Ngày dã ngoại của khối huấn luyện

Đúng vào lúc 19h00 ngày 23/4/2021 tại sân trường mầm non bỗng rộn ràng tiếng cười nói của các chị em trong mọi thành phần khối huấn luyện. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của quý dì trong ban huấn luyện là đầu tàu dẫn dắt chúng tôi trong chuyến hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu – Vũng Tàu. 

Trong đêm tập trung, quý dì có đôi lời dặn dò, đưa ra chương trình của một ngày hành hương – dã ngoại. Sau đó, chia tổ và các thành viên đề cử đội trưởng và đội phó của tổ mình trong bầu khí náo nhiệt. Cuối cùng là một giấc ngủ sớm hơn mọi khi để rồi đúng 2h30 sáng ngày mai (24/4), xe bắt đầu khởi hành.

Cách riêng, sáng hôm ấy một sự vất vả không hề nhỏ từ các chị Chuẩn khấn. Các chị chịu khó hơn chúng tôi, hy sinh hơn chúng tôi, nhiệt tình hơn chúng tôi, vất vả hơn chúng tôi để rồi dậy sớm hơn chúng tôi với trọn tình yêu mến vì đàn em trong khâu chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa . Nào là bắp, khoai, cơm nóng, sườn rim, đậu cove luộc, v.v…Đó chính là hình ảnh đẹp tựa bóng chị nữ tỳ khiêm cung phục vụ trong âm thầm. Chúng tôi yêu quý và cảm ơn các chị mến yêu.

Khi ai nấy đã yên phận trên chỗ định vị lý tưởng của mình cho một giấc ngủ vắn tầm hai tiếng, để bước xuống xe với sự ngạc nhiên “Ồ ! Tới rồi chị em ơi.” Chúng tôi tạ ơn Chúa và ngước nhìn lên tượng đài Đức Nữ Trinh diệu vời, tạ ơn Mẹ đã cho chúng tôi đi đường bình an. “…Mang tâm tình cảm tạ, đoàn con tiến dâng lên Ngài, ngàn câu ca tạ ơn – reo vui tưng bừng…” đó là lời của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh mà chúng tôi hát lên, tô đậm tâm tình hân hoan bước vào Giờ Kinh Phụng Vụ của Giáo Hội và tham dự thánh lễ tạ ơn do cha Giuse Phạm Quốc Giang – Bề trên cộng đoàn, chủ sự tại Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế.

Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh ba ý chính phỏng theo lời của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng: “Các con hãy có những cảm thức tích cực; thái độ tích cực và một hành động tích cực.” Đó là món quà ngài muốn gửi đến từng chị em huấn luyện chúng tôi trong cung cách sống cần lắm những điều tích cực, lạc quan để đời tu trở nên bình an và vui tươi hơn.

Sau Thánh lễ nuôi dưỡng phần hồn nhiều ơn ích, Cha còn tinh tế “tích cực” thết đãi chúng tôi món khoái khẩu đặc sản ở vùng biển đó là ghẹ tươi ngon để dưỡng nuôi phần xác. Ôi ! điều đó khiến chúng tôi thêm phần hứng khởi. 

Tan lễ, chúng tôi nhẹ nhàng hướng lòng và bước nhanh về Tượng Đài Đức Mẹ, dâng lên Mẹ câu kinh tiếng hát thầm cảm tạ, nguyện xin…

Sự thánh thiêng hay nói cách khác đời sống tâm linh được bồi dưỡng qua Thánh lễ, qua cầu nguyện thì phần xác cũng được chú trọng không kém. Tiếp theo, chúng tôi lên xe di chuyển đến bãi tắm.  Một luồng gió mát từ những làn nước biển trong xanh, đem theo sinh khí diệu vời nhẹ nhàng lướt trên người chúng tôi, khiến chúng tôi cảm thấy mát lòng, thênh thang sau nhiều ngày tháng dạy học, học tập, làm việc.  

Đúng 8h00, chị chị em em đã hóa trang trong phong cách “xì – tin” hơn, trẻ trung hơn với trang phục mùa hè để bước vào bài ca chủ đề : “Ra khơi cùng Đức Kitô.”

Tiếng cười rộn rã, tiếng nói huyên thuyên, chân tay nhảy múa, giọng ca tưng bừng, cùng được hòa quyện vào ca từ, cử điệu của bài hát, đặc biệt là các trò chơi đặc sắc được các Dì giáo chuẩn bị không kém phần mới lạ. Sau những trò chơi : chuyền nước từ những chiếc ca bị  lủng; kẹp bong bóng nhảy lò cò; trượt ba – tin trên xà phòng; kéo co v.v…, thì chúng tôi chỉ biết lăn ra mà cười. Ôi ! điều đó làm chúng tôi vui ơi… là vui.

“Đi biển để… tắm biển!”. Vâng! Sau tiếng hô “giải tán – khỏe”, chị em chúng tôi ồ ạt chạy về sóng biển đang nhấp nhô như gọi mời. Chúng tôi như đoàn hùng binh ra trận, khiến biển phải kinh hoàng tạo nên những con sóng mới,  đem chúng tôi cuộn mình lướt theo. Tay nắm chặt bàn tay, miệng cứ hò vang để gọi nhau xuống thật nhanh cùng chơi trò “vòng tròn lênh đênh”, cứ 1-2; 1-2 thay phiên mà nổi. Nào là đoàn tàu bé xíu trong giai điệu bài hát “thuyền ta lướt, lướt, lướt qua ngàn sóng xô”. Bên cạnh đó từng cặp từng cặp rủ rỉ tập lội tập chìm, bơi ngửa, bơi xải, bơi lặn, cả những lúc cố tình vui vẻ nhấn chìm cho nhau uống nước miễn phí mà vẫn nở một nụ cười tươi. Ôi! thế thôi cũng đủ làm chúng tôi vui ơi… là vui.

Sau vài tiếng đồng hồ cùng hòa mình với thiên nhiên, phái đoàn chúng tôi cùng nhau chúc tụng Chúa qua giờ cơm trưa cũng như thay nhau di chuyển về nhà nguyện đá để chầu Thánh Thể Chúa. Vào lúc 14g, chúng tôi rời bến để tiến về gia đình Bà Cố của một chị em. Tại đây món khoái khẩu lại tiếp tục bưng lên : “tròn tròn nho nhỏ xinh xinh – một con tôm đỏ nằm ngay giữa vòng” là món Bánh Khọt giòn thơm và kèm thêm một ly trà tắc đá mát lạnh. Ôi ! ôi !…độ đói, độ ngon nơi nào bằng.

“Phái đoàn hùng binh lại tiến vào trận” chúng tôi hân hoan, vui vẻ, miệng cười thưởng thức trong niềm vui cảm tạ gia đình bà cố đã thết đãi ưu ái và nồng hậu. 

“Lên xe, lên xe, nào chị em ơi!” điểm tới sẽ là cộng đoàn Chu Hải (SSS). Nơi đây Dì phụ trách và quý dì trong cộng đoàn vui mừng đón chào từng chị em. Vào tới cộng đoàn chúng tôi liền di gót tiến vào nhà nguyện nơi “chủ nhà” đang chờ đón chúng tôi. Với tâm thức luôn mang trong lòng, chúng tôi tạ ơn Chúa về chuyến hành hương – dã ngoại này và cũng nhớ đến những quý ân nhân, những người đói khổ, và xin cho chính mình trở thành muối và men ướp đời – ướp người.

Phải nói sự hiện diện của gần 80 con người trẻ nơi đây đã làm cho quý dì thân yêu của chúng con phải tốn kém…khá nhiều. Ôi chao ! những nàng móng tay; những cô lụa vàng; nàng mực kiêu sa và cả những em ốc len xào dừa cứ lần lượt được trình diễn ra trước mắt. Màu sắc hấp dẫn, mùi thơm ngào ngạt khiến chúng tôi không cầm lòng được, bỏ ngay vào miệng thôi… và đã khiến chúng tôi vui ơi… là vui. 

Trên đường về điểm dừng chân cuối cùng là cộng đoàn Hiền Hòa (SSS). Bởi tình yêu cũng là một thói quen tốt, trước tiên chúng tôi viếng Thánh Thể Chúa, sau đó mới hàn thuyên đôi lời cùng với Dì Bề trên và các chị em nơi đây. Vui thay, Dì Giám tỉnh đang kinh lý cũng vui tươi đón chào chúng tôi, đồng thời cũng đã chuẩn bị cho chúng tôi món miến măng gà và nước giải khát trà đào thơm ngát. Chân tình là đây, thắm thiết là đây, đời tu là đây. Bởi không máu không mủ mà lại phí công chuẩn bị cho chúng tôi cách chu đáo đến thế, điều đó không ngoài tình yêu Đức Kitô thúc bách và cũng là cái nhìn đẹp cho ơn gọi như chúng tôi được cảm nghiệm, được hiểu, được trân quý và được học cách yêu thương.

Về tới Cộng đoàn Bình đa (Nhà Chính) và tản về các cộng đoàn khác nơi chị em chúng tôi đang sống, chắc hẳn mỗi người chúng tôi thầm tạ ơn Chúa – cảm tạ Đức Mẹ. Tuy chuyến đi không dài thời gian, nhưng mỗi dấu chân chúng tôi đến, những lời nói tiếng cười chúng tôi vang lên, hay một cái bắt tay hoặc một tiếng vỗ nhẹ trên vai của chị em bên cạnh cũng đều mang một ý nghĩa riêng, một niềm cảm mến sâu sắc. Chúng tôi biết trân quý giây phút cận kề bên nhau, tuổi trẻ nhiệt thành, niềm vui thiết thực và thái độ sống chân thành trong thời điểm này sẽ là nguồn động lực đời tu của chúng tôi. 

Một lần nữa chúng con xin cảm ơn quý Dì và các cộng đoàn đã tạo điều kiện cho chúng con có chuyến đi thật ý nghĩa. Chúng con mong rằng niềm vui hôm nay cũng sẽ là Niềm Vui Tin Mừng trong sứ mạng cuả đời thánh hiến, như Đức Thánh Cha phan-xi-cô đã nói “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”. 

Mong thay chúng con mãi giữ được niềm vui này.

HỌC VIỆN