Thánh Marta là một vị thánh, dù bị Chúa quở trách

Đức Giêsu ca ngợi hành động của Maria, em của Marta, nhưng Người không cho rằng những gì Marta đang làm là không xứng đáng.

Trong Tin mừng, Marta không được tặng cho những đặc điểm tích cực. Bà làm tất cả những gì có thể cho Chúa Giêsu, và làm sao mà lại bị “quở trách” như vậy?

Điều gì đã thực sự xảy ra?

Trước tiên, chúng ta nhìn vào khung cảnh mà Thánh Luca miêu tả:

“Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! ” Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” ( Lc 10, 38-42) (bản dịch CGKPV)

Một điều nên để ý là một vài bản dịch nói Maria đã chọn “phần tốt hơn”, trong khi RSV – CE gọi là “phần tốt” Đây là một điều khác biệt quan trọng, “phần tốt” làm giảm nhẹ sự phục vụ của Marta đang làm cho Chúa Giêsu như một chủ nhà. Mặc dù vậy, bà vẫn làm “tốt”, nhưng đó là một vài điều khác biệt với điều cô em gái Maria đang làm.

Một điều cần thiết

Đức Thánh cha Bênêdictô XVI đã giải thích trong buổi đọc kinh Truyền tin rằng Marta đã đang đánh mất sự tập trung ban đầu của bà:

“Những lời của Chúa Giêsu khá rõ ràng: Không coi thường cuộc sống hoạt động, và cũng không giảm nhẹ lòng hiếu khách; Đúng hơn là Ngài nhắc nhở rằng có một điều thật sự cần thiết: Lắng nghe Lời Chúa; và Thiên Chúa ở đó lúc này, hiện diện trong Con Người của Đức Giêsu! Tất cả sẽ qua đi nhưng Lời Chúa thì tồn tại mãi và mang lại ý nghĩa cho mọi hoạt động sống.

Đức Thánh cha tiếp tục bằng việc nói rằng: “Con người phải tham gia vào công việc gia đình và nghề nghiệp, nhưng trước hết họ cần đến Chúa, Đấng ngự trong ánh sáng Tình Yêu và Chân Lý. Không có tình yêu, mặc dù những hành động vĩ đại đến đâu cũng đánh mất giá trị và không mang lại niềm vui”

Tin mừng là Marta đã học được bài học hôm đó, và bà trung thành phụng sự Chúa thay vì quan tâm đến mình, bà chú tâm vào Chúa.

Cuộc sống hoạt động là quan trọng và Thánh Marta đã có thể được gọi là “Bổn mạng của những người hoạt động”, nhưng nếu chúng ta không qui chiếu về Chúa Giêsu và Lời Người, thì mọi sự chúng ta làm đều vô ích.

Thánh Marta cũng nhắc chúng ta rằng chúng ta đừng bỏ cuộc vì bị Chúa Giêsu quở trách. Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta đi sâu vào mối tương quan với Người hơn, và thay vì ở lại trong sự kiêu hãnh của mình, chúng ta cần khiêm nhường đón nhận sự dẫn dắt yêu thương của Chúa.

Tác giả: Philip Kosloski

Lucia Phạm Thị Huyền chuyển ngữ từ: aleteia.org