SUY NIÊM LỄ HIỂN LINH

Các nhà chiêm tinh Từ phương Đông đến… Họ sấp mình bái lạy Hài nhi, dâng lễ vật … rồi đi lối khác về xứ sở mình (Mt 2,1 – 11 .12)

Chúng ta mừng lễ Hiển Linh. Theo Tin Mừng Matthêu đây là lần duy nhất Hài Nhi Giêsu tỏ mình ; và đối tượng là toàn thể nhân loại : cho dân ngoại lẫn cho dân Do Thái, cho toàn dân lẫn bậc vua chúa, cũng như hàng lãnh đạo tôn giáo. Tuy nhiên đối tượng nổi bật nhất là các nhà chiêm tinh dân ngoại. Chúng ta cũng quen gọi các nhà chiêm tinh này là BA VUA. Thực ra, Matthêu không nói tới số người đến triều bái Hài Nhi, mà chỉ nói tới họ dâng lên BA LỄ VÂT ; Vàng , nhũ hương và mộc dược. Còn việc gọi họ là vua chắc là do tuyền thông kitô giáo đã áp dụng vào họ lời của Tv 72,10 – 11 : “Từ Tác – sit và hải đảo xa xăm, hàng VƯƠNG GIẢ sẽ về triều cống. cả những VUA  Ả RẬP Sơva cũng đều tới tiến dâng lễ” ; và lễ vật là VÀNG, TRẦM HƯƠNG (X. Is 60, 6).

Rồi ngang qua thông tin của các nhà chiêm tinh, Tin Mừng Giáng Sinh đã được nhắc nhở, loan đến cho dân Chúa từ thứ dân, đến vua quan, đến hàng lãnh đạo tôn giáo của dân Chúa. Mỗi thành phần, Chúa có một cách riêng để tỏ mình. Như vậy ngay từ lúc mới sinh Hài Nhi đã tỏ mình cho từng thành phần nhân loại ; phần còn lại là đáp trả của mỗi người như thế nào.

1/ Các nhà chiêm tinh : Theo Matthêu thì đây là đối tượng đầu tiên sau Maria và Giuse, được Hài Nhi tỏ mình. Phương thế Chúa dùng là Ánh Sao. Trước giờ, nhiều người vẫn cho rằng đó là hiện tượng tự nhiên và duy nhất giúp các chiêm tinh gia nhận ra Hài Nhi Giêsu là Vua. Thật ra đó chính Lời Chúa. Thật vậy “Ánh Sao” báo trước sự xuất hiện của vị Vua nhà Giacób đã được Lời Chúa báo trước trong Ds 24,17, cho một đạo sĩ dân ngoại là Bilơam. Và dân ngoại nhờ thường xuyên chiêm ngắm Lời Chúa đó và để tâm tìm hiểu nên khi đến thời Vị Vua nhà Giacob  xuất hiên thì các nhà chiêm tinh dân ngoại mới nhận ra Ánh Sao dấu chỉ báo vị Vua đã xuất hiện . Vậy lời Chúa chính là yếu tố khởi đầu cho công trình tìm kiếm của các nhà chiêm tinh. Và cũng là yếu tố giúp hoàn tất việc tìm kiếm (x.Mt 2,6 – 9b)

Tuy nhiên “Ánh sao Cựu Ước không là yếu tố mặc khải duy nhất. Nó chỉ gợi ý và đưa các nhà chiêm tinh đến Giêrusalem rồi Ánh Sao biến mất. Nhưng đường lối Chúa thật diệu kỳ : chỉ cần một chút mặc khải của Cựu Ước đó thôi, thì đối với các nhà chiêm tinh gia nhờ lòng nhiệt tâm tìm Chúa đã trở nên lời loan báo cho họ biết tin vui “Vua Dân Do Thái đã sinh ra” (x.Mt 2,2).

  1. Vua Hêrôđê : Ông vua độc ác này lại là đối tượng thứ hai được Hài Nhi tỏ mình nhờ sự tìm kiếm không đúng chỗ của các nhà chiêm tinh. Nhưng “Tin Vui” mà ông nghe được lại là một tin kinh hoàng đối với ông. Và với kinh nghiệm của một nhà chính trị độc ác bạo tàn, ông đã vạch ra một kế hoạch tiêu diệt Hài Nhi.

  2. Dân thành Giêrusalem : Đó là đối tượng thứ ba được Hài Nhi tỏ mình. Tiếc thay đối với dân Chúa đang trông đợi mỏi mòn vị Cứu Tinh thì tin vui này lại được họ đón nhân cách hững hờ (để rồi đến cuối Tin Mừng Mát thêu, họ đã đòi giết Người cho kỳ được bằng một câu vô đạo : “máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi…” 27,25).

  3. Thượng tế và các kinh sư : Là những người thông thạo Kinh Thánh, là những người gìn giữ truyền thống đức tin của đạo Do Thái, lẽ ra khi nhận được Tin Vui này họ phải vui mừng công bố cho toàn dân thì họ cũng chỉ làm công việc của “con mọt sách”. Họ thật đáng trách :

– Là nhà thông thạo Kinh Thánh mà họ không nhận ra dấu chỉ thiên sai đã được Kinh Thánh loan báo : sự quan tâm của họ đối với Lời Chúa còn thua xa các nhà chiêm tinh dân ngoại. Niềm vui thiên sai dường như không còn nơi họ.

– Chúa dùng bạo vương Hêrôđê nhắc họ : Vua Thiên Sai tới rồi ! Họ hững hờ “trả bài” Kinh Thánh như con vẹt, vô tâm : Vua Do Thái sinh ở Bêlem theo lời ngôn sứ (x.Mt 2,6). Và đáng nguyền rủa hơn nữa họ đã vô tình trở thành “kẻ chỉ điểm” để bạo vương Hêrôđê tìm giết Hài Nhi (cuối Tin Mừng chính họ nộp Đức Giêsu cho dân ngoại : (x.Mt 27,1 – 2. 20. 41).

  1. Hêrôđê bạo vương : Một lần nữa, qua truyền thống tôn giáo nơi Thượng Tế, Kinh Sư, Hêrôđê được đón nhân mặc khải của Thiên Chúa. Thế nhưng ác tâm của ông không đổi : ông tính kế tiêu diệt Hài Nhi. Nhưng Thiên Chúa tuyệt vời đã biến ác ý của ông thành phương tiện để Hài Nhi mặc khải vinh quang thần linh cho dân ngoại (vào cuối Tin Mừng khi ác ý của các kẻ chống đối lên chóp đỉnh thì vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện : viên sĩ quan và bọn lính tung hô “người này là con Thiên Chúa” (x.Mt 27,54).

  2. Các nhà chiêm tinh : Lời ngôn sứ qua các trung gian truyền thống tôn giáo (dân Giêrusalem) và ác ý Hêrôđê đã đến được với người thiện tâm là các nhà chiêm tinh. Khởi sự hành trình là nhờ TORAH (Ds 24,17) và kết thúc là lời NGÔN SỨ (Mk 5,1 – 3), các nhà chiêm tinh đã tìm gặp được Hài Nhi và BÁI LẠY Người, dâng lên Người lễ phẩm hoàng vương : vàng, nhũ hương, mộc dược (so Tv 72,10 – 11 và Is 60,6) dù trước mặt họ chỉ là một Hài NHi đơn sơ, nghèo, khiêm hạ.

  3. Frère Pierre Đình Long FSC