Viết Cho Em…Bệnh Nhân Nhỏ trong Khu Cách Ly.

Sau thời gian phục vụ ở khu cách ly Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai, tôi được đến khu tự cách ly ở Đến Thánh Martin. Bầu khí nơi đây thật tuyệt vời, giống như tôi đang được tham dự một cuộc tĩnh tâm dài hạn.
Tôi hạnh phúc và cảm nhận rõ biết bao hồng ân, tình yêu Chúa đang tuôn đổ trên tôi. Hôm nay tôi được tham dự Thánh lễ trực tiếp sau những ngày dự lễ trực tuyến. Tôi được rước chính bánh Thánh Thể sau những ngày rước lễ thiêng liêng. Tôi còn được ở trong căn phòng đẹp, đầy đủ đồ dùng, và sạch sẽ. Khuôn viên Đền Thánh thánh thiện, thoáng mát trong lành. Được ăn những bữa ăn ngon đã được mọi người vất vả chuẩn bị sẵn…Tất cả những điều tốt đẹp Chúa đang dành cho tôi-Nữ Tỳ bé nhỏ của Ngài.
Khi được trải nghiệm thực tế trong những ngày qua, có rất nhiều kỷ niệm được đọng lại, có cả những thao thức còn dang dở. Tất cả những điều ấy, giờ đây tôi xin dâng lên Chúa trong lời cầu nguyện, với một ý thức sâu xa và tha thiết hơn.
Tôi muốn viết cho em, một người bạn nhỏ đang là bệnh nhân F0 trong khu cách ly. Tôi cảm phục em thật nhiều vì đã can đảm bước ra khỏi môi trường yêu thương an toàn của gia đình, của giáo xứ để trở thành một Giáo Lý Viên Tình Nguyện. Vì là đợt đầu tiên của Giáo Lý Viên nên em cũng mang trong mình nhiều hồi hộp, hoang mang trước khi lên đường. Em được chích vắc xin, đón nhận cơn sốt và mệt mỏi, rồi em cũng vượt qua được. Sau khi tập huấn, em đến Dòng Gioan Thiên Chúa và được sắp xếp ở một khu vực mà em gọi là VIP như khách sạn 5 sao. Những bịn rịn, lo lắng lúc đầu tan biến hết. Em cùng nhóm bạn hăng say trong công tác nhập liệu và lấy mẫu. Nơi nào các em hiện diện, nơi ấy thật sinh động và tràn ngập niềm vui. Ngày qua ngày cùng với công việc em đã có những trải nghiệm vui buồn riêng cho mình. Hoàn thành công việc, em đến với thời gian cách ly, và đến một ngày em gởi tin nhắn cho tôi: “Dì ơi, con mới test, 2 vạch rồi hu…u”
Em thân mến,
Đồng hành với em trong suốt thời gian qua, dì cũng hiểu em vẫn là một nhóc con đáng yêu và dễ mến. Dì hiểu được tâm trạng của em khi chờ đợi kết quả test PCR,… khi chia tay nhóm bạn bước vào khu cách ly và tự chiến đấu chăm lo cho mình. Rồi khi có kết quả test, em nhắn: “Con chuẩn bị qua bên khu cách ly của dì, gấp quá nên con đang sợ lắm”. Dì cũng hiểu cảm giác ấy nên các dì đã đón em để em được an tâm hơn.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh em và một sơ đi qua khu cách ly này. Trong bộ đồ bảo hộ, hai dì cháu đã đi bộ qua cùng với đồ đạc cá nhân. Tôi thấy chạnh lòng và chỉ có thể  gói ghém trong một chữ “thương”. Dù chị nữ tu kia nói: “chúng em là chiến sĩ bại trận”, nhưng với tôi em không bại trận. Tôi tự hào về em, về bản lĩnh của em. Em đã có nhiều trải nghiệm hơn tôi khi tham gia thiện nguyện, đó chính là hành trang Chúa gửi đến cho em để em trưởng thành và cứng cáp hơn. Như em đã chia sẻ trên trang facebook cá nhân: “Con được tham gia thiện nguyện là một hồng ân, và cho đến hôm nay mọi sự đối với con vẫn là hồng ân, dù có ra sao, dù có như thế nào, tất cả đều là hồng ân. Tình yêu vượt lên trên nỗi sợ hãi, tất cả mọi sự Chúa ban cho con đều là món quà vô giá. Con xin nhận lấy và cám ơn Ngài vì đã luôn ưu ái cho con cách đặc biệt”.
Hãy cảm nhận sâu xa lời mời gọi thì thầm của Chúa trong trái tim em, và can đảm đáp trả lời mời gọi của Ngài trong cuộc sống cũng như trong ơn gọi. Cố lên!!!Vượt qua Covid để khỏe mạnh trở về nhé. Mọi người vẫn luôn bên em trong lời cầu nguyện, động viên và cả những lo lắng nữa đó. Hãy luôn vững tin vì Chúa luôn đồng hành bên chúng ta.
22h50  Martin 15/9/2021
Têrêsa Yến Nhi, sss.
Khu cách ly tại trường CĐ Y tế mà em và Sơ-Hai, TNV của GP đã vào để được chữa trị.