Sâu Thật Sâu.

Thế giới này đang ngày càng phát triển và cũng đồng nghĩa với sự thay đổi rất nhiều, vũ trụ, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, phương tiện truyền thông…và cả con người cũng đang chạy và chạy. Liệu có bao nhiêu người bớt chút thời gian dừng lại để nhìn vào chính mình, để lắng nghe người bên cạnh mình đang nói gì, để hỏi thăm người bên cạnh, để nở một nụ cười với họ và với chính mình, và để nhận ra mình là ai trong thế giới này? Mình có vai trò gì? Mình có ảnh hưởng, có đóng góp gì cho xã hội, cho thế giới này? đôi khi người ta đã làm những chuyện động trời mà người ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy?…

Đó cũng là những câu hỏi mà tôi đang đi tìm câu trả lời mỗi ngày. Tôi thấy mình cũng đang chạy, với sức lực của mình, đôi khi tôi cũng cảm thấy mệt lắm! Và cứ như thế tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao?… Rồi một ngày kia tôi nhìn cây cối trong vườn, một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi rằng: Tại sao cây lại có rễ? Tại sao có những cây rễ đâm ra  thật nhiều, thật sâu, thân cây lại rất chắc? Tại sao có những cây rễ của chúng  ít lắm, tuổi thọ cũng không được nhiều. Điều này chắc nhiều người trả lời được bởi đã học môn sinh học. Cây nào rễ càng đâm sâu, càng nhiều thì thân càng chắc, càng sống thọ. Bạn hãy nhìn những cây cổ thụ, cây lâu lăm trong các khu rừng. Nó không chỉ thể hiện mình to khỏe, dẻo dai mà nó còn che chắn cho những cây khác nhỏ hơn nó. Nó còn bảo vệ mặt đất khỏi xói mòn, lũ quét nữa. Trong Kinh Thánh Chúa Giêsu đã từng dùng hình ảnh xây nhà trên cát, nó sẽ bị sụp đổ, sụp đổ tan tành; bởi không có nền móng vững chắc. Mới đây nhất, tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xảy ra trận động đất kinh hoàng. Trong đó con số người tử vong khoảng hơn 38.000 người, và số người bị thương hơn 14.000 người. Một trong những nguyên nhân đó là do việc xây dựng các tòa nhà không vững chắc, bớt xén vật liệu xây dựng, nền móng không sâu…

Trong đời sống tâm linh thì sao? Chúng ta cũng cần được xây dựng trên nền đá vững chắc. Và bạn chỉ có thể tìm gặp và đặt nền nơi Bí tích Thánh Thể mà thôi. Tôi dám chắc chắn với bạn về điều này, nếu như bạn tin thật lòng. Bí Tích Thánh Thể là chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Bạn thấy rằng Thánh Augustino, một giáo phụ nổi tiếng trong Giáo hội của thế kỷ III, một đời đã chạy đi tìm hạnh phúc bằng sức của mình, bằng tri thức, bằng đam mê, tình yêu, những cái bên ngoài…cho tới một ngày ngài đã tìm thấy và thốt lên rằng: “Con yêu Chúa quá muộn màng”. Ngài nhận ra những thứ trên đời này chẳng có giá trị gì, chẳng thể làm ngài hạnh phúc, chỉ một mình Đức Giêsu mà thôi. Mẹ Têrêsa Calcutta, một vị thánh giữa thế giới hiện đại trong thế kỷ XXI này, với một tấm lòng quảng đại, hy sinh phục vụ bằng cả con tim. Mẹ làm việc vất vả cả ngày, nhưng không ngày nào mẹ và các chị em không dành một giờ trước Thánh Thể để nhận lấy năng lượng từ Người.

Tôi đã tìm thấy câu trả lời rồi đấy bạn. Chúa Giêsu là nhất rồi và tôi rất hạnh phúc về ơn gọi của tôi. Mùa Chay thánh này, mong sao cho hết mọi người biết sống chậm lại, bước đi  bên cạnh ai đó, lắng nghe họ, chia sẻ với họ cả niềm vui và nỗi buồn của mình…Hơn hết là để lắng đọng lòng mình, để nghe được tiếng Chúa, để bạn có được chiều sâu thật sâu trong tâm hồn. Bạn hãy dành một chút riêng tư bên Chúa Giêsu Thánh Thể nhé. Người sẽ giúp bạn xây nền móng của mình thật vững chắc. Người vẫn ở đó đợi bạn!

  Têrêsa nhỏ.