Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên, B.

– Chúa Giê-su sai từng hai người một và chỉ thị cho họ. (Mc 6, 7-8)

+ Mc 6, 7-13

Truyền giáo là một nhu cầu cấp bách, là lẽ sống của Giáo Hội; Không truyền giáo, Giáo Hội sẽ suy tàn. Đó là một bận tâm lớn của Chúa Giê-su: Ngay khi còn tại thế, Người đã đào tạo, tập luyện cho các môn đệ đi truyền giáo. Người tập cho các ông biết tự mình đảm nhận trách nhiệm truyền giáo bằng cách tạm sai các ông đi xa cách Người  về mặt thể lý, nhưng ĐỒNG HÀNH với các ông bằng LỜI, các chỉ thị, mệnh lệnh.

Đó là cách Chúa Giê-su chuẩn bị cho Giáo Hội, cho các tín hữu mọi thời tiếp tục công việc truyền giáo. Với Lời Chúa, Thánh Thể, các Bí Tích, Thánh Truyền, Chúa Giê-su vẫn luôn ĐỒNG HÀNH với Giáo Hội và với từng tín hữu trong sứ vụ truyền giáo.

Tin Mừng hôm nay nhắc cho chúng ta một số chỉ thị, hướng dẫn cụ thể của Chúa Giê-su về vấn đề truyền giáo:

– Truyền Giáo là  công cuộc mang tính CỘNG ĐOÀN: Chúa sai đi từng hai người một. Đó không là công cuộc cá nhân.

– Hành trang truyền giáo là khó nghèo,, phó thác, không xây dựng nền tảng truyền giáo trên những giá trị trần thế chóng qua; Chỉ mang theo HÀNH TRANG THẦN LINH. 

+ 1GẬY: Biểu tượng quyền năng Thiên Chúa như Môsê cứu dân khỏi Ai cập chỉ với CÂY GẬY.

+ 1 ÁO: Là ân sủng, sự che chở của Chúa, như chiếc áo choàng của Eelia, rồi Eelisa.

+ DÉP: Dấu chỉ của người tự do (nô lệ đi chân trần), biểu tượng của ơn giải phóng Thiên Chúa đã ban cho người môn đệ.

Hãy trang bị cho mình Lời Chúa, các Bí Tích, ân sủng của Chúa để rồi mau mắn lên đường như người được Chúa sai đi.

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSH