CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

MC 12,28b-34. GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT.

      Trong bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay, thánh Marco kể lại có một kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu: trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? 

Luật Do Thái chính thức có 613 khoản, chưa kể những bổ túc, thành văn hoặc bất thành văn. Kinh sư là bậc thông thái, luôn nghiên cứu Kinh thánh và lề luật  mà còn bối rối, phương chi là dân thường, sao không khỏi lạc lõng trong rừng luật đó?

Chúa Giêsu trích dẫn Đệ Nhị luật 6,4-5, để trả lời cho ông ta: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều Răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (Mc 12,29-31). 

Ngay từ khi học giáo lý xưng tội lần đầu, chúng ta đã phải học thuộc kinh 10 điều răn:

 Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn:
 thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
thứ hai chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
thứ ba giữ ngày Chúa Nhật.
thứ bốn thảo kính cha mẹ.
thứ năm chớ giết người.
thứ sáu chớ làm sự dâm dục.
thứ bảy chớ lấy của người.
thứ tám chó làm chứng dối.
thứ chín chớ muốn vợ chồng người.
thứ mười chớ tham của người.

 Mười điều răn ấy tóm lại hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời  trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. 

Ba giới răn đầu nói đến bổn phận của ta với Thiên Chúa. Bảy giới răn sau liên quan tới con người.

Kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự.

Phải thực sự tin kính Thiên Chúa, khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn.Tin Chúa khi  bình an, mọi sự như ý, ai cũng có thể tin được, nhưng khi gặp nghịch cảnh như tổ phụ Abraham hay như ông Gióp mà vẫn một mực tin Chúa, mới là tin. Dịch bệnh hoành hành, mất mát tất cả, vẫn vững tin, phó thác vào sự quan phòng của Chúa, đó mới là niềm tin đích thực.

Tin yêu Thiên Chúa còn đòi chúng ta phải cử hành niềm tin, phải tham dự các phụng vụ bí tích, đặc biệt là thánh lễ  và cầu nguyện. Dịch bệnh lây lan buộc chúng ta phải cách ly, không được tham dự thánh lễ trực tiếp, nhưng ít ra phải tham dự trực tuyến. Không rước lễ thật, ít ra là rước lễ thiêng liêng. Phải yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Nghĩa là cả linh hồn và thể xác.

Có một thanh niên đến gặp cha sở, anh nói:  con đạo gốc, con đã được rửa tội từ bé, con luôn giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời và 6 điều răn Hội Thánh. Thỉnh thoảng con cũng giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt hay các bệnh nhân Covid. Con thấy như thế là đủ, không cần phải đi lễ hay đọc kinh dài dòng, mất thì giờ. Đạo tại tâm.

Cha sở cười và hỏi anh có người yêu chưa? Anh ta trả lời có.

-Anh có hay nhắn tin và điện thoại cho người yêu không?- Thưa cha liên tục.

-Thỉnh thoảng có đi thăm nhau, đi dạo phố, shopping, đi dã ngoại không?- Thưa có.

-Ngày 8 tháng 3 và 20 tháng 10 hay  sinh nhật cô ấy, anh có tặng hoa, tặng quà không?

– Dĩ nhiên có chứ.

– Tôi có ý kiến này, từ mai anh về nói với người yêu: Thôi từ nay ai ở đâu ở yên đó. Anh yêu em hết sức, trọn cả trái tim anh, nhưng thôi, điện thoại, nhắn tin, quà cáp, tốn tiền, hẹn hò mất thời giờ. Anh yêu em trong lòng là được rồi… Anh nghĩ sao?

Chàng trai lặng thinh.

Tin Yêu Thiên Chúa còn đòi chúng ta phải thể hiện niềm tin. Thánh Giacôbê nói Đức Tin không có việc làm là đức tin chết. Trong dịch bệnh, toàn thể Giáo Hội luôn cầu nguyện. Các linh mục, tu sĩ, thiện nguyện viên bày tỏ niềm tin bằng cách xông pha vào tuyến đầu, chăm sóc các bệnh nhân F0, F1. Ai không sợ lây, ai không sợ chết? nhưng niềm tin vào Chúa Kitô đã thúc bách chúng ta. Giáo dân quyên góp tiền bạc, lương thực, thực phẩm, chia sẻ với những anh em đang đói khát.

Đó cũng chính là yêu người như mình ta vậy. Đó là nội dung 7 giới răn liên quan đến con người.

Tin Mừng Luca đoạn 10 câu 25 đến 37 cũng thuật lại một thầy thông luật đến hỏi Chúa Giêsu  về điều răn lớn. Chúa cũng trả lời tương tự như trên, Chúa còn dạy thêm dụ ngôn người Samari tốt lành, Vì thầy thông luật này hoạnh lại Chúa: nhưng ai là người thân cận của tôi ? (Lc 10,29).

Người thân cận không hẳn chỉ là người thân, người đồng hương, đồng môn hay bạn bè, phe phái với mình, nhưng trong dụ ngôn trên Chúa Giêsu lại đưa ra trường hợp người Samari, mà người Do Thái cho là người ngoại bang hay người tội lỗi. Ông không cần biết người bị nạn là người nào, ông chỉ cần biết người đó đang cần cứu giúp và ông đã ra tay giúp đỡ.

Trong cơn đại dịch các thiện nguyện viên giúp đỡ các bệnh nhân, cũng không thắc mắc họ là người Nam hay người Bắc, giàu hay nghèo, công giáo hay ngoài công giáo. Mọi người đều biết rằng các bệnh nhân này đang cần sự giúp đỡ, họ là hình ảnh của chúa Giêsu.

Hai điều răn nhưng là một. Thánh Gioan còn dậy: Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.(1Ga 4,20) .

Chúa Giêsu còn nhấn mạnh: Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau. 

Lạy chúa, xin giúp chúng con luôn sống luật yêu thương của Chúa, vì yêu thương là chu toàn lề luật. 

Nguyễn Đức Lân