Cộng Đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Hoàng Mai.

THÁNH LỄ KÍNH THÁNH TÂM CHÚA

Đúng 10h sáng thứ sáu 23-06-2017, Thánh Lễ đồng tế kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và cầu nguyện xin ơn thánh hóa các Linh Mục được cử hành tại nguyện đường Cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Hoàng Mai.

Năm nay, Thánh Lễ được cử hành long trọng và thân thương hơn bởi được quí cha là những người thân trong gia đình, đã một thời sống và phục vụ với nhau nơi miền truyền giáo trước kia. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với các Linh Mục nên các ngài lại càng hạnh phúc hơn khi được cùng nhau chia sẻ về đời linh mục. Cha Đặc Trách Giuse đã kêu gọi mọi người tham dự thánh lễ tuy không đông nhưng có đủ thành phần, từ các chị em trong cộng đoàn đến giáo dân là người thân yêu với cộng đoàn, tất cả được mời tiến đến gần bàn thờ  để có thể cảm nhận được tình cảm  ấm áp của những người trong cùng một gia đình đức tin. Sau đó cha mời quí cha đồng tế và một số chị em chia sẻ cảm nghiệm về ngày lễ cũng như những suy nghĩ của mỗi cá nhân về các Linh Mục.

Cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Lộc là bạn cùng thời với cha Đặc Trách Giuse và là linh mục thuộc giáo phận KonTum. Cha khơi lên cho mọi người hiểu về trái tim Chúa Giêsu, một trái tim bị treo, bị gạt bỏ nhưng không bao giờ ngừng yêu thương.

Cha đồng tế Giuse Bùi Trung Phong đã cho cộng đoàn phụng vụ cảm nghiệm về trái tim của Chúa, trái tim không bao giờ chết vì Thiên Chúa là tình yêu và ngài kêu gọi mọi người hãy có trái tim như Chúa, là trái tim luôn trao tặng tình yêu.

Phần các chị em, ai cũng  đều mong ước các Linh Mục luôn là cha chung của mọi người và có trái tim yêu giống trái tim Chúa Giêsu.

Cuối cùng cha Đặc Trách Giuse đã đúc kết dựa theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha:“Giáo Hội là Giáo Hội của tình yêu thương âu yếm”. Hãy chọn lối sống yêu thương, hãy sống là chính mình và làm mọi việc phát xuất từ tình yêu. Khi làm như vậy, ta sẽ không đi sai đường. Vì đó là con đường của Chúa.

Với những chia sẻ rất cá nhân đã giúp cho mỗi người có những quyết tâm để sống tinh thần người con Chúa, những con người phục vụ, những con người theo Chúa cách sát kề và cố gắng sống chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa đời thường trong thế giới hôm nay.

“Linh mục là món quà từ trái tim Chúa” (St Gioan Maria Vianey). Xin Chúa ban cho các linh mục có trái tim của Chúa để các ngài tiếp tục kế hoạch yêu thương của Chúa trên trần gian này và xin gìn giữ các ngài trong tình yêu của Chúa. Nhờ đó chúng con có thể lãnh nhận được hồng ân của Chúa đổ trên chúng con hàng ngày qua các bí tích mà các ngài cử hành.Học viện nhỏ NTTT Hoàng Mai.