CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – năm C

XIN CỨU CON KHỎI SA CHƯỚC CÁM DỖ . . .
Tin Mừng : Lc 4, 1-13

1. Cám dỗ là gì ? Thưa là nói dối, là phỉnh gạt, là dụ khị, là lôi kéo người ta làm việc xấu.

2. Ai là “chuyên viên” cám dỗ ? Thưa là chính ma quỷ. Ma quỷ là cha sự dối trá. (Ga 8,44). Bà Eva là người bị ma quỷ, dưới hình con rắn, lừa phỉnh đầu tiên và bà đã tin nghe ma quỷ

3. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta đọc khi cầu nguyện, có câu : Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ ! Chúa biết ma quỷ rất hiểm độc cho nên mới dạy như thế. Chúng ta không thể thắng được ma quỷ nếu không có ơn Chúa. Thánh Phêro bảo ma quỷ như sư tử rảo quanh gầm gừ muốn ăn tươi nuốt sống ta và ngài dạy chúng ta bình tĩnh đứng vững trong đức tin mà kháng cự thì sẽ thắng!

4. Chúa Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ như chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay. Và như vậy thì ma quỷ sẽ không bao giờ buông tha chúng ta.

Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ những điều gì ?

* Thứ nhứt : Cám dỗ của ăn. Vì Chúa Giêsu đang đói. Thời bây giờ thì ma quỷ sẽ rủ rê chúng ta ăn nhậu. Dzô ! Dzô ! Một trăm phần trăm ! Ai nghèo đói mặc kệ không quan tâm ! Bây giờ ở Kontum mà Chúa Giêsu gặp mấy ông người Thượng mê ăn mê uống, thì Chúa sẽ bảo: Thôi đừng uống nữa ! Say sưa rượu chè , hư thân, vợ con buồn khổ lắm ! Nhưng ma quỷ thì sẽ xúi: Uống tiếp đi, say tới bến luôn mới đã. Cám dỗ là vậy đó. Mình đọc ở đâu đó có mấy câu này cũng hay hay :

Nhân phẩm ngày nay hạ giá rồi,
Chỉ còn thực phẩm lên giá thôi,
Lương tâm giá rẻ hơn lương thực,
Chân Lý chân giò một giá thôi

Ma quỷ rất vui thích về những điều này vì nó đã thành công.

* Thứ hai : Cám dỗ quyền lực

Thời nào con người cũng có máu mê quyền lực. Để được làm tổng thống rồi tranh cử chửi nhau như kẻ thù, rồi gian lận này nọ. Hình như trong mỗi người chúng ta đều có máu muốn làm lớn. Người ta còn nhẫn tâm giết bỏ những người mà họ nghĩ là cản trở sự thăng quan tiến chức của mình. Lòng tham quyền lực của những kẻ làm lớn đã gây đau khổ cho nhân loại biết bao nhiêu ! Ở Ucraine bây giờ chẳng hạn ! ! !

* Thứ ba : Thử thách Thiên Chúa

Người Pharisieu yêu cầu Chúa Giêsu : Ông làm dấu lạ nào đi để chúng tôi tin ông. . . Khi Chúa Giêsu về làng Nazareth của mình, người làng cũng muốn Chúa Giêsu làm phép lạ cũng như đã làm chỗ nọ chỗ kia để họ xem. Chúa Giêsu dư sức làm nhưng không làm vì đó là sự thách đố đầy kiêu căng.

5. Mùa Chay năm nay , cả thế giới vẫn còn nếm mùi đau khổ vì đại họa covid. Rồi bước vào Mùa Chay năm nay chiến tranh tàn khốc trong đất nước Ucraine đã gieo đau khổ, chết chóc cho những người dân lành, tàn phá tan hoang những gì người trước đã dày công xây dựng, do cũng vì lòng tham của những kẻ có quyền mà lòng độc ác. Xin Chúa cho chúng con biết thay đổi chính mình trong Mùa Chay này, để thắng được mưu mô của ma quỷ , hầu chúng con có thể góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, bình an hơn. AMEN

Linh mục Nguyễn Vân Đông (Kontum)