Hiệp thông tháng 6/2026

Chủ đề: LÒNG TRẮC ẨN

SUY NIỆM:  Mt 9,36 – 10,8

Trong bài Tin Mừng, điều chạm đến lòng người nhất chính là hình ảnh Đức Giêsu nhìn đám đông dân chúng và “chạnh lòng thương”, vì họ “bơ vơ vất vưởng như chiên không người chăn”. Chúa không chỉ nhìn thoáng qua, nhưng là cái nhìn đầy yêu thương, cảm thông và thao thức của một vị mục tử thật sự.

Giữa một xã hội phát triển nhanh chóng, con người dường như có mọi thứ nhưng lại thiếu tình thương, thiếu bình an. Nhiều gia đình sống chung một mái nhà nhưng thiếu sự quan tâm và lắng nghe. Người trẻ dễ mất phương hướng trước những cám dỗ của hưởng thụ và mạng xã hội. Nhiều người sống vội vàng, lo kiếm tiền, lo công việc, nhưng tâm hồn ngày càng xa Chúa. Có những Kitô hữu vẫn đi lễ, vẫn sinh hoạt hội đoàn, nhưng đời sống đức tin dần trở nên khô khan và nguội lạnh. Đức Giêsu thấy tất cả những điều đó và Ngài “chạnh lòng thương”.

Cánh đồng truyền giáo hôm nay rất rộng lớn. Nhưng điều Chúa cần không phải chỉ là những người nói giỏi, mà là những người sống chứng tá bằng đời sống thật của mình. Là hội viên Hiệp Hội Thánh Thể, chúng ta được gần Chúa Giêsu Thánh Thể cách đặc biệt. Nhưng yêu mến Thánh Thể không chỉ dừng lại nơi những giờ chầu sốt sắng, những lần tham dự thánh lễ trong nhà thờ, mà còn phải được thể hiện bằng đời sống yêu thương và phục vụ mỗi ngày.

Ngày nay, điều làm người ta xa Chúa nhiều khi không phải vì họ ghét Chúa, nhưng vì họ chưa nhìn thấy hình ảnh yêu thương của Chúa nơi những người có đạo.

Chính vì thế, mỗi hội viên Hiệp Hội Thánh Thể được mời gọi trở thành “tấm bánh được bẻ ra” cho người khác. Sau mỗi giờ chầu, chúng ta không chỉ ra về với tâm tình bình an cho riêng mình, mà còn phải mang bình an ấy đến cho gia đình và những người chung quanh.

Trong cuộc sống hôm nay, người ta dễ sống tính toán hơn thiệt, phục vụ để được khen ngợi hay ghi nhận. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta sống quảng đại và vô vị lợi. Có những hy sinh âm thầm không ai biết đến, nhưng Chúa thấy. Có những lời cầu nguyện lặng lẽ cho con cái, cho gia đình, cho giáo xứ, Chúa đều ghi nhận. Có những hội viên tuổi già sức yếu nhưng vẫn trung thành hiệp thông, tham dự giờ chầu và cầu nguyện cho Hội Thánh; đó là những người đang âm thầm làm cho cánh đồng của Chúa sinh nhiều hoa trái.

Bài Tin Mừng nhắc chúng ta rằng: cánh đồng truyền giáo đầu tiên chính là gia đình mình, hội đoàn mình, và những người sống bên cạnh mình mỗi ngày. Chúa không đòi chúng ta làm những việc quá lớn lao, nhưng Ngài cần một trái tim biết yêu thương, biết sống đạo chân thành và biết đem Chúa đến cho người khác bằng chính đời sống chân thành của mình.      

    Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết kín múc sức mạnh nơi Thánh Thể, để sống đức tin cách trưởng thành, sống yêu thương cách cụ thể, và trở nên dấu chỉ bình an của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Nhớ Lời Chúa

“…anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

(Mt 9, 38)

Sống Lời Chúa

  • Tập nhìn mọi người chung quanh bằng ánh mắt cảm thông thay vì phán xét.

  • Dành một lời cầu nguyện cho những người đang âm thầm phục vụ trong Hội Thánh và xã hội.

  • Trao cho ai đó đang cần một lời động viên, một nụ cười, một sự giúp đỡ nhỏ bé…

LINH ĐẠO EYMARD

Chúng ta có thể tìm thấy trong Thánh Thể tất cả mọi trạng thái của cuộc đời Chúa Giêsu và rập khuôn cho đời sống Thánh Thể của chúng ta, chính Người sẽ làm cho chúng ta điều đó. Tất cả mọi trạng thái của đời Người sẽ trở nên đời sống thường ngày cho ta, Và cuối cùng, bởi đó, Người sẽ đơn giản hoá tâm hồn chúng ta để chỉ còn một mục đích, một cuộc sống là Chúa Giêsu Thánh Thể.

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

  1. Anna Nguyên Thi Soi
    Gx Thọ Lâm-Gp Xuân Lộc

  1. Têrêsa Nguyễn Thị Cậy
    Gx Thành Tâm-Gp Xuân Lộc

  1. Anna Nguyễn Thị Cậy
    Gx Micae-Gp Xuân Lộc

  1. Maria Đinh thị Lan
    Gx Bình An-Gp Xuân Lộc

  1. Phao lô Trần Vinh Thi
    Gx Châu Sơn- Gp Ban Mê

  1. Anna Trần Thị Nghĩa
    Gx Châu Sơn – Gp Ban Mê

  1. Maria Nguyễn thị Nầy
    Gx.Thánh Tâm-Gp Kontum

  1. Maria Nguyễn Thị Tình
    Gx Hiếu Đức-Gp Kontum

  1. Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thúy
    Gx Hòa Phát-Gp Đà Lạt

  1. Anê Huỳnh Thị Điệp
    Gx Liên Khương-Gp Đà Lạt

  1. Phanxica Lê Thị Thảo
    Gx Hiệp Nghĩa-Gp Phan Thiết

  1. Maria Nguyễn Thị Thủy
    Gx Vinh Thanh-Gp Phan Thiết

  1. Têrêsa Nguyễn Thị Soi ,
    Gx Hải Hưng, GP Long Xuyên 

  1. Maria Đinh Thị Hoa
    Gx Lam Sơn- Gp Bà Rịa

  1. Maria Cao Thị Ngoạt
    Gx Phước Bình-Gp Bà Rịa

THÔNG TIN

  • Xin cầu nguyện và chúc mừng quý thành viên mang thánh hiệu được kính trong tháng 6 này”

  • Thánh Barnaba TĐ (11/6)

  • Thánh Louis Gonzague (21/6)

  • Thánh Thomas More (22/6)

  • Thánh Gioan Baotixita (25/6)

  • Thánh Phêrô và Phaolô TĐ (29/6)…

  • Xin chúc mừng giáo xứ Phước Vĩnh-Gp Ban Mê đã nhận lễ kính Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ (13/6) làm Bổn Mạng. Nhờ lời bầu cử cua Đức Mẹ, xin Chúa ban cho quý thành viên biết sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ, để qua đời sống chứng tá nhỏ bé của mình, nhiều người nhận ra tình yêu thương xót của Chúa.

  • Ngày 7/6 : lễ Mình Máu Thánh Chúa, là lễ huy hiệu của chúng ta, xin mọi người nếu được tổ chức lễ và tham dự thánh lễ cho đầy đủ và sốt sắng. Xin cho chúng ta luôn biết yêu mến Thánh Thể, siêng năng tham dự Thánh lễ, khiêm tốn và khao khát được biến đổi, để mỗi ngày được trở nên giống Chúa hơn.