TUỔI GIÀ – SỨC MẠNH VÀ YẾU ĐUỐI

19g ngày 06/07 vừa qua, đại diện Tỉnh Dòng ( Chị Phó Tổng Quyền, Chị Giám Tỉnh, Ban Cố Vấn) có những giây phút chia sẻ với Quý dì Nhà Hưu nhân dịp kỷ niệm ngày mẹ Marguerite – Bề trên Tổng Quyền đầu tiên – về với Chúa. Khoảnh khắc này diễn ra trong bầu khí đầy thân thương và đầm ấm.

Mở đầu là phần ôn lại tiểu sử và cuộc đời của mẹ Marguerite thật hào hứng, sôi nổi với những món quà nhỏ nhiều màu sắc. Bên cạnh đó còn có gói bánh của một dì hưu từ cộng đoàn xa gửi về, cuốn sách “Những người nữ thánh thiện” và những cây bút bi, bàn để ủi, và cả phong bì nữa… Tất cả như gói ghém tình chị em trong cộng đoàn tỏ lòng yêu quý, trân trọng các dì cao niên, như những cây “cổ thụ” của Tỉnh Dòng.

Tiếp theo là phần chia sẻ của Chị Phó Tổng Quyền về cuộc sống Nhà Hưu, vì chị có thời gian khá dài sống với các xơ lớn tuổi, tại các cộng đoàn nước ngoài. Chị nói: Các xơ đã phục vụ hết mình, mặc dù đã qua tuổi hưu rất lâu. Hiện nay, theo thống kê của Dòng, có 19 xơ trên 90 tuổi, 22 xơ trên 80 tuổi và 27 xơ trên 70 tuổi. Cao tuổi nhất là xơ người Brazil (103 tuổi), nhưng mới nghỉ trách nhiệm Thư ký Tỉnh dòng khóa vừa qua. Có một xơ người Pháp hơn 90 tuổi mà vẫn hăng say, trung thành làm việc hàng ngày với chiếc xe đẩy, phân phát giấy vệ sinh cho từng phòng. Có xơ luôn dậy sớm, giúp các xơ yếu hơn mình, lau chùi nhà cửa sạch sẽ. Còn xơ khác khi nghe nhắc đến “đi chầu”, thì vui tươi, nhanh nhẹn đi ngay lập tức. Xơ thì móc len áo, để giúp người nghèo… Tất cả các gương sáng ấy xen lẫn với căn bệnh trong thân xác, sức khỏe giảm sút của tuổi già, cũng là một bài học cho các dì cao niên và cho chúng tôi trong đời dâng hiến. Nhất là noi gương mẹ Marguerite hy sinh cái đau trong thân xác và cái yếu của tinh thần vì tình yêu Đức Ki-tô, Đấng đã yêu và hiến mình cho chúng tôi trong bí tích Thánh Thể.

Phần thứ ba là lời chúc mừng và dặn dò của Chị Giám Tỉnh. Chị nhắc đi nhắc lại sứ mệnh của Nhà Hưu là cầu nguyện cho thế giới, cho Hội Thánh và cho Hội dòng, cho các chị em đang thi hành sứ vụ trong các cộng đoàn ở Việt Nam cũng như hải ngoại. Chị luôn mong ước các dì Hưu mỗi ngày được an vui, thanh thản, hạnh phúc trong tình thương Chúa Quan Phòng và dâng lời tạ ơn Chúa đã gìn giữ mình trong Ơn gọi Thánh Thể. Chị còn nói: Quên là bệnh của tuổi già. Không sao cả. Nếu được nhắc, mình cứ vui vẻ đón nhận và làm theo. Có thế, đời sống của ta mới nhẹ nhàng, hài hòa và được mọi người quý mến !

Thật thế, Quý dì cao niên như là kho tàng của Hội Dòng; nơi nắm giữ cội nguồn và lịch sử của Hội Dòng, Tỉnh Dòng; nơi để thế hệ trẻ chúng con chiêm ngắm vẻ đẹp thanh thản khi các dì đọc sách, báo để cầu nguyện; khi chúng con chiêm ngắm nét cao quý của đời sống trầm lắng trong thinh lặng, an vui trong thiên nhiên… Ước mong những kinh nghiệm và nhất là sự hiện diện của Quý Dì giúp chúng con hướng về tương lai với hy vọng, trong trách nhiệm và lòng biết ơn.