NGÔI NGUYỆN ĐƯỜNG MƠ ƯỚC

Trong tâm tình hân hoan tạ ơn tình yêu Thiên Chúa, thứ Sáu ngày 29.05.2026, Tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam cử hành Thánh lễ Cung hiến Bàn thờ và Nguyện đường tôn vinh Thánh Thể Chúa, và tôn kính Đức Mẹ Thánh Thể.  Hiện diện với chị em Nữ tỳ hôm nay, có quý Cha Dòng Thánh Thể, Cha Quản hạt-Giáo hạt Tân Mai, quý Cha linh tông, quý Cha xứ và quý Cha thân tình với Tỉnh dòng, cùng quý ân nhân và thân nhân của chị em, quý khách xa gần đã đến chia sẻ niềm vui và chung lời tạ ơn Chúa.

Thánh lễ được Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc cử hành. 8g30 đoàn rước tiến về Nguyện đường trong lời ca vang của cộng đoàn. Dì nguyên Giám tỉnh dâng lên Đức Cha Giáo phận chìa khóa của Nguyện đường và Đức Cha trao lại cho Dì Tân Giám tỉnh “Dì hãy mở cửa và từ nay dì hãy chăm sóc ngôi nguyện đường này“. Dì Giám tỉnh mở cửa Nguyện đường và đoàn rước tiến vào. Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng cử hành hiến lễ tạ ơn Cung hiến Nguyện đường của quý Dì Tỉnh dòng Nữ tỳ Thánh Thể.

Đức Cha làm phép nước và rảy trên cộng đoàn, trên các cửa Nguyện đường. Lần đầu tiên Kinh Vinh Danh vang lên nơi ngôi Nguyện đường mới trong tâm tình hân hoan. Đức Cha chủ tế đưa cao Sách Thánh và mời cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa.

Sau phần công bố Tin Mừng của Cha Quản hạt, Đức Cha chủ tế chia sẻ với cộng đoàn “Chúng ta đang tham dự Phụng vụ Thánh, bậc nhất của Giáo hội khi Hội dòng Nữ tỳ Thánh Thể hoàn tất một Ngôi Nguyện đường và được phép của Giáo hội Cung hiến Nguyện đường và Bàn thờ mới này… Quý chị em trong Tỉnh Dòng và quý khách cần hiểu về ý nghĩa của Cung hiến: Thông qua ba dịp lễ Vượt qua mà Chúa Giêsu cử hành, chúng ta thấy được thế nào là ý nghĩa Đền thờ, Bàn thờ của Thiên Chúa, của mỗi chúng ta theo Bàn thờ mẫu của Chúa Giêsu Kitô. Lần lên Giêrusalem đầu tiên của Chúa, Người đã lấy làm đau lòng “Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện mà người ta đã biến thành nơi trộm cướp buôn bán, do đó Chúa muốn chấm dứt ngay việc buôn bán đổi trác vì Nhà Cha là nơi cầu nguyện… Dâng Thánh lễ này chúng ta được mời gọi nhìn nhận chính Chúa Giêsu là kiến trúc sư của Đền thờ. Chúa Giêsu là nền tảng của Đền thờ ấy với nhân tính biểu lộ cùng một tình yêu vì ai thấy Thầy là thấy Cha, tình yêu hiến mình cho bạn hữu. Chúa  Giêsu là Kiến trúc sư họa đồ cho đời mình là thập giá dẫn đến Phục sinh. Vậy chúng ta được mời gọi cùng chung một họa đồ của Đền thờ, là chết, là được rửa trong sự chết với Chúa Kitô, để được sống, chỗi dậy trong sự sống mới của Chúa Kitô…Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta biết yêu mến Chúa, yêu mến Đền thờ của Chúa và yêu mến Giáo hội hơn.

Trong nghi thức Cung hiến Bàn thờ có Thánh tích của Thánh Sáng lập Dòng và của ba Thánh Tử đạo Việt nam. Khởi đầu nghi thức Cung hiến Bàn thờ và Nguyện đường là Kinh Cầu Các Thánh. Tiếp theo, Đức Cha chủ tế đặt Thánh tích các Thánh xuống chân Bàn thờ. Đức Cha dâng lời nguyện Cung hiến Bàn thờ và Nguyện đường. Đổ dầu Thánh hiến Bàn thờ và Xức dầu Cung hiến Nguyện đường.
Phần Lời nguyện và Xông hương Bàn thờ, Nguyện đường. Sau đó Đức Cha thắp nến sáng Bàn thờ và Nguyện đường, kết thúc nghi thức Cung hiến.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Sau Lời nguyện Kết lễ, Dì Giám tỉnh ký Chứng thư Cung hiến. Cha Quản hạt công bố Chứng thư Cung hiến. Đức Cha Giáo phận trao chứng thư cung hiến cho Dì Giám tỉnh.

Cha Quản hạt công bố Phép lành Tòa Thánh nhân dịp Cung hiến Bàn thờ và Nguyện đường. Và Đức Cha Giáo phận trao Phép Lành cho Dì Giám tỉnh, cùng quý ân nhân của Tỉnh dòng đã góp công xây dựng Nguyện đường: Gia đình bác Stephano Trần Quốc Giao, gia đình chú Phao-lô Hồ Hoàn Kiếm, Chú Antôn Phạm Vũ Trường Sơn.

Tiếp theo, Dì Giám tỉnh dâng lời tri ân Đức Cha Giáo phận, Cha Quản hạt, Cha  Giám tỉnh Dòng Thánh Thể, quý Cha dòng Thánh Thể và quý cha đồng tế, quý ân nhân, thân nhân và quý khách.

Đức Cha Giáo phận nhắn nhủ chị em Nữ tỳ Thánh Thể và chúc mừng chị em có được ngôi Nguyện đường mới để tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể và tôn kính Đức Mẹ Thánh Thể.

Đức Cha ban Phép lành trọng thể cuối lễ.

Tạ ơn Chúa muôn đời, vì biết bao hồng ân Chúa tuôn đổ trên Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể chúng con. Ngôi Nguyện đường được Cung hiến hôm nay là một mơ ước của từng chị em trong dọc dài những năm tháng qua. Chúng con, các cháu mầm non, các cháu khuyết tật sẽ cố gắng yêu mến, tôn thờ Thánh Thể Chúa, kín múc nguồn sức sống từ nơi Thánh Thể Chúa để sống Linh đạo và thi hành sứ vụ cách tròn đầy hơn.

+ Sr. Maria Xuân Nương,sss.