Tôi là một Imago Dei
Bạn có biết mình là ai không? Câu hỏi này nghe có vẻ kỳ dị, nhưng lại rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm sâu xa. Bạn là ai? Tận nơi sâu xa nhất của chính mình, bạn thực sự là ai? Và điều gì mới là thứ định hình nên con người của bạn?
Thông thường, chúng ta xây dựng căn tính của mình dựa trên những điều đa dạng nhưng lại vô nghĩa như những thành tựu chúng ta đạt được, dáng vẻ bên ngoài, những người quen biết, hay cách người khác nghĩ về chúng ta… Thế nhưng, thành thật mà nói, những điều đó quá nhỏ bé trước mắt Thiên Chúa. Điều thực sự quan trọng chính là Ngài nghĩ gì và Ngài gặp được ai khi Ngài nhìn vào bạn.
Khi Thiên Chúa nhìn vào bạn, Ngài thấy hai điều. Trước hết, đúng là Ngài nhìn rõ tội lỗi của bạn – tất cả mọi lỗi lầm. Ngài thấu suốt từng nỗi yếu đuối và sự đổ vỡ trong cuộc sống của bạn. Chẳng điều gì có thể che giấu được dưới ánh mắt nhân từ của Thiên Chúa.
Nhưng đừng hoảng sợ. Ngài còn thấy điều khác nữa. Ngài nhận ra con người thật từ tận sâu trong lòng của bạn và cả con người mà Ngài muốn bạn trở thành. Ngài ngắm nhìn bạn và thấy ở đó một họa ảnh của chính Ngài. Thiên Chúa tìm thấy nơi bạn một sự phản chiếu nét đẹp và vinh quang rạng ngời của Ngài. Ngài gặp được một imago Dei, một hình ảnh của Thiên Chúa.
Nhưng không chỉ Thiên Chúa thấu hiểu chúng ta mà thôi. Chính chúng ta cũng phải hiểu rõ chính mình. Chúng ta phải biết rằng trong tâm hồn chúng ta có một hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta phải biết rằng Thiên Chúa yêu chúng ta nhiều đến nỗi đã gửi con của Ngài là Chúa Giêsu, đến và ở với chúng ta. Và Người không chỉ ở với chúng ta mà thôi, Người còn ở trong chúng ta nữa.
Khi chúng ta khám phá ra Thiên Chúa đang sống trong chính mình, chúng ta cũng bắt đầu khám phá được phẩm giá thật sự của mình và sự khám phá đó sẽ làm cho chúng ta bắt đầu sống như chúng ta là.
Khởi điểm của đời sống luân lý là khám phá ra mình là ai, là tìm thấy Đức Kitô sống bên trong mình. Khi cho phép Đức Kitô sống trong mình, chúng ta bắt đầu sống cuộc đời mà Người muốn chúng ta sống, một cuộc đời ngay thẳng và thánh thiện. Trong một lối sống như vậy, chúng ta trở nên con người mà chúng ta vốn dĩ là. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết mình là ai, và chúng ta ôm ấp cuộc đời này cách trọn vẹn.
Têrêsa Kiều Anh, SSS