Tháng Hoa

Tháng năm được biệt danh là tháng Hoa- tháng kính Đức Mẹ Maria. Mỗi năm, cứ độ tháng năm về là các giáo xứ đều nhộn nhịp, bận rộn với việc tập dâng hoa, tìm hái dâng Mẹ năm sắc hoa tượng trưng cho những nhân đức, những hồng ân mà Thiên Chúa đã tặng ban cho Mẹ:

1.Hoa trắng: Mẹ Tinh khiết vẹn tuyền, vô nhiễm nguyên tội và không tỳ vết tội lỗi.

2.Hoa Vàng: tượng trưng lòng tin yêu, tín thác và cây trông của  Mẹ vào Chúa.

3.Hoa tím: Mẹ Maria đã sống niềm chờ đợi trong hy vọng vào Lời Hứa Cứu Độ của Cựu Ước.

4.Hoa Đỏ: Sự hy sinh, cộng tác của Mẹ vào ơn cứu độ của Thiên Chúa.

5.Hoa xanh: tượng trưng cho sự thanh cao của tâm hồn Mẹ.

    Các chị em trong cộng đoàn Bình Đa cũng lần lượt mỗi tuần một nhóm đại diện dâng hoa kính Đức Mẹ vào các chiều thứ bảy trong tháng. Riêng ngày đầu tháng và cuối tháng Hoa, thì tất cả mọi người trong cộng đoàn đều cầm trên tay một cành hoa, sắp hàng tiến lên đài Mẹ cắm vào bình dâng kính Mẹ. Xin Mẹ nhận lấy lòng thành chúng con cùng dâng. Ước gì nén nhang trầm, hương khói bay lên tòa Chúa; những bông hoa là những hy sinh, những lời kinh chúng con dâng lên để chúc tụng Thiên Chúa và tung hô Mẹ; vì nhờ Mẹ mà chúng con được hưởng nhờ ơn Cứu Độ của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Mẹ sống đơn sơ, phó thác, tin yêu vào Chúa như Mẹ.

1. Nhóm Học Viện: 2.Nhóm Dự Tu:

Nhóm Vĩnh khấn