Tôi yêu vì tôi yêu, tôi yêu để tôi yêu

TÔI YÊU VÌ TÔI YÊU, TÔI YÊU ĐỂ TÔI YÊU

 

Suy tư từ bài đọc 2 giờ Kinh Sách lễ Thánh Bê-na-đô viện phụ            

Có những lúc ta hỏi: tại sao tôi yêu Chúa? Có phải vì tôi sợ mất phần rỗi? Hay vì tôi mong được hạnh phúc vĩnh cửu? Nhưng trong giờ Kinh Sách hôm nay Thánh Bênađô đã thì thầm một lời thật đơn sơ mà sâu thẳm: “Tôi yêu vì tôi yêu, tôi yêu để tôi yêu.” Ở đó, không còn tính toán, không còn trao đổi, chỉ còn tình yêu vì chính tình yêu.

Chúa Giêsu đã từng nói: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12). Tình yêu của Ngài không đặt điều kiện, không mong được đáp trả. Ngài yêu người thu thuế, người tội lỗi, kẻ phản bội, cả những kẻ đóng đinh mình. Yêu đến cùng, yêu để hiến dâng, yêu để cho đi.

Khi yêu như thế, trái tim ta được mở ra. Ta không còn sống khép kín trong những so đo “người ấy có xứng đáng không, họ có biết ơn không?”. Ta sẽ hiểu được lời của Thánh Phaolô: “Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu… không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù.” (1 Cr 13,4-5).

Nhưng làm sao để sống được tình yêu ấy trong đời thường? Có lẽ bắt đầu từ những điều rất nhỏ:

    • Mỉm cười với người chị em dù trong lòng mệt mỏi.

    • Lắng nghe người chị em dù đang vội.

    • Tha thứ cho một sai lầm thay vì giữ mãi trong tim vết thương.

    • Cầu nguyện cho những ai làm ta tổn thương, như Chúa Giêsu cầu nguyện trên thập giá.

Khi ta dám yêu không vì điều gì khác ngoài chính tình yêu, ta được giải thoát khỏi nỗi sợ và tính toán. Tình yêu trở thành hơi thở, trở thành niềm vui, trở thành con đường dẫn ta về với Thiên Chúa là Tình Yêu.

Hôm nay, khi thầm thĩ câu của Thánh Bênađô, tôi đã xin cho trái tim mình được trở nên tự do trong yêu thương:

“Lạy Chúa, con yêu vì Chúa là Tình Yêu. Xin cho con yêu để con mãi được ở trong Tình Yêu.”

Lời cầu nguyện

“Lạy Chúa Giêsu là Tình Yêu, xin cho con biết yêu Chúa không vì phần thưởng, không vì sợ hãi, nhưng chỉ vì Chúa đáng được yêu. Xin cho con biết yêu tha nhân như Chúa yêu, yêu để cho đi, yêu để hiến dâng, yêu để sống trọn vẹn ơn gọi của con. Amen.”

MB Huyền Vũ SSS