm bằng chính nhân đức của Chúa để con loại bỏ khỏi tâm hồn con mọi lời van xin vô ích khiến lòng con càng thêm bối rối và con sẽ không bị cuốn theo những ước muốn khổng không nào đó – Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan trên trời để con học cách tìm kiếm Ngài và tìm thấy Ngài, cảm nếm được Ngài và yêu mến Ngài trên hết mọi sự theo trật tự khôn ngoan của Ngài  (Im.3,27) » (NR 44,127)

Thánh Phêrô-Juliano Eymard, xin cầu cho con và cho những ý nguyện của con.

Đọc kinh Lạy cha, Kinh Kính mừng, Kinh Sáng danh

Lời nguyện hiệp thông cùng  Thánh Eymard (Kết)

« Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con, Chúa đã hướng dẫn thánh Phêro Juliano Eymard theo tác động Thần Khí của Chúa khám phá ra quà tặng tình yêu của chính Con của Chúa để cho chúng con được no thỏa qua  cơn đói khát của nhân loại.

Theo gương cha thánh, xin Chúa giúp chúng con cử hành xứng đáng mầu nhiệm Thánh thể, thấu hiểu chiều sâu bên trong khi chầu thánh thể và sống sung mãn mầu nhiệm ấy, bằng cách làm chứng cho lòng thương yêu của Chúa nơi những người anh em của mình. 

Ngày 30-07

Phúc thay những ai được mời đến dự tiệc của Thiên Chúa.

«Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu cùng đồng hành với chúng ta theo dòng lịch sử, như là Ngài đồng hành với các môn đệ trên đường Emmaus, để nuôi dưỡng ở trong chúng ta đức tin, hy vọng và đức ái; để trợ sức cho chúng ta trong những lúc thử thách; để nâng đỡ chúng ta dấn thân phục vụ cho công lý và hòa bình.

Chúng ta được dưỡng nuôi bằng chính Chúa Giêsu Thánh Thể cũng có nghĩa là chúng ta phó thác tự bỏ mình để theo Ngài với niềm tín thác và để cho Ngài dẫn dắt chúng ta. Đó chính là đón tiếp Chúa vào con người mình để thay cho «cái tôi bản vị của mình». Nếu đón tiếp Chúa theo cách này thì tình yêu mà chúng ta lãnh nhận một cách nhưng không từ Chúa Giêsu  trong lúc Hiệp Thông (rước lễ) Thánh Thể và nhờ việc làm của Chúa Thánh Thần, tình yêu ấy sẽ nuôi dưỡng chúng ta tình yêu đối với Thiên Chúa, đối với những anh chị em mà mình gặp gỡ trên hành trình cuộc sống. Được dưỡng nuôi bằng chính Mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta lúc nào cũng trở nên Thân thể mầu nhiệm Đức Kitô ngày càng cụ thể rõ ràng hơn. (ĐGH Phanxicô 18-06-2017) 

Khai nguyện

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, tôi tớ Chúa là thánh Phêro Juliano Eymard đã được Chúa cho cảm nghiệm tình yêu của Chúa trong Thánh Thể, tôi tớ Chúa đã thấu cảm được sức mạnh đổi mới cho Giáo hội và cho cả xã hội;

Chớ gì Thánh Thể ban cho chúng con sức mạnh chiến đấu chống lại tội lỗi, sức mạnh hòa giải và nâng cao phẩm giá con người, nhất là nơi những người nghèo nhất trong xã hội.

Tư tưởng của cha thánh Eymard

– Này đây Bí Tích Thánh Thể là bí tích của người sống, bí tích làm cho kẻ chết sống lại. Ồ! Những người dị giáo có lý để tấn công Bí Tích Thánh Thể! Vì họ biết Bí Tích Thánh Thể có quyền năng như thế nào!

Hỡi các anh em của tôi, hãy đến, hãy đến rước Chúa, Chúa Giêsu sẽ bày tỏ mình cho các bạn. Hãy đến và hãy nếm thử, được xem thấy chính mặt trời thì đáng giá hơn là được mô tả về nó. Hãy đến, miễn là chúng ta rước Chúa là chúng ta có Đức Tin. (…) Không rước Chúa, dân chúng đau khổ, họ đói : hãy đem họ đến với Bí Tích Thánh Thể. Để nâng đỡ cuộc sống của họ, họ phải sống bầu khí Thánh Thể này. Điều xấu của thế kỷ này là sự thờ ơ, lạnh nhạt của tâm hồn, chỉ có những nhà giảng đạo thôi thì không giải quyết được vấn đề này. Hãy nhóm lại lửa yêu mến bằng Bí tích Thánh Thể. Đó chính là niềm trông cậy, sự chiến thắng! Người ta kính sợ Chúa Giêsu-Kitô!

Ôi, tất cả các bạn muốn đem các linh hồn trở lại, vậy các bạn hãy nói với họ rằng Thiên Chúa chúng ta là Cha, là Anh, là Đấng An Ủi, là Tình Yêu…! (PO 20,16)

‘’Cuộc sống mà Bí Tích Thánh Thể mang lại không gì khác hơn là chính cuộc sống của Chúa Giêsu-Kitô, mà Bí Tích Thánh thể hình thành và hoàn thiện trong chúng ta.’’ (PG 319,1)

‘’Rước Chúa là có cuộc sống của Chúa Giêsu-Kitô trong chúng ta. Bằng việc rước Chúa, Chúa Giêsu sinh ra, lớn lên và hoạt động trong chúng ta.’’ (PO 12,3)

‘’Đó là phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, điều kỳ diệu của việc nhập thể đuợc tiếp tục nơi con người .(…) Bằng việc Rước Chúa, cuộc sống của người rước Chúa hiệp thông một cách huyền nhiệm với cuộc sống của Chúa Giêsu-Kitô và mang giá trị và nhân đức của Người, và sau cùng biến đổi theo cách như vậy thành Chúa Giêsu, mà chúng ta có thể nói thật như Tông Đồ Phaolô:’’ Tôi sống’’ (Ga 2,20). Như vậy, việc Rước Lễ chính là ruớc Chúa Giêsu vào cư ngụ trong chúng ta.’’ (PG 310,1)

Phút giây thinh lặng : Nhìn lại những điểm mà tôi cần khám phá thêm cho cuộc đời Kitô-hữu của tôi.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện bằng chính tâm tình của cha thánh Phêro-Juliano Eymard

« Ôi Lạy Thiên Chúa của con, chớ gì đừng bao giờ con trở thành nấm mồ chết chóc cho Chúa mà con phải đúng là nhà tạm sống động của Chúa; chớ gì thân xác con là đền thờ thánh của Chúa, tâm hồn con là kho tàng của Chúa và linh hồn con là tôi tớ hạnh phúc của Chúa.

Ôi, Vâng, lạy Chúa, xin Ngài hãy đến ngự trong lòng con, không có Ngài con sẽ chết dần chết mòn thôi!  Xin Chúa hãy sống trong con vì con luôn  khát khao sống vì Chúa (RA 22,4)  

Thánh Phêrô-Juliano Eymard, xin cầu cho con và cho những ý nguyện của con.

Đọc kinh Lạy cha, Kinh Kính mừng, Kinh Sáng danh

Lời nguyện hiệp thông cùng  Thánh Eymard (Kết)

« Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con, Chúa đã hướng dẫn thánh Phêro Juliano Eymard theo tác động Thần Khí của Chúa khám phá ra quà tặng tình yêu của chính Con của Chúa để cho chúng con được no thỏa qua cơn đói khát của nhân loại.

Theo gương cha thánh, xin Chúa giúp chúng con cử hành xứng đáng mầu nhiệm Thánh thể, thấu hiểu chiều sâu bên trong khi chầu thánh thể và sống sung mãn mầu nhiệm ấy, bằng cách làm chứng cho lòng thương yêu của Chúa nơi những người anh em của mình.

Ngày 31-07

Chúc anh chị em cất bước lên đường trong  bình an của Đức Kitô   

«Chúng ta được sai đi để mang luồng khí tinh thần của Thánh Lễ (Thánh Thể) thấm nhập vào thực tế của trần gian,để đem lửa Thánh thể bùng cháy lên khắp nơi trên thế giới (Eymard PR 107,3), để cho Chúa Giêsu-Kitô được vinh hiển cả về mặt xã hội trên toàn thế giới» (Eymard RR 82,t,4). Thánh Thể làm cho cuộc sống chúng ta có cung điệu nhịp nhàng để cho mình và máu thánh Chúa Kitô lan tỏa tưới tẩm cả thế giới này, thế giới mà Ngài đã tận thụy hết lòng.

«Thánh Lễ vẫn chưa được kết thúc  khi vẫn còn đó một thân xác đang chịu sự đói khát, một linh hồn đang dần mòn chết đi, một tâm hồn đang bị tổn thương, một khuôn mặt đang bị khép kín- khi mà Thiên Chúa vẫn chưa là tất cả trong mọi sự» (1Col 15,28)

(Maurice Zundel)

Khai nguyện

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, tôi tớ Chúa là thánh Phêro Juliano Eymard đã được Chúa cho cảm nghiệm tình yêu của Chúa trong Thánh Thể, tôi tớ Chúa đã thấu cảm được sức mạnh đổi mới cho Giáo hội và cho cả xã hội;

Chớ gì Thánh Thể ban cho chúng con sức mạnh chiến đấu chống lại tội lỗi, sức mạnh hòa giải và nâng cao phẩm giá con người, nhất là nơi những người nghèo nhất trong xã hội.

Tư tưởng của cha thánh Eymard

 ‘’Bí Tích Thánh Thể là triều đại của Chúa Giêsu-Kitô trong thế giới và nhất là trong tâm hồn những con cái của Người : đây là sứ vụ tuyệt đẹp và đáng yêu của tất cả các tu sĩ của Dòng Thánh Thể; môn đệ và tông đồ của Tình Yêu Thánh Thể : đây là danh tính thật sự, ân sủng và cuộc sống của họ.

1/ Tình Yêu chỉ có một khoa học, một ngôn ngữ, một ước muốn, một niềm vui, đó là làm cho người ta biết, yêu mến và phụng sự Chúa Giêsu Kitô trong Bí Tích Thánh Thể thánh thiêng. Đối với những người không biết Chúa thì làm sao cho họ nhận biết Chúa, dạy về Chúa cho các trẻ em, nói về Chúa với người thô lỗ cũng như những người không hề biết Ngài là ai, còn những người đã biết Chúa thì hé mở cho họ những điều cao trọng hơn, và những việc làm này được thực hiện trong những lớp giáo lý, những buổi tĩnh tâm và qua Hiệp Hội Thánh Thể. (…).

2/ Phải làm cho người ta yêu mến Chúa. Đó chính là qua Tình Yêu của Thiên Chúa mà chúng ta phải đem mọi người về với lòng đạo đức, về với tôn giáo và Đức Tin. Không có cách nào hiệu quả hơn, có lẽ đây là phương thế duy nhất còn lại để chiến đấu với thói hờ hững đang bao trùm thế giới, ngay cả với tâm hồn người tín hữu. Đó chính là nhờ ngọn lửa của Thiên Chúa để tấn công vào sự lạnh nhạt đang làm tê liệt các tâm hồn và tất cả mọi thành phần trong xã hội. Chính nhờ cho thấy Tình Yêu của Chúa Giêsu-Kitô mà người ta thức tỉnh, trong những con tim bị tê cứng, không cảm nhận được tình yêu, mất nhu cầu đạo đức. Đó là khi giúp họ tôn thờ Chúa trước Thánh Thể, sẽ làm cho họ trở thành những người Chầu Thánh Thể thật sự trong tinh thần và chân lý. Phải ép, đẩy và cưỡng bách họ làm khách mời trong tiệc cưới của nhà vua (x. Lc 14,23). Khi họ nếm được Chúa dịu ngọt dường bao, khi họ tôn thờ Thánh Thể, ân sủng sẽ thành toàn phần còn lại. Nhưng việc tông đồ đẹp đẽ này cần những con người can đảm, sẵn sàng ôm lấy sự điên rồ của thập giá để có được lòng đạo đức, dám chịu sỉ nhục, bị khinh miệt bởi những người thân trọng sống trong thế kỷ miễn là Chúa Giêsu ngự trong phép Thánh Thể được yêu mến và tôn vinh; đó là tất cả phần thưởng mà họ phải ước muốn.’’ (PR 149,1)

’Chính lòng bác ái cũng cần Bí Tích Thánh Thể để tiêu hao mình cho người lân cận. Đúng vậy, phải có Bí Tích Thánh Thể để yêu mến người lân cận như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến độ tự hiến mình, hy sinh mình và chết trên thập giá. ‘’(RA 26,5).

’Tình yêu của Người dành cho tất cả con cái bằng nhau. Người muốn tự hiến mình cho tất cả mọi người và vì thế phải tiếp tục Bữa Tiệc Thánh Thể, để phòng tiệc cưới của Nhà Vua luôn mở rộng cho tất cả mọi người. (PG 294,6).

Phút giây thinh lặng : Nhìn lại những điểm mà tôi cần khám phá thêm cho cuộc đời Kitô-hữu của tôi.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện bằng chính tâm tình của cha thánh Phêro-Juliano Eymard.

«  Ôi! Phúc thay triều đại  ngự trị này! Triều đại ngự trị Thánh Thể của Chúa Giêsu! 

Đó chính là thiên đàng  ngự trị trong linh hồn vì có Thiên Chúa của các thiên thần, của các thánh!

Đó chính là Thiên Chúa của bình an đến an nghỉ trong linh hồn chúng ta, linh hồn ấy được chữa khỏi mọi sự nóng  nảy, mọi nỗi đam mê và tội lỗi.

 Đó là Thiên Chúa chiến đấu sẽ đến trong chiến thắng khải hoàn, làm chủ  vương quốc của Ngài, gìn giữ và bảo vệ thành quả chinh phục được.

Đó chính là Thiên Chúa nhân lành luôn tìm kiếm từng linh hồn để tự hiến mình cho linh hồn ấy và làm cho hết thảy trở nên một xã hội đầy yêu thương. (RA 19,6)

Thánh Phêrô-Juliano Eymard, xin cầu cho con và cho những ý nguyện của con

 Đọc kinh Lạy cha, Kinh Kính mừng, Kinh Sáng danh  

Lời nguyện hiệp thông cùng  Thánh Eymard (Kết)

« Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con, Chúa đã hướng dẫn thánh Phêro Juliano Eymard theo tác động Thần Khí của Chúa khám phá ra quà tặng tình yêu của chính Con của Chúa để cho chúng con được no thỏa qua  cơn đói khát của nhân loại.

Theo gương cha thánh, xin Chúa giúp chúng con cử hành xứng đáng mầu nhiệm Thánh thể, thấu hiểu chiều sâu bên trong khi chầu thánh thể và sống sung mãn mầu nhiệm ấy, bằng cách làm chứng cho lòng thương yêu của Chúa nơi những người anh em của mình.