Bước vào cầu nguyện – Cầu nguyện trước sự hiện diện của Bí Tích Thánh Thể

 BƯỚC VÀO CẦU NGUYỆN

Tập sách này được phỏng dịch theo cuốn Step by step prayer của Sr Catherine Carron SSS (nguyên Tổng quyền Dòng Nữ tỳ Thánh Thể)
Một nữ tỳ

     Là một Kitô hữu, là một thành viên hiệp hội Thánh Thể, bạn sẽ có những thời gian cầu nguyện trước Bí Tích thánh thể.
      Bài viết nhỏ này mong sẽ làm phong phú thêm thời gian chúng ta đến với Chúa.
       bài này không phải để đọc nhưng là giúp cầu nguyện.
        Bạn có thể dùng một đoạn cho cả một giờ cầu nguyện
      Cũng một đoạn đó, bạn có thể dùng để cầu nguyện nhiều lần khác nũa.
      Cho đến khi bạn không cần sách này nữa, thì cuốn sách đã làm xong nhiệm vụ của nó.

   

CẦU NGUYỆN TRƯỚC SỰ HIỆN DIỆN CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Những mong muốn

Bạn tưởng tượng, bạn sẽ có một cuộc gặp mặt với một nhân vật quan trọng… hay với một người nào đó rất có thế lực và rất được tôn trọng. Bạn nhận được thiệp của vị ấy mời gặp lúc 2 hoặc 3 giờ…… bạn soi gương … chú ý sửa soạn xem xét kỹ lại mình. Bạn nhẩm lại trong trí những gì bạn muốn nói…

Bạn tưởng tượng, bạn vừa nhận được tin sẽ gặp một người mà bạn vô cùng thân thiết… bạn nóng lòng mong đợi để được chia sẻ những bức xúc trong cuộc sống của bạn… những đau buồn, niềm vui, những khó khăn … bạn cũng muốn biết về người ấy… các biến cố quan trọng trong cuộc sống của người ấy… đến giờ, hầu như không có gì quan trọng hơn cuộc hẹn. Mọi thứ đều có thể xếp lại. Người đó đang đợi, và bạn muốn có mặt ở đó ngay lúc này.

Bạn hãy tưởng tượng bạn nhận được tin nhắn của người mà bạn yêu mến đặc biệt… trái tim bạn cảm thấy ấm áp… bạn cảm nhận mọi sự vật chung quanh đều vui tươi. Bạn mong đợi người ấy đến ngay lúc này. Và khi người ấy đến, bạn quên hết mọi thứ khác, ngay cả những điều bạn muốn nói, vì niềm vui cuả bạn quá lớn…

Cầu nguyện là một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Thiên Chúa, ngay lúc này, tất cả con người bạn được Chúa bao trùm làm một, Đức Giêsu là Thiên Chúa, là bạn, là người yêu. Tất cả cảm giác này của bạn cảm nhận trong thời gian bạn cầu nguyện, khi bạn trên đường đến nhà thờ, hay trên đường tới một cuộc họp mặt vô cùng quan trọng.

Bạn có thể nghĩ về Thiên Chúa như một con người đến với bạn… có bao giờ bạn chờ đợi một ai chưa? … bạn đã mong có tiếng gõ cửa… bạn lắng nghe tiếng chân của người ấy trên hành lang? Bạn đã bao giờ chờ đợi một cuộc điện thoại từ người bạn yêu chưa? Cảm thấy sự mong đợi… thời gian dường như dài ra? … nghĩ về điều này bạn như thấy giá trị của mong đợi quan trọng dường nào.

Trong cuốn truyện nổi tiếng, cuốn “Hoàng tử bé” của Antoine de St Exupery, nói rất rõ cảm giác này “nếu bạn tôi đến lúc 4 giờ, tôi sẽ vui từ lúc 3 giờ. Kết thúc thời gian chờ đợi. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và lúc 4 giờ tôi sẽ bắt đầu mong đợi và quan tâm… ngóng nhìn, cái giá trị của hạnh phúc…nếu tôi không biết khi nào bạn đến. Tôi sẽ không biết để tlàm đẹp tâm hồn tôi.

Thiên Chúa luôn luôn nhận thấy lòng chúng ta được trang hoàng và chờ đợi Chúa.

TẠI SAO PHẢI TÔN THỜ?

     … để ý thức hơn món quà của Thiên Chúa ban cho chúng ta là Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, Con Một của Người.

     … để thờ lạy và yêu mến Thánh Thể hơn. Thinh lặng trong hiện tại để ở cùng với Chúa Kitô, một hệ quả tất nhiên.

     … mong ước kết nối sâu sa và chân thành để hiểu rõ hơn lời Thánh Phaolô nói về thách đố người kitô hữu đón nhận Thánh Thể.

dùng thời giờ này thế nào?

      “Tôn thờ Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể, nhớ rằng sự hiện diện bắt nguồn từ hy tế của Thánh lễ và hướng dẫn chúng ta tới sự liên kết Thánh Thể thần thiêng”.

“Chúa ở lại trong chúng ta, tháp nhập trong tình thân ái và đổ tràn tình yêu vào con tim của chúng ta ngay lúc này, cho chính cá nhân và cho những người thân yêu của chúng ta.

Cầu nguyện cho sự hoà bình và ơn cứu độ của thế giới”

“Dâng lên Chúa Cha trọn vẹn cuộc sống với Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần, và đón nhận sự trao đổi tuyệt vời này, trong sự lớn lên của trung thành, hy vọng và khoan dung.

Thờ lạy Chúa Giêsu, Chúa chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể hoà nhịp với con đường sống.
                                                                (Tôn thờ Thánh Thể )

Bước vào cầu nguyện – Nội dung

Bước vào cầu nguyện – Phương pháp 4 mục đích của hy tế