Chủ đề: ĐỨC TIN
SUY NIỆM: Ga 20, 19-31
Phục sinh không phải là biến cố khép lại trong lịch sử. Đó là một hành trình khởi đầu đang diễn ra nơi mỗi người, cách riêng là những trái tim bị tổn thương, những tâm hồn đóng kín. Chúa Giêsu Phục Sinh đang bước vào, mang theo bình an và lời mời gọi: “Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin”.
Đêm tối của Thập Giá chưa kịp tan, những kí ức đau thương vẫn bao trùm tâm hồn các môn đệ, thì Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến giữa họ và nói: “Bình an cho anh em”. Đó không phải một lời chào hỏi bình thường, nhưng là hành động của tình yêu, của sự tái sinh, đem lại sự sống cho những trái tim đang tan vỡ. Bình an Chúa ban không phải sự hoàng nhoáng, nhưng là sự hiện diện sống động của Đấng đã chiến thắng tử thần, Đấng dẹp tan mọi bóng đêm của tội lỗi. Trong ánh sáng của Phục Sinh, một thế giới mới được bắt đầu: Thế giới của tình yêu và lòng thương xót, của niềm tin và hy vọng.
Từ một người đầy nghi ngờ, Tôma đã trở nên nhân chứng đức tin. Giờ đây không còn là niềm tin dựa trên những gì mắt thấy tai nghe mà là sự đáp trả của một tâm hồn được gặp Chúa. Tôma đã được Chúa đụng chạm, không phải bằng đôi tay nhưng bằng trái tim của Đấng Phục Sinh. Đấng là Cha giàu lòng thương xót. Đấng luôn hiện diện cách đích thực nơi tâm hồn chúng ta, nhất là nơi Bí Tích Thánh Thể để chúng ta được chiêm ngắm, tôn thờ, ca ngợi được đón lấy mỗi ngày.
Tôma là hình ảnh của nhiều người trong chúng ta, từng đầy tình yêu và lửa mến. Chúng ta đã cùng nhau quy tụ để dâng thánh lễ, chia sẻ Lời Chúa, chầu Thánh Thể. Chúng ta vinh dự để nói về Chúa với bạn bè, sẵn sàng hy sinh những thời giờ, của cải để dâng cho Chúa. Nhưng rồi có những lúc gặp khó khăn thử thách, bệnh tật, hay những hiểu lầm làm chúng ta thất vọng. Nhiều lúc cầu nguyện nhưng chẳng thấy Chúa trả lời, kêu cầu Người nhưng không thấy hồi đáp, làm đức tin của chúng ta lung lay. Nhưng đừng sợ hãi, hãy trở về với Chúa, vì Người sẽ giúp ta củng cố đức tin. Chính Chúa sẽ ban ân sủng theo như lòng nhân hậu của Người. Vì Chúa đã không ngừng ban phúc lành cho “những người không thấy mà tin” (Ga 20,29).
Đứng trước thế giới đầy xáo trộn và thử thách của ngày hôm nay, việc sống “đức tin” là một chọn lựa đầy can đảm. Là thành viên Hiệp Hội Thánh Thể chúng ta cũng được mời gọi hãy trở nên chứng nhân của đức tin, của lòng Chúa thương xót và tôn sùng Thánh Thể trong chính gia đình, giáo xứ, và cả trên những trang mạng xã hội.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ngự đến chạm vào lòng chúng con. Xin canh tân tâm hồn chúng con khỏi những hoài nghi, ngờ vực. Xin mở lòng chúng con để chúng con luôn tin nhận sự hiện diện đích thực của Chúa trong Bí tích Thánh Thể, để chúng con đón lấy bình an của Chúa và trở nên khí cụ đem niềm vui Phục Sinh của Chúa đến với mọi người nhất là những người chưa nhận biết Chúa. Amen.
Nhớ Lời Chúa
“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”
(Ga 20, 29)
Sống Lời Chúa
-
Khi gặp khó khăn, thử thách hãy cầu nguyện và tin rằng Chúa vẫn hiện diện để nâng đỡ.
-
Mỗi ngày dành 5 phút thinh lặng, xin Chúa ban bình an trong tâm hồn
-
Hòa giải với một người bạn / người thân mà mình đang có chuyện bất hòa.
LINH ĐẠO EYMARD
Thánh Phaolô nói : Người công chính sống nhờ đức tin (Rm 1,17) Chính tinh thần đức tin đó đã linh động mọi hành động của ngài …[…], có tinh thần đức tin Thánh Thể là tìm niềm vui trong việc phục vụ Chúa trong Thánh Thể, đó là tìm mọi dịp để có thể tôn thờ và làm vinh quang Chúa Giêsu Thánh Thể . Sống tinh thần Thánh Thể đó là làm Thánh Thể thành tư tưởng cho tình yêu , cho tinh thần, cho mọi luyến ái tuyệt hảo của con tim, của tâm hồn, là hạnh phúc tuyệt diệu của ý chí.
HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN
-
Giuse Vũ Viết Phượng,
Gx Phước Lâm – Gp Bà Rịa
-
Anna Nguyễn Thị Yểng
Gx Phước Hưng – Gp Bà Rịa
-
Anna Hoàng Thị Ngọc Thoa
Gx Vinh Tân-Gp Phan Thiết
-
Phanxicô Xavie Siu Loang
Plei Nhao – Gp Kon tum
-
Maria Magdalena Nguyễn Thị Tròn
Gx Tiên Sơn_Gp Kontum
-
Anna Hoàng Thị Yến
Gx Vinh Hòa- Gp Ban Mê
-
Anna Hà Thị trực
Gx Vinh An-Gp Ban Mê
-
Vinh sơn Đào Văn Huy
Gx Hiền Hòa-Gp Xuân Lộc
-
Anna Trần Thị Hồng
Gx Bình Lâm-Gp Xuân Lộc
THÔNG TIN
-
Xin chúc mừng quý thành viên có thánh hiệu được kính trong tháng 4 này:
-
Thánh Vicente Ferrio (5/4)
-
Thánh Gioan Lasan (7/4)
-
Thánh Máccô TĐ (25/4)
-
Thánh Catarina Siena (29/4)
-
Thánh Pio V (30/4),…
* Ý nghĩa Tam Nhật Thánh
Tam Nhật Thánh là một mầu nhiệm duy nhất:
Tình yêu của Đức Kitô đi đến tận cùng để cứu độ con người.
-
Thứ Năm: Chúa trao ban chính mình trong Thánh Thể – dạy ta yêu bằng phục vụ.
-
Thứ Sáu: Chúa chịu chết trên thập giá dạy ta yêu đến hy sinh, quên mình.
-
Đêm Vọng Phục Sinh: Chúa sống lại dạy ta rằng tình yêu sẽ chiến thắng.
-
Không có Thập Giá, không có Phục Sinh
* Ý nghĩa Lễ Phục Sinh
Lễ Phục Sinh là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đây là ngày mừng Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết sau khi chịu khổ nạn và chết trên thập giá.
-
Sự Phục Sinh mang lại cho chúng ta ba ý nghĩa lớn:
-
Chiến thắng tội lỗi và sự chết: Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần, mở ra con đường sống đời đời (x. Rm 6,9).
-
Niềm hy vọng mới: Không có đau khổ nào là vô nghĩa, vì sau thập giá là vinh quang.
-
Nền tảng đức tin: Thánh Phaolô nói: “Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lòng tin của anh em thật hão huyền” (1Cr 15,14).
* Ý nghĩa Mùa Phục Sinh
Mùa Phục Sinh kéo dài 50 ngày, từ Chúa Nhật Phục Sinh đến lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
-
Đây là thời gian để:
-
Sống niềm vui Phục Sinh: Niềm vui chiến thắng, không còn sợ hãi.
-
Đổi mới đời sống: Từ bỏ con người cũ, sống như người đã được tái sinh trong Đức Kitô (x. Cl 3,1).
-
Loan báo Tin Mừng: Như các Tông đồ, mỗi Kitô hữu được sai đi làm chứng rằng Chúa đã sống lại.