Hạnh phúc trở thành con Chúa

Qua một cảm nghiệm mục vụ đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa về buổi cử hành các Bí tích Khai tâm cho một cụ bà 90 tuổi, bài viết chia sẻ cảm nhận niềm hạnh phúc khi trở thành con Chúa và khơi dậy tâm tình tạ ơn về hồng ân đức tin.

Sáng nay, chị em Nữ tỳ Thánh Thể đến một gia đình gần cộng đoàn tham dự cử hành bí tích Rửa Tội và Thêm Sức cho một cụ bà 90 tuổi.

Điều làm tôi cảm thấy vui khi vào thăm bà, đó là trông bà hôm nay vẻ mặt rạng rỡ như cô dâu trong ngày thành hôn và bà nói chuyện nhiều hơn. Chúng tôi hỏi bà : “ Hôm nay, bà có vui không?”. Bà trả lời: “Dạ vui!”. Nghe vậy, cả phòng đều cười vui với bà. Mấy bữa trước, chúng tôi đến thăm bà, bà nhắm nghiền đôi mắt, nghe chúng tôi chào, bà chỉ nói: “Ai đấy?” và thêm một câu “ừ” khi được hỏi. Vậy mà hôm nay, bà dường như trả lời mọi câu hỏi của những người đến thăm và chung vui với bà. Tôi cảm nhận bà đang rất vui vì sắp được chính thức làm con Chúa trong lòng Giáo Hội. Niềm vui cũng hiện rõ trên khuôn mặt của cả gia đình, con trai con gái, cháu chắt, hàng xóm láng giềng của bà.

Mặc dù 90 năm cuộc đời bà chưa là con Chúa chính thức, nhưng tôi nghĩ Thần Khí Chúa đã hoạt động trong bà, thể hiện qua hoa trái của lòng bà là những người con cháu hiếu thảo và đã tin theo Chúa, hàng ngày khao khát cho mẹ của mình cũng được làm con Chúa.

Khi việc cử hành bí tích bắt đầu cũng là lúc hai người con trai bà tuôn tràn những giọt nước mắt của hạnh phúc. Ước mơ trở thành hiện thực, khát mong được thỏa trí toại lòng. Dường như giòng ân sủng đang tràn xuống gia đình bà! Bà được lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Thêm Sức, chắc chắn tâm hồn bà đang thật hạnh phúc và bình an sâu thẳm. Bà được ở trong vòng tay yêu thương của Chúa và Giáo Hội.

Tham dự buổi cử hành này, tôi được nhắc nhớ về lòng biết ơn phải có vì được làm con Chúa ngay từ khi mới sinh. Được sống trong ân sủng Chúa bao năm, tôi có thực sự cảm nhận đó là hồng ân hay không? Quả thực, bởi vì không trải qua nhiều ngày tháng tìm hiểu và khao khát để được trở thành con Chúa, tôi ít có cảm nhận về niềm hạnh phúc như thế.

90 năm cuộc đời, cụ bà đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. 90 năm Chúa chờ đợi một lời thưa “ Con xin ơn Đức Tin” của bà mà hôm nay mà người  thân của bà thay bà thưa lên, vì bà không còn khả năng tự mình thưa lên được.

Tạ ơn Chúa đã nhìn đến lòng hiếu thảo của con cháu cụ bà. Hẳn là họ đã cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời họ và họ mong mẹ của mình cũng được như vậy. Và hôm nay là ngày giáo xứ kính Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu, ngày bà trở thành thành viên của Giáo Hội. Bà nhận Đức Mẹ làm thánh Bổn mạng. Xin Đức Mẹ luôn đồng hành với bà trên hành trình Đức Tin trong những ngày cuối đời của bà. Mẹ sẽ nắm tay dẫn bà vào thiên đàng.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho cụ bà. Con cũng cầu nguyện cho con và những người Kitô hữu đã được diễm phúc được làm con Chúa ngay từ nhỏ luôn sống lòng biết ơn và thể hiện niềm hạnh phúc về ơn trọng đại đó, để trở nên chứng nhân cho Chúa giữa thế giới hôm nay.

Lucia Phạm Thị Huyền, SSS