HỒNG ÂN VĨNH KHẤN VÀ NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG

Thứ Bảy ngày 30.05.2026, Nguyện đường Tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể vang lên lời ca tụng Thiên Chúa trong Thánh lễ Vĩnh khấn và Ngân Khánh Khấn dòng của quý chị em.
Từ rất sớm, quý thân nhân của chị em và quý khách đã hân hoan tiến về nhà dòng. Đúng 8g 30, tiếng chuông Nguyện đường ngân vang báo hiệu giờ Thánh lễ. Đoàn rước tiến vào Nguyện đường “Đường đi lên nhà Chúa, Chúa ơi cung thánh Ngài ngời bao huyền diệu…”

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Nguyên Giám mục Gp. Xuân Lộc, chủ tế Thánh lễ, đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ sốt sắng cùng với quý Dì Khấn dòng và mừng Ngân khánh tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho quý Dì và Tỉnh Dòng.Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha chủ tế chia sẻ với cộng đoàn: “Chúa nói với chúng ta trong sách Ngôn sứ Hôsê “Trong sa mạc Ta sẽ thủ thỉ với ngươi”, Chúa cũng nói với chúng ta đấy. Chúa Cha yêu chúng ta làm sao thì Ngài cũng yêu chúng ta như vậy. Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu hôn ước như Chúa Cha đã yêu Chúa Giêsu. Thiên Chúa yêu tất cả mọi người như vậy, và chúa nói với chúng ta như trong Tin Mừng Gioan “Chúa Cha đã yêu Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu anh em như vậy”. Hôm nay chúng ta thấy các chị em đây đã cảm nghiệm tình yêu hôn ước của Chúa và đáp lại, dâng hiến trọn vẹn tình yêu cho Thiên Chúa, và các chị mừng Ngân Khánh thì đã cảm nghiệm sâu hơn, đây không phải là ơn riêng, nhưng nhiều người không cảm nhận nên Chúa khơi lên trong lòng các Dì và các Dì đã nhận ra, rồi đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho các Dì được ơn trung thành với Chúa mãi mãi…”

Nghi thức Khấn dòng được khởi đầu bằng lời giới thiệu xướng tên quý Khấn sinh. Tiếp theo, Đức Cha thẩm vấn và dâng lời nguyện.

Kinh cầu Các Thánh được cất lên để cầu xin lời cầu bầu của triều Thần Thánh.

Quý khấn sinh dâng lời Tuyên khấn trọn đời “Lạy Chúa, trong ý định tình yêu của Chúa, Chúa đã gọi con sống bằng và cho Thánh Thể… Lạy Chúa, con nương tựa vào lòng trung tín vững bền của Chúa, xin lấy Thần Khí Chúa mà thánh hiến con…”
Dì Giám tỉnh nhận lời tuyên khấn, Khấn sinh trao bản lời khấn cho Dì Giám tỉnh và ký sổ khấn.

Đức Cha chủ tế đọc lời chúc Thánh hiến “Lạy Cha, chúng con ca ngợi Cha… hôm nay nhà Cha vang lên lời ca mới vì các chị em đáp lời Cha …” Trao Nhẫn Giao Ước “Con hãy nhận chiếc nhẫn này, con đã thuộc về Chúa Kitô, con hãy sống trọn vẹn cho Người và hãy sống sung mãn trong niềm vui…”. Nghi thức Tuyên khấn kết thúc.

Tiếp theo là nghi thức Lặp lại Lời Tuyên khấn Mừng Ngân Khánh.
Chị phó Giám tỉnh giới thiệu tên quý chị.
Lời nguyện của Đức Cha chủ tế “Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái nhìn các Nữ tỳ Chúa đây …”
Quý chị mừng Ngân Khánh lặp lại lời Tuyên khấn.
Đức Cha dâng lời cầu nguyện kết. Quý chị dâng nến sáng lên Bàn thờ  và cộng đoàn chúc mừng quý chị.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện kết lễ, Dì Giám tỉnh dâng lời tri ân Đức Cha chủ tế, quý cha quản hạt, quý Cha Dòng Thánh Thể, quý Cha đồng tế, quý ông bà cố và quý Tu sĩ, quý khách.

Đức Cha chủ tế ban huấn từ, Ngài chúc mừng Tỉnh dòng đã có ngôi nhà nguyện khang trang để tôn vinh Thánn Thể, và chúc mừng Tỉnh dòng đã có thêm những chị em tiếp nối và được Chúa tín nhiệm gởi ơn gọi đến. Xin Chúa cho có thêm nhiều ơn gọi. Xin chúc mừng quý ông bà cố và gia đình hôm nay hết sức vui mừng vì được Chúa thương gọi con cái mình theo Chúa. Đức Cha chúc mừng quý chị em Tân Vĩnh khấn và mừng Ngân Khánh, mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay là để cùng tạ ơn Chúa và chúc mừng chị em. Vậy mọi người cầu mong cho quý chị em sau này bất cứ ai nhìn thấy các con đều nhìn thấy Chúa Giêsu Thánh Thể và đến gặp bắt tay các con thì đều thấy hương vị của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Tỉnh dòng chúng con tạ ơn Chúa muôn đời, nhờ lời cầu của Đức Mẹ Thánh Thể và Thánh Tổ phụ Pierre Giulia Eymard, Chúa đã tuôn đổ ân huệ trên chúng con, xin phù giúp chúng con luôn biết yêu mến tôn thờ Thánh Thể Chúa và tỏa sáng tình yêu Chúa trong sứ vụ chúng con thi hành.

+ Sr. Maria Xuân Nương,sss.