Chủ đề: LÒNG TRẮC ẨN
Suy niệm: Lc 17, 11-19
Thánh Gioan đã xác tín: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Quả đúng như vậy, bởi khi lật đọc từng trang Tin Mừng, đâu đâu chúng ta cũng thấy hình ảnh của một vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Trái tim của Chúa luôn rung động: Người chạnh lòng thương trước những người nghèo khổ, đói rách; xót xa những ai mang bệnh hoạn tật nguyền, bị loại trừ. Tình yêu của Chúa đã chữa lành và biến đổi biết bao cuộc đời.
Trong đoạn Tin mừng, thánh sử Luca kể lại câu chuyện Đức Giêsu chữa mười người phong cùi. Họ không dám lại gần Chúa. Họ là những người bị xã hội gạt ra bên lề, bị cho là ô uế. Đứng từ đằng xa, họ chỉ dám kêu lên: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!” Thế nhưng, trái tim đầy lòng trắc ẩn của Chúa vẫn lắng nghe. Người không hỏi họ có xứng đáng không, không dò xét xem họ có biết ơn không, nhưng ra tay cứu chữa tất cả. Điều này cho chúng ta một niềm xác tín lớn lao về tình yêu vô điều kiện và chủ động của Chúa. Bởi khi xưa, nếu Chúa đã nghe tiếng kêu từ đằng xa của những người phong cùi, thì huống chi chúng ta là những người hằng ngày có cơ hội được kề bên Chúa trong Thánh Lễ và ở lại lâu giờ với Thánh Thể, thì làm sao Chúa lại không lắng nghe? Hơn bao giờ hết, Chúa luôn muốn chạm đến và chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta, nếu chúng ta biết mở lòng kêu xin Người.
Thế giới chúng ta đang sống mang đầy thương tích. Hằng ngày, những đau thương vẫn không ngừng diễn ra: Có chiến tranh và bạo lực, có dối gian và hận thù, có bất công và chia rẽ, có thiên tai và dịch bệnh,… Không chỉ ngoài xã hội, mà ngay trong chính mỗi người chúng ta có thể cũng mang những vết thương sâu kín. Đó có thể là những mệt mỏi trong đời sống gia đình, những lo toan về cơm áo gạo tiền; hay gánh nặng trách nhiệm của người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ và làm con. Chúng ta không biết tâm sự cùng ai, cũng chẳng biết nhờ ai nâng đỡ. Chính những lúc ấy, xin cho chúng ta càng nhớ đến câu lời Chúa: “Mọi âu lo hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (1Pr5, 7), để chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng hằng yêu thương và đợi chờ chúng ta từng phút giây.
Dù có những lúc chúng ta thấy mình bất xứng như những người bị phong cùi năm xưa, nhưng thực chất, Đức Giêsu vẫn đi ngang qua, vẫn lắng nghe và cảm thông trước những khó khăn của chúng ta. Ngày nay, Chúa không chỉ đi ngang qua, nhưng Người còn ở lại trong Bí tích Thánh Thể. Để mỗi lần lặng quỳ bên Thánh Thể, trái tim đầy lòng trắc ẩn của Chúa lại âm thầm chạm đến, chữa lành những tổn thương của chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta nhận ra rằng: Thánh Thể chính là Thiên Đàng ngay ở trần gian này, là nơi chúng ta được quy tụ, được biến đổi và được sai đi để loan báo tình yêu của Chúa cho mọi người.
Cầu nguyện:
Con xin dâng lên Chúa tất cả những vết thương sâu kín của con. Xin cho lòng trắc ẩn của Chúa chạm đến và chữa lành con.
Nhớ Lời Chúa
Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa (Lc 17,15)
Sống Lời Chúa
-
Nhận ra được hồng ân và tình yêu thương Chúa dành cho ta. Đời sống được tràn ngập hồng ân Chúa, cả tâm hồn lẫn thể xác: sức khỏe, gia đình ấm cúng, được tham dự thánh lễ, được lắng nghe Lời Chúa và rước Chúa mỗi ngày… Biết bao nhiêu điều may lành, hạnh phúc, nhiều khi chúng ta biết được, nhưng lắm khi chúng ta quên rằng tất cả đều do Chúa ban.
-
Sống tâm tình tạ ơn, cố gắng sống yêu thương, phục vụ, chia sẻ,…với hoàn cảnh và điều kiện của mình.
TIỂU SỬ THÁNH EYMARD
-
Cha Ema dạy nhân đức của một người thờ phượng là nhân đức nào?
+ Nhân đức khiêm nhường. Nhân đức đặc trưng của một người thờ phượng. Vì đó là “ nhân đức của Thánh Thể”
-
Cha Ema dạy ta phục vụ Chúa Giê-su trong Bí Tích đáng tôn thờ của Người bằng cách nào?
+ Bằng cách: phục vu hết tinh thần, hết tâm hồn, hết ý chí và hết sức lực.
HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN
-
Têrêsa. M Trần Thị Phương
Gx Thọ Lâm-Gp Xuân Lộc
-
Maria Trần Thị Huyên
Gx Hòa Lâm-Gp Xuân Lộc
-
Maria Phạm Thị Vui
Gx Thanh Long-Gp Long Xuyên
-
Nguyễn Thị Phin.
Gx Phước Bình-Gp Bà Rịa
-
Maria Nguyễn Thị Thắng,
Gx Phước Hưng-Gp Bà Rịa
-
Lucia. Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Gx Tiên Sơn – Gp Kontum
-
Maria Huỳnh Thị Nhiên
Gx Tiên Sơn – Gp Kontum
-
Maria Vũ Thị Hiền
Gx Thánh Mẫu-Gp Đà Lạt
-
Maria Madalena Trần Thị Khẩn
Gx Thánh Mẫu-Gp Đà Lạt
-
Catarina Maria , Nguyễn Thị Minh
Gx Lâm Phát-Gp Đà Lạt
THÔNG TIN
-
Xin cầu nguyện và chúc mừng những thành viên có thánh hiệu được kính trong tháng 10 này:
-
Thánh Têrêsa HĐGS (1/10)
-
Thiên Thần Bản Mệnh (2/10)
-
Thánh Phanxicô Assisi (4/10)
-
Thánh Faustina (5/10)
-
Đức Mẹ mân Côi (7/10)
-
Thánh Têrêsa Avila (15/10)
-
Thánh Inhaxio Antiokia (17/10)
-
Thánh Luca (18/10)
-
Thánh Simon và thánh Giuđa TĐ (28/10)….
-
Xin chúc mừng HHTT giáo phận Xuân Lộc, Gx Nam Phương-Gp Đà Lạt, Gh Tân Hiệp-Gp Phan Thiết đã nhận lễ Đức Mẹ Mân Côi làm Bổn mạng. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, Xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên quý thành viên, ban cho quý thành viên luôn biết ghi nhớ và thực hành những lời Mẹ đã dạy: canh tân đời sống-siêng năng lần hạt Mân Côi- tôn súng thánh tâm Mẹ,…
-
Xin cũng chúc mừng giáo xứ Thành Đức-Gp Xuân Lộc đã chọn lễ kính thánh Margarita Alacoque (16/10) làm Bổn mạng. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin Chúa ban cho quý thành viên luôn biết tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và gắn bó với Chúa mật thiết hơn.
TÌM HIỂU NĂM THÁNH 2025
-
Sứ mệnh và những điểm chính yếu của Công Đồng Nicêa là gì?
àSứ mệnh và những điểm chính yếu của Công Đồng Nicêa là:
-
Duy trì sự hiệp nhất các Kitô hữu.
-
Thảo luận về ngày lễ Phục Sinh, kêu gọi tất cả các Kitô hữu ở phương Đông và phương Tây thực hiện quyết định hướng tới sự hiệp nhất quanh một ngày lễ Phục Sinh chung.
-
Điều cốt lõi của đời sống Kitô hữu được diễn tả qua điều gì?
-
Điều cốt lõi của đời sống Kitô hữu được diễn tả qua bộ ba “nhân đức đối thần”: ĐỨC TIN, ĐỨC CẬY VÀ ĐỨC MẾN.
-
Trung tâm đời sống đức tin của chúng ta là gì?
-
Trung tâm đời sống đức tin của chúng ta là: CHÚA GIÊSU ĐÃ CHẾT VÀ SỐNG LẠI.