Vườn hoa Thánh Thể Miền Tây

VƯỜN HOA THÁNH THỂ MIỀN TÂY

 

Hiệp Hội Thánh Thể Miền Tây được thành lập ngay từ những ngày đầu Miền Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam kêu gọi năm 2005. Trước hết là các ông bà cố và thân nhân của các chị em khấn. Tất cả được 10 người. Họ là những hạt giống nảy mầm để trổ sinh 1024 hoa trái Thánh Thể như hôm nay.
Địa bàn của Hiệp Hội Thánh Thể Miền Tây bao gồm hai tỉnh Cần Thơ và Kiên Giang nhưng tất cả đều thuộc Giáo Phận Long Xuyên. Đa số các thành viên sống bằng nghề làm ruộng. Họ ở dọc hai bên bờ kênh. (Kênh là sông đào rộng khoảng 40-50m, kéo dài 12 km. Mỗi kênh đều được đặt tên theo mẫu tự ABC hoặc tính theo số 1,2 …).
Bây giờ chúng ta đi thăm lần lượt các địa điểm có thành viên Hiệp Hội Thánh Thể kể từ Sài Gòn về Miền Tây. Điểm dừng đầu tiên là Giáo xứ Thanh Long – Kênh Đ1. Giáo xứ này có 140 thành viên. Qua đời 2 và đi xa 2 người. Giờ Chầu của Hiệp Hội thường vào tối Thứ Năm đầu tháng lúc 7g-8g. Dù trời mưa gió hay không có điện đường, họ vẫn đến chầu Thánh Thể thật đông, sốt sắng và ngày càng có thêm những người đến tham dự. Sau giờ Chầu, họ học hỏi được khoảng nửa tiếng rồi mới về nhà.
Tiếp theo, chúng ta bước sang giáo xứ Hải Hưng thuộc kênh C1. Giáo Xứ Hải Hưng có chiều dài 6 Km, được chia làm ba điểm. Đầu tiên là Giáo Họ Kitô Vua với 119 thành viên. Các thành viên ở đây chầu vào 5g30 chiều thứ sáu hàng tuần và 15’ sau lễ Chúa Nhật đầu tháng. Trước Giờ Chầu thứ sáu đầu tháng, thường có học hỏi do Cha Quản nhiệm hoặc Các Dì đến chia sẻ. Chia tay với Giáo họ Kitô Vua, chúng ta đi thêm 2km để đến trung tâm của Giáo xứ: đó là nhà thờ xứ Hải Hưng (Tên của Nhà Thờ được ghép bởi hai giáo phận gốc là Hải Phòng và Hưng hóa).
Giáo xứ Hải Hưng có 82 thành viên. Qua đời 2, đi xa 2 người. Các thành viên Hiệp Hội Thánh Thể Chầu vào chiều Thứ Tư hàng tuần (trừ các ngày gieo hạt và gặt lúa). Sau thánh lễ sáng Thứ Bảy đầu tháng, họ ở lại học hỏi và sinh hoạt định kỳ.
Chúng ta lại đi sâu vào đầu Km thứ 6, sẽ thấy một sức sống mới nơi Họ Đạo Vô Nhiễm với con số 50 thành viên. Đây là điểm mới thành lập năm 2015. Tuy mới nhưng các thành viên đều ý thức giữ Giờ Chầu và giờ học hỏi nghiêm túc. Họ trung thành Chầu Thánh Thể hàng tuần vào tối thứ năm. Đa số giờ học hỏi của họ vào lúc 7g tối, khi mà mọi người đã lo xong công việc gia đình của mình. Bây giờ chúng ta chào Kênh C1 để trở ra quốc lộ, nơi có Giáo xứ Ngọc Thạch đang mong chờ.
Giáo xứ Ngọc Thạch là giáo xứ đầu tiên thuộc Miền Tây có các thành viên tuyên hứa ngoài Nhà Dòng. Với con số hiện tại là 163 người bao gồm 11 người qua đời và 11 người đi xa. Điểm đặc biệt ở đây là các thành viên Chầu Thánh Thể chung vào 3g chiều các ngày Thứ Năm đầu tháng. Trong giờ Chầu luôn có các cha giảng giải và khích lệ sống tinh thần Thánh Thể. Cứ ba tháng một lần, các Dì đến giúp học hỏi trước giờ Chầu. Chúng ta lại chia tay với tỉnh Cần Thơ để bước vào đất Kiên Giang với giáo xứ Trinh Vương A1 đầu tiên.
Giáo xứ Trinh Vương có 221 thành viên bao gồm 5 thành viên đã về chầu Chúa và 3 thành viên đi xa. Giờ Chầu của Hiệp Hội vào lúc 4g chiều các ngày Thứ Năm đầu tháng. Riêng ngày Chúa Nhật, giáo xứ có Nhà Chầu nên các thành viên đã thay phiên chầu Thánh Thể suốt ngày.
Rời giáo xứ Trinh Vương, chúng ta lại tiếp tục đi sâu vào 4Km để gặp gỡ 173 thành viên của Giáo xứ Kitô A2, trong đó có rất nhiều ông bà cố đang hỗ trợ cho chúng ta bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh âm thầm để các tông đồ an tâm lo việc nhà Chúa. Ở đây họ cũng Chầu Thánh Thể hàng tuần vào chiều thứ năm. Giờ học hỏi của họ cũng linh động theo chương trình của giáo xứ, nhưng thường là sau lễ sáng. Bây giờ chúng ta lại từ giã các kênh để đi tiếp 42km đường tắt đến giáo xứ Tân Bình – Tràm Chẹt thuộc huyện Giồng Riềng – Kiên Giang, một địa danh dùng tên của người Khơ-me.
Giáo xứ Tân Bình – Tràm Chẹt nằm gọn trong xã Bàn Tân Định, một nửa là người Kinh và số còn lại là người Khơ-me. Nơi đây có hơn 2.000 giáo dân sống rải rác trong các kênh rạch ngoằn ngoèo chằng chịt. Chúa đã chọn 76 người làm tông đồ cho Thánh Thể Chúa qua việc họ tuyên hứa sống tinh thần Hiệp Hội Thánh Thể. Trong số này đã có 7 người về với Chúa và 5 người đi xa. Đa số các thành viên đã già nên việc đi lại có phần khó khăn hơn. Vì thế, mỗi lần đi Chầu, họ chỉ đi được khoảng 25-30 người nhưng rất trung thành. Điều đáng quý đối với họ là sau giờ chầu, họ ở lại dự lễ, rước lễ.
Nhìn lại 6 giáo xứ và 2 giáo họ chúng ta vừa rảo qua, chúng ta tạ ơn Chúa đã chọn các thành viên Hiệp Hội Thánh Thể như là những nụ hoa xuân tươi, nở vào những giờ khác nhau, để bên Thánh Thể Chúa lúc nào cũng có những người túc trực ca tụng Thiên Chúa.Chúng ta cũng cám ơn Chúa đã cho các cha trong các giáo xứ đã đón nhận Hiệp Hội và cho mở rộng tinh thần yêu mến Thánh Thể như Cha Thánh Eymard Tổ Phụ Dòng mong ước. Chúng ta cũng cầu mong cho các thành viên được ơn trung thành với lời cam kết trước mặt Chúa và Hội thánh, để vườn hoa Thánh Thể của Miền Tây được lan rộng và góp phần tươi nở trong Nước Trời mai sau.
      Tràm Chẹt ngày 09.03.2017
Sr. Anna Kiều Thị Kim Luyến SSS