Nước là món quà thiết yếu Chúa ban cho sự sống. Trước tình trạng nguồn nước ngày càng ô nhiễm và nhiều người còn thiếu nước sạch, mỗi người được mời gọi biết trân trọng, sử dụng tiết kiệm và chung tay bảo vệ nguồn nước.
Có những vật chất con người chỉ sử dụng theo từng giai đoạn, thời này được trọng dụng, thời kia lại trở thành đồ cổ. Nhưng nước, từ khai thiên lập địa đã đóng một vai trò quan trọng và không bao giờ trở nên vô dụng. Nhờ có nước mà mọi sinh vật có thể sinh sống: “Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có bụi cây nào ngoài đồng trên mặt đất, và cũng chưa có cỏ nào mọc ngoài đồng, vì Đức Chúa chưa cho mưa xuống đất” (St 2,5).
Nước chiếm phần lớn diện tích trên địa cầu và trong mỗi sinh vật, nước cũng có vị trí quan trọng. Nó góp phần làm cho sinh vật sống và phát triển. Một người có thể nhịn ăn nhiều ngày, nhưng thiếu nước một ngày thôi thì đã gây nguy hiểm cho sức khỏe; cây cối nếu chỉ có nước thì vẫn sống, nhưng nếu trồng bằng đất mà không tưới nước thì cây sẽ chết. Và “Nước trời cao, Chúa định cho có chốn. Dưới đại cầu, Ngài khiến suối lượn quanh, làm giảm sức nhiệt độ lửa hoành hành, hầu mặt đất khỏi khô cằn hư hoại” (Thánh thi Kinh chiều – thứ Hai tuần III). Để nói lên công dụng của nước, trong nghi thức làm phép nước nêu rõ: “Chúa cho con người có nước để uống và tắm rửa. Chúa cũng muốn dùng nước để thanh tẩy hồn xác chúng con”. Nước thật quý giá!
Mặc dù nước có mặt hầu như khắp nơi nhưng nguồn nước sạch cho con người dùng lại rất ít. Bởi biển rộng chứa nước mặn, các dòng sông, con suối, kênh rạch đang bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến các sinh vật dưới nước bị hủy diệt, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. “Nước là một vật rất đẹp và quan trọng: Nước trao ban sự sống, giúp chúng ta trong mọi sự, nhưng để khai thác các quặng mỏ, người ta làm ô nhiễm nước như thế nào, người ta làm bẩn thụ tạo và tàn phá thụ tạo.” (ĐTC Phanxicô – tiếp kiến chung 22/2/2017) Trước hiện trạng đó, lời của vị Đức Thánh cha Lêô XIV, vị cha chung của Giáo hội, kêu gọi mọi người cầu nguyện trong tháng 9 này: “Cầu nguyện cho việc bảo vệ nguồn nước”. Thật là lời mời gọi thiết thực. Vì đó không chỉ là bảo vệ nguồn nước mà là bảo vệ chính sự sống con người.
Không có ai ghét sự sống của mình. Vì thế, nếu con người hiểu được tầm quan trọng của nước cho sự sống của mình và đồng loại thì chắc chắn nước không bị đối xử như hiện tại. Nguồn nước Chúa ban là cho tất cả mọi người, mọi người đều có quyền bình đẳng tiếp cận với nguồn nước. Nếu những người đang được may mắn có nguồn nước sạch và đầy đủ để dùng biết hướng cái nhìn đến châu Phi hay ngay chính các thành phố đông người, để cảm nhận nỗi cực khổ của những người đi tìm từng giọt nước cho mình và gia đình, từ đó ý thức hơn trong việc sử dụng nước, không lãng phí hay làm ô nhiễm nguồn nước, thì sẽ bớt đi được tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra từng ngày.
Con người không tạo ra nước được nhưng họ có thể gìn giữ và bảo vệ. Nước rất hào phóng và dịu dàng. Ở bất cứ nơi đâu cần đến, chỉ cần có đường dẫn, nước sẽ đến. Con người hãy dành cho nước một chốn để nước có thể trao tặng, giúp con người và mọi sinh vật được sống hạnh phúc hơn. Và khi mỗi người ý thức sử dụng nước tiết kiệm, đúng mức và giúp ai đó khi họ cần thì cuộc sống con người sẽ tốt hơn, nguồn nước sẽ được trân trọng và bảo vệ, để mọi người nhận được sự sống do nguồn tài nguyên thiết yếu này mang lại.
Lucia Phạm Thị Huyền, SSS