Luân lý Kitô giáo không chỉ là những điều phải tránh, nhưng trước hết là lời mời gọi sống tự do, hạnh phúc và nên thánh trong Đức Kitô. Loạt bài này giới thiệu những nguyên tắc luân lý Công giáo, được trình bày rõ ràng, gần gũi và trung thành với giáo huấn của Hội thánh. Nội dung được biên soạn dựa trên phần Giáo lý Hội thánh Công giáo, các số 1691–2557.
Bài 2: Các Mối Phúc

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.” (Mt 5, 3-12 – Bản dịch CGKPV)
Nếu chúng ta muốn khám phá ra mình là ai và mình được mời gọi để trở nên người như thế nào, chúng ta phải hiểu về Các Mối Phúc. Tám Mối Phúc thật là đỉnh cao của đời sống luân lý Kitô giáo. Chúng không ngừng nâng cao giá trị của đời sống ấy. Sống Các Mối Phúc nghĩa là sống trong Đức Kitô. Điều này nói thì dễ làm mới khó.
Các Mối Phúc đặt ra cho chúng ta thách đố của tình yêu, được nối tiếp bằng phần thưởng vinh quang dành cho những ai kiên tâm sống trọn vẹn thử thách ấy. Sống tinh thần nghèo khó, sầu khổ (vì tội lỗi), hiền lành, khát khao sự công chính v.v. là một ơn gọi cao quý. Không dễ dàng gì để vui vẻ đón nhận sự bách hại nhưng kết quả sau cùng, chúng ta sẽ được Nước Trời, trở nên những người con đích thực của Thiên Chúa, được chiêm ngưỡng và sống trong sự hiện diện của Người luôn mãi! Sự chiến đấu ấy là xứng đáng với phần thưởng sẽ được nhận.
Mỗi một Mối Phúc chính là một phúc lành. Phúc lành được sống trọn vẹn trong ân sủng của Thiên Chúa hơn bất kỳ kiểu sống nào dựa trên những tư tưởng cá nhân đặt ra. Đó là việc tìm kiếm tiếng gọi cao cả hơn và đón nhận nó bằng đức tin, chứ không phải cảm nhận bằng giác quan. Nói cách khác, chúng ta chỉ giữ trọn được các Mối Phúc khi Thiên Chúa nói trong lòng chúng ta, mặc khải cho chúng ta biết thánh ý mầu nhiệm và sâu thẳm của Ngài qua sự khôn ngoan của các Mối Phúc, đồng thời ban cho chúng ta ân sủng cần thiết để sống theo những điều ấy. Điều này đòi hỏi một sự phó thác quảng đại cho Thiên Chúa và tin tưởng vào sự khôn ngoan của Ngài. Khi một người tin vào sự khôn ngoan của Các Mối Phúc và sống theo tiếng gọi trời cao đó, một nguồn ân sủng và niềm vui dạt dào sẽ tuôn đổ đầy ắp trên người ấy. Và rồi, một “phúc lành” khôn ví sẽ tràn ngập tâm hồn những ai sống theo ân sủng này.
Trong Phần thứ nhất của loạt bài này, chúng ta cùng thảo luận về khát vọng hạnh phúc của con người. Các Mối Phúc chính là sự lấp đầy mọi thiếu hụt của khát vọng ấy. Nhờ sống Các Mối Phúc, chúng ta khám phá ra rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể làm thỏa lòng con người; và một đời sống hiệp thông với Ngài thì hoàn toàn xứng đáng để chúng ta đánh đổi bằng bất kỳ gian nan hay thử thách nào phải nhận lấy trong đời. Thế nhưng, để tin được việc này lại đòi hỏi một nguồn ân sủng dạt dào! Điều đó cần đến hồng ân đức tin và ơn hiểu biết đồng thời cần một tác động đặc biệt của Thiên Chúa trên cuộc đời chúng ta.
Còn nhiều điều để nói về Tám Mối Phúc Thật, nhưng lúc này, bạn hãy cố gắng dành chút thời gian để suy ngẫm về Các Mối Phúc và nỗ lực hiểu rằng chúng chính là đỉnh cao của đời sống luân lý Kitô giáo. Hãy ghi nhớ chân lý này vào sâu trong tâm trí và đừng để nó bị lãng quên.
Têrêsa Kiều Anh, SSS chuyển ngữ từ: mycatholic.life