Hồng Ân 25 Năm Hiện Diện Trên Cao Nguyên.

Ngày Lễ Đức Mẹ Thánh Thể 13/5/2025, Cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Pleiku dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về Hồng ân 25 năm thành lập cộng đoàn tại Giáo phận Kontum. Từ sáng sớm ngày lễ, Dì Giám Tỉnh và quý Dì khắp nơi trong Tỉnh dòng đã hân hoan quy tụ để mừng lễ và chung lời tạ ơn Chúa với quý chị em cộng đoàn Pleiku.

14g chiều, rất đông quý thành viên Hiệp hội Thánh Thể cũng đã hiện diện để mừng 20 năm thành lập và mừng lễ Bổn mạng. Tâm tình mừng lễ được chuẩn bị với giờ chia sẻ về Thánh Thể và Tước hiệu Đức Mẹ Thánh Thể, do Cha Inhaxio Nguyễn Quốc Hùng – Dòng Thánh Thể hướng dẫn cho quý thành viên người Kinh và Cha  Giuse Phạm Quang Hợp – Dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ cho quý thành viên đồng bào Gia-rai.  15g, chị em Nữ tỳ vui mừng chào đón Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kontum, quý Cha và quý khách đến với cộng đoàn. 16g, một chị cao niên đại diện cộng đoàn đã nói lên tiểu sử thành lập cộng đoàn từ năm 2000, nhưng với thời kỳ phôi thai cực kỳ khó khăn từ tháng 11/1998 nhờ nhiều công ơn của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh và đặc biệt là Cha Tôma Nguyễn Văn Thượng. Dạt dào tình Chúa thương ban, từ mảnh đất khô cằn giờ đây đã là Cộng đoàn tràn đầy sức sống với sứ mệnh tỏa sáng Thánh Thể nơi vùng cao nguyên với chiều kích tôn thờ Thánh Thể Chúa nơi Bàn Thờ mỗi ngày, phục vụ các cháu khiếm khuyết người đồng bào tại Cộng đoàn và ra đi mời gọi anh chị em cùng say yêu Thánh Thể, trở thành những thành viên Hiệp hội nhiệt thành… Cộng đoàn chúng con hình thành và phát triển cho đến hôm nay còn nhờ biết bao ơn chia sẻ của quý Cha các Dòng, quý sơ và rất nhiều các vị ân nhân xa gần đã cộng tác giúp đỡ chúng con bằng nhiều cách…Với những tâm tình từ tiểu sử thành lập, cộng đoàn phụng vụ cùng cất cao lời ca tạ ơn Chúa “Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa…”Sau ca nhập lễ, Đức Cha chủ tế đã nói lên tâm tình tạ ơn Chúa với hai Hội Dòng Thánh Thể và Nữ Tỳ Thánh Thể, trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Thánh Thể Bổn mạng, với chị em cộng đoàn ở đây mừng ngân khánh và anh chị em Hiệp hội Thánh Thể mừng 20 năm thành lập, Đức Cha mời gọi mọi người chia sẻ niềm vui và cùng tạ ơn Chúa.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Aloisio đã chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ: Tước hiệu Đức Mẹ Thánh Thể với nhiều người thấy lạ vì chỉ biết ngày 13/5 là Mẹ hiện ra ở Fatima. Nhưng tước hiệu Mẹ Thánh Thể rất quan trọng. Trong Giáo hội, Bí tích Thánh Thể là Bí tích cao trọng nhất. Đức Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu và nói đến Thánh Thể là nói đến thịt máu Chúa Giêsu.
Đức Mẹ đã cưu mang thân xác Chúa, vậy Đức Mẹ là nhà tạm đầu tiên và mẹ đã đem Chúa đến với người khác. Mẹ đem Chúa Giêsu đến với bà Elisabeth và hai người mẹ gặp nhau nhưng hai người con trong lòng đã tương tác với nhau. Đức Mẹ vừa làm mẹ của Hội Thánh và đồng thời Mẹ là thành phần của Hội Thánh. Mẹ đã cùng với các Tông đồ và các tín hữu đầu tiên cầu nguyện và cử hành Thánh Thể. Trong Tin mừng cho ta thấy Mẹ âm thầm nhưng Mẹ đã can thiệp tế nhị và Mẹ đã nhận ra sự bối rối của gia chủ. Mẹ đã nói với Chúa Giêsu và Chúa đã nhận lời Mẹ. Sự can thiệp của mẹ đã đem lại nhiều hơn những gì con người mong ước. Mẹ Thánh Thể là mẹ của tình yêu, Mẹ đầy lòng thương xót. Mẹ yêu mến Chúa, Mẹ thương loài người chúng ta. Chúng ta xin Mẹ giúp chúng ta biết noi gương Mẹ để đem Chúa Giêsu Thánh Thể đến với mọi người như các sơ ở đây yêu thương phục vụ các em khiếm khuyết và chúng ta cũng hãy biết đem tình thương đến với những người cần chúng ta.
Thánh lễ được cử hành với cả tiếng Kinh và tiếng Gia-rai thật sốt sắng. Quý anh chị em đồng bào vừa hát Kinh Vinh Danh, Đây Chiên Thiên Chúa, Thánh Thánh Thánh và những bài hát Đáp Ca, Dâng Lễ… vừa làm cử điệu nhẹ nhàng tâm tình. Đức Cha chủ tế cũng hát cùng và có những câu trong Bộ lễ Ngài đọc bằng tiếng Gia-rai thật hay.Sau Thánh lễ, Chị Giám Tỉnh dâng lời cảm ơn Đức Cha Giáo phận, quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể quý khách, quý thành viên Hiệp hội Thánh Thể đã thương hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với Tỉnh dòng và đặc biệt là với chị em Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Pleiku hôm nay. Cha Chưởng Ấn công bố Phép lành Toà Thánh. Đức Cha trao vi bằng phép lành cho chị Phụ trách Cộng đoàn. Cả cộng đoàn phụng vụ hân hoan vỗ tay chúc mừng. Đức Cha ban huấn từ: Cha chúc mừng quý chị trong ngày ngân Khánh cộng đoàn và chúc mừng các chị đã hiện diện tại Giáo phận Kontum… Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể của Lễ Đức Mẹ Thánh Thể. Và cộng đoàn chung lời tạ ơn Chúa “Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa-Kâo bơ-ni kơ Khua Yang hlong-lar…”

Cùng với Mẹ Maria-Đức Mẹ Thánh Thể, chị em Nữ tỳ Thánh Thể Cộng đoàn Pleiku dâng lời tạ ơn Chúa về muôn vàn ơn lành Chúa đã thương ban trong suốt 25 năm qua, đặc biệt là chặng đường khởi đầu với nhiều gian nan mà các chị em đã trải qua, tất cả đều bởi ơn Chúa, qua bàn tay sẻ chia, cộng tác giúp đỡ của nhiều người. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ, nâng đỡ và tuôn đổ ơn phúc xuống trên cộng đoàn chúng con, để tất cả từ khởi sự cho đến hoàn thành, từng sứ vụ và từng ngày sống của chúng con đều phát xuất từ Thánh Thể và quy hướng về Thánh Thể, để Thánh Thể Chúa được yêu mến và tôn vinh nơi miền cao nguyên Gialai Kontum thân yêu này.

Sơn Mai Hoa,sss.