Hiệp thông tháng 2/2020

Chủ đề: Hạnh phúc đích thực

SUY NIỆM :Lc 2, 2-40

      Trong cuộc sống ai cũng mong cầu hạnh phúc cho mình, cho những người thân trong gia đình hay bạn bè…

  Nhiểu người hôm nay cho rằng muốn có hạnh phúc phải có nhiều tiền, nhiều vàng bạc châu báu, nhà lầu xe hơi, đầy đủ những tiện nghi vật chất. Nhiều người lại cho rằng ai có quyền thế thì hạnh phúc…Biết bao gia đình khi nghèo khó đang sống trong hạnh phúc, yêu thương, đùm bọc nhau, nhưng khi giầu có lại đưa nhau ra toà ly dị…

   Vậy hạnh phúc đích thực hệ tại ở điều gì? Đâu mới là hạnh phúc mà mỗi người chúng ta cần tìm hay cầu mong?

    Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta nhìn vào chính cuộc sống của gia đình Thánh gia, chúng ta sẽ thấy rõ hạnh phúc đích thực hệ tại ở đâu hay ở điều gì? Gia đình các ngài thật tràn trề hạnh phúc, dù cuộc các Ngài nghèo khó, sự nghèo khó này được thể hiện rất rõ khi Mẹ Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thờ lễ vật chỉ là một đôi chim gáy hay cặp bồ câu non.(Lc 2,24)

    Gia đình Thánh gia có được hạnh phúc không phải bởi giàu có hay có quyền thế, Cũng không phải gia đình các Ngài không có những thánh giá, trái lại có thể nói còn nhiều thánh giá, chông gai hơn bất cứ gia đình nào khác; thế nhưng gia đình các ngài vẫn hạnh phúc và là mẫu gương cho tất cả gia đình chúng ta.

  • Các ngài luôn tìm kiếm và thực thi mọi sự theo thánh ý Chúa.

  • Biết sống và tôn trọng nhau trong đời sống gia đình.

  • Với Đức Giêsu, dù là Con Thiên Chúa nhưng cũng không vì thế mà Người miễn chuẩn cho mình khỏi phải vâng lời cha mẹ trần gian; trái lại Người đã luôn yêu thương và vâng nghe lời các ngài. Như trong Tin Mừng Luca đã viết: “Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài” (Lc 2,51a ).

    Hạnh phúc đích thực không hệ tại ở sự giầu có hay hệ tại ở những thứ phù hoa giả tạo mà con người đang tìm kiếm, nhưng hệ tại ở việc con người luôn biết khiêm nhường lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa.

    Lạy Chúa xin Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi người chúng con, để đừng một ai trong chúng con uổng công hay phí sức lao vào tìm kiếm những hạnh phúc nhất thời, giả tạo ở trần gian này, nhưng xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa và những gì thuộc về Chúa mà thôi, vì chỉ có Chúa và làm theo thánh Ý Chúa mới đem lại cho chúng con hạnh phúc đích thực. Amen

  • GHI NHỚ LỜI CHÚA

 “Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài”  (Lc 2,51a)

  • SỐNG LỜI CHÚA

  Noi gương gia đình Thánh gia chúng ta

  • Trong mọi biến cố luôn biết tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa.

  • Tìm sức mạnh và hạnh phúc nơi Thánh Thể qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ ,trung thành chầu Thánh Thể,và viếng Thánh Thể.

  • Biết sống và tôn trọng nhau trong đời sống gia đình.

  • LỜI NGUYỆN

     Hài Nhi Giê-su được đưa vào Đền Thánh hiến dâng cho Chúa Cha. Đó là gương cho mọi Kitô hữu. Chúng con tha thiết nài xin Cha ban Thánh Thần tình yêu, để chúng con biết mềm lòng trước ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, biết hiến dâng đời mình trên bàn thờ mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

  • LINH ĐẠO Ê- MA

        Đối với một tâm hồn Ki-Tô hữu, một người thờ phượng, thì hạnh phúc ở đời này là:

  • Ở chỗ luôn luôn hài lòng việc phụng sự Thiên Chúa.

  • Ở chỗ phụng sự Người với lòng thích thú, vui tươi, sùng mộ và hạnh phúc.

     Nói hạnh phúc là nói hài lòng, các con không thể ao ước gì hơn nữa so với những ân sủng và ơn gọi các con đã lãnh nhận. Các con có tất cả rồi! Các con có thể khao khát nên trong sạch hơn, sùng kính hơn. Chẳng vậy, các con không khởi sự tiến bước được.

     Các con đã có tất cả những gì Thiên Chúa nhân lành có thể ban rồi. Hãy vui vẻ mà làm mọi sự. Các con phải biết luôn luôn hài lòng. Như thế, nói chi tiết hơn, các con phải phụng sự Chúa trong vui sướng, hỷ hoan, vì Người tốt lành, vì Người không thể ban cho các con một bằng chứng nào lớn lao hơn nữa về tình thương của Người.

     Các con không hạnh phúc thì người khác chẳng thể nào làm cho các con hạnh phúc được, Chúa cũng không thể nhường ngai của Người cho các con được! ( Cha Ê- ma)

  • HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

  • Bà Anna Trương Thị Hường
    Giáo xứ Vinh Tân, GPh. Phan Thiết.

  • Bà Rosa Đoàn Thị Huệ
    Gx. Trinh Vương, GPh. Long Xuyên

  • Bà Maria Nguyễn Thị Nết
    Bà Mátta Nguyễn Thị Huệ
    Giáo Xứ Tân Hòa, GPh. Buôn Mê

  • Bà Anna Trần Thị Tuyết Mai,
    Giáo xứ Vinh Hòa, GPh. Buôn Mê

  • Bà Matta Dương Thị Hồng Loan
    Giáo xứ Châu Sơn, GPH. Buôn Mê

  • Bà Têrêsa Nguyễn Thị Hảo
    và bà Anna Phạm Thị Thiết
    Giáo xứ Phúc Hải, GPh. Xuân Lộc

  • Ông Gioaan Nguyễn Văn Khải
    Giáo xứ Phước  Hưng, GPh. Bà Rịa.

  • Ông Đa Minh Nguyễn Văn Kinh
    Giáo xứ Phước Lâm, GPh. Bà Rịa.

  • Bà Maria Hoàng Thị Nụ
    Bà Maria Phạm Thị Hồi
    Gx Tân Bình – Gp Xuân Lộc

  • THÔNG TIN

Xin hiệp lời cầu nguyện và chúc mừng quý thành viên mang thánh hiệu :

  • Thánh Agatha (5/2),

  • Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo (6/2

  • Cyrillô va T Mêthôđiô (14/2)

  • Ngày 2/2: Lễ dâng Chúa trong đền thánh, ngày cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến. Xin quý thành viên tham dự thánh lễ sốt sắng, cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ còn sống cũng như đã qua đời.

  • Ngày 11/2: lễ Đức Mẹ Lộ Đức, xin cầu nguyện cho quý thành viên đau yếu và cho các bệnh nhân trên toàn thế giới.

  • Ngày 26 /02 Lễ Tro. Kính chúc quý thành viên bước vào Mùa Chay sốt sắng. và luôn nhớ kết hợp mọi mỗi đau khổ mà Chúa gởi đến cho chúng ta với Hy lễ của Chúa Giêsu để cầu nguyện cho thế giới và cho mọi người luôn biết sống yêu thương, cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình và an vui.

  • Ngày 04/02 sinh nhật cha thánh Êma Tổ Phụ, chúng ta nhắc nhở mình sống tâm tình cha thánh : “Các con có Thánh Thể còn gì hơn nữa.”