
Chúa Nhật ngày 25.01.2026, Liên Tu sĩ Giáo phận Xuân Lộc quy tụ về Toà Giám Mục ngày họp mặt Tất niên và mừng Xuân mới Quý Đức Cha. Tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể cùng hiệp thông với khoảng 60 chị em tham dự.
7g45 tất cả quý Tu sĩ tỏ lòng tri ân và cầu nguyện trước phần mộ của quý Đức Cha cố Đaminh, Giuse và Phaolo Maria. Quý Đức Cha cố đã dày công xây dựng Giáo phận và trong đó có thành phần Tu Sĩ trong Giáo phận luôn được yêu thương nâng đỡ nhiều.
Tiếp theo là phần khởi động và cầu nguyện bắt đầu ngày họp mặt tại hội trường với vũ điệu dễ thương của quý Dì Dòng Đaminh và quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc.
8g15, Đức Cha Phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ tổng kết về hoạt động mục vụ của Giáo phận Xuân Lộc năm 2025. Với tâm tình tạ ơn Chúa. Dựa vào các báo cáo của các giới, các ban và các thành phần trong Giáo phận. Trong đó có các ban các hoạt động mục vụ Huấn giáo, dạy Giáo lý, giáo dục luôn có sự cộng tác của số đông Tu sĩ nam nữ trong Giáo phận. Số Tu sĩ của Giáo phận Xuân Lộc chỉ đứng thứ hai so với các Giáo phận khác, với con số 4252 Tu sĩ nam nữ. 
Đức Cha giới thiệu và mời gọi Tu sĩ tiếp tục học hỏi và thực hiện chương trình mà Đức Thánh Cha đưa ra là Lộ Trình Thực Hiện Văn Kiện Chung Kết Thượng Hội Đồng Giám Mục. Phương pháp học hỏi 12 đề tài của Văn Kiện là Đối Thoại Trong Thánh Thần. Áp dụng cách thức học hỏi này trong cầu nguyện chia sẻ như là làm giờ Lectio Divina.
Kết thúc phần chia sẻ của Đức Cha Phụ tá, Đức Viện phụ Vinhsơn Liêm – Đặc trách Liên Tu sĩ Giáo phận dâng lời cảm ơn Đức Cha đã ưu ái chia sẻ với Tu sĩ.
Sau đó là giờ giải lao tiếp thêm năng lượng để tiếp tục chương trình. Cha Quản lý Tòa Giám mục luôn yêu thương chuẩn bị các món bánh trái nước uống đủ loại đãi quý Tu sĩ.
9g15, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Giáo phận ban huấn từ. Ngài nhắc nhở cho Tu sĩ mong muốn của Đức Cố Giáo hoàng Phan-xi-cô về việc Loan báo Tin Mừng. Sứ vụ này cũng là lời mời gọi của Chúa Giê-su. Mỗi người là một Môn đệ và mỗi Cộng đoàn là một Cộng đoàn Thừa Sai của Chúa Giê-su. Mission – sứ vụ – lên đường. Hội đồng Giám mục đã dùng từ Môn đệ Thừa sai nghĩa là Nhận lệnh Truyền để ra đi Loan báo Lời của Đấng truyền dạy mình. Noi gương các Thánh trẻ Carlos Acutis, Thánh Louis Gonzaga, Thánh Tê-rê-sa Hài đồng – một đời là Môn đệ Thừa sai. Sống và làm theo chức năng khả năng Chúa ban hết sức có thể trong bậc của mình như Thánh Tê-rê-sa là Nữ tu nhỏ bé 24 tuổi hay 15 tuổi …“Hãy theo Thầy” trong tinh thần Môn đệ Thừa sai. Hãy đọc Tông huấn Niềm vui Tin Mừng. Làm gì thì làm hãy mang tinh thần của người Môn đệ Thừa sai, trở về với KERYGMA – Lời rao giảng đầu tiên và nền tảng của các Tông đồ về Chúa Giê-su Ki-tô. Và như Thánh Phaolo, mang tâm tình nhiệt thành truyền giáo và tâm niệm “Khốn cho tôi nếu tôi không Rao giảng Tin Mừng” và ngài nói:“Phaolo tôi tớ của Chúa Ki-tô được kêu gọi rao giảng Tin Mừng.” …
Đức Cha giới thiệu thư của Đức Thánh Cha Lê-ô gởi cho các Linh mục nhưng cũng hợp cho Tu sĩ sống “Sự trung tín tạo nên tương lai”. Đức Cha cầu chúc mỗi Tu sĩ trong Năm Mới Bính Ngọ cũng có một con ngựa của Thánh Phaolo, để nó đưa mình đến chỗ ấy, gặp Đấng ấy và mình được đổi mới.
Sau phần ban huấn từ, Đức Viện phụ đại diện cảm ơn Đức Cha đã luôn yêu thương quan tâm đến Liên Tu sĩ Giáo phận.
10g, Cha phó Đặc trách đại diện Tu sĩ bày tỏ tấm lownfg biết ơn và chúc mừng Xuân Mới Viện phụ Đặc trách Tu sĩ.
10g30 quý Tu sĩ tiến lên Nguyện đường của Tòa Giám mục để ôn hát và tham dự Thánh Lễ tạ ơn. Thánh lễ do Đức Cha Gioan và Đức Cha Đaminh cử hành, với khoảng hơn 30 Linh mục đại diện các Dòng trong Giáo phận cùng đồng tế. Sau Thánh lễ, Viện phụ Đặc trách Tu sĩ đã dâng lên quý Đức Cha tâm tình tri ân và chúc Xuân Mới.
Sau Thánh lễ là tiệc mừng Xuân tại hội trường dãy nhà gỗ của Tòa Giám mục với nhiều món ăn đặc sắc hấp dẫn mà quý Đức Cha và Cha Quản lý đã ưu ái dành cho Liên Tu sĩ Giáo phận.
Chiều 14g30, đại diện Tu sĩ mừng Xuân Đức Cha Giuse và Đức Ông Vinh-sơn tại Trung tâm Đức Mẹ Núi cúi.
Tạ ơn Chúa muôn đời về biết bao ơn lành hồn xác Chúa đã ban trên Tu sĩ chúng con trong năm qua. Tri ân quý Đức Cha đã quan tâm yêu thương Tu sĩ Giáo phận và ngày họp mặt này như là ngày con cái trở về nhà Cha Mẹ mình, được gặp gỡ, được dạy dỗ, nhắn nhủ, cho quà trong niềm vui hân hoan rạng rỡ trên từng khuôn mặt Tu sĩ. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống gắn bó với Chúa và trở nên những Môn đệ Thừa sai như Chúa mong muốn.
Sơn Mai Hoa,sss.
