NHỮNG VÌ SAO…

Trong dân gian, ta vẫn thường nghe câu nói “Trời càng tối, sao càng sáng”. Khi tôi còn nhỏ, nghe câu ấy tôi để ý nhìn lên trời và tôi thấy đúng là như vậy. Đến nay, có thêm hiểu biết, tôi không chỉ hiểu theo nghĩa đen nữa mà trong câu nói ấy, còn hàm chứa một ý nghĩa rất tích cực. Nghĩa đó càng sáng tỏ hơn trong hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Trên bầu trời bị ám khí của dịch bệnh làm cho đen tối thì chúng ta lại nhìn rõ hơn các vì sao. Đó là vì sao Bác Ái, vì sao Trách Nhiệm, sao Dấn Thân, sao Cảm Thông và muôn vì sao khác nữa…
Thánh Tông đồ Phaolô đã rất coi trọng tình tương thân tương ái, ngài coi đó là nhân đức đứng đầu các nhân đức và không bao giờ mất được. Chính trong hoàn cảnh đại dịch dường như nhấn chìm con người thì Đức Ái đã trở thành phao cứu trợ, giúp cho đồng bào anh chị em chúng ta sống và cảm nghiệm ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Lòng thương người đã nâng đỡ những người di dân trở về quê nhà được bình an hay những người còn ở lại thành phố có thể cảm nhận được sự an tâm trong thời gian chờ đại dịch chấm dứt.
Lúc này đây, hẳn mọi người trên thế giới đều biết ơn đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế. Chưa bao giờ họ sống lời thề Hypocrat cách triệt để như trong mùa dịch này. Cố gắng bằng mọi cách, hy sinh tất cả để dành cho bệnh nhân điều gì tốt nhất, thậm chí cả mạng sống mình để duy trì sự sống cho bệnh nhân. Cho dù nhiều người đã ra đi nhưng chúng ta vẫn hết lòng cảm phục tấm lòng của họ, những vì sao Trách Nhiệm đang tỏa sáng trên bầu trời của chúng ta.
Bây giờ, chúng ta cùng chiêm ngắm những vì sao Dấn Thân. Trong hoàn cảnh cả đất nước oằn mình chống chọi với dịch bệnh thì những con người rất âm thầm với lòng thương yêu chân thành đã rời khỏi “chốn an toàn” của mình, lên đường tiếp sức cho “tiền tuyến”. Họ đã sát cánh bên nhau, không phân biệt thành phần xã hội, tôn giáo, nghề nghiệp…làm thành một hậu phương vững chắc. Nhờ đó, rất nhiều bệnh nhân cũng như những người ở “tuyến đầu” có đủ sức vượt qua những thời khắc khó khăn.
Và còn rất rất nhiều vì sao nữa đang cùng tỏa sáng trên bầu trời, đó là những vì sao Cảm Thông. Với tấm lòng thương yêu, nhưng vì sức khỏe, công việc và những hoàn cảnh khác cản trở, họ không thể đi đến tận nơi mọi người đang phục vụ. Họ đã có những sáng kiến rất thực tế như những bác sĩ đã về hưu, sẵn sàng trực điện thoại 24/24 để tư vấn cho những ai cần họ hướng dẫn; Những em nhỏ đã tiết kiệm tiền để làm những chiếc bánh nhỏ đem đến tặng các nhân viên ý tế. Những bậc cha mẹ tạo mọi điều kiện cho con em mình đi chống dịch…và những ai có điều kiện gì thì giúp cái đó nên cuộc sống mọi người cũng bớt đi những khó khăn.
Là người con của Giáo Hội, tôi chiêm ngắm những vì sao như thế đang cùng chiếu sáng. Mẹ Giáo Hội đã sống mối hiệp thông với con người trong thế giới ngày nay “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của Giáo Hội”. Đức Thánh Cha cùng với Quý Đức Cha, Quí Cha và quý Bề Trên các cộng đoàn Dòng Tu đã kêu gọi, hướng dẫn, động viên và tạo mọi điều kiện để những người con của Giáo Hội có thể dấn thân trong cuộc chiến chống đại dịch này. Người đi đến tuyến đầu hay những người đang ở hậu phương đều mang cùng một tâm tình là tình huynh đệ bắt nguồn từ tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Như các vì sao chỉ có thể chiếu sáng nhờ ánh sáng mặt trời thì người Kitô hữu cũng chiếu sáng ánh sáng nhận được từ Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Và họ đang làm cho tình yêu đó hiện diện trên trần gian này.
Lạy Chúa là nguồn ánh sáng và sức mạnh. Nhờ Chúa, chúng con sẽ vượt qua được mọi trở ngại, để đem ánh sáng Chúa đến với những người đang chìm trong đêm tối của bệnh tật. Xin giúp anh chị em chúng con luôn tin rằng càng trong những lúc khó khăn, chúng con càng được kêu mời chiếu tỏa ánh sáng Đức Tin và Lòng Mến mà chúng con được Chúa ban cho. Qua đó, chúng con sẽ giúp được nhiều người sống bình an hơn.
Nữ Tỳ Nhỏ, sss.