Hội Trại: Vui Bước Cùng Giêsu

Sau những ngày học hành và công việc sứ vụ tất bật, hôm nay các em trong khối huấn luyện và một số chị khấn trẻ được cùng nhau vui chơi nhưng đầy ý nghĩa cho hành trang đời tu. Dường như mọi người quên hết những công việc thường ngày để cùng hiệp lòng tham gia mọi tiết mục, trò chơi…

Khởi hành lúc 5g30, đoàn đã đến đất trại sau khoảng 30p trên xe. Nhưng đất trại nằm sâu bên trong và thời gian này không có nhiều nước nên chị em phải di chuyển đường bộ 200m với rất nhiều hành lý. Tuy nhiên với niềm hăng say của tuổi trẻ, mọi người đã đến nơi khi ánh bình minh bắt đầu chiếu toả.
7g sáng các trại sinh tập hợp và cùng ôn luyện những kỹ năng cần thiết. 7g30 khai mạc trại hè 2024 với chủ đề: “Vui Bước cùng Giêsu”.

Hội thao được bắt đầu vào 14g, mặc dù thời tiết rất nắng nóng. Nhưng các Chị em đã trải qua các trò chơi: đi trong đêm tối, bước độc hành, nâng bước chị em, bước cùng chị em, hiệp cùng chị em, lăn vào cuộc đời…

Qua trò chơi các trại sinh thấy nguy hiểm chông chênh nhưng cuối cùng lại an toàn vì mình đc chị em nâng mình lên và nhờ chị em mà mình cao hơn. Thế nên trong đời sống cộng đoàn, chúng ta cần nhau. Hay trò chơi “Hiệp cùng chị em”, các trại sinh đều cảm thấy khó thực hiện vì phải bước đi đều nhịp, không nóng vội, phải cân bằng với chị em: bởi vì mỗi người khác nhau về nhiều mặt: văn hoá, môi trường, cha mẹ… mà chúng ta đc đặt sống bên cạnh nhau. Chúng ta cần đoàn kết, cần quảng đại… để khi chúng ta bước đi cùng nhau và hiệp với nhau dù khó thì cũng sẽ thành công.  Hay khi đi sứ vụ, chúng ta không được hướng dẫn bởi các Sơ giáo… chúng ta sẽ bị trật bước. Và khi đi sứ vụ, chúng ta dễ bị người khác bắt nạt, coi thường và ta tủi thân buồn, tổn thương vì ta không được trang bị  đủ… Nhưng chúng ta được rèn luyện nhiều hay ít thì ta cũng cố gắng lăn vào cuộc đời và hãy dấn thân phục vụ. 

Qua những trò chơi huấn luyện các trại sinh hãy vui bước cùng Chúa Giêsu và bước kiểu gì thì cũng vẫn vui bước . 

19g30: chương trình Lửa trại bắt đầu. Quản trò hát: “Ta đốt to cho bùng lên sáng đốt to cho bùng sáng lên hỡi anh em ta ra đây…” Và gọi mỗi đội ra xung quanh đống củi đã chuẩn bị. Lời dẫn “Từ rất xa xưa, mà quỉ là bóng đêm của tội lỗi …Xin Chúa ban lửa sáng đến đốt nóng lên sưởi ấm chúng con trong lúc này như Cha Thánh Eymard đã cầu xin cho lửa Thánh Thể bùng cháy lên…Chúa đã ban lửa cho Môsê trong sa mạc để ông nhận ra Chúa, xin Chúa cũng ban lửa cho chúng con… Tạ ơn Chúa đã ban lửa cho chúng con: lửa yêu thương nhiệt tâm. 

Tiếp theo, Sơ trưởng trại đem lửa đến. Quản trò cho trại sinh ca hát và làm cử điệu “Lửa thiêng ơi…” Sau đó, các đội lần lượt thể hiện các diễn nguyện, ca nhạc kịch xoay quanh Tin Mừng và Linh đạo, sứ mệnh Thánh Thể thật ý nghĩa. Qua các tiểu phẩm, các đội nhắn gởi đến các trại sinh: Trong cuộc đời, có lúc Chúa Giêsu làm như có vẻ đi tiếp, còn chúng ta nhiều khi mệt mỏi chỉ muốn ngồi xuống nhưng Chúa chỉ tay mời chúng ta đi tiếp. Hay khi đi đến vùng ngoại biên chúng ta không có lợi  nhưng để  ta đến với mọi người và để gieo mầm yêu thương. Chúng ta cần đến với mọi nhà và giúp họ mở tung cánh cửa ra, đón tiếp những người nghèo khó và dẫn họ đến với Chúa Giêsu. Có nhiều khi cánh cửa đời ta lúc đóng lúc mở không biết ngày mai thế nào. Nhiều lúc cthúng ta quyết theo Chúa đấy nhưng rồi lại bị lôi kéo bởi nhiều thứ xung quanh. Vậy chúng ta cần nguyện theo Chúa đến cùng. Chúng ta quyết bước theo Chúa Giêsu đến cùng và đi trong niềm vui, tự nguyện đi chứ kg phải ai bảo chúng ta đi. Ta hãy đem ngọn lửa và hơi ấm này vào tim chúng ta. Cầu ng xin chúa giúp chúng ta đi theo Chúa. 

Kết thúc lửa trại: các trại sinh hát “Màn đêm buông rơi theo ánh lửa bập bùng…”  và dần tiến về nơi dâng Thánh lễ.  Mỗi em nhận một nến sáng và vòng đội đầu 

21g30 Thánh lễ bắt đầu. Cha chủ sự gợi ý “Sau một ngày hội trại, chúng ta trầm lắng bên Chúa để cảm tạ tri ân tình yêu Chúa…” Và trong bài giảng, Cha đã chia sẻ:Chủ đề hội trại: vui bước cùng Giêsu đi liền với nội dung bài Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 15 hôm nay: Tình yêu đưa chúng ta vào mối tương quan với Chúa Giêsu cách cá vị. Chúa thuộc về con, con thuộc về Chúa. Người môn đệ gắn kết với Chúa Giêsu. Quan trọng là cta sống tương quan cá nhân với Chúa…Vui bước cùng Giêsu như là chỉ nam sống của các sơ khi theo Chúa. Tương quan gắn kết với Chúa Giêsu, “Ở lại trong Thầy là điểm căn yếu của mỗi người tu sĩ chúng ta.” 

Phần dâng lễ vật, các trại sinh mang nến dâng lên Chúa hiệp với lễ vật trên bàn thờ, để dâng cuộc đời mình lên Chúa. 

Ngày thứ hai hội trại: khởi đầu ngày mới, trại sinh dâng lên Chúa giờ kinh sáng giữa mên mông đất trời nơi sân bãi trống. Sau đó là điểm tâm sáng. 

Đúng 7g tập họp trại sinh để làm nghi thức: Một Sơ ban tổ chức công bố đoạn Tin Mừng (Ga 15, 1- 8). Và Sơ trưởng trại chia sẻ suy niệm đoạn Tin Mừng. Vài phút để trại sinh nhìn lại ngày hôm qua. Và ban tổ chức sẽ đi thăm từng đội tại lều trại để thăm hỏi nhắc nhở. 

Giải tán về lều trại. Các đội chuẩn bị đón ban tổ chức đến chấm điểm về lều trại đúng đẹp sáng tạo, sạch sẽ. Có những đội đã dùng lá khô trang trí rất đẹp sáng tạo và ý nghĩa.

– 8g bắt đầu trò chơi lớn-thi nấu ăn. Trại sinh tập họp nhận lệnh và mật thư. 

Sau đó dịch mật thư và đi tìm, trình diện. Các đội vượt khó bò qua những chướng ngại trên con đường vào đất thánh để kính viếng những phần mộ hay phải đi qua cầu khỉ đến thăm ông bà già để giúp đỡ. Qua các trò chơi giải mật mã, trình diện và thực hiện các yêu cầu, các trưởng đứng trạm đã giáo dục huấn luyện cho các trại sinh tinh thần dấn thân, sự đoàn kết, tương trợ, biết đàm phán, hỗ trợ nhau,   biết kiên cường vượt khó và lòng quan tâm chia sẻ, lòng trắc ẩn, lòng yêu thương những người nghèo, người gặp nạn…

Cuối trò chơi lớn, các trại sinh được tập họp và cùng nhau đi tìm kho báu.

Sau đó các đội nhận thực phẩm và thi nấu ăn với yêu cầu: nhanh nhẹn, sáng tạo, đoàn kết, trang trí đẹp, món ăn vị ngon và thuyết trình có ý nghĩa. 

Hết giờ nấu ăn, các đội trình diện món ăn  và ban giám khảo nghe thuyết trình, nếm, chấm điểm.

Tất cả các đội đều rất cố gắng để sáng tạo nấu và trang trí đẹp. Trại sinh và quý Sơ, quý thầy, quý anh chị có một bữa trưa thật phong phú và ngon miệng vui tươi. Bữa trưa kết thúc, trại sinh nhanh tay dọn vệ sinh lều trại và chén dĩa… 

Đúng 3g trại sinh tập họp để tổng kết hai ngày hội trại: Những cố gắng và thành quả của các trại sinh. 

Sơ Giám Tỉnh chia sẻ với các trại sinh. Sơ cảm ơn quý Thầy, quý Sơ và quý anh chị trong ban tổ chức đã hy sinh giúp cho các em trong khối huấn luyện có hai ngày trại thật tốt đẹp.

Tiếp tục là phần công bố điểm từng đội và nhận phần thưởng. Mỗi đội đều có những điểm tích cực và nổi trội hơn. 

Trước giờ kết thúc hội trại, các trại sinh và ban tổ chức cùng làm cử điệu bài hát chủ đề “Vui bước cùng Giêsu”. Sau đó, Sơ trưởng trại công bố cuộc hội trại kết thúc. 

Các trại sinh nhanh nhẹn thu dọn hành trang và lên đường trở về nhiệm sở các em đang sống và được huấn luyện.

Lạy Chúa Giêsu, qua hai ngày trại, chúng con được học hỏi và huấn luyện rất nhiều. Cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng con được bình an. Xin Chúa luôn ở cùng chúng con và đồng hành với chúng con, để chúng con thực sự vui bước cùng Chúa trên con đường dâng hiến. Amen.

Sr. Dã Quỳ,sss.