“Upgrade to go” – Đi tiếp trong Ơn gọi

Từ một cụm từ quen thuộc trong công nghệ “Upgrade to go” , bài viết gợi mở một suy tư nhẹ nhàng về đời sống thánh hiến: ơn gọi không phải là dừng lại, nhưng là mỗi ngày để Chúa nâng đỡ và tiếp tục bước theo Người.

Hôm nay tôi ghé phòng máy vi tính để in bài.

Người chị em gọi tôi hỏi:

– Chị ơi chữ này nghĩa là gì?

– “Upgrade to go” nghĩa tùy theo ngữ cảnh đi với việc gì. Với việc chị đang làm có nghĩa là “nâng cấp”.

Nhưng sau đó trở về phòng, tôi suy nghĩ “upgrade to go” trong đời tu thì sao?  Rồi, tôi tự dịch “đi tiếp trong ơn gọi”  Và cả ngày tôi nghĩ đến “upgrade to go” của tôi.

Trong đời tu, có lúc ta không còn muốn đi nữa. Không phải vì đã tới đích, mà vì mệt. Mệt vì nhịp sống quen thuộc, vì hy sinh âm thầm, vì nhiệt huyết ban đầu không còn như xưa.

Trong những lúc ấy, Chúa không trách ta. Người cũng không đòi ta phải làm điều gì lớn lao hơn. Chúa chỉ nhẹ nhàng nói: “Hãy đi.”

“Upgrade to go” – trong đời tu – không phải là trở thành tu sĩ giỏi hơn, mà là được Chúa nâng đỡ để có thể đi tiếp, dù bước chậm, dù lòng khô khan, dù chưa thấy rõ con đường.

Nguy cơ lớn nhất không phải là rời bỏ ơn gọi, mà là ở lại mà không còn lên đường trong lòng. Ta vẫn chu toàn bổn phận, nhưng bên trong đã dừng lại. “Upgrade to go” nhắc ta: đừng để đời tu trở thành chỗ dừng, nhưng là một hành trình sống động với Chúa mỗi ngày.

Chúa Giêsu chỉ nói với các môn đệ: “Hãy theo Ta.” Theo là đi. Đi là tin rằng ơn Chúa đủ cho ngày hôm nay. Ước gì mỗi sáng, ta chỉ thưa: “Lạy Chúa, xin cho con đủ ơn để đi tiếp với Chúa hôm nay.”

Hôm nay, trong đời tu của tôi, Chúa đang mời tôi “đi tiếp” ở điều gì, dù rất nhỏ?

MB Huyền Vũ, SSS