CHÚA NHẬT THỨ V THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 5, 13-16

        Sư phạm của chúa Giêsu là dùng những hình ảnh thông thường, quen thuộc để nói lên những thực tại cao siêu, trổi vượt. Hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng hình ảnh muối và ánh sáng để nói lên đời sống của môn đệ và của các Kitô Hữu.

      Muối được dùng làm chất khử trùng. Người ta dùng nước muối để rửa vết thương, để chống nhiễm trùng. Nước muối pha loãng được dùng để nhỏ mắt. Ngày xưa, chưa có tủ lạnh hoặc nước đá, người ta phải ướp đồ ăn, thực phẩm bằng muối. Trộn muối vào thực phẩm để giữ cho khỏi ươn thối. Người Việt chúng ta thường nói: Cá không ăn muối cá ươn…Muối còn được dùng làm gia vị: mọi người mọi nơi mọi thời đều cần phải có muối để chế biến thực phẩm. Muối làm cho thức ăn thêm hương vị đậm đà.

        Vị mặn là bản chất của muối. Nhạc sĩ Lê Đức Hùng đã tự hỏi: “Muối nếu không mặn nữa, có còn là muối nữa không?….”.( Tự Hỏi- Lê Đức Hùng).

        Chúa Giêsu cũng nói: Muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quẳng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. (Mt 5, 13).

       Muối còn phải tan đi, phải thấm vào các thực phẩm khác, mới có tác dụng.

Khi muối muốn ướp cho “mặn đời”, muối phải hòa tan, phải “mất đi” chính mình, để đem chất mặn, để hiến dâng cho đời hương vị thơm ngon, mặn nồng.

         Chúa Giêsu muốn dạy gì khi Ngài nói: Chính anh em là muối cho đời.?

         Chúa muốn chúng ta trở nên muối bằng một đức tin sống động. Chúa muốn chúng ta tan mình đi, bằng đời sống hy sinh, đạo đức, thánh thiện, bác ái và yêu thương.

       Người kitô hữu là muối cho đời khi sống bác ái yêu thương. Tiên tri Isaia mời gọi chúng ta: “… Chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục.(Is 58,7).

       Chúa Giêsu cũng dậy:  Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết anh em làm môn đệ của thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau. (Ga 13,35).

       Chúa Giêsu còn dạy: Chính anh em là ánh sáng cho trần gian…(Mt 5,14).

       Có thể nói:Hầu như không sinh vật nào có thể sống thiếu ánh sáng.

Ban đêm, mỗi khi cúp điện chúng ta mới thấy ánh sáng cần thiết như thế nào với cuộc sống của con người. Chúa Giêsu dùng hình ảnh ánh sáng quen thuộc này để dậy chúng ta biết Ngài là ánh sáng và môn đệ của Chúa cũng được mời gọi để phản chiếu ánh sáng của Ngài.

       “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi…” (Tv 27,1).Chúa là Đấng tạo thành ánh sáng mặt trời, mặt trăng và tinh tú (St. 1,16).

      “Ngôi Lời là Thiên Chúa… là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.” (Ga 1, 1.9).

      Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Chính Ngài đã khẳng định: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8,12). Ngài là ánh sáng chiếu soi tâm hồn ta, để dẫn ta trên đường tìm gặp Ngài. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.(Tv 119,105)

      Chúng ta nhận được ánh sáng đem lại sự sống này khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Chúa Giêsu chính là ánh sáng, tượng trưng qua ánh nến chúng ta lãnh nhận trong ngày đó. Chúng ta tiếp tục đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu, khi lãnh nhận các Bí tích khác, khi đọc và suy gẫm Lời Chúa…và nhất là khi cầu nguyện.

        Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta nhận được “ánh sáng đích thực, soi sáng mọi người” (Ga 1, 9), được trở nên “con cái ánh sáng” (1Tx 5, 5) và là “ánh sáng” (Ep 5, 8).

      Chúng ta là ánh sáng cho trần gian khi chúng ta để Chúa Kitô biến đổi cuộc sống chúng ta thành cuộc sống của Chúa. Lời Chúa phán: “Chúng con là ánh sáng cho trần gian” là một mệnh lệnh, một đòi hỏi, mỗi người phải là một Chúa Kitô khác. Hãy sống như Chúa sống, hành động như Chúa hành động, ta mới trở thành ánh sáng của Chúa.

       Chúng ta là “ ánh sáng cho trần gian”, là đèn soi cho kẻ khác bằng lời nói, bằng việc làm và bằng gương sáng.

       Công Đồng Vatican II khuyên như sau: “Người giáo dân có rất nhiều cơ hội làm việc tông đồ: rao giảng Phúc Âm và thánh hoá. Chính chứng tá của đời sống Kitô và những việc lành được làm với tinh thần siêu nhiên có sức lôi kéo người ta đến đức tin và đến với Thiên Chúa. Vì Chúa phán: Ánh Sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em Đấng ngự trên trời. (Mt 5, 16) (Apostolicam Actuositatem -Sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân- đoạn 6).

       Trong Tông Huấn Evangelii Nuntiandi-Loan Báo Tin Mừng số 41 của Đức Thánh Cha Phaolô VI, có viết: “Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dậy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những nhân chứng”.

       Thánh Phaolô đã để cho ánh sáng của Chúa chan hòa trong cuộc đời của ngài, biến cuộc đời của ngài trở thành ánh sáng cho muôn dân. Ngài đã quả quyết:“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.(Gl 2,20).

       Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết đón nhận Chúa là ánh sáng soi đường chúng con đi. Xin cho chúng con luôn vững mạnh trong Đức tin, để trở thành muối men cho đời, để dẫn nhiều người về với Chúa.

 Nguyễn Đức Lân