TẬN DỤNG THỜI GIAN HIỆN TẠI.

Viết cho em,
Em thân mến, Chúng ta đang sống trong thời gian bất an, hoang mang và sợ hãi, vì dịch bệnh đang hoành hành trên khắp thế giới, đặc biệt tại trên đất nước của chúng ta, ca nhiễm mỗi ngày mỗi gia tăng, người chết cũng nhiều đến chóng mặt. Mọi sự bị trì trệ và cấp bách, từ công việc làm ăn buôn bán, cũng như học hành. Đọc tin tức đây đó ta thấy nhiều nơi, nhiều người đang phải oằn mình hứng chịu những đau đớn, cô đơn, đói khổ thiếu thốn: đói cơm ăn, đói cơm ăn nước uống, đói thuốc men, đói sự chăm sóc yêu thương, hơi thở và đói sự sống, đói thời gian và đói bình an, đói Lời Chúa và đói Mình Máu Thánh Chúa. Chẳng được đến nhà thờ, chẳng được lãnh các bí tích, chẳng được chung chia niềm vui sinh nhật hay cưới hỏi, chẳng có niềm vui tạ ngày khấn dòng hay thụ phong linh mục…Mọi sự xảy ra nhanh chóng chẳng ai ngờ, đó như một lời mời gọi tôi và em, mời gọi tất cả mọi người sống chậm để nhìn lại đời sống và cách sống của chúng ta: phải chăng Thiên Chúa đang muốn điều gì đó nơi tôi trong thời gian này? Hy sinh hơn một chút, năng viếng Chúa nhiều hơn, ngồi lại với Chúa nhiều hơn một chút để cầu nguyện, để cảm nghiệm, để trò chuyện thân tình với Người? Đọc sách thiêng liêng, đọc Kinh Thánh, học hỏi để sống trưởng thành hơn, yêu thương hơn? hay ra đi phục vụ anh chị em mình cách vô vị lợi?…
Cám ơn Chúa đã ban cho chúng ta còn sống, còn được ở trong nhà Chúa, và còn có cơ hội đến với Chúa, chúng ta phải tận dụng từng giây phút quý báu ấy để thờ phượng Chúa cho nên, thờ phượng Chúa thay cho anh chị em của chúng ta, họ không thể đến nhà thờ để thờ phượng Chúa được. Đồng thời chúng cũng tận dụng thời gian làm phát triển bản thân, phát triển đời sống tâm linh và nhân bản. Chúng ta có thể làm phát triển bằng nhiều cách em ạ, nhưng cần phải có tinh thần ham học hỏi và có lòng khao khát thăng tiến chính mình, để càng ngày càng tiến tới gần Chúa hơn. Muốn thăng tiến nhanh nhất em hãy chuyển mình vào trường đại học Giê-su, qua chuyên gia Maria Mẹ Thánh Thể, Giáo sư đại tài là Chúa Thánh Thần, cùng các Thiên Thần và các Thánh. Trong trường có dạy đủ các môn:
  • Tái khám phá và đào sâu Kinh Thánh (tân cựu)
  • Tìm hiểu giáo huấn của Giáo hội
  • Trau dồi kiến thức qua việc đọc sách
  • Linh đạo Eymard và và các nhân đức của Người
  • Gương sống của Mẹ Margarita Guillot
  • Học hỏi qua cuộc sống hằng ngày…
  • Đặc biệt môn Thánh Thể, sự hiện diện thực của Chúa Giê-su nơi bí tích Thánh Thể và thánh lễ.
Trường này chiêu sinh không giới hạn thời gian, nơi chốn, không phân biệt tuổi tác hay giàu nghèo, không căn cứ bằng cấp, không áp đặt học viên. Đặc biệt ưu tiên những người khiếm khuyết về mọi mặt, người nghèo, người tấp cổ bé miệng, người bị gạt ra ngoài lề xã hội, người dốt nát quê mùa, tóm lại thu nhận tất tần tật mọi thành phần, và dạy miễn phí hoàn toàn, không nhận “quà hối lộ”. chỉ cần lòng khao khát thăng tiến và tinh thần đam mê học hỏi.
Tạ ơn Chúa đã chọn gọi tôi và em trong ơn gọi Thánh Thể, đó là chúng ta đang ở trong trường đại học này rồi đó, nhưng điều quan trọng là chúng ta có vào lớp học hay còn đứng ngoài sân, ngoài cổng? đã vào trường thì phải cố gắng học cho ra học, chứ đứng ngoài sân ngoài cổng nghe câu được câu chăng thì chẳng ích lợi gì. Chúng ta phải “sống như người khôn ngoan, biết tận thời gian hiện tại” (Ep 5, 15-20). Không phải chúng ta không có thời gian, chỉ cần ta biết sắp xếp và biết tận dụng, đừng để thời gian Chúa ban trôi đi cách uổng phí (lỗi đức khó nghèo). Mình có thể học ở mọi nơi mọi lúc, các giáo sư sẽ giúp chúng ta bất cứ lúc nào và đáp ứng mọi nhu cầu chúng ta cần. Chỉ cần em chịu khó đọc Kinh Thánh, đọc sách thiêng liêng, nghiền ngẫm từng lời từng chữ: suy đi nghĩ lại (Lc 2, 51), và quan sát cách sống của người chung quanh. Không cuốn sách nào dở đến nỗi không cho em được một ý tưởng hay để sống, ở đời cũng không ai xấu đến nỗi không có một đức tính nào tốt cho em học hỏi? Chúa công bằng vô cùng, Người dựng nên con người không ai hoàn hảo, người được mặt này mà mất phần kia, có những người khuyết tật về thân xác nhưng tâm hồn họ lại rất thánh thiện, một em bé cũng có thể cho ta bài học hay đấy, vì thế mà chúng ta phải học hỏi lẫn nhau. Không ai nghèo đến nỗi không thể cho người khác một nụ cười. Cũng không ai giàu đến nỗi không cần một cái nhìn yêu thương. Thiên nhiên và vũ trụ này Chúa dựng nên chẳng lẽ không có một chút gì đẹp cho em cảm nghiệm được tình yêu của Chúa? …Vì thế em và tôi chúng ta có thể học ở mọi nơi, mọi lúc, học khi làm việc, học khi ra đường, học trên giường ngủ, học trong thánh lễ hay trong giờ chầu…học mãi, học mãi, học cho đến chết.
Một hôm tình cờ tôi nghe được cuộc nói chuyện về vấn đề học onlin: một người nói: “học làm gì, học rồi có sống được đâu mà học”. Người kia nói thêm: “tôi dốt lắm nên chẳng học làm gì”, người khác nữa nói: “già rồi học làm gì, để mấy em trẻ nó học”. Nghe câu nói đó tôi cảm thấy sốc! Tôi không biết họ nghĩ thế nào mà thốt ra câu nói ngu ngơ thế chứ. Mình phải học để biết, biết rồi mới sống, không học làm sao mà biết, không biết thì sống thế nào! Gỏi rồi thì học cho giỏi thêm, dốt thì học cho sáng ra, già thì học cho tâm hồn trẻ lại. Học để thêm hiểu biết, hiểu biết rồi thì bớt đi những cái tẹp nhẹp, xét nét, so đo tính toán, học để thấy được kỳ công của Thiên Chúa, Đừng ù lì, đừng làm biếng, hãy để cho cái não của mình nó hoạt đông, cho quả tim của mình nó nhanh nhạy, như thế tâm hồn chúng ta sẽ không cằn cỗi, không xơ cứng và bất trị. Ai cũng cần phải học, Học nơi Thầy Giê-su, nơi Mẹ Maria và nơi gương các thánh. Hãy học nơi Thánh Thể, trong đó chứa đựng cả một pho sách khiêm nhường và tự hiến liên lỷ, trong đó là nguồn tình yêu không bao giờ chúng ta có thể thấu suốt được: “hãy học với Tôi vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 12,29). Tóm lại: học để biết yêu
Hãy cố lên em nhé, nhất là trong thời covid này lại càng cần phải học hơn nữa, để biết cách tiêu diệt con vi rút nguy hiểm chết người là tính kiêu căng tự mãn, nói hành, nói xấu, dửng dưng, vô tâm vô cảm và nếp sống loại trừ đang ẩn nấp trong tâm hồn chúng ta, và đang ngấm ngầm giết chết linh hồn chúng ta. Hãy can đảm và chịu khó, Chúa không thua lòng quảng đại của ta, hãy cứ cố gắng, kiên trì và bắt đầu lại.
Cầu chúc em có được tinh thần học hỏi không mỏi mệt và một tâm hồn trẻ mãi không già, xứng danh chị Nữ Tỳ thờ phượng chân chính mà Chúa Cha kiếm tìm.
Mến chào em
Ly Ly